Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Những khúc hát ru

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    126
    Cảm ơn!
    1,228
    Thanked 2,436 Times in 124 Posts

    Mặc định Những khúc hát ru

    .
    Sau khi đọc loạt bài “Âm nhạc kỳ diệu” của các anh chị trên diễn đàn, tôi rất tâm đắc với quan điểm: âm nhạc mang năng lượng, có thể giáo hóa, kết nối con người với con người, con người với tự nhiên, … Từ đó, tôi chú ý tới việc chọn nhạc để nghe hơn, ngẫm nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của từng bản nhạc mà mình hay nghe. Và từ khi vợ tôi mang thai, tôi lại có thêm một trải nghiệm mới với những bài nhạc, đó là những khúc hát ru con:

    Người ta vẫn hay khuyên rằng các bà bầu nên cho con mình nghe nhạc từ khi còn trong bụng mẹ, cụ thể là nhạc thính phòng. Ví dụ những bản giao hưởng của Mozart, Beethoven, Vivaldi, … chẳng hạn. Khi nghe những bản nhạc ấy, tôi cũng cảm nhận thấy những thông điệp sâu sắc, trừu tượng mà các tác giả muốn gửi gắm qua tiếng nhạc không lời: như cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ trong bản giao hưởng Bốn mùa của Vivaldi, khung cảnh thanh vắng, bâng khuâng vào một đêm trăng sáng trong bản Sô-nát Ánh trăng của Beethoven, hay sự tinh tế, tài hoa trong nhạc của Mozart, …

    Thế là tôi dự định sẽ chọn mua một chiếc tai nghe nhạc thật tốt cho vợ mình đặt lên bụng cho con nghe nhạc. Tôi muốn tai nghe thật tốt bởi nếu đó là đồ kém chất lượng thì thường hay đi kèm tạp âm, sóng điện từ có hại.

    Nhưng rồi tôi lại nhớ tới một bài báo mình đọc được cách nay có lẽ đã mười năm: bài báo nói về chuyện có những phụ huynh đã quá phụ thuộc vào máy móc để dưỡng dục con mình: đứa trẻ từ khi sơ sinh đã nằm nôi chạy bằng máy, có thể đu đưa theo nhịp đã lập trình sẵn, lại có thể phát ra tiếng hát ru được ca sĩ thu âm nữa. Tiếng hát ấy có thể hay hơn, chuẩn hơn lời hát ru của người mẹ, nhưng sẽ không bao giờ truyền tải được tình yêu thương tới đứa trẻ…

    Từ bài báo đó, tôi nghĩ: “vậy là chọn nhạc thật tốt, máy nghe nhạc thật xịn cũng không thể nào quan trọng bằng mối giao cảm mà bố mẹ dành cho con của mình”. Thế là tôi thay đổi dự định: hàng ngày tôi đều dành một hoặc hai lần hát ru con mình. Tôi hình dung về đứa bé đang nằm nhỏ xinh trong bụng vợ mình đáng yêu biết bao, và tôi hát bằng tất cả tình cảm hướng về con mình. Vừa hát ru, tôi vừa làm theo hướng dẫn của Thầy: tôi nghĩ về con mình bằng tất cả tình yêu thương và mong ước những điều tốt đẹp nhất cho con.

    Tôi hát không hay và trước tới nay ngoài những tiết âm nhạc ở trường học ra, tôi chưa từng được đào tạo gì về thanh nhạc cả. Nhưng tôi muốn gửi gắm tình thương, những bài học đầu đời cho con mình thông qua những bài hát thiếu nhi như:

    “Phép lạ hàng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay,
    Hôm qua là hạt mầm, hôm nay đã thành cây …”

    Hay những bài hát sâu sắc mà đậm chất vui tươi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết cho các em nhỏ:
    “ Như một hòn bi xanh,
    Trái Đất này quay tròn,
    Vô tình ta cùng chọn,
    Nơi này là quê hương.

    Này em trong mỗi con tim,
    Nhớ mang quê hương của mình,
    Này em trong mỗi con tim,
    Nhớ mang quê hương của mình,
    Này em trong mỗi con tim,
    Nhớ mang quê hương của mình…” (lời ca được lặp lại nhiều lần như lời gửi gắm vừa da diết vừa vui nhộn mà tác giả dành cho những em thiếu nhi).

    Và cả những tâm sự sâu lắng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về tình phụ tử:
    “Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi,
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời,
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới,
    Để lúa reo mừng, tựa vẫy tay…”

    Âm nhạc quả thực diệu kỳ, và với những người làm cha mẹ như vợ chồng tôi, âm nhạc là con đường giúp chúng tôi gửi gắm biết bao tình yêu thương dành cho con của mình. Tôi chỉ mong con tôi mai sau khôn lớn, trưởng thành, được theo Thầy học tập rèn luyện để trở thành một người thực sự tốt, có ích cho xã hội.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên ạ.
    .
    Lần sửa cuối bởi ThanhTrung90, ngày 08-10-2020 lúc 10:30. Lý do: Sửa lỗi chính tả

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90

    bần tăng (03-10-2020),Dungnph (07-10-2020),haixuyentb (04-10-2020),Hạnh An (07-10-2020),HoangSyHiep (08-11-2020),hoatuyet (21-10-2020),huongtamlinh (05-10-2020),lê chí công (18-10-2020),Lê Minh (04-10-2020),LinhTâm (08-10-2020),Mai Ngoan (06-10-2020),Mùa Xuân Đến (10-10-2020),Nganpham (04-10-2020),Nghệ Linh (07-10-2020),Nguyễn Quyên (16-10-2020),NguyetQuangTu (04-10-2020),nhsamth (03-10-2020),phuonganhhp (04-10-2020),Phương Nam (08-10-2020),Tamhuongthien (14-10-2020),Thanh Bình (13-10-2020),THANHTINH (04-10-2020),theoThầy (03-10-2020),Thutrang (09-10-2020),trangpham (04-10-2020),trungthanh (03-10-2020),TuMinh (03-10-2020),Vidieu (03-10-2020),youme (03-10-2020),Đào Hương 95 (03-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (03-10-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •