Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Phần 3: Hồi kết.

    Mong ngóng mãi rồi cái ngày chờ đợi đó cũng đến. Sáng ngày 9/9/2020 Thầy vào làm việc tại Thanh Hóa. Sau khi đặt ban thờ cho nhà anh Bồi, gia đình anh đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi và rất muốn mời Thầy ở lại để nghỉ trưa, nhưng cơm nước xong Thầy bảo chúng tôi đi Sầm Sơn luôn, để trên đường đi còn ghé qua khu mộ của mẹ tôi và buổi chiểu dành thời gian để Thầy chữa bệnh cho mọi người.
    Quãng đường từ nhà anh Bồi đến Sầm Sơn gần 50 km nhưng hôm nay cảm giác ngắn và nhanh, vì lúc này có Thầy và Theo Thầy trên xe nói chuyện cùng bố tôi, có nhiều chuyện tôi cũng muốn được trải lòng với Thầy, nhưng loáng cái đã đến nơi mộ mẹ tôi rồi.
    Trên đường đi đến gần khu mộ, bỗng Theo Thầy nói với bố tôi:
    - Bác ngồi xích sang bên này một chút cho bác gái ngồi với, bác gái đang ngồi bên cạnh bác đây này.
    - Con cứ trêu bác! - Nghĩ là Theo Thầy đùa nên bố tôi nói vậy.
    - Không, Cháu nói thật mà!
    Vậy là vong linh của mẹ tôi biết Thầy về nên đã theo xe từ lúc nào rồi.
    Khi đến mộ, đợi chúng tôi thắp hương khấn mẹ xong, Thầy mời mẹ tôi về nói chuyện. Thầy gọi tôi: “H có muốn ghi âm không? Đưa máy điện thoại đây Thầy ghi âm rồi chút nữa mà nghe”. May quá! Tính tôi hay quên, nghe xong lại truội đi luôn. Chẳng thế mà mấy lần đưa Thầy đến nơi nghỉ ở Sầm Sơn, lần nào tôi cũng bị nhầm đường phải lượn đi lượn lại mấy vòng, ngồi trên xe Thầy không nói gì, nhưng tôi thầm nghĩ: “mình đi thế này kiểu gì cũng bị thầy mắng”.


    Thầy kiểm tra phần mộ của mẹ tôi

    Thầy nói chuyện với mẹ tôi, ân cần và thân mật như những lần trước khi bà còn sống:
    - Làm sao bà biết Thầy về mà ngồi trên ô tô từ lúc trước vậy?
    - Con chào Thầy ạ!
    - Vâng, chào bà!
    - Thầy ơi, cả nhà con cứ mong mãi
    - À thế à, Hôm nay Thầy về đây rồi bà có nguyện vọng gì thì cứ nói đi. Trước hết là Thầy hỏi thăm sức khỏe dạo này thế nào, bà đã khỏe hẳn chưa?
    - Con cảm ơn Thầy, chữa ở đây thì nhanh hơn hẳn ạ!
    - Thế thì tốt rồi, bây giờ là khỏe rồi phải không?
    - Thưa Thầy, con cảm ơn Thầy!
    - Thế hôm nay bà có nguyện vọng gì không?
    - Con xin Thầy dặn với ông ấy hộ con là cứ yên tâm, con ở đây thì mọi sự đầy đủ hết rồi, ông ấy cứ lo lắng quá thì có giải quyết được vấn đề gì đâu.
    - Đúng rồi! Đấy là dặn chồng, thế có dặn con điều gì không?
    - Dạ! mấy đứa con của con thì không còn gì để lo lắng nữa cả, chúng nó toàn là những đứa hiểu chuyện, cái quan trọng hơn là tất cả anh em nhà chúng nó đều đã được Thầy giúp đỡ hết rồi.
    - Hôm nay là về thăm bà, đồng thời có một điều Thầy hỏi là: Tại sao ngôi mộ của bà lại có cỏ mọc đẹp khác hẳn các chỗ khác là thế nào?
    - Bố con chúng nó cứ thắc mắc thôi, chứ Thầy đã làm rồi thì cỏ nó phải như thế thôi.
    - Còn một việc nữa hỏi bà, thế tại sao bà cứ ngồi ôm con rùa vậy? con rùa có liên quan gì?
    - Con này nó có duyên với con, nên nó có cả phần năng lượng của con ở đây nữa.
    - Thế thì hay quá rồi!
    - Rùa bò ra đây, rùa có biết nói chuyện không nào? - Thầy nói với rùa - Con làm sao mà đừng để người ta bắt nữa, nếu gặp phải kẻ xấu thì nó sẽ làm hại!
    - Thầy ơi con tránh rồi nhưng không tránh được!
    - Thế bây giờ có cần Thầy giúp gì không?
    - Nếu mà người ta còn bắt được con lần nữa thì Thầy cứu con nhé!
    - À, nếu bắt được lần nữa, người ta mà gửi cho ông Tuân thì ông Tuân gửi ra Côn Sơn, Thầy nuôi! - Thầy nhắc lại - Nếu mà người ta mà bắt được con lần nữa thì đi về với Thầy, Thầy sẽ nuôi, ở đấy thì không ai xâm phạm được! Đồng ý không?
    - Dạ, con cảm ơn Thầy!
    Thầy lại hỏi vong linh mẹ tôi: - Thế bà có đồng ý không? Nếu không may con rùa nó bị bắt lần nữa thì bà có đồng ý cho nó ra Côn Sơn không?
    - Thầy ơi thế thì con được về Côn Sơn đấy!
    - Thế thì tốt quá, mời bà về nhé!
    - Con có đủ tư cách để về đấy không vậy Thầy?
    - Những người sống như bà thì chắc là thừa, thừa một ít!
    - Thế thì tốt quá!
    - Bây giờ có cần Thầy làm gì ở khu nhà này nữa không?
    - Bây giờ nhà con thì con không cần gì cả, nhưng mà xin Thầy giúp đỡ mấy đứa cháu của con nó ngoan ngoãn để thành người!
    - Được rồi, Bà yên tâm, Thầy sẽ giúp!
    - Thôi, thế thôi nhé! Hôm nay về thăm sức khỏe bà, nếu con rùa này không may người ta bắt được lần nữa, mà người ta gửi cho ông Tuân thì Thầy sẽ nhận về Côn Sơn nuôi, lúc ấy bà sẽ ra luôn nhé!
    - Con cảm ơn Thầy, con mong cái ngày đấy lắm!
    - Thôi được rồi, thế chào bà nhé!
    - Con xin phép Thầy hôm nay cho con đi theo Thầy một hôm.
    - À, đi theo Thầy, Thầy đồng ý thôi! Tốt nhất là bà bám vào Theo Thầy nhé, nó là con nuôi bà đấy!
    - Con cảm ơn Thầy!
    - Thôi chúng ta đi đi, cùng với Thầy đi chơi!
    Nghe đoạn hội thoại giữa Thầy và mẹ tôi, lòng tôi cảm thấy ấm lại.
    Kể từ ngày con rùa xuất hiện sau ngày mẹ mất, có rất nhiều sự kiện trùng hợp mà gia đình tôi chưa giải đáp được, hôm nay tôi thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản và ước một ngày không xa sẽ lại gặp con rùa, mẹ tôi và nó sẽ được về Côn Sơn. /

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    bần tăng (19-11-2020),cảnh thắng (20-11-2020),Diệu Hồng (19-11-2020),Dungnph (20-11-2020),HỌC THẦY (21-12-2024),hiepqf3 (20-11-2020),Hieuhoc (22-11-2020),Hoa Cát Tường (23-11-2020),HoangSyHiep (20-11-2020),hoanlinh (19-11-2020),hoatuyet (20-11-2020),hongvulien (20-12-2024),huongtamlinh (02-12-2020),Hương Nhu (20-11-2020),kiencuong304 (18-12-2024),lê chí công (19-11-2020),Lobbyvietnam (20-11-2020),longtadinh (19-12-2024),manhtuongngo (17-12-2024),Một điều lành (19-12-2024),nganuoc (18-12-2024),Ngô Minh Thành (22-11-2020),NguyetQuangTu (19-11-2020),PhongThuyGia (20-11-2020),Phương Nam (20-11-2020),tamminh (28-11-2020),tam_thuc (19-12-2024),Thanh Bình (20-11-2020),thanhngoc (20-11-2020),thanhphong (20-12-2024),thiện tai (24-12-2024),tranquang1510 (19-11-2020),Trần Kim Cương (22-11-2020),Trung Nghĩa (19-11-2020),trungthanh (21-11-2020),tuluyenthantam (25-11-2020),TuMinh (19-11-2020),Vidieu (19-11-2020),Vượng Kim Ngưu (29-11-2020),youme (21-11-2020),Đào Hương 95 (20-11-2020),Đức Thành (19-11-2020),Đức Tin (23-12-2024),ĐINHQUANG HIỆP (23-11-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •