Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Lòng Tin khờ dại

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Lòng Tin khờ dại

    LÒNG TIN KHỜ DẠI
    Hoa Cát Tường muốn kể cho … và mọi người nghe một câu chuyện về lòng tin: “Chó Sói và Lòng Tin khờ dại”. Vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật cùng chung sống với nhau trên những hang động và vách núi cao, có một loài vật luôn luôn bên cạnh con người, luôn bảo vệ con người. Đó chính là chó sói. Chó sói rất hiền lành, trung thành và luôn luôn hi sinh thân mình để bảo vệ cho con người.
    Thế rồi vào một ngày, con người tìm thấy chỗ ở mới là những vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu. Nhưng con người lại không muốn mang theo chó sói vì nó to lớn và rắc rối. Thế là con người mới nghĩ ra một cách, họ mang đến một quả bóng và bảo chó sói ngậm nó vào miệng. Trong 11 ngày khi con người đi tìm nơi ở mới, nếu chó sói vẫn có thể ngậm được quả bóng còn nguyên vẹn thì con người sẽ dắt nó theo.
    Chó sói vẫn ngoan ngoãn vâng lời chủ của mình và vẫn hi vọng rằng chỉ cần nó cố gắng ngậm quả bóng thì sẽ được theo con người. Nhưng mặt khác, con người lại nghĩ rằng con chó sói thật ngu ngốc, 11 ngày ngậm quả bóng nó không chết vì đói thì quả bóng cũng xì hơi mà thôi.
    Đến ngày thứ 10, chó sói không tài nào chịu đói được nữa nên không may buông quả bóng ra và nó bay lên trời mất.
    Nhìn thấy quả bóng cũng chính là hi vọng cuối cùng của mình được trở lại với con người vụt mất, chó sói cứ chạy theo quả bóng mãi, chạy mãi,…. Cho đến khi quả bóng bay tận lên trời xanh và bộ lông trắng muốt của nó cũng dần bạc màu đi vì sương gió, thì chó sói đứng trên đỉnh núi hú gọi…
    Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại…Trải qua bao nhiêu năm như vậy, cho sói vẫn một lòng tin tưởng vào lời hứa của con người…..
    ***
    Sở dĩ Cát Tường kể câu chuyện này bởi vì tuần vừa rồi HCT được tháp tùng Thầy đi vi hành tại Nghệ An, trong một buổi tiệc người dân trong đó thết đãi để cảm ơn Thầy, có một cô gái tên là T, sinh năm 1992 mà chưa có Chồng. Không biết cô bé đó tu bao nhiêu kiếp rồi mà vừa gặp Thầy lần đầu tiên đã được Thầy ra tay cứu giúp. Bữa tiệc vừa kết thúc, Thầy yêu cầu học trò kiểm tra cho cô bé thì biết rằng cô bé đó có nghiệp tiền duyên với 3 người tại 3 kiếp khác nhau. Thầy yêu cầu: “Tất cả những người nào, tất cả những vong nào ở tất cả các kiếp, có liên quan đến tiền duyên của Trang thì về đây”. Sau khi thầy yêu cầu, học trò báo cáo:
    Tiền duyên thứ nhất của cô T là người chồng cũ từ kiếp trước, anh ta vẫn luyến tiếc, nhớ thương vợ nên cứ đi theo. Thầy phân tích, khuyên giải rằng: “vợ chồng yêu thương nhau là rất tốt, nhưng kiếp này vợ của con đã xuống trần, đã trở thành người khác rồi…”, nên 2 người đã đồng thuận để tự cắt đứt sợi dây tình duyên này.
    Tiền duyên thứ 2 của cô T là một anh lính, tình cờ qua đường gặp nhau, đem lòng yêu thương nhau, hứa hẹn với nhau. Thầy gọi anh ta về và 2 người đồng thuận cũng tự cắt đứt sợi dây tình duyên đó.
    Tiền duyên thứ 3 của Cô T là một anh chàng đã từng yêu thương, từng hứa hẹn và 2 người tự nguyện xích 2 tay của 2 người vào với nhau, hẹn đời đời kiếp kiếp yêu nhau. Tại kiếp đó cô T là một cô gái kém về nhan sắc cho nên cũng phần nào ảnh hưởng đến tình duyên, cô gái rất lo lắng, nếu không yêu anh ta thì cô cũng không thể yêu ai được nữa. Chàng trai đó thì đẹp trai, đào hoa, sau khi hứa hẹn với T... đã quên ngay đi, anh ta vẫn đứng cạnh cô gái nhưng lại quay mặt đi hướng khác. Còn cô gái thì chỉ biết có yêu và yêu duy nhất anh chàng đó.
    Thầy đã dùng “Vạn pháp chỉnh sửa dung nhan trận” để sửa sắc đẹp cho cô gái, cho cô gái soi gương, rồi chàng trai quay lại nhìn cô ta. Nhưng mặc dù cô gái có xinh đẹp thì anh ta vẫn không đủ rung động, và quan tâm được nữa!. Còn cô gái vẫn cứ tha thiết mong muốn được sống bên chàng trai. Oái oăm thay muốn mở được dây xích buộc hai người ra phải có sự đồng thuận của cả 2 bên, vì mỗi người cầm trong tay bên kia một chìa khóa mà cái khóa đó lại được mở bằng hai chìa. Sau khi nghe Thầy phân tích với cô gái rằng: chàng trai đó đã không còn yêu cô nữa, chàng trai đó không xứng đáng với cô, thì cô gái vẫn một mực yêu thương và chỉ muốn ở bên cạnh chàng trai đó mà thôi.
    Còn chàng trai thì nói rằng:“tình yêu không nên bắt ép”,
    Thầy phải khuyên nhủ động viên cô gái, răn đe chàng trai…cuối cùng 2 người mới chịu đồng thuận mở khóa dây xích đó ra.
    Đúng là một tình yêu mù quáng, một LÒNG TIN KHỜ DẠI. Cô gái đó cứ nghĩ rằng không mở khóa dây xích chói buộc 2 người ra, thì cuối cùng chàng trai đó cũng sẽ thuộc về cô ta, sẽ hạnh phúc bên cạnh cô. Còn chàng trai thì chẳng cần quan tâm cô gái đó là ai nữa, mà sự ràng buộc này lại làm cho anh ta cũng không thể lấy được ai nữa. Nếu hôm nay CÔ GÁI CÓ LÒNG TIN KHỜ DẠI này không được gặp Thầy, thì mối tình ngang trái này không biết sẽ kéo dài bao nhiêu kiếp nữa. Có thể nói đây là một món “Quà” lớn nhất Thầy dành tặng cho Cô gái tại kiếp này và nhiều kiếp khác, một món quà vĩ đại mà không có gì có thể đền đáp công ơn đó được. Cát Tường nhắc đến hình ảnh chú chó sói với lòng tin khờ dại ở đây, không có ngụ ý so sánh cô gái trong câu chuyện và hình ảnh đó…, mà chỉ muốn phân tích về LÒNG TIN KHỜ DẠI, để cho những ai đã - đang - sắp dành tặng lòng tin khờ dại của mình cho ai, thì hãy … đọc bài viết này…
    Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Dù bạn là ai? Đàn ông hay Phụ nữ. Nếu có người yêu bạn thật sự, người dám hy sinh tất cả vì bạn, đấy mới là Điểm tựa cuộc sống của bạn, bạn nên trân trọng, đừng như chàng trai trong câu chuyện, đừng bao giờ buông bỏ, đừng vì một lý do gì, dù nhỏ nhất mà buông bỏ họ, vì trên đường đời sau này, có thể bạn sẽ không thể tìm được người tốt hơn, không ai thay thế được người đó. Đời, chẳng ai học được chữ ngờ. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời cho bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, sẵn sàng làm mọi việc vì bạn. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan./.

    Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2020
    HOA CÁT TƯỜNG
    Lần sửa cuối bởi Hoa Cát Tường, ngày 22-10-2020 lúc 16:36.

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    bần tăng (20-10-2020),haile (26-10-2020),haixuyentb (21-10-2020),Hạnh An (20-10-2020),hoanlinh (20-10-2020),Hoasentrang (22-10-2020),hoatuyet (21-10-2020),Hương Nhu (21-10-2020),lê chí công (21-10-2020),Lê Minh (21-10-2020),Lobbyvietnam (20-10-2020),manhcao277 (22-10-2020),nganuoc (22-10-2020),Nghệ Linh (21-10-2020),Ngoạn Hiền (22-10-2020),PhongThuyGia (20-10-2020),phuonganhhp (20-10-2020),phuongngoc (25-10-2020),Tamhuongthien (23-10-2020),tamminh (22-10-2020),tam_thuc (21-10-2020),THANHTINH (20-10-2020),thanhvinh (22-10-2020),thànhtâm (22-10-2020),theoThầy (21-10-2020),Thutrang (20-10-2020),tiendung23680 (23-10-2020),trangpham (21-10-2020),Trần Kim Cương (26-10-2020),Trung Nghĩa (20-10-2020),trungthanh (22-10-2020),tuluyenthantam (20-10-2020),TuMinh (21-10-2020),Vidieu (21-10-2020),Đào Hương 95 (21-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (25-10-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •