Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Tôi cũng như bạn HMQ, như thường lệ tôi ngồi thiền vào lúc 5h sáng, hôm nay ngày thành lập Môn Phái KCTL, tôi chọn tập bài “Nhật Nguyệt Linh Đường Trận”.

    Tôi nhớ ngày Thầy lập bàn thờ tại Nhật Quang Điện, dịp đó tôi đang đi Campuchia với cơ quan, rất may đêm hôm trước đã về kịp để có mặt trong ngày Lễ Trọng Đại của Môn Phái. Đợt này chúng tôi đang học các bài thơ "Nhà đã làm xong", "Tâm sự Nguyệt Quang Viên" và cả "Môn quy" nữa; học trong dịp kỷ niệm thành lập Môn Phái rất xúc động.

    Thấm thoắt đã 05 năm trôi qua, thời gian trôi đi thật nhanh, giờ đây NNLĐ đã khác hẳn của năm năm trước trong không gian và cả ở hiện thực. Thầy Huệ Tâm và các anh chị đã tốn không biết bao công sức để giữ gìn và chăm sóc NNLĐ được như ngày hôm nay. Còn trong không gian thì nơi "Địa linh trong Linh Địa" đã "Hội tụ tinh hoa"; là nơi các Cụ ở đây tu liuyện, cả các triều Đại và các học trò xứng đáng. Ở vườn NQV cây Bồ Đề có hoa, có rất nhiều linh thú về đây và rất rất nhiều điều đặc biệt ở trong đó, thật đúng với câu thơ:

    “Không thể gì hơn nữa
    Vượt quá mong ước rồi”
    (Thơ "Nhà đã làm xong" – Thầy HT)

    Chúc cho Môn Phái KCTL chúng ta ngày càng lớn mạnh, vững bền! Cầu mong sao Thầy luôn mạnh khỏe, mãi trường tồn với Môn Phái; có thêm nhiều học trò giỏi để giúp Thầy hành đạo và làm nhiều việc cho Tâm Linh Đại Việt.

    Tôi ngồi thiền trong tiếng nhạc quen thuộc, thầm nghĩ xin Thầy được xuất vía về NNLĐ được có mặt trong ngày thành lập Môn Phái, được gặp Thầy, được lên Nhật Quang Điện dâng hương các Cụ, xin các Cụ dạy bảo, được ngồi thiền và xin được ở đây học tập và tu luyện.
    Trong khi thiền, nhạc “Khu vườn bí mật” nổi lên là lúc tay tôi không điều khiển được, hai tay tôi múa như điệu múa của chim chứ không giống điệu múa của cá như lần trước, tôi thả lỏng cứ để mình tự nhiên như thế. Chắc các học trò của Thầy đều nhớ ngày thành lập Môn Phái và đều về NNLĐ hay sao, tôi thấy mình vui lắm. Tôi tưởng tượng ra khu vườn ở Nguyệt Quang Viên, chúng tôi được ríu rít bên Thầy, vui vẻ cùng các đồng môn, nhớ tới các buổi chữa bệnh tập thể trong các sự kiện.

    Một năm nữa sẽ nhanh chóng trôi qua, tôi mong chờ đến ngày thành lập Môn Phái 8/8 năm sau, Thầy cho phép chúng tôi về NNLĐ tổ chức thật lớn như LT đã thông báo!



    /
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 25-09-2020 lúc 06:06. Lý do: nd
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (25-09-2020),cảnh thắng (25-09-2020),Dungnph (25-09-2020),haixuyentb (25-09-2020),Hanhthong (28-09-2020),hiepqf3 (25-09-2020),Hoa Cát Tường (25-09-2020),HoangNV (26-09-2020),HoangSyHiep (28-09-2020),hoanlinh (25-09-2020),hocdao (25-09-2020),huongtamlinh (25-09-2020),Hương Nhu (27-09-2020),lê chí công (02-10-2020),Lê Minh (28-09-2020),Lobbyvietnam (24-09-2020),manhcao277 (24-09-2020),manhtuongngo (25-09-2020),nangbanmai (28-09-2020),nganuoc (25-09-2020),Nguyễn Quyên (25-09-2020),NguyetQuangTu (25-09-2020),NhuMai (25-09-2020),PhongThuyGia (25-09-2020),phuonganhhp (25-09-2020),phuongngoc (25-09-2020),Phương Nam (25-09-2020),tam_thuc (26-09-2020),Thanh Bình (25-09-2020),thanhngoc (25-09-2020),THANHTINH (25-09-2020),thanhvinh (25-09-2020),Thutrang (26-09-2020),tiendung23680 (27-09-2020),Trần Kim Cương (29-09-2020),Trung Nghĩa (25-09-2020),tuluyenthantam (26-09-2020),TuMinh (25-09-2020),Vidieu (26-09-2020),youme (25-09-2020),Đại Minh (26-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (28-09-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •