Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Quà Thầy tặng chúng con
Hybrid View
-
21-08-2020, 23:01 #1Y Xuan Guest
Quà Thầy tặng chúng con
.
Vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm hay khi duyên đến chúng tôi thường được Thầy tặng quà. Những món quà của Thầy tặng thường rất đặc biệt luôn mang một bản sắc rất riêng, mang theo nguồn năng lượng của KCTL. Đó là tình thương, sự quan tâm của Thầy dành cho học trò. Mỗi món quà Thầy dành tặng là nguồn động viên quý báu với mỗi người chúng tôi để mỗi khi nghĩ về nó, ngắm nghía nó…chắc hẳn ai cũng đều cảm thấy mình thật may mắn, biết ơn Thầy và tự hứa với bản thân mình cố gắng nhiều hơn nữa để “xong việc trần tục biết nơi con về”.
Có ai còn nhớ không? vào dịp 8/3 nhiều năm về trước, chúng tôi đã từng được Thầy tặng mỗi người bông hồng mà kích thước bông hoa, độ sáng bông hoa tùy thuộc vào người nhận hoa. Điều đặc biệt là “mùi hương của bông hoa góp phần làm cho chúng ta xinh đẹp hơn”. Thầy cũng đã tặng chúng ta, những học trò nữ mỗi người một bộ áo dài may bằng lụa đặc biệt mà khi mặc vào thì “hào quang tỏa sáng”. Món quà của Thầy đôi khi là bài thơ Thầy tặng ai đó nhân dịp sinh nhật cũng làm cho người nhận, người đọc vui mừng, hạnh phúc, đôi khi còn là sự ngẫm nghĩ để hoàn thiện mình. Không chỉ có vậy, Thầy còn tặng các tiên cô bài thơ "Cô Tiên xuống trần”:
Chúc con mạnh giỏi, bình an
Trẻ tươi, vui khỏe, dung nhan dịu hiền.
Các con là những Cô tiên
Xuống trần tu luyện, có duyên gặp thầy.
Là Tiên, phải sống sao đây ?
Tu hết kiếp này, để được về Tiên.
Bài thơ vừa là món quà tinh thần vô giá với các tiên cô, đồng thời cũng mở ra cho mỗi chúng ta một lối đi về mà muốn về được nơi ấy thì mỗi người tự mình phấn đấu, rèn luyện bản thân. Đấy là quà chứ còn gì nữa!.
Huệ Tâm Trâm là món quà mà Thầy Huệ Tâm tặng một số đồng môn nữ trong đó có tôi. Thầy dặn: “Huệ Tâm Trâm tương đương như một lệnh bài, khi các con muốn Thầy giúp điều gì hãy đưa tay lên mái tóc tâm niệm Huệ Tâm Trâm…,Thầy sẽ về ngay”. Huệ Tâm Trâm được cài lên mái tóc của tôi từ đó, với tôi Huệ Tâm Trâm không chỉ là món quà vô cùng đặc biệt mà còn là điểm tựa của tôi. Vì Trâm được cài trên mái tóc nên nó như là ngọn hải đăng soi bước đường tôi đi. Trên con đường xa vạn dặm ấy, cũng có lúc tôi chểnh mảng, chênh vênh, mệt mỏi, bước chân xiêu vẹo, thân tâm bất định… những lúc như vậy tôi đưa tay lên mái tóc của mình, Huệ Tâm Trâm vẫn còn đây và tôi hiểu Thầy vẫn dọi theo bước chân của tôi, tôi tin “mãi mãi bên con đã có Thầy”. Dù chưa một lần nhìn thấy Trâm như thế nào, nhưng mỗi lần tâm niệm thì hai bàn tay tôi nặng trĩu, dòng chảy năng lượng dồn mạnh vào cơ thể…rồi sau đó tôi lại cặm cụi như người Mèo leo núi.
“Quà Thầy tặng các con nhân ngày sinh nhật Thầy” quả thật là món quà nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, đó là được Thầy “nâng cấp năng lượng” theo nguyên tắc: “Mức năng lượng tối đa bổ sung cho mỗi người không quá 10% năng lượng hiện có của người ấy”. Đối với người đi tu thì tu luyện là để nâng cao mức năng lượng cho chính bản thân mình là rất quan trọng và vô cùng cần thiết. Có như vậy dần dần chúng ta mới tiến gần đến sự hiểu biết sâu sắc về con đường tu luyện, nhiệm vụ phải làm, giải bệnh nghiệp kiếp và làm nhiều việc khác nữa… Mỗi ngày qua đi trong kiếp sống trần tục, mỗi người chúng tôi đều cóp nhặt, tích lũy công đức, luyện tập để bứt phá mức năng lượng của mình. Vậy mà, chỉ trong vòng có 15 phút chúng tôi đã được Thầy “nâng cấp năng lượng” chắc chắn là “phải tu nhiều kiếp mới được như thế”.
Không chỉ có vậy, Thầy còn gửi tặng rất nhiều món quà đến tất cả chúng ta. Một trong những món quà thiêng liêng ấy là: các bài luyện của Thầy, “món quà sức khỏe” Thầy tặng cho mọi người; là lệnh bài, Pháp bảo Thầy trao để chúng ta hành đạo, làm việc thiện; là năng lượng của Thầy nạp vào chiếc vòng trên tay chúng ta vẫn mang theo bên mình…. còn rất nhiều và rất nhiều nữa kể sao cho hết được.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn những món quà đã giúp tôi trưởng thành trong cuộc sống, cảm nhận được những điều kì diệu mà thế giới tâm linh mang lại cho con người.
/
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (24-08-2020),haixuyentb (25-08-2020),Hạnh An (24-08-2020),Hieuhoc (28-08-2020),Hoa Cát Tường (03-01-2021),HoangNV (25-08-2020),HoangSyHiep (24-08-2020),hoanlinh (24-08-2020),Hoasentrang (24-08-2020),hoatuyet (24-08-2020),hocdao (25-08-2020),huongtamlinh (24-08-2020),Hương Nhu (24-08-2020),kiencuong304 (25-08-2020),lê chí công (26-08-2020),Lobbyvietnam (24-08-2020),longtadinh (26-08-2020),manhcao277 (24-08-2020),manhtuongngo (24-08-2020),nangbanmai (24-08-2020),nganuoc (25-08-2020),NguyetQuangTu (25-08-2020),NhuMai (26-08-2020),PhongThuyGia (24-08-2020),phuongdet (25-08-2020),phuongngoc (24-08-2020),Phương Nam (25-08-2020),tamminh (24-08-2020),tam_thuc (24-08-2020),Thanh Quang (26-08-2020),thanhngoc (28-08-2020),THANHTINH (24-08-2020),thànhtâm (24-08-2020),theoThầy (26-08-2020),tranquang1510 (24-08-2020),Trần Kim Cương (24-08-2020),trungthanh (24-08-2020),tuluyenthantam (25-08-2020),TuMinh (24-08-2020),youme (24-08-2020),Đào Hương 95 (24-08-2020),Đại Minh (24-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2020)
-
24-08-2020, 11:25 #2
Phải công nhận được làm học trò của Thầy thích thật đấy, không chỉ được theo Thầy học Đời, học Đạo mà còn được rất rất nhiều quà.
Món quà nhìn thấy được như chiếc vòng gỗ hóa thạch Thầy tặng tôi từ ngày đầu tôi “nhập môn” chính thức được là học trò của Thầy, nó vẫn theo tôi mọi lúc, mọi nơi. Là những món quà từ không gian vô cùng giá trị trong quá trình tu luyện của mỗi học trò chúng tôi; là những bài tập Thầy vừa mới hoàn thành tặng ngay cho những người có mặt lúc đấy. Có khi, là những món quà như phương tiện công cụ để chúng tôi hành đạo. Và còn nhiều món quà trong các dịp dã ngoại hay ngày lễ trong năm nữa.
Là phụ nữ ai cũng yêu hoa, tôi còn nhớ những bông hoa mà Thầy tặng vào các dịp 8/3.
Ngày 08/3 năm đầu tiên tôi được tham dự, Thầy dùng những tấm lụa Thánh Mẫu đã tặng, tặng cho học trò nữ mỗi người may một bộ áo dài. Mỗi người tâm niệm tự chọn lấy cho mình một màu mà mình yêu thích để may một bộ áo dài. Thầy còn gọi Cẩm Lụa cử người về may đo, “Bộ áo dài may bằng lụa đặc biệt này mỗi khi mặc vào thì hào quang tỏa sáng”. Ngày đó tôi chọn cho mình bộ áo dài màu hồng cánh sen.
Năm sau, Lớp KCTL tổ chức liên hoan chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ, Thầy đã tặng cho mỗi học trò nữ 1 bông hoa trên ngực. Bông hoa to hay nhỏ, sáng hay không phụ thuộc vào chính bản thân người đó. Thời điểm đó có ba người đã nhận được bông hoa to nhất sáng nhất mà sau này tôi được biết hóa ra ba nàng đã theo Cụ từ bao giờ rồi.
Đến dịp 8/3 của 3 năm sau đó, thêm một món quà đặc biệt đó là Thầy cho mỗi học trò nữ một bông hoa từ Nguyệt Quang Viên, những bông hoa có cành lá, nhiều màu sắc. Mỗi người có một bông hoa khác nhau, màu sắc cũng khác nhau cài trên ngực.
Mỗi món quà đều có ý nghĩa riêng, tuy nhiên những món quà này không thể cố định nó có thể thay đổi tùy thuộc vào bản thân mình, khi đã để mất đi thì không bao giờ nhận lại được nữa. Vì thế tôi luôn thầm nhủ phải cố gắng tu luyện thật tốt, để những món quà Thầy đã tặng không bao giờ mất.
Và món quà mới nhất mà tôi được nhận, đó là được Thầy “nâng cấp năng lượng”, tôi ao ước từ ngày khi nghe kể “Quà Thầy tặng các con nhân ngày sinh nhật Thầy”.
Ngay từ khi bắt đầu ngồi thiền tôi đã cảm nhận ngay được nguồn năng lượng ấm đi vào cơ thể, rồi theo từng đợt nguồn năng lượng đó vô cùng mạnh đi theo hai cánh tay lúc ấm, có lúc nóng hòa dần vào cơ thể. Từ đầu đến cuồi tôi đều có cảm nhận như thế.
Thật bất ngờ và sung sướng khi mà được nâng cấp năng lượng, tôi không biết năng lượng đi vào cơ thể của mình được bao nhiêu %, nhưng chắc chắn một điều nguồn năng lượng quý giá này bằng nhiều tháng tự luyện tập của mình như chị Y Xuan đã viết. Chúng tôi hiểu được: Với một người nâng cấp nhiều hay ít phụ thuộc vào năng lượng của chính bản thân người đó, có khi chỉ tăng 1% NL, nhưng 1% đó có khi bằng 3 hay 5% của người khác được tăng, vì thế không thể so sánh được tỷ lệ NL của mỗi người với nhau.
Được gần Thầy, nghe Thầy kể chuyện, biết bao câu chuyện vô cùng ly kỳ và vi diệu ở Nguyệt Quang Viên, những câu chuyện trong không gian mà nghe cứ như truyện viễn tưởng, chúng tôi tha hồ tưởng tượng - đó là món quà tinh thần mà chúng tôi được nhận.
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ, cảm ơn Thầy đã cho con những món quà, những kỷ niệm, những niềm vui khi có Thầy luôn bên cạnh!
/Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (27-08-2020),Dungnph (25-08-2020),haixuyentb (25-08-2020),hiepqf3 (25-08-2020),Hieuhoc (28-08-2020),HoangNV (25-08-2020),HoangSyHiep (25-08-2020),Hoasentrang (25-08-2020),hoatuyet (26-08-2020),huongtamlinh (25-08-2020),Hương Nhu (25-08-2020),kiencuong304 (25-08-2020),lê chí công (26-08-2020),longtadinh (26-08-2020),nganuoc (25-08-2020),Ngô Minh Thành (26-08-2020),NguyetQuangTu (25-08-2020),NhuMai (26-08-2020),PhongThuyGia (26-08-2020),Phương Nam (25-08-2020),Thanh Quang (26-08-2020),thanhngoc (25-08-2020),theoThầy (26-08-2020),Thutrang (25-08-2020),tranquang1510 (27-08-2020),trungthanh (25-08-2020),tuluyenthantam (25-08-2020),TuMinh (25-08-2020),Vidieu (25-08-2020),youme (25-08-2020),Đào Hương 95 (25-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2020)
-
26-08-2020, 22:52 #3
Mặc dù ở xa nhưng tôi cũng thường xuyên được nhận quà của Thầy, ngoài mỗi lần gặp đều được Thầy chữa bệnh ra thì Thầy cũng thường xuyên được Thầy tặng nhiều món quà như khi mới gặp Thầy tặng dây chuyền trừ ma, vòng gỗ hóa thạch, những bông hoa giúp cho tôi gặp nhiều may mắn trong công việc, các pháp bảo, bánh trưng tết…
Trong tháng 7, trong những lần sinh nhật trước đây của Thầy vì ở xa nên tôi thường không thể đến mừng sinh nhật Thầy được, tôi chỉ ưu tiên ra gặp Thầy vào những dịp đặc biệt của lớp. Năm nay, không hiểu vì sao từ đầu năm tôi lại quyết định năm nay nhất định phải đi mừng sinh nhật Thầy và nhơ quyết định đó mà tôi được tham dự 1 lễ sinh nhật thật đặc biệt.
Buổi tối ngày 17/7, Sau khi thắp nhang chúng tôi bắt đầu ngồi thiền để được tham dự lễ sinh nhật Thầy do các anh chị trong không gian tổ chức, buổi lễ diễn ra trong vườn Nguyệt Quang Viên. Buổi lễ được tường thuật trong bài viết http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...T-M-KHONG-DUOC
Khi trong không gian nhập tiệc thì tại hiện thực chúng tôi cũng cùng Thầy chúc mừng sinh nhật, cùng trò chuyện thân mật với Thầy thì Thầy kể trong tất cả các vía học trò có hai vía mới là Hoa và Quân cũng đi trong đoàn mừng sinh nhật Thầy nên Thầy đã hỏi H, Q tên của môn phái “ Lương Tri Tâm Huệ Đạo ” và được Thầy giải thích lần nữa về môn học chủ yếu của LTTHĐ, LTTHĐ chủ yếu gồm 2 môn chính Tâm và Huệ. Yêu cầu của Thầy đối với học trò trong môn phái chính là nếu chọn Tâm thì bắt buộc Tâm phải là 10 điểm còn Huệ 8 điểm trở lên, nếu chọn Huệ bắt buộc Huệ phải là 10 điểm còn Tâm phải là 8 trở lên. Tâm có thể được hiểu là Đức còn Huệ là Trí … có nghĩa là vừa giỏi vừa tốt…Thầy rất hy vọng vào lớp LTHT sẽ làm được điều đó …
Sau đấy Thầy kể:” http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...NGAY-SINH-NHAT ”
Kể xong, thầy cười rồi nói: Bây giờ có người nào muốn nâng cấp năng lượng không?
Tất cả chúng tôi đều ồ lên: Có ạ! Có ạ!
Thầy nói: Tất cả ngồi thiền đi, Thầy sẽ bổ sung năng lượng cho.
Tất cả mọi người lập tức ngồi thiền ngay. Thầy hô: “Càn Khôn Linh Bạch Ngọc xuất hiện ở Đan điền, Ngọc Thần Tiên xuất hiện trên lòng bàn tay của mỗi người. Ngọc giúp ta thu năng lượng Vũ trụ chuyển đổi thành năng lượng thực thể của mỗi người. Mức năng lượng tối đa bổ sung cho mỗi người không quá 10% năng lượng hiện có của người ấy”. Khi Thầy hô thì trong lòng bàn tay tôi có dòng năng lượng xoáy mạnh.
Gần 15p sau Thầy hô từ từ dừng lại rồi Thầy nói:
- Đây là món quà Thầy tặng các con nhân ngày sinh nhật Thầy!”
Sau khi thu xong, kết quả của 2 bé lớp LTHT thật làm chúng tôi ngưỡng mộ. Kết quả của tôi Thầy nói để có kết quả đó tôi sẽ tập luyện chăm chỉ 3 năm mới được.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, mặc dù là sinh nhật của Thầy mà Thầy vẫn luôn suy nghĩ mọi cách để giúp đỡ cho chúng con, cho mọi chúng sinh muôn loài được lợi nhiều nhất. Mặc dù con ít gặp Thầy, ít gọi điện cho Thầy nhưng con vẫn luôn nghĩ đến Thầy vẫn luôn mong muốn khi ngủ sẽ mơ thấy được đi theo Thầy theo lớp làm việc và vui chơi (ngoài ra khi gặp chuyện gì thì việc đầu tiên con cũng xin Thầy phù hộ cho con thì linh nghiệm 100% có người tốt giúp đỡ). Gặp được Thầy là điều may mắn nhất của con, là điểm tựa tinh thần chắc chắn nhất của con, con xin cảm ơn Thầy ạ.
/
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bần tăng (27-08-2020),hiepqf3 (27-08-2020),Hoa Cát Tường (27-08-2020),HoangSyHiep (27-08-2020),Hoasentrang (27-08-2020),hoatuyet (27-08-2020),huongtamlinh (27-08-2020),Hương Nhu (27-08-2020),longtadinh (30-08-2020),MaiHuong (27-08-2020),manhcao277 (27-08-2020),nangbanmai (28-08-2020),nganuoc (29-08-2020),NhuMai (26-08-2020),tamminh (27-08-2020),Thanh Quang (27-08-2020),Thutrang (28-08-2020),tranquang1510 (27-08-2020),trungthanh (27-08-2020),tuluyenthantam (27-08-2020),TuMinh (27-08-2020),Vidieu (27-08-2020),youme (27-08-2020),Đào Hương 95 (27-08-2020),Đức Thành (30-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (27-08-2020)