Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
12-10-2020, 21:39 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Những bức thư yêu thương viết từ trái tim!
Kính thưa Thầy và các cô bác anh chị em của ngôi nhà Khí công tâm linh!
Được sự đồng ý của Thầy, tôi muốn là người bắt đầu chủ đề những bức thư từ trái tim này. Và tôi cũng kêu gọi mọi người hãy viết tiếng lòng của mình mà lời nói không thể hiện hết được hay trước mặt ai đó mình sẽ không bao giờ thốt ra được. Bằng cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác, người nhận sẽ đọc được hoặc chẳng bao giờ đọc được nhưng đây là một cách để chúng ta sẽ trải lòng và lưu lại cảm xúc này. Tôi rất mong mọi người sẽ hưởng ứng.
Lá thứ thư nhất!
“Gửi con trai – Nam Anh!
Sau 2 năm kết hôn và trải nghiệm đủ cuộc sống hai người như đã định, ba mẹ bắt đầu nghĩ đến việc có một em bé. Sau vài tháng chờ đợi tin con không được, đi khám mẹ lại biết mình bị buồng trứng đa nang. Qua tìm hiểu thì đây là bệnh lý phổ biến dẫn đến hiếm muộn và tỷ lệ thụ thai là rất thấp. Chẳng hiểu lúc đó cảm xúc là gì nhưng chỉ gói gọn trong hai từ “buồn chán”. Uống thuốc và làm một số thủ thuật nửa năm rồi nhưng rồi cũng không thành nên lúc đó chắc chỉ còn nhờ đến các phương pháp can thiệp cuối cùng tại bệnh viện. Bệnh lý trong người cùng với tâm lý căng thẳng và tiêu cực từ bên trong và áp lực từ bên ngoài cộng lại được kết quả là con số 0.
Khi tinh thần kiệt quệ người ta thường có xu hướng tìm về nơi nuôi dưỡng tâm hồn đó là tâm linh. Bởi niềm tin vốn có trong mình, mẹ đi đến bất kỳ cứ Đền, Chùa nào, trên bàn thờ Thần linh của gia đình cũng chỉ cầu xin một điều được có con. Thời gian qua đi gần một năm đằng đẵng, khi mẹ buông xuôi thì con lại đến như một món quà bất ngờ để tiếp thêm niềm tin trong mẹ. 9 tháng 10 ngày mẹ với con tuy hai mà một và con sinh ra đúng ngày đúng tháng chằn chặn.
Niềm vui cũng nhiều mà áp lực cũng không ít mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ từ trong thai kỳ, nhưng thực tế thường khắc nghiệt hơn. Tâm hồn người phu nữ vốn đã mong manh trải qua một lần sinh nở lại nhạy cảm và yếu ớt hơn bao giờ hết. Hai năm sau sinh đã biến mẹ thành một người khác dễ cáu giận, dễ tiêu cực, dễ khóc, dễ buồn và bế tắc khi bất lực thấy mình lao xuống dốc không phanh mà không biết mình đang bị gì, cũng không có thời gian cho mình nữa. Rồi câu trả lời xuất hiện khi mẹ làm thử 1 trắc nghiệm ngẫu nhiên chủ đề trầm cảm, mẹ đã bị TRẦM CẢM SAU SINH NẶNG vì có 9/10 biểu hiện. Điều này thật may mắn vì khi biết vấn đề mẹ sẽ tìm cách giải quyết nó và mọi thứ dần dần cũng dễ chịu hơn. Nhưng lúc đấy mẹ không hề biết rằng mình ngoi lên lần này để thở và lấy hơi cho một đợt sóng còn kinh khủng hơn.
Hơn 2 tuổi con mới bộc lộ rõ các biểu hiện của Hội chứng tăng động giảm chú ý. Từ một em bé thông minh biết nói biết hát từ sớm, con chững lại, đi lùi và mắc kẹt trong thế giới của mình. Ba mẹ không thể giao tiếp với con vì nói gì con cũng nhắc lại y nguyên như vậy, con chỉ nhìn ba mẹ một vài giây rồi lại mải miết với thế giới nhỏ bé của mình. Những ngày đưa con đi hết trung tâm này để khám và tìm cách chữa là những ngày ba mẹ thần người nhìn nhau không biết tương lai sẽ ra sao. Nuôi dạy một em bé tăng động sự vất vả gấp ba gấp bốn một em bé bình thường. 3 năm rồi, không kể mưa nắng đông hè 1 tuần 4 buổi ba mẹ đưa con đến lớp học can thiệp vào các buổi tối. Nhà mình chẳng bao giờ ăn xong bữa cơm trước 20h15 nhưng sự tiến bộ và tập trung của con đã làm động lực cho cả gia đình mình cùng cố gắng.
Một em bé sinh ra không phải bởi một phép màu nhưng có con trong đời là phép màu của mẹ. Con là một trong những người dạy mẹ yêu thương vô điều kiện, trải đủ các cung bậc cảm xúc Hỉ nộ ái ố. Con dạy mẹ bao dung, kìm chế, cân bằng và thấu hiểu. Mẹ cũng phải học và thay đổi rất nhiều trong ngày tháng đó để đồng cảm với con, để nghĩ về tuổi thơ của mình ngày xưa, suy nghĩ mọi việc theo cái cách của một đứa trẻ. Hành trình con lớn lên cũng là hành trình bản thân mẹ trưởng thành.
Ngoài tình Mẫu tử vô hạn, bây giờ mẹ sẽ trao con thêm "1 người mẹ Thiền". Mẹ tin rằng hình ảnh mẹ ngồi Thiền mỗi ngày sẽ in khắc vào con từ những ngày con ấu thơ đến khi con trưởng thành. Một ngày không xa, Thiền cũng trở thành một phần cuộc sống của con con nhé. Mẹ con mình có thể mới bắt đầu ở hiện tại hoặc đã bắt đầu trong quá khứ, ở kiếp này hoặc nhiều kiếp trước, nhưng hạt giống này chúng ta gieo sẽ nảy mầm, xanh cây và kết quả. Vì ở nhiều kiếp khác có thể chúng ta đã có những mối quan hệ sâu đậm lắm nên kiếp này, mẹ sẽ là tất cả người mẹ, người bạn, người thầy,... hay bất kỳ vai nào con cần. Cảm ơn con đã đến bên mẹ.”
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
haixuyentb (19-10-2020),Hạnh An (20-10-2020),Hieuhoc (19-10-2020),Hoa Cát Tường (08-01-2021),hoanlinh (19-10-2020),hoatuyet (21-10-2020),huongtamlinh (19-10-2020),Hương Nhu (19-10-2020),lê chí công (19-10-2020),Mùa Xuân Đến (19-10-2020),Ngoạn Hiền (22-10-2020),Phương Nam (19-10-2020),tanrau (06-02-2023),thanhphong (20-10-2020),Thutrang (19-10-2020),TuMinh (20-10-2020),Vidieu (19-10-2020),youme (20-10-2020)