Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Mẹ tôi được Thầy giúp

    Cuối tháng 10 âm lịch vừa rồi, gia đình tôi đã hoàn tất việc bốc mộ sang cát cho mẹ tôi. Mọi việc diễn ra theo dự kiến, dù trước đó dự báo thời tiết sẽ có gió mùa đông bắc, trời lạnh và có mưa. Nhưng rất may là chỉ có hai lần mưa bụi nhẹ vào đúng thời điểm bắt đầu bốc mộ và khi bắt đầu hạ huyệt rồi lại tạnh, cho tới sáng hôm sau khi việc xây mộ đã xong thì trời mới mưa khá to và kéo dài cho đến tận trưa. Có lẽ ở thế giới bên kia linh hồn của mẹ tôi cũng rất vui và đang tâm niệm xin được đội ơn Thầy!
    Mẹ tôi mất đã hơn 5 năm, mọi người trong gia đình đều băn khoăn đã nên bốc mộ hay chưa? vì sợ chưa tiêu hết? nhưng để lâu quá thì lại lo ván quan tài bị sập.
    Bố tôi bảo: Sang năm là năm tuổi của bố, các con xem thế nào chứ nhỡ may bố chết, lại không biết đến khi nào mới làm cho mẹ được!
    Đợt đi dã ngoại - chữa bệnh tại linh địa Côn Sơn từ ngày 27/4 đến 29/4/2024, tôi đem nỗi băn khoăn ấy trình bầy với Thầy và được Thầy nhận lời giúp đỡ.
    Thể rồi đầu tháng 9 tôi được Thầy thông tin thời gian bốc mộ vào lúc 3-5 giờ sáng ngày 26/10 âm lịch và cho biết đã có hiện tượng mộ bị sạt ở một đầu.
    Vì đã được đi theo Thầy làm việc tương tự như thế này ở nhà bác của Trung Nghĩa, nên tôi hiểu cách làm việc của Thầy rất khoa học, đó là Thầy cho gọi vong linh của chính người trong mộ về để hỏi ý kiến, rằng gia đình có nguyện vọng như vậy thì ông (hay bà) có đồng ý không? nếu đồng ý thì thời điểm bốc mộ sẽ vào khi nào? v, v…Với nhà tôi cũng vậy, những gì mà Thầy đã thông tin cũng chính là ý nguyện của mẹ tôi và đã được Thầy kiểm tra cụ thể.
    Lúc trước chúng tôi mai táng mẹ bằng loại quan tài có nắp hình thang cân (tức là tấm nắp bao gồm 3 mảnh được ghép với nhau có mặt cắt như hình thang cân). Khi đội đào mộ đào vòng xung quanh quan tài và hớt hết lớp đất trên mặt tấm ván thiên, thì mọi người đều nhìn thấy phía chân nơi mẹ tôi nằm, một tấm ván mặt nghiêng của nắp quan tài đã bị bong và tụt xệ ra, tuy nhiên đất vẫn chưa rơi vào bên trong. Ai cũng nói nếu góc này để lâu thêm một thời gian nữa thì sẽ bị sạt, Ôi, thật là may mắn!
    Không chỉ khi còn sống mà kể cả khi mẹ tôi đã về với thế giới bên kia, bà vẫn luôn được Thầy giúp đỡ. Hôm nay tôi cũng xin chia sẻ những việc mà trước đây chưa có dịp kể với mọi người:
    Thường thì người già khi ra đi như ngọn đèn hết dầu cũng là lẽ thường tình. Nhưng với chúng tôi, sự ra đi của mẹ khá đột ngột nên mọi người trong gia đình có nhiều nỗi niềm băn khoăn!
    Thời gian đó bố tôi mua được con rùa của người dân bắt từ sông Mã, thả đi thả lại nó vẫn quay về với nhà tôi tới 3 lần, giờ thì tôi đã hiểu tại sao không thấy con rùa quay trở lại nữa.
    Ngày 19/5/2022 chúng tôi được Thầy đến nhà giúp đưa vong linh mẹ tôi lên bát hương của gia tiên, tiền tổ và giúp giải quyết một số vấn đề khác về tâm linh của gia đình.
    Sau khi bố tôi thắp hương trên ban thờ thì Thầy bắt đầu làm việc:
    - Bà ơi, mời bà ra nói chuyện đi!
    - Dạ, con chào Thầy ạ!
    - Vâng chào bà, hồi này bà có khỏe không?
    - Dạ lâu nay con tham gia hoạt động phụ nữ ạ!
    - à… à, phụ nữ của dòng họ hay của dân chúng, làng xã?
    - Dạ, của làng xã!
    - Thôi thì tham gia nó cũng vui
    - Dạ đúng rồi, làm cho mình sống vui, sống bù ạ!
    - Hôm nay toàn thể gia đình gồm ông chồng, hai con trai, con dâu muốn đưa bà sang bát hương của gia tiên, tiền tổ của dòng họ. Bà thấy thế nào?
    - Thưa Thầy con sang đấy lâu rồi!
    - Chắc là gia tiên đồng ý kéo bà về đúng không?
    - Vâng đúng rồi, chứ con ở bên này cô đơn lắm!
    - Thế thì tốt quá rồi, không có gì phải bàn nữa! Thế xin hỏi bà cái con rùa nó có hay về với bà không?
    - Thôi ạ! con thả cho nó đi luôn rồi ạ!
    - Thế hôm nay nhân thể bà về đây thì có dặn chồng con điều gì không? Có muốn tâm sự điều gì không?
    - Nhà con thì hiện giờ mọi sự cũng yên ổn, mọi thứ đều đang tốt hơn bình thường, chỉ có ở chỗ cháu Hạnh nó đang băn khoăn muốn đi làm mà chưa tìm được nơi phù hợp!

    Mặc dù hôm ấy Thầy đang bị mệt, nhưng Thầy vẫn giúp bố và anh em tôi được nói chuyện giao lưu với vong linh của mẹ. Giúp giải tỏa những nỗi băn khoăn âm ỉ trong nhiều năm qua của chúng tôi:
    - Thế ông có muốn nói gì với bà không nào?
    - Mong bà còn uẩn khúc, băn khoăn điều gì thì đêm về báo mộng cho tôi biết! Bà phù hộ cho con cháu trong gia đình được mạnh khỏe!
    - Lần trước ông cũng nói với tôi rồi!
    - Có một điều tôi băn khoăn mà bây giờ muốn bà giải thích: Cái lần cuối cùng đưa bà đi bệnh viện thì cứ đinh ninh là bà sẽ về, không ngờ rồi bà lại đi luôn. Thì liệu có phải do bệnh viện họ làm cái gì quá tay mà bà bị chết một cách tức tuởi không? cho nên cái xác của bà qua một đêm rồi mà đến sáng hôm sau vẫn còn mềm, vẫn còn như là người đang ngủ, có phải là bà bị oan khuất không? Tức tưởi cái điều gì bà chưa thể nói được với con, với cháu và với tôi? hôm nay có Thầy và có cháu TV ở đây, bà cứ nói hết với Thầy, để Thầy với TV biết và giải tỏa để tôi được yên tâm!
    - Thầy ạ Từ xưa đến giờ ông ấy vẫn chăm con rất chu đáo, nên ông ấy có nghĩ như thế cũng là bình thường. Nhưng mà đến lúc đi thì phải đi thôi, con không có băn khoăn gì cả!

    Thầy cho con nói nốt một câu: Ông cứ yên trí, tất cả mọi việc đều đang rất tốt đẹp, cho nên ông sống được ngày nào thì cố gắng để cho con cháu nó an lòng ngày đấy!
    Biết được những điều này, chúng tôi hầu như thở phảo nhẹ nhõm, bố tôi vui vẻ hẳn lên. Tôi hiểu tâm lý ông, bởi nhiều năm rồi người ở lại chất chứa bao nỗi niềm với người đã khuất. Chắc giờ này mẹ tôi cũng được nhẹ nhàng thanh thản ra đi.
    Gia đình chúng con vô cùng biết ơn Thầy đã luôn tận tình giúp đỡ cho chúng con!
    Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an ạ!.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Quang, ngày 21-12-2024 lúc 10:31. Lý do: chính tả

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    bần tăng (17-12-2024),cảnh thắng (22-12-2024),Diệu Hồng (21-12-2024),Hanhthong (18-12-2024),HỌC THẦY (21-12-2024),hiepqf3 (18-12-2024),Hieuhoc (25-12-2024),Hoa Ban Trắng (17-12-2024),hoanlinh (24-12-2024),Hoasentrang (18-12-2024),hongvulien (20-12-2024),KhươngDuy (22-12-2024),lê chí công (18-12-2024),longtadinh (19-12-2024),Lungnhi (17-12-2024),manhtuongngo (17-12-2024),Một điều lành (19-12-2024),Merci (22-12-2024),nganuoc (18-12-2024),Ngô Minh Thành (17-12-2024),Nguyệt Lan (18-12-2024),NguyetQuangTu (17-12-2024),PhongThuyGia (19-12-2024),phuongdet (18-12-2024),phuongngoc (24-12-2024),Phương Nam (18-12-2024),tamminh (19-12-2024),tam_thuc (19-12-2024),Thanh Bình (21-12-2024),thanhphong (20-12-2024),THANHTINH (20-12-2024),thiện tai (18-12-2024),ThienTruong (17-12-2024),tiendung23680 (18-12-2024),tranquang1510 (18-12-2024),Trung Nghĩa (18-12-2024),tuluyenthantam (20-12-2024),TuMinh (18-12-2024),Vidieu (18-12-2024),xuangiang14 (19-12-2024),youme (18-12-2024),Đại Minh (20-12-2024),Đức Tin (18-12-2024),ĐINHQUANG HIỆP (18-12-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •