Kết quả 1 đến 5 của 5
Threaded View
-
18-07-2020, 11:02 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Tại sao phải “Đời Đạo song tu”???
Đây chính là câu hỏi của chính tôi từ lần đầu tiên nghe được 4 chữ này, từ những lần đầu tiên đến với diễn đàn, tự tập, được gặp Thầy và cho đến tận bây giờ - sau khi Thiền một bài luyện.
Có lẽ giống như nhiều người, tôi có rất rất nhiều câu hỏi về tâm linh đã viết ra để từ này đến cuối đời mình sẽ đi tìm đáp án đúng. Đó cũng là lý do để tôi tin và tập Khí Công Tâm Linh từ diễn đàn. Tôi hay lang thang trên các diễn đàn mong giải đáp các dấu hỏi chấm của mình và thất bại, diễn đàn thegioivohinh, vutruhuyenbi đang xem 1 thời gian thì đóng cửa bảo Thuyền trời đã hết.. (ý là thôi chúng ta về Trời đây, còn ai chưa có vé lên Thuyền chịu khổ ở dưới tiếp đi???) nhưng đọc xong kiểu có gì đó thấy không hiểu, không đúng, không thỏa đáng. Ngược lại, những câu truyện, những bài viết, những bài Thầy Nguyệt Quang Tử trả lời,.. trong tukhicongdentamlinh.net đã thỏa mãn được nhiều lắm các câu hỏi của tôi. Còn kỳ diệu hơn là một số thắc mắc lại được giải đáp qua những lần Thiền. Đây cũng là một lần như vậy!
Trước đây tôi có suy nghĩ một ngày không xa sẽ nghỉ việc ở nhà để Thiền được 1 ngày tối đa 3 lần, để tập trung vào việc tu tập, xa rời những áp lực của công việc – thứ mà gây “xì trét” nhiều nhất. Sở dĩ tôi muốn vậy là vì tôi đã được nghe câu chuyện của Đệ nhất Sư Tổ Trần Nhân Tông, về những người buông bỏ tất cả bụi hồng trần về nơi thanh vắng để tu, thôi mình không đến được nơi thanh vắng thì ngôi nhà bình yên cũng tốt.
Rồi mọi thứ đã thay đổi sau buổi Thiền ngày hôm nay, các dòng chữ cứ tuôn trong đầu làm tôi Thiền xong không cần ăn sáng, ngồi ngay để viết.
Lần đầu tiên và lần duy nhất được gặp Thầy, Thầy có kể về một chiếc gương mà soi vào đấy sẽ hiện lên bao nhiêu % tốt, % xấu. Tôi hay nghĩ về chiếc gương đó và ước ao ... Lúc này tôi nghĩ chiếc gương ấy để soi cho người khác chứ bản thân mình tốt xấu bao nhiêu mình phải và cần là người rõ hơn ai hết. Điều này sẽ được bộc lộ và tự bản thân đánh giá trong các sự việc xảy ra ở Đời, cho nên càng phải ở trong Đời để điều xấu lộ ra cho ta sửa, điều tốt để đấy cho ta phát huy. Hơn lúc nào hết, tôi mong những tính xấu của mình bung ra nhiều nhất nên tôi sống thật với chính cảm xúc và suy nghĩ của mình, để tôi được nhìn, được chiêm nghiệm và xoay xở tìm cách thoát khỏi nó. Tu là SỬA, là LUYỆN, là HÀNH. Ví như nơi nào nhiều giông tố cây sẽ cắm rễ sâu hơn, còn nơi nào yên bình quá, khi cơn bão đi qua, nhiều cây sẽ đổ xuống.
Hôm nay, tôi quyết định tiếp tục phải “nên thân với đời”, giải quyết các vấn đề trong công việc, với khách hàng, với đồng nghiệp, với hàng xóm, với bạn bè, với bố mẹ chồng, với gia đình, với họ hàng, cả với những người mình đang ghét… Tôi cần phải tu Đạo trong dòng Đời.
Khi tôi viết tôi nghĩ đến hình ảnh cái Cây, nhưng khi tôi Thiền tôi lại thấy hình ảnh 2 viên đá để cạnh nhau: Một viên đá quý thô (Gem) và một viên đá núi (Stone) đã được thiên tạo thành hình trái tim. Nếu đặt 2 viên đá này cạnh nhau thì tôi dám chắc số đông sẽ nhặt viên đá núi đã trải qua bao nhiêu mài giũa ấy. Điều này khiến tôi suy nghĩ về GIÁ TRỊ. Một viên đá khi sinh ra không thể chọn mình là đá quý hay đá núi và đá núi cũng không thể một sớm một chiều trở thành đá quý, nó phải trải qua nghìn năm kết khoáng. Tuy nhiên, viên đá núi để xây nên những ngôi nhà tình nghĩa, thành đồ trang trí, làm chặn giấy, thậm chí làm cọ chân, …còn có giá trị hơn viên đá quý nằm im lìm ở đâu đó.
(VD: Viên đá hình trái tim và viên thạch anh tím thô)
Lần đầu tiên được gặp Thầy và cũng là duy nhất đến thời điểm này, Thầy gọi tôi là “Cô bé viết bài”, thực ra tôi chả viết được mấy bài mà chỉ có 2-3 bài thuật lại những gì mình đã trải qua. Tôi tự gọi mình là Hệ đào tạo từ xa của Thiền phái Khí Công Tâm Linh vì tôi được bạn giới thiệu đến diễn đàn, tôi tự tìm hiểu, tự liên hệ anh Hocdao để nhờ anh giúp đỡ về bài tập. Gần 1 năm tập luyện tôi mới đủ duyên gặp Thầy và được Thầy chữa. Tôi đang cố gắng để lại góp duyên gặp Thầy lần thứ hai. Do đó tôi không có câu chuyện về những chuyến đi cùng Thầy để viết mỗi ngày, nhưng giờ tôi dần có nhiều suy nghĩ và những trải nghiệm sau những lần Thiền. Tôi “ lập cập” chia sẻ để mọi người cùng góp ý cho tôi, và bổ sung cho tôi và để chính tôi nhiều năm nữa đong đo lại mình.
Kết luận: Ở thời này, trong Đời phải có Đạo và hành Đạo ở trong Đời.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (20-07-2020),cảnh thắng (22-07-2020),Diệu Hồng (26-07-2020),Dungnph (26-07-2020),haixuyentb (22-07-2020),Hạnh An (20-07-2020),hiepqf3 (30-07-2020),Hoa Cát Tường (23-07-2020),HoangSyHiep (24-07-2020),hoanlinh (21-07-2020),hoatuyet (23-09-2020),hocdao (21-07-2020),Hương Nhu (21-07-2020),lê chí công (19-10-2020),LinhTâm (21-07-2020),longtadinh (27-07-2020),manhtuongngo (22-07-2020),Mùa Xuân Đến (25-09-2020),Một điều lành (22-03-2024),nganuoc (20-07-2020),Nghệ Linh (20-07-2020),Ngoạn Hiền (30-07-2020),NguyetQuangTu (20-07-2020),PhongThuyGia (21-07-2020),phuongdet (16-08-2020),Phương Nam (21-07-2020),sai_hika (18-09-2020),tamminh (28-07-2020),tam_thuc (20-07-2020),thanhngoc (20-07-2020),thanhphong (02-08-2020),THANHTINH (21-07-2020),thanhvinh (24-07-2020),theoThầy (26-07-2020),Tieutrucxinh (31-07-2020),trangpham (21-07-2020),Trần Kim Cương (03-08-2020),Trung Nghĩa (27-07-2020),trungthanh (20-07-2020),tuluyenthantam (20-07-2020),TuMinh (20-07-2020),Vidieu (20-07-2020),xuangiang14 (27-07-2020),youme (20-07-2020),Đào Hương 95 (20-07-2020),Đại Minh (29-07-2020)