Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Đón Thầy về quê hương Thanh Hóa năm 2020

    Đã bao mùa hè đến rồi đi kể từ lần đầu tiên Thầy về thăm Thanh Hóa năm 2014 tới nay Thanh Hóa đã biết bao thay đổi. Quê hương chuyển mình thay sức sống, thay áo mới ngày càng đẹp và trù phú hơn. Mỗi khi nghĩ đến quê hương rồi nghĩ tới Thầy là trái tim Vidieu lại thổn thức như muốn vỡ òa với bao cảm xúc trào dâng.

    Mỗi năm một lần vào mùa hè những học trò, người nhà học trò, người dân và dường như cả quê hương Thanh Hóa lại náo nức đón Thầy cùng đoàn KCTL. Lần này vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên lễ đón Thầy và đoàn KCTL lại được chuyển sang Thu. Được sự phân công của gia đình Bác Tuân & Anh Hạnh trưởng đoàn Thanh Hóa, Vidieu được phân công một số công việc hậu cần. Công việc hậu cần năm nào cũng giống năm nào nhưng cảm xúc mỗi năm mỗi khác, Trong lúc vào siêu thị chuẩn bị một số đồ hậu cần thì Vidieu bỗng thấy trào dâng nước mắt, mừng mừng tủi tủi như đứa con thơ lâu ngày gặp mẹ được mẹ vỗ về.

    Gia đình Vidieu về Thanh Hóa trước ngày Thầy về một đêm để kịp chuẩn bị đón Thầy và đoàn KCTL thật chu đáo. Đêm đó Thanh Hóa trời mưa to mù mịt, sấm chớp dội vang trời, mưa to xối xả khiến xe phải dừng lại mấy lần mới về tới nhà. Cả Vidieu, Trung Nghĩa, anh Lobby đều đoán cơn mưa này cũng là một sự chuẩn bị để đón Thầy. Mơ màng ngủ thiếp đi, Vidieu chợt tỉnh thì một khung cảnh sáng bừng hiện ra, đèn điện cổng chào sáng lung linh một quãng đường dài – chào quê hương Thanh Hóa mừng mừng tủi tủi. Trước khi Thầy về giúp Thanh Hóa cách đây 6 năm, quê hương chưa đẹp và phồn vinh như thế.

    Ước mơ của Vidieu được đón Thầy với lộng lẫy cờ hoa, người dân nô nức kéo nhau đi đón Thầy như trẩy hội. Nhưng sau khi bàn bạc cả đoàn thống nhất sau nhiều năm và cũng là do khả năng chưa đủ nên nghi lễ đón Thầy cũng mới chỉ gói gọn có 5 đại gia đình và cũng chỉ có một lọ hoa ly để bàn cho thật gần gũi giản dị, tình cảm và cũng trang nghiêm thành kính.

    Sáng sớm anh Hạnh chỉ đạo có mặt tại nhà chú Bồi cô Hương ( nhà bố mẹ đẻ Manhtuongngo & Ngô Minh Thành) chậm nhất là 9 giờ sáng nhưng 8 giờ mọi người từ khắp nơi đã có mặt đông đủ, anh Huy còn có mặt đầu tiên từ rất sớm. Năm nay nhà chú Bồi mới xây thêm được một căn nhà 4 tầng khang trang đẹp đẽ nên mời Thầy về giúp gia đình lập bàn thờ. Khi tới nhà chú Bồi, trong lòng vidieu thấy rất hồi hộp, đi lên và đi xuống không giúp chủ nhà được là bao (gia đình đã chuẩn bị rất chu đáo). Cái quan trọng nhất là khi bước chân đầu tiên vào cửa nhà gia chủ phải kiểm tra khí có tốt không, mảnh đất có vấn đề gì không thì lại quên mất, chỉ chăm chăm vào những việc trần tục. Đây cũng là một trong những bài học quan trọng phải nhớ trong chuyến đi lần này. Thầy đến, già trẻ gái trai nô nức ra đón Thầy và đoàn KCTL. Nhìn thấy Vidieu, Thầy cười hỏi xua tan hết cả những cảm xúc hồi hộp trong người Vidieu:

    - Sao hôm nay con mặc đẹp thế?
    - Dạ, con mặc đẹp để đón Thầy ạ (Thật ra thì Vidieu thích nhất là nữ giới thì mặc áo dài, nam thì mặc lịch sự đón Thầy cho thật trang nghiêm nhưng mà lại sợ như thế thì hình thức quá)

    Cả đoàn xúng xính theo Thầy vào đến cửa thì Thầy dừng lại lại quay sang nhìn Vidieu cười. Vidieu tranh thủ cơ hội tới khoác tay Thầy thật gần gũi, muốn ôm Thầy một cái như ngày xưa nhưng không hiểu sao Vía lại không dám làm như thế.

    Thầy và các anh chị em vào tới nhà thì làm việc luôn, Thầy đi thăm quanh nhà gia chủ, chị Tường Vân và anh Hocdao thì nheo trán, nhắm mắt…ai đã từng biết anh chị ấy thì cũng đoán được anh chị ấy đang làm gì.

    Thầy và đoàn KCTL lên phòng khách theo lời mời của gia chủ uống nước, hỏi thăm tình hình sức khỏe của tất cả mọi người xong thì lên phòng thờ làm việc ngay. Vidieu lên sau cùng chưa kịp ngồi xuống thì Thầy hỏi các anh chị em đồng môn xong thì hỏi tới Vidieu:
    - Vidieu từ lúc con vào nhà này tới giờ con có thấy gì không?
    Vidieu ngớ người ra rồi trả lời:
    - Dạ, lúc Thầy chưa hỏi thì con không thấy gì còn bây giờ Thầy hỏi xong con mới để ý thì thấy đầu bí bách khó chịu ạ.

    Rồi Thầy nói với tất cả các học trò:
    - Đi giúp gia đình ai thì vào phải biết khí có tốt không, mảnh đất có vấn đề gì không để mà giúp chứ. Hỏi ai cũng không biết, lần sau mà thế thì Thầy đuổi.


    Thầy bốc bát hương lập bàn thờ cho gia đình chú Bồi

    Khi làm bàn thờ, Thầy mời tổ tiên về nói chuyện với con cháu. Qua cách bố em Mạnh Tường & Minh Thành nói chuyện với Thầy và tổ tiên về dặn dò con cháu, chia sẻ tâm nguyện với Thầy Vidieu hiểu ra một điều: “ Bố mẹ ông bà tổ tiên dù còn sống hay đã mất thì lúc nào cũng dõi theo con cháu, mong muốn những điều tốt đẹp nhất tới con cháu, các Cụ còn chu đáo từ những điều rất nhỏ”. Thêm một lần nữa, thêm một một bài học làm người vô cùng sâu sắc khi được tham gia buổi lập bàn thờ cùng Thầy. Trong cuộc sống có nhiều lúc Vidieu đã trách giận bố mẹ, đã không hiểu được bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ chồng, đã nhiều lần làm bố mẹ phiền lòng. Lần này nghe các Cụ nói xong Vidieu thấy mình thật tồi tệ, không phải là đứa con ngoan như mình nghĩ, chưa phải là đứa con hiếu thảo như các Cụ và Thầy dậy. Mặc dù được Thầy dậy bảo nhiều lần nhưng lần này Vidieu mới thực sự nhận ra, vô cùng ân hận và thương các đấng sinh thành vô tận. Hiểu được là một chuyện, làm được lại cũng là một việc khó và vô cùng khó, chỉ mong bố mẹ hai bên đều mạnh khỏe bình an, bản thân thì dần hết vô minh để luôn làm bố mẹ và Thầy vui lòng.

    Trong lúc đợi gia chủ làm lễ với gia tiên mọi người lại may mắn được chụp ảnh cùng Thầy rất tình cảm.


    Bác Tuần chụp ảnh cùng Thầy

    Ông Lý, bố Kiều, Bác Tuân, chú Bồi chụp ảnh cùng Thầy

    Làm bàn thờ xong cũng vào giờ cơm trưa. Cô Hương đã dậy từ rất sớm ra tận tàu ở biển để tận tay chọn từng con dắt, con mực, con tôm, con bề bề… để làm tiệc liên hoan, Vidieu lại thích nhất là món nộm rau má ngó sen ngon chưa từng thấy, nước sốt rất vừa miệng. Vidieu về cứ nghĩ mãi rau má đặc sản quê hương (ăn rau má phá đường tàu) lại thêm Sen vào nữa thì ngon hết í – một sự kết hợp rất đặc biệt giống như những người dân Thanh Hóa được theo Thầy học đạo vậy. Ăn xong Thầy lại làm việc luôn vì có một số việc trong không gian cần phải giải quyết. Vidieu chỉ nghe được bập bõm hình như cũng có bà Triệu, có đội quân, Vidieu cũng không nhớ trong hoàn cảnh nào nhưng nghe được câu “Muốn được cả phải có cả” và cũng thấy đây cũng là bài học dành cho chính mình.

    Bữa cơm trưa thân mật cùng Thầy

    Một số thành viên xin đi trước để xuống Sầm Sơn chuẩn bị đón tiếp đoàn KCTL trong đó có Vidieu. Linh tính mách bảo kiểu gì cũng bị chậm y như rằng là không kịp. Tâm thế là xuống sớm để kịp tự tay dọn lại phòng, lau rửa đồ dùng, làm đá, nấu nước trong phòng Thầy, chị TV, Anh Hocdao & ĐM nhưng cuối cùng công việc này đã được khách sạn chuẩn bị sẵn. Chỉ kịp cắm hoa rửa quả mà Thầy đã vào phòng từ khi nào. Không hiểu Thầy và các anh chị em đi kiểu gì mà nhanh thế? Vì Thầy còn làm việc tiếp ở nhà Chú Bồi rồi qua thăm mộ mẹ anh Hạnh rồi mới tới Sầm Sơn.

    Xuống tới Sầm Sơn nhận phòng xong, nghỉ ngơi ra biển khoảng 30 phút là Thầy lại bắt tay vào chữa bệnh luôn. Trước khi chữa bệnh Thầy cho mời TTA hút hết khí xấu, khí bệnh cho cả đoàn gồm hơn 20 người. Thầy cho NTT xuất hiện ở lòng bàn tay giúp mọi người thu năng lượng vũ trụ, CKLBN xuất hiện ở Đan điền giúp chuyển hóa năng lượng vũ trụ sang năng lượng thực thể với mức không quá 10%. Thầy có nói buổi hôm nay bằng mọi người ngồi thiền nhiều tháng ở nhà. Thầy còn nói ở đây ai cũng khỏe, chỉ có 3 người là yếu trong đó 1 bệnh nhân ung thư, 1 bị đau chân, cậu Anh (Cậu Trung Nghĩa và Vidieu). Thầy quay sang hỏi bố đẻ Vidieu & Trung Nghĩa “Ông thì dạo này khỏe lắm rồi phải không?”. Vidieu chỉ biết nhủ thầm “ Dạ đúng là bố con dạo này rất khỏe vì rất chăm tập KCTL, có khi còn chăm hơn cả con gái ạ”. Tiếp theo Thầy chữa bệnh ung thư cho Ông Lý (bố vợ Trung Nghĩa), chữa bệnh nghiệp kiếp (2 kiếp liền) cho cô Hương mẹ Manhtuongngo & Ngô Minh Thành…và làm việc tiếp cho một số cá nhân. Vidieu phải ra trước để chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn.


    Thầy chữa bệnh cho cả đoàn Thanh Hóa

    Buổi tối không được phép làm phiền Thầy và các anh chị em. Vidieu cùng một số người trong gia đình, gia đình Mạnh Tường ra biển. Chưa bao giờ thấy quê hương đẹp như thế. Các con thì chơi cát, nghịch nước tới 10 giờ đêm. Gió biển mát lộng, vắng người, nước biển ấm, lòng người thì vẫn thổn thức nghĩ suy. Quê hương Thanh Hóa đã từng có dấu chân vị anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ, từng có dấu chân ba quân áo vải dưới sự chỉ huy của vị anh hùng áo vải khi xưa.

    Thời gian ở Thanh Hóa lần này rất ít. Sáng sớm hôm sau đã phải chia tay Thầy cùng đoàn. Ai cũng bịn rịn như chẳng muốn rời xa. Anh trưởng khu khách sạn còn nhắc năm nào cả đoàn ở đây những 5 ngày và hẹn lúc nào đó đoàn phải ở lâu hơn. Cả quê hương Thanh Hóa lại khấp khởi chuẩn bị và chờ đợi năm sau mong lại được đón tiếp Thầy và đoàn KCTL đông hơn nữa. Thầy hẹn lần sau về Nga Sơn mà Vidieu cũng khóc khi nghĩ tới điều này. Còn cả đoàn Thanh Hóa thì ước mong năm nào cũng được đón Thầy và đoàn về Thanh Hóa.

    Phải trở lại cuộc sống bình thường, gia đình Vidieu quay trở về Hà Nội. Trên đường đi có dịp đi qua nơi tuổi thơ “ngày hai buổi đến trường, thả diều, mò hến, câu tôm”. Vidieu có dịp kể cho các con nghe về nơi tuổi thơ yêu dấu:

    Quê hương ai cũng có
    Một dòng sông bên nhà
    Con sông quê gắn bó
    Với tuổi thơ đời tôi

    Và lần tiếp theo Thầy đã hẹn chính là nơi này….

    Chúng con – Đại gia đình chúng con – Tất cả những người con quê hương chúng con xin được cảm tạ ơn Thầy!
    Chúng em xin được cảm ơn anh Hocdao, chị TV, em ĐM đã về giúp đỡ các gia đình Thanh Hóa cũng như mang lại những điều tốt đẹp cho quê hương Thanh Hóa của chúng em.
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 13-09-2020 lúc 16:33. Lý do: Sửa lỗi chính tả

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (12-09-2020),cảnh thắng (12-09-2020),Diệu Hồng (12-09-2020),Dungnph (16-09-2020),haixuyentb (17-09-2020),hiepqf3 (15-09-2020),Hieuhoc (13-09-2020),Hoa Cát Tường (13-09-2020),HoangSyHiep (14-09-2020),Hoasentrang (12-09-2020),hoatran (12-09-2020),hoatuyet (23-09-2020),hocdao (12-09-2020),huongtamlinh (13-09-2020),Hương Nhu (12-09-2020),Lê Minh (14-09-2020),LinhTâm (13-09-2020),Lobbyvietnam (12-09-2020),longtadinh (13-09-2020),Mai Ngoan (14-09-2020),manhcao277 (12-09-2020),manhtuongngo (13-09-2020),Mùa Xuân Đến (16-09-2020),nangbanmai (15-09-2020),nganuoc (13-09-2020),Ngô Minh Thành (14-09-2020),Nguyễn Quyên (15-09-2020),nhsamth (01-11-2020),PhongThuyGia (12-09-2020),phuongngoc (13-09-2020),Phương Nam (16-09-2020),Tamhuongthien (20-09-2020),tamminh (16-09-2020),tam_thuc (17-09-2020),Thanh Quang (12-09-2020),thanhngoc (14-09-2020),THANHTINH (12-09-2020),thanhvinh (14-09-2020),theoThầy (13-09-2020),trangpham (13-09-2020),tranquang1510 (12-09-2020),Trần Kim Cương (13-09-2020),Trung Nghĩa (14-09-2020),trungthanh (12-09-2020),tuluyenthantam (17-09-2020),TuMinh (13-09-2020),turaunt (13-09-2020),youme (12-09-2020),Đào Hương 95 (12-09-2020),Đại Minh (12-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (12-09-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •