Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Làm từ thiện
-
25-08-2020, 07:52 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 689
- Thanked 1,021 Times in 45 Posts
Làm từ thiện
Mấy hôm trước, tôi đọc một bài báo với tựa đề “ Đường nhuệ lãnh án 30 tháng tù sau nhiều năm vô sự” (báo Pháp Luật). Trong thời gian qua mọi người chắc vẫn chưa quên vụ án vợ chồng Đường- Dương bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và nhiều tội danh khác.
Ngày 18-8, toà án nhân dân tỉnh Thái Bình xử sơ thẩm vụ án đánh người tại trụ sở công an, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường ( tức Đường “nhuệ”, 49 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì vì nếu đã vi phạm Pháp luật thì sẽ phải chịu sự trừng trị của Pháp luật cho đến khi tôi đọc đến đoạn: Luật sư của Đường “nhuệ” cho rằng bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo có hoàn cảnh éo le, cả hai vợ chồng cùng bị bắt giam, chỉ còn cha mẹ già và con nhỏ ở nhà. Bị cáo đã làm từ thiện nhiều nên có thể xem đây là thành tích xuất sắc trong công tác. Luật sư đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt mà đại diện VKS đề nghị. (Trích báo Pháp Luật)
Vợ chồng Đường- Dương gắn mác làm từ thiện để bảo kê dịch vụ mai táng, mỗi ca đi hoả táng từ Thái Bình đến Nam Định phải nộp 500.000. Đúng là “chết rồi mà còn không được yên”. Vợ Đường nhuệ trước khi bị bắt cũng đã từng được báo chí ca tụng rất nhiều về làm từ thiện cho đến khi bị bắt, mọi chuyện mới vỡ lẽ thực chất việc làm từ thiện cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi, nhằm che dấu những việc làm sai trái chứ không xuất phát từ lòng tốt.
Làm từ thiện thì mỗi người 1 cách, tôi không dám nói nên làm thế này hay nên làm thế kia, miễn là việc làm đấy là tốt
nhằm chia sẻ bớt gắng nặng về vật chất cũng như tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Với tôi, làm từ thiện không nhất thiết phải xây được một ngôi nhà, hay phải đóng góp chục triệu, trăm triệu mà cần phải phù hợp với điềukiện, hoàn cảnh của bản thân mình là được. Đôi khi chỉ đơn giản là ổ bánh mì hay một hộp cơm cho người nghèo miễn là nó thiết thực.
Cũng giống như vừa rồi gia đình khí công tâm linh của chúng ta đã có đợt giải cứu dưa hấu cho bà con ở Gia Lai. Mỗi người chúng ta chỉ cần góp một chút công sức, tuy nhỏ bé nhưng đối với những bà con trồng dưa thì đấy lại là một việc làm ý nghĩa và rất thiết thực.
Với tôi đấy mới chính là làm từ thiện!
[/FONT][/COLOR]
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 26-08-2020 lúc 11:00.
Đừng cố níu những điều xa tầm với,
mây của trời hãy để gió cuốn đi!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongdet
bần tăng (26-08-2020),HoangSyHiep (26-08-2020),hoatuyet (26-08-2020),longtadinh (26-08-2020),MaiHuong (27-08-2020),manhtuongngo (31-08-2020),Ngô Minh Thành (26-08-2020),Nghệ Linh (31-08-2020),NguyetQuangTu (26-08-2020),PhongThuyGia (26-08-2020),ThanhTrung90 (26-08-2020),Trung Nghĩa (26-08-2020),trungthanh (27-08-2020),tuluyenthantam (28-08-2020),TuMinh (26-08-2020),Vidieu (26-08-2020),youme (26-08-2020)