Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Được Thầy giải Bùa

    Trước đây ĐQH cũng không để ý gì đến bùa, tuy nhiên sau đợt đầu năm 2018, trong dịp về Côn Sơn được Thầy thông báo là ĐQH là một trong những học trò vừa qua bị đặt bùa và đã được Thầy giải bùa. Tôi cũng không hiểu mình đã bị ở đâu nhưng rồi mọi cái cứ dần dần hiện ra ngay tại Công ty mà tôi công tác. Một điều tôi không ngờ được lại diễn ra một cách vô tình mà lần đầu tiên tôi đã gặp phải. Đó là khi tình trạng Công ty tôi gặp khó khăn, nên lãnh đạo Công ty tôi thay đổi phong thủy Văn phòng, để mong Công ty làm ăn thuận lợi hơn, bằng cách bố trí nhiều cây xanh trong văn phòng làm việc. Khi đó chị em trong phòng tôi bố trí trên mỗi bàn làm việc một chậu cây cảnh nho nhỏ. Tuy nhiên xung quanh vị trí mà tôi ngồi làm việc lại có tới ba cây cảnh với khoảng cách < 1,2m. Một điều kỳ lạ là trong tất cả các cây cảnh được bố trí ở Công ty tôi tại thời điểm đó, thì chỉ có ba cây xung quanh người tôi là có khí độc bốc ra, còn tôi thì ngồi đúng giữa tâm của ba cây cảnh đó. Thời điểm đó cơ thể tôi luôn luôn bị mệt mỏi do mất năng lượng. Đồng thời trong công việc của tôi cũng không được thuận lợi, công việc thì nhiều nhưng lại không hiệu quả dẫn đến cơ thể tôi càng mệt mỏi. Trong cơ quan xuất hiện sự mất đoàn kết, đấu đá nhau trong công việc, đúng là trâu bò đánh nhau thì người thiệt hại không ai khác lại chính là tôi. Cũng phải mất vài tháng, sau những biến cố tôi mới phát hiện ra xung quanh mình có ba chậu cây cảnh bốc ra khí xấu. Sau đó tôi phát năng lượng loại bỏ khí xấu trên cả ba chậu cây cảnh đó, đồng thời giải tán cái cây trên bàn làm việc mình trước.
    Đến giữa năm 2019 khi Công ty tôi sửa chữa mở rộng xong, thì lãnh đạo Công ty đã mời người Thầy mà anh ấy đang học về làm lễ rồi trấn yểm. Hôm sau tôi đi làm khi bước vào Công ty tôi thấy mình hơi chao đảo, khó chịu. Trong đó có một viên đá xanh nặng khoảng 17kg được đặt trấn yểm ngay sau lưng, rất gần vị trí tôi ngồi làm việc. Mục đích của chúng là lấy phòng tôi làm trung tâm của Công ty. Không chỉ vậy tất cả những vị trí lãnh đạo, nhân viên chủ chốt đều bị đặt bùa ở ghế và trên bàn làm việc, kể cả giường ngủ nhân viên chúng cũng không tha. Sau đó tôi có báo cáo Thầy là ở Công ty con lắm bùa quá xin Thầy giúp đỡ, chỉ dạy cho con. Sau đó tôi được Thầy giao cho HTC để giải bùa, khi về tôi mất khoảng hai tuần liên tục làm từng điểm một và cũng đã đỡ đi rất nhiều. Rất tiếc sau đó ít ngày tôi đã vi phạm qui định về việc sử dụng HTC nên Thầy đã thu hồi. Đồng thời ngay sau đó thì tôi lại bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Một lần nữa tôi lại được Thầy cứu chữa, gần như có thể nói là tôi đã được Thầy lôi từ cõi ẩm phủ quay trở lại trần gian. Sau hơn một tháng nghỉ ốm tôi đi làm trở lại, thì thấy mọi cái nó đã trở lại như cũ, cảm giác rất khó chịu. Càng ngày Công ty càng xấu hơn, phần linh thế nào thì phần thực cũng vậy. Mùi hôi thối cứ vô tình từ trên trần kỹ thuật theo điều hòa thổi xuống, chủ yếu từ cửa chính vào cho đến phòng tôi làm việc là chính. Từ đợt có dịch Covid tôi thấy khó chịu là tôi lại đeo khẩu trang vào, cứ đeo khẩu trang vào là tôi hết khó chịu luôn. Khi ngủ trưa tôi cũng phải đeo khẩu trang, lúc đấy mọi người trong phòng bảo tôi là nhạy cảm quá, nhưng rồi dần dần anh chị em trong phòng đã ngấm đòn, mùi nó càng khó chịu hơn. Mặc dù trong Công ty có phòng ngủ riêng nhưng tôi không thể nằm được vì rất khó chịu, do trong phòng có hai giường ngủ đã bị người ta đặt bùa. Nhiều lúc tôi nghĩ chả nhẽ mình phải bỏ việc nơi này hay sao? Mà mình chưa khỏe hẳn đi xin việc chỗ khác cũng không ổn cho lắm. Và rồi cái gì đến cũng đã đến khi mà sức khỏe của tôi đã dần dần hồi phục, thì cũng là lúc tôi được Thầy đồng ý giúp đỡ.
    Sau buổi học tối hôm 24/7/2020 thì Thầy hẹn tôi, 11h00 ngày mai thì gọi điện cho Thầy. Đúng 11h00 tôi từ phòng họp ở Công ty ra chỗ tôi ngồi làm việc của mình, rồi gọi điện cho Thầy, trên điện thoại tôi nghe thấy Thầy nói HM các con định vị, vị trí của ĐQH đến kiểm tra, xử lý nơi làm việc cho ĐQH, Thầy bảo nghe nói ở đấy có rất nhiều bùa đó…Sau đó tôi cũng ngồi phát năng lượng và tâm niệm con xin Thầy Huệ Tâm, xin các vị bề trên giúp đỡ cho con, điều tra loại bỏ tận gốc tất cả bùa chú tại khu vực nơi con đang công tác. Tôi ngồi tâm niệm liên tục như thế khoảng 30 phút thì thấy nhẹ dần, nên tôi dừng lại, thì cũng là lúc cả Công ty tôi mọi người nghỉ trưa, ăn cơm tại văn phòng. Sau khi ăn xong tôi quay lại kiểm tra thì thấy không còn khó chịu nữa nhất là ở ban thờ, ở bức tượng, ở cả hai tảng đá khí xấu đã tan biến. Ngay sau đó tôi có gọi điện báo cáo Thầy và nói lời con xin cảm ơn Thầy.
    Sau đó tôi đi nằm nghỉ trưa, lúc này cơ thể tôi bắt đầu thấm mệt rất khó chịu. Chiều hôm đó tôi chạy về nhà sớm tập ngay một bài, sau khi ăn tối xong mà cơ thể tôi vẫn rất khó chịu. Buổi đêm tôi tập tiếp một bài nữa, sau đó đi ngủ nhưng tôi trằn trọc không ngủ được, gần đến sáng tôi ngồi dậy tập một bài thực công xong, thì thấy cơ thể đã hồi dần. Cũng may ngày hôm sau là ngày chủ nhật tôi ở nhà một mình nên cơ thể tôi đã được hồi phục trở lại bình thường.
    Ngày thứ hai đầu tuần tôi đi làm, cảm giác được làm việc trong không gian được Thầy xử lý, thật sự hạnh phúc vô bờ. Không chỉ vậy từ hôm đó đến nay mùi khí phần thực cũng đỡ hẳn luôn. Khi ngủ trưa tôi không còn bị giật mình, hay bị khó thở như trước nữa. Và ngay sau đó trong Công ty tôi có ngay công việc mới xóa tan sự u ám tại Công ty tôi có thể rơi vào tình trạng nghỉ làm luân phiên trong thời điểm đang có dịch bệnh kéo dài này.
    Cuối cùng con không biết nói gì hơn khi con được nhận nhiều ân huệ từ Thầy, con xin tạ ơn Thầy, con xin cảm ơn các vị bề trên đã giúp đỡ cho con.

    /

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (17-08-2020),Diệu Hồng (19-08-2020),Dungnph (19-08-2020),haixuyentb (17-08-2020),Hạnh An (18-08-2020),hiepqf3 (27-08-2020),Hoa Cát Tường (18-08-2020),HoangNV (17-08-2020),HoangSyHiep (20-08-2020),hoanlinh (17-08-2020),Hoasentrang (17-08-2020),hoatran (17-08-2020),hoatuyet (23-08-2020),huongtamlinh (17-08-2020),Hương Nhu (17-08-2020),kiencuong304 (18-08-2020),lê chí công (20-08-2020),Lê Minh (20-08-2020),LinhTâm (19-08-2020),Lobbyvietnam (17-08-2020),manhcao277 (18-08-2020),manhtuongngo (20-08-2020),Mùa Xuân Đến (19-08-2020),nganuoc (21-08-2020),Ngô Minh Thành (17-08-2020),PhongThuyGia (17-08-2020),phuonganhhp (20-08-2020),Phương Nam (18-08-2020),Tamhuongthien (21-08-2020),tamminh (19-08-2020),tam_thuc (20-08-2020),Thanh Quang (19-08-2020),thanhngoc (25-08-2020),thanhphong (20-08-2020),THANHTINH (19-08-2020),ThanhTrung90 (18-08-2020),thànhtâm (19-08-2020),theoThầy (18-08-2020),tranquang1510 (18-08-2020),Trần Kim Cương (18-08-2020),Trung Nghĩa (17-08-2020),trungthanh (18-08-2020),tuluyenthantam (20-08-2020),TuMinh (17-08-2020),turaunt (18-08-2020),Vidieu (17-08-2020),youme (17-08-2020),Đào Hương 95 (17-08-2020),Đại Minh (17-08-2020),Đức Tin (28-03-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •