Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Điều thú vị

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Điều thú vị

    Điều thú vị

    Có nhiều lần tôi đến nhà Thầy chơi, thấy Thầy đang xem phim, thường là phim kiểu kiếm hiệp, tiên hiệp, phim chưởng, phim kiểu cổ trang dài tập... Tôi cũng ngồi theo dõi nhưng ngồi vậy thôi chứ không hiểu lắm và thỉnh thoảng Thầy có kể, là xem phim nhưng Thầy lại học được rất nhiều, thậm chí còn có những pháp bảo được Thầy lấy ta từ trong phim. Rồi Thầy nói có những truyện hoặc phim là có thật, những nhân vật “đặc biệt” đó có tồn tại chứ không phải hư cấu, có những nhân vật Thầy biết rất rõ nữa...

    Chắc hẳn nếu ai không biết về Thầy, về KCTL khi nghe những thông tin đó thì sẽ không tin được và có khi cho rằng người nói bị “nhiễm” thể loại phim đó mà nói ra những chuyện hoang đường! Nhưng chúng tôi là học trò của Thầy nhiều năm, được chứng kiến những việc Thầy làm, được nghe Thầy giảng giải nhiều câu chuyện nên biết rằng có những việc khó tin hơn thế còn xảy ra. Dường như đối với Thầy mọi thứ đều “có thể”, những việc Thầy làm cứ đan xen cả Trần tục với những chiều không gian khác, linh hoạt và biến hoá khôn lường.

    Quả thật từ nhỏ tới lớn tôi không thường xem thể loại phim đó, nhưng gần đây, thế nào tôi lại theo dõi 1 bộ phim tiên hiệp dài tập, tôi mới hiểu hoá ra có những điều thú vị và đúng là có cả những bài học trong các câu chuyện diễn ra trong phim. Tôi đã hiểu hơn về các Môn phái, về tình nghĩa đồng môn, huynh đệ, tri kỷ, rồi cả những tranh đấu chính chính - tà tà... có nhiều câu chuyện cảm động và có cả những bài học từ đó.

    Có một câu tôi nhớ trong phim khi nhân vật chính thốt lên câu hỏi “Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là trắng, thế nào là đen”?! Quả thật không phải lúc nào mọi thứ cũng phân định được rạch ròi, lại ngẫm bài học về “thuyết tương đối”, lại nhớ Thầy đã từng dạy về hai chữ “phù hợp”, “hợp lý” mới thực sự là quan trọng.

    Ấn tượng từ bộ phim còn khiến tôi suy nghĩ về 2 từ “tri kỷ”. Gần cuối phim, sau bao nhiêu những thăng trầm, biến cố, vào sinh ra tử, oanh liệt vẫy vùng... hai nhân vật chính là hai huynh đệ, được cùng nhau trải qua giây phút bình yên khi một người ngồi đàn, một người nhìn tuyết rơi, nâng 1 ly kính rượu và lẩm bẩm: “Đời này ta chỉ có 1 tri kỉ là quá đủ rồi”… Quả thật là cảm động, tự hỏi mấy người trong đời gặp được tri kỷ của mình?! Nghẹn ngào thấy nước mắt mình rơi...

    Thực sự, tôi vẫn luôn nhắc mình về những điều may mắn trong cuộc đời, trong đó việc được trở thành học trò của Thầy, được “tìm về”, “tìm lại” một nơi mình thân thuộc, được theo Môn phái KCTL, được trải qua những cảm giác, cảm nhận chân thực về những kết nối đặc biệt khó diễn tả bằng lời, những tình cảm thiêng liêng như phụ- tử là tình Thầy- trò, chân thành ấm áp của tình đồng môn, đó là tình cảm “huynh, đệ, tỷ, muội thời hiện đại” ngay trong kiếp này. Dẫu không phải dễ dàng để gặp được người “tri kỷ” hay gặp rồi lại chẳng thể mãi bước cùng nhau, nhưng với những gì tôi cảm nhận được trong hơn 9 năm theo Thầy vẫn là cảm giác vô cùng hạnh phúc, biết ơn!

    Phim dài tập nên tôi còn học được những điều khác nữa, hiểu hơn về tầm quan trọng của kho năng lượng “Đan điền” đối với người tu luyện. Biết rằng để tu luyện là phải có tinh thần vượt khó, người yếu kém thì nỗ lực lại càng cần phải nhiều hơn những người khác gấp nhiều lần, mới mong thay đổi... có những biến cố có thể khiến người ta rơi xuống vực thẳm, bắt đầu lại có thể phải lê lết từ con số không, nhưng tuyệt đối không bao giờ mất đi đức tin và không bao giờ từ bỏ con đường mình đã chọn...

    Thực sự không hiểu có sự sắp đặt nào cho một đứa hiếm khi chọn thể loại phim tiên hiệp, kiếm hiệp để xem lại xem được bộ phim mà giúp tôi ngộ ra những điều “có liên quan” đến hành trình tu luyện của mình với những câu chuyện và tình tiết “chạm” như vậy... khiến tôi phải nhắc mình nỗ lực hơn và mỉm cười vì đó thực sự là những điều thú vị!

    Và tôi đã hiểu tại sao lúc rảnh Thầy hay xem những phim như vậy rồi!
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    anbich (02-09-2020),bần tăng (31-08-2020),Dungnph (31-08-2020),haixuyentb (02-09-2020),Hanhthong (31-08-2020),Hạnh An (01-09-2020),hoanlinh (31-08-2020),Hoasentrang (31-08-2020),hoatran (01-09-2020),hoatuyet (31-08-2020),hocdao (31-08-2020),huongtamlinh (31-08-2020),Hương Nhu (31-08-2020),kiencuong304 (31-08-2020),manhtuongngo (31-08-2020),nangbanmai (01-09-2020),Ngô Minh Thành (01-09-2020),NguyetQuangTu (31-08-2020),PhongThuyGia (01-09-2020),phuongpham (31-08-2020),Phương Nam (01-09-2020),Tamhuongthien (31-08-2020),tamminh (03-09-2020),THANHTINH (01-09-2020),thànhtâm (31-08-2020),theoThầy (31-08-2020),trangpham (31-08-2020),trungthanh (01-09-2020),tuluyenthantam (03-09-2020),TuMinh (31-08-2020),Vidieu (31-08-2020),youme (31-08-2020),Đào Hương 95 (31-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •