Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Số nhọ
-
31-08-2020, 23:03 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Số nhọ
Số nhọ là cụm từ được giới trẻ bây giờ áp dụng vào văn nói rất nhiều. Cụm từ đó không được kinh điển và lâu năm như từ số đen. Có lẽ từ số nhọ được sinh ra từ :Số đen.
Khi có 1 việc không như ý xảy ra, lại có người nói “ số nhọ “ rồi. Và tôi có rất nhiều lúc cảm thấy mình “số nhọ“ thật !
Vào đúng thời điểm này năm ngoái, thời điểm gần với lễ báo ân, gia đình tôi trôi qua 1 cách tẻ nhạt, chán chường . Khoảng cách xa nhất trên trái đất này là gì, lời bài hát nào đó cứ vang vọng mãi là 2 người đứng cạnh nhau nhưng không cảm nhận thấy nhau. Tính toán kỹ càng, định thừa dịp gặp Thầy vào lễ báo ân rồi xin phép, nếu chúng con có tách nhau ra … Cơ mà, chưa kịp nói gì, chưa kịp trò chuyện gì, Thầy vui vẻ vỗ vai 1 cái : Không bỏ được nhau đâu con. Thế là ngẩn cả người… Tối về, ngồi đối diện nhau và chỉ nói : Thầy bảo : không bỏ được nhau đâu … Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, 2 người nằm sát cạnh nhau. Bao nhiêu dự kiến, bao nhiêu dự định, bao đêm suy nghĩ đi tong, thở dài , số nhọ mà. Tính mà chả làm được . Hình như thử thách để hòa hợp hay năng lượng Đồng Tâm giờ mới lộ ra thì phải .
Vào 1 ngày rất đẹp trời của tháng 12 năm 2019, tôi được 1 chị thông báo : Thầy bảo : em đừng đi học nữa vì ... Đến bây giờ cảm xúc của nó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, buồn không thể tả được. Có lúc cảm thấy muốn sụp đổ vì thời điểm đó lớp chia lại, bắt đầu đi học lại. Danh sách lớp dự kiến có tên tôi nhưng danh sách chính thức thì không có . Nhìn mọi người được đi học, gặp gỡ nhau mà thèm vô cùng. Tôi bắt đầu tự tách mình ra, chán nản và buồn … Nhưng rồi gia đình tôi có chuyện . Mẹ chồng tôi bị bệnh. Mọi thứ đảo lộn, công việc tôi bận rộn, và tôi thì cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi. May mắn là lúc này 2 người nhà tôi đã cùng đưa vai ra gánh vác. Tôi dường như cũng đỡ mệt mỏi hơn vì có người hiểu rồi . Mẹ tôi bệnh nặng hơn, rồi cuối cùng chúng tôi bắt buộc cầu cứu Thầy. Chỉ 1 cuộc điện thoại Thầy gọi lại cho chồng tôi sau khi anh ấy nhắn tin .Anh mở loa ngoài và tôi nghe được 2 từ Thầy đây, tôi tự nhiên muốn khóc, khóc thật to. Tảng đá đè nặng trong lòng tôi vỡ tan sau 2 từ đấy. Vậy mới biết, quyết định gần như không suy nghĩ trở thành học trò của Thầy ngày xưa không hề bồng bột chút nào. Chỉ 1 cuộc điện thoại ấy, mẹ tôi dần dần ổn định hơn . Và bây giờ, bà gần như không còn bị bệnh đấy nữa lý do rất đơn giản : bà chăm chỉ thiền hơn. Số tôi nhọ thật mà , đã không được đi học mà nhà lại bao việc ! Không biết tôi đang bị phạt hay được thương nữa ?
Và đến một ngày đẹp trời ngày 21/7, Thầy nhắn tin cho tôi là “ có bài mới”. Cảm giác rạo rực vui sướng đầy ăm ắp trong tim tôi. Hôm đó là 1 ngày vô cùng bận rộn khi mà đến 9h tối, tôi về đến nhà và 9h30 tôi mới trả lời được tin nhắn của Thầy. Viết rồi lại xóa, viết , nghĩ, xóa … cứ lặp đi lặp lại đến cuối cùng chỉ còn 3 chữ trong lòng tôi lúc đó là con nhớ Thầy !
Một quyết định bột phát tiếp theo là ngay ngày hôm sau, tôi xin nghỉ làm và vác anh bạn nhỏ về nhà với Thầy , với bác Đông của anh bạn nhà tôi… Và hôm đó tôi chính thức được đi học lại, được nhận 1 món quà quý giá nữa. Tôi vui mừng , hạnh phúc và rồi tôi như bị rơi xuống khi chỉ được học 1 buổi học, đến buổi thứ 2 có thông báo tạm nghỉ vì dịch … Lần này số tôi nhọ thật đấy !
Ở nhà nhưng vẫn có bài tập hàng tuần, tôi vẫn cố gắng dành thời gian để học bài mặc dù luôn bị anh bạn nhỏ “ hỏi han, quan tâm “. Còn 1 anh bạn lớn thỉnh thoảng hỏi vài câu hỏi để nâng cao đầu óc cho tôi. Những lúc tranh luận với anh bạn lớn, thấy bài học ý nghĩa hơn. Hy vọng tháng này Cô Hồn dẫn Cô Vy đi luôn để cho số tôi hết nhọ, để gia đình KCTL của tôi được đoàn tụ sau những ngày giãn cách xã hội. Nhớ nhiều lắm rồi …
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (05-09-2020),dangthanhha (05-09-2020),Hoa Cát Tường (04-09-2020),HoangSyHiep (05-09-2020),Hoasentrang (05-09-2020),hoatran (05-09-2020),hoatuyet (07-09-2020),Hương Nhu (05-09-2020),manhcao277 (04-09-2020),manhtuongngo (05-09-2020),Mùa Xuân Đến (08-09-2020),Nganpham (05-09-2020),nganuoc (05-09-2020),PhongThuyGia (05-09-2020),tam_thuc (05-09-2020),theoThầy (04-09-2020),tiendung23680 (05-09-2020),Trung Nghĩa (04-09-2020),trungthanh (05-09-2020),TuMinh (06-09-2020),Vidieu (07-09-2020),youme (05-09-2020),Đào Hương 95 (05-09-2020)