Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Tiêu diệt yêu tinh ruồi

    Vào một hôm trời chuyển sang mùa hè, em rủ chị đi biển chơi. Ra đến bãi biển, biển vẫn màu xanh bình thường. Lúc em khát nước, em bảo chị đợi để em đi lấy nước rồi về nấu nước uống. Nước biển khi ấy đang trong xanh, khi em lấy vào cốc thì nước biển chuyển thành màu đen. Em thấy lạ liền đi thăm dò xung quanh, lúc em ra thì thấy xương của người dân nổi trên biển, em vội bay vào bờ, chị hỏi:

    - Nước đâu mà em về tay không thế?
    - Em thấy ở đây nước biển lạ lắm, hay chúng ta đi hỏi người dân trong vùng xem ở dưới biển có yêu quái không?

    Hai chị em mình đi tìm mãi mới thấy ở dưới chân núi có một nhà người dân. Một bác nông dân lớn tuổi, dâu tóc bạc trắng, bước ra với vẻ mặt rất buồn. Em hỏi:

    - Bác làm sao mà buồn thế?
    - Con tôi vừa bị yêu tinh ruồi dưới biển ở đằng kia ăn thịt.
    - Vậy tại sao khi cháu lấy nước biển lên, nước biển lại chuyển sang màu đen?
    - Tại yêu tinh giết người nhiều quá nên nước biển trở thành màu đen u ám. Yêu tinh ruồi có lên
    trời giết một tiên nữ, tiên khí vẫn còn ở đấy vì thế nước biển vẫn giữ được màu xanh, chỉ khi lấy nước lên mới biến thành đen.

    Ông cụ mới nói xong thì yêu tinh ruồi ở dưới biển xông lên, lấy gió cuốn ông cụ vào miệng nó và ăn thịt. Em nói:

    - Sao ngươi lại ăn thịt ông cụ?
    - Tại ông ta đã tiết lộ bí mật của ta nên ông ta phải chết. Nhưng ông ta không làm ta đủ no nên ta sẽ ăn thịt luôn các ngươi
    Hắn xông vào, dùng nhớt độc phun ra, em và chị né được, chất độc phun vào hòn đá, viên đá sần sùi rồi nổ tung. Em thấy nguy quá liến bảo chị:

    - Chúng ta đi thôi!

    Hai chị em mình đã trốn thoát khỏi yêu tinh ruồi đi đến một khe núi, em thấy ở khe núi có hai con yêu tinh canh gác. Hai chị em mình xông lên đánh bọn chúng, do chúng là yêu tinh mới tu luyện nên sức còn yếu nhanh chóng bị hai chị em mình giết chết. Hai chị em bước đi tiếp vào hang động thì thấy trong khe đá có một vật gì sáng , thấy lạ chị và em cùng bước tới xem. Thì ra ở đó có một cuốn sách. Mở ra mới biết đó là một cuốn sách dạy võ công. Rồi hai chị em mình học theo cuốn sách đó. Sau khi học xong, hai chị em mình đến chỗ yêu tinh ruồi. Cũng như lần trước, nó dùng nhớt độc phun ra, hai chị em mình né được rồi dùng ngay áo chắn nhớt độc , và lấy một ít nhớt độc của hắn, bôi nhanh lên tay hai chị em mình, lấy sức mạnh hội tụ lại, nhanh chóng tạo thành một lá chắn ở phía trước. Yêu tinh ruồi có phun nhớt độc thế nào cũng không thể xuyên qua được lá chắn đó. Lúc hắn đã yếu, hai chị em mình lấy tấm lá chắn chùm lên người hắn, hắn bị trúng độc của mình sần sùi, chuẩn bị nổ tung thì hai chị em mình dùng công lực chữa cho hắn, nhưng độc của hắn quá mạnh nên hắn đã chết. Và lúc hắn chết hắn biến thành một viên ngọc màu hồng, bay lên bàn tay chị rồi biến mất. Chị tưởng hắn biến thành độc bay vào tay chị nên chị vận công, sau đó có một dây hoa màu hồng sáng lấp lánh nở từ trên cánh tay xuống lòng bàn tay chị rồi vươn cao lên, cho đến khi cao gần bằng một thanh kiếm thì nó hóa thành một thanh kiếm màu hồng. Sau đó chị thấy lạ. Chị vận công một lần nữa thì thanh kiếm từ từ biến trở lại thành bông hoa rồi dần dần biến mất. Sau đó chị mới biết tại vì chị phát hiện cuốn sách luyện võ công đầu tiên nên viên ngọc thuộc về chị. Từ đó chị lại có thêm một bảo bối nữa đó chính là viên ngọc hồng mang sức mạnh của các loài hoa. Bông hoa mà viên ngọc biến thành có hương thơm có tác dụng làm mọi yêu quái bất tỉnh.
    Lần sửa cuối bởi Dieu Minh, ngày 23-05-2011 lúc 17:02. Lý do: lỗi chính tả
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    HoaXuan (22-05-2011),HuyenAnh (22-05-2011),mahalkita (08-12-2012),manhcao277 (13-01-2015),nhuhainguyen (22-05-2011),PhongThuyGia (26-05-2011),Tamhuongthien (11-09-2012),thanhphong (20-06-2014),tindohuongthien (23-05-2011),TKKT (23-05-2011),TruongKhoat (23-05-2011),Đại Minh (28-05-2014),ĐINHQUANG HIỆP (23-05-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •