Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định Vạn Pháp Hộ Phế trận chữa bệnh ho



    Một buổi tối tôi gần đây khi ăn tối xong tôi có việc phải ra ngoài, thời gian tôi ra ngoài khoảng 30 phút. Do đang trong giai đoạn dịch bệnh nên đi đâu ra ngoài tôi đều đeo khẩu trang cẩn thận. Trước khi đi cơ thể tôi bình thường không có hiện tượng gì, tuy nhiên khi đi ra ngoài về thì tôi ho liên tục, vợ tôi thấy thế liền bảo lúc nãy tôi không có hiện tượng gì sao bây giờ ho nhiều vậy?

    Tôi đoán chắc trong quá trình đi ra ngoài tôi đã bị nhiễm độc từ không khí, đi vào phổi của mình nên mới bị như vậy. Và lượng độc (hoặc có thể bụi độc) này khá độc nên tôi mới bị họ nhiều và rát họng như vậy. Biết vậy nên tôi ngồi xuống xả khí xấu ra ngoài một chút, sắp xếp cho bé đi ngủ sớm rồi tôi thiền bài Hộ Phế để xả hết khí xấu trong phế ra ngoài. Nếu để càng lâu khí xấu càng vào phổi sâu càng khó chữa.

    Một lúc sau tôi bắt đầu luyện bài “Vạn Pháp Hộ Phế Trận” để xả khí xấu trong vùng phế và phế quản ra ngoài. Trước lúc tập tôi vẫn ho nhiều, sợ trong quá trình tập mà ho nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng nên tôi tâm niệm nén giữ cơn ho, và xin mời Thầy Huệ Tâm về giúp đỡ chữa bệnh. Khi bắt đầu vào trận, cơn ho cũng bắt đầu ít dần, rồi dần dần không còn ho nữa. Khí xấu trong cơ thể phát hết ra bên ngoài da, ngứa ngáy khắp người, vùng phế thì nóng ran, xả khí xấu ra hai lòng bài tay rất nhiều. Một lúc sau, khí xấu lại xả ra hai lòng bàn tay chuyển từ nóng sang lạnh buốt.
    Khi đến giai đoạn bài luyện chỉ còn tiếng nhạc, tôi tâm niệm xin Thầy Huệ Tâm giúp đỡ chữa bệnh, tôi tâm niệm xin dòng nước VTCL về giúp rửa sạch vùng bệnh, làm sạch vùng bệnh. Thế rồi vùng phế, vùng phế quản cứ thế dịu dần, không còn nóng ở phế và trên họng không còn rát nữa. Đến cuối bài luyện, cơ thể không còn ngứa ngáy như trước, nhưng vẫn còn nóng. Tuy nhiên những cơn ho gần như đã biến mất không còn nữa. Sau khi kết thúc bài luyện và đến ngày hôm sau gần như hiện tượng ho đã không còn như chưa hề có gì xảy ra.

    Sau sự việc tối hôm đó tôi rút kinh nghiệm rằng, nếu không thực sự có việc quan trọng thì không nên ra ngoài. Và nếu không may nhiễm khí xấu thì phải lập tức xả và ngồi tập luyện ngay tránh khí xấu xâm nhập sâu vào vùng bệnh thì sẽ rất khó chữa. May mắn trong quá trình tập luyện được Thầy giúp đỡ nên cơn ho gần như khỏi ngay lập tức, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

    Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm đã chữa bệnh và giúp đỡ con.
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 31-08-2020 lúc 11:33.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (31-08-2020),Hoa Cát Tường (23-11-2020),hoatran (01-09-2020),hoatuyet (31-08-2020),huongtamlinh (31-08-2020),kiencuong304 (31-12-2020),nangbanmai (03-09-2020),Ngô Minh Thành (02-09-2020),NguyetQuangTu (31-08-2020),PhongThuyGia (01-09-2020),THANHTINH (01-09-2020),theoThầy (31-08-2020),trungthanh (01-09-2020),TuMinh (31-08-2020),Vidieu (31-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •