Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Chúng tôi LÀM LỄ VU LAN - 2020
Threaded View
-
10-09-2020, 16:26 #5
NHỚ VỀ BUỔI SÁNG HÔM ẤY, LÒNG TÔI TRÀN NGẬP LÒNG BIẾT ƠN
Đọc các bài viết của những đồng môn may mắn được tham dự trực tiếp lễ vu lan năm nay, tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập lòng biết ơn. Bởi vì buổi sáng hôm ấy, gia đình tôi cũng chuẩn bị chu đáo cho lễ cúng quan trọng trong năm này.
Đêm trước đó, lòng tôi thôi thúc phải chuẩn bị đồ lễ có chè hoa cau, bát hoa sen quan âm và bánh chưng, bánh dày. Bởi trong 1 lần ngồi thiền, tôi được dạy rằng, không chỉ biết ơn cha mẹ sinh thành, cha mẹ ở các kiếp, mà còn là biết ơn tổ tiên, biết ơn Quốc tổ, Quốc mẫu, nguồn cội của dân tộc mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi kiếm tìm những thứ mà trái tim mách bảo, sửa soạn 1 mâm cúng giản dị nhưng bằng tất cả sự thành kính của mình.
Khi chúng tôi thắp tay thành kính mời các vị bề trên, bày tỏ lòng biết ơn đến họ, trong lòng tôi thấy hân hoan, xúc động vô cùng. Tôi như được ngồi trong vùng năng lượng tràn ngập tình yêu thương và biết ơn. Sau khi thắp hương, chúng tôi ngồi thiền và xin về Nhật Nguyệt Linh Đường. Ngay sau khi tâm niệm xong, tôi đã thấy cánh cổng có chòm hoa giấy hiện ra và chúng tôi được về nhà, rồi nhập thiền và không cảm nhận gì rõ rệt lắm. Cảm giác lúc ấy chỉ là sự gặp gỡ, sự tíu tít, sự thân quen từ thủa nào.
Giờ đọc xong bài viết của các bạn đồng môn may mắn được về nhà, được tham dự buổi lễ, biết được dòng họ tất cả các học trò đều tụ về đây và được Thầy giúp đỡ, hỗ trợ để chúng tôi được bày tỏ lòng biết ơn, cảm thấy hân hoan thế. Thầy luôn là thế, luôn thấu đáo và giúp đỡ, yêu thương học trò…
Buổi lễ mỗi năm đều mang lại những cảm xúc khác nhau.
Năm nay tuy không trực tiếp được tham gia buổi lễ, không được trực tiếp chuẩn bị mâm cỗ cúng nhưng luôn cảm thấy mình có mặt ở đó. Bởi hôm ấy ở nhà, tôi luôn cảm thấy tất bật và thi thoảng rơi vào trạng thái lơ đãng. Có lẽ người ở Hà Nội, mà hồn ở Côn sơn mất rồi.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các đồng môn đã đại diện cho lớp tổ chức, chuẩn bị cho buổi lễ rất chu đáo, đẹp mắt, trang trọng để những người ở xa chỉ đọc lại thôi cũng thấy hân hoan, vui sướng. Con xin cảm ơn Thầy, người đã luôn luôn chu toàn, nhưng luôn tạo điều kiện cho chúng con, song hành và hỗ trợ, dạy dỗ chúng con để chúng con được trưởng thành hơn, dần hoàn thiện bản thân mình hơn và thấy rõ hơn con đường mà mình đã chọn.
Con xin cảm ơn Thầy về tất cả.Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 11-09-2020 lúc 14:57. Lý do: ct
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (12-09-2020),Diệu Hồng (11-09-2020),Dungnph (12-09-2020),haixuyentb (14-09-2020),Hanhthong (11-09-2020),HoangSyHiep (13-09-2020),hoanlinh (01-10-2020),hoatran (14-09-2020),huongtamlinh (11-09-2020),Hương Nhu (11-09-2020),kiencuong304 (13-09-2020),Mai Ngoan (14-09-2020),manhcao277 (11-09-2020),manhtuongngo (11-09-2020),Mùa Xuân Đến (16-09-2020),nganuoc (13-09-2020),Ngô Minh Thành (11-09-2020),Nghệ Linh (17-09-2020),NguyetQuangTu (11-09-2020),phuongngoc (11-09-2020),tamminh (14-09-2020),Thanh Bình (24-09-2020),THANHTINH (12-09-2020),theoThầy (17-08-2021),trangpham (11-09-2020),tranquang1510 (11-09-2020),Trần Kim Cương (13-09-2020),Trung Nghĩa (14-09-2020),trungthanh (12-09-2020),TuMinh (11-09-2020),Vidieu (13-09-2020),youme (11-09-2020),Đào Hương 95 (11-09-2020)