Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Niềm vui - nối tiếp niềm vui
Threaded View
-
19-07-2020, 18:42 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Niềm vui - nối tiếp niềm vui
.
NIỀM VUI - NỐI TIẾP NIỀM VUI“Nước chảy mãi mà không thôi thì lâu ngày thành sông lớn, người học mãi mà không thôi thì thành bậc hiền tài”, khi được “ném” vào lòng đời, con người bắt đầu cuộc-đời-học-vấn, chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay thì họ mới thực sự “tốt nghiệp” trường đời. Trường đời dạy cho chúng ta sự mạnh dạn can đảm, vì lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nếu không thử, làm sao biết sức mình, người không bao giờ thất bại là người chẳng bao giờ làm gì cả “Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào quá xa xôi đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc” (B.Franklin). Đôi khi tôi thầm hỏi: Cuộc đời là gì? Tôi đang kiếm tìm hay đang chạy chốn ? Điều tưởng như thật gần mà lại quá xa xăm, tưởng như đã đến mà lại chưa là đích. Cứ chiêm nghiệm, cứ nghĩ suy mà sao mãi vẫn chưa am tường thật - giả, không dám mạnh dạn để phân định đúng – sai? cuộc đời tôi cứ long đong lận đận đến bao giờ? Gia đình - sự nghiệp rơi vào cùng quẫn, bế tắc; lại thêm bệnh tật - đã thế lại là “bệnh nặng”, rồi tiếp theo là “cú ngã định mệnh”, tôi sõng soài dưới đáy địa ngục ngước nhìn lên, cuộc đời tiếp tục ném về phía tôi chuỗi ngày chênh vênh… Đã có ai như Cát Tường không? thèm một ngày bình yên, 4 năm nay - thèm một ngày được về nơi mình sinh ra và lớn lên nhưng không còn nữa, không ai chờ đón, không ai mong đợi… (điều đáng nói ở đây là ngôi nhà xưa đã mất, người thân còn đó, nhưng họ không chờ đón mình):
Thèm về nhà, ngồi ngắm nắng trước hiên
Ngắm con chuồn chuồn bay cao, bay thấp
Người thân tất bật, bon chen, mịt mờ quên ta
Họ mải miết tìm …hạnh phúc ở đâu xa!
Ta thèm về nhà để thương lại hôm qua
Hôn lên tóc Cha một đời lặng lẽ
Chợt thèm nhìn … thật sâu đôi mắt Mẹ
Để thấy Yên Bình… sau tất cả Bão Giông.
Cát Tường tin chắc rằng, những ai chưa từng phải đón nhận, chưa từng đi qua, thì không hiểu được cảm giác ‘mồ côi đâu chỉ trẻ lang thang. Mồ côi bên nệm ấm chăn êm, Mồ côi đâu chỉ kẻ không nhà…”, ai cũng tưởng rằng tôi có tất cả, đâu ai biết rằng tôi không có gì ? một lần nữa tôi gồng mình lên lấy đủ dũng khí khép lại cánh cửa tăm tối đó và tiếp tục bước đi. Tôi đã tìm được đến “Thầy”, ngày hôm nay là sinh nhật (gọi là ngày sinh nhật hay ngày Mừng Thọ đều đúng) vì hôm nay Thầy tôi “vừa tròn 70 tuổi”. Ngày rất đặc biệt của Thầy và càng đặc biệt của tôi 17/7/2020 - DL ngày mà tôi và một người khách được trở thành học trò của Thầy, tôi bắt đầu có đồng môn, một niềm vui thật to lớn, một ngày ghi dấu vào lịch sử cuộc đời tôi.Dân gian có câu: “Cha sinh không bằng Thầy dạy”, “Trọng Thầy mới được làm Thầy”; đúng vậy: Thầy là ‘ánh sáng soi đường’, Thầy là ‘bóng cây che mát’, Thầy là ‘con thuyền thanh lương’ đưa tôi về bến bờ giải thoát, an vui:Ở đời theo đạo phải tùy duyên
Đói ăn khát uống mệt ngủ liền
Trong nhà có đạo thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.
(Phật hoàng Trần Nhân Tông).
Nối tiếp niềm vui ấy là niềm vui thứ 2: tôi cùng các anh, chị, em đang có mặt tại NNLĐ được Thầy ban tặng cho món quà….
Cả đêm hôm đó tôi cứ lâng lâng một niềm vui khôn tả, hân hoan choáng ngợp, tôi không không thể chợp mắt được, gần 6h sáng tôi đã có mặt tại “Nhật Nguyệt …..” ngồi thiền trên mái hiên tầng 2 bài “Vạn pháp Lửa thiêng trận” tôi đón nhận được một cảm giác tươi vui, sảng khoái. Chiều đến tôi và 2 người bạn được Thầy và học trò khám chữa bệnh, niềm vui thứ 3 của tôi đã đến, Thầy thông báo “bệnh U não đỉnh đầu phải của tôi đã khỏi…”, vậy là sau 6 tháng 10 ngày (từ ngày 7/1/2020 đến ngày 18/7/2020) tôi đã khỏi bệnh (Cát Tường xin được các anh, chị, em…cùng các thành viên tại Ngôi nhà chung Khí Công Tâm Linh cùng chia sẻ với CT niềm vui này).
Sau đó tôi cùng mọi người được Thầy cho tập bài “Vạn pháp Lương Tri Tâm Huệ trận”, niềm vui thứ 4 cuả tôi đã đến, nếu lần trước khi tôi tập bài này cả bài trong đầu tôi chỉ là hình ảnh “một mầm giá đỗ”, thì lần này vào bài tập được 15phút, tôi ngước lên nhìn phía trên đâu tôi là một cây màu xanh, lá như lá cây bồ đề; cái cây cứ lớn dần lớn đẫn lên, mọc thêm nhánh thêm cành, thêm lá, tôi nhìn xuống phía dưới chân, bỗng giật mình, vì tôi không thấy gốc và rễ cây đâu cả, lúc đó tôi hơi hoang mang, nhưng khi nhìn lên phía trên cái cây vẫn cứ lớn lên, vẫn cứ đâm chồi nảy lộc tôi quên mất cảm giác hoang mang, mà thay vào đó là vui mừng khôn xiết, tôi tự thấy hoan hỉ, vui tươi, tôi cứ ngồi cười một mình cho đến khi “Từ từ dừng lại”.
Kính thưa Thầy ! Một lần nữa con xin được gửi đến Thầy lời chúc Trân - Quý và lời Tri Ân Chân Thành nhất nhân dịp sinh nhật tuổi 70 của Thầy, con xin hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng học hỏi và tập luyện để không phụ công ơn Thầy; Cát Tường xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các Anh, Chị, Em lớp KCTL và kính mong nhận được sự tận tâm chỉ bảo hết mình của các anh, chị, em dành cho Cát Tường. Chúc ngôi nhà chung KCTL ngày càng đoàn kết, vững mạnh, phát triển…
Xin Chân Thành cảm ơn!
Hà Nội, Thứ 6, ngày 17 tháng 7 năm 2020 (27/5/2020 - ÂL)
HOA CÁT TƯỜNG
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
bần tăng (20-07-2020),cảnh thắng (22-07-2020),Diệu Hồng (24-07-2020),haixuyentb (21-07-2020),Hạnh An (20-07-2020),HoangNV (25-07-2020),HoangSyHiep (24-07-2020),hoanlinh (21-07-2020),hoatran (22-07-2020),hocdao (24-07-2020),huongtamlinh (24-07-2020),Hương Nhu (21-07-2020),kiencuong304 (24-07-2020),lê chí công (21-07-2020),LinhTâm (20-07-2020),Lobbyvietnam (22-07-2020),manhcao277 (21-07-2020),manhtuongngo (24-07-2020),Mùa Xuân Đến (29-07-2020),Minh Toàn (16-12-2021),nangbanmai (13-08-2020),nganuoc (20-07-2020),Ngoạn Hiền (30-07-2020),NguyetQuangTu (20-07-2020),phongha (02-08-2020),PhongThuyGia (21-07-2020),Phương Nam (24-07-2020),Tamhuongthien (21-08-2020),tamminh (20-07-2020),tam_thuc (20-07-2020),Thanh Quang (25-07-2020),thanhngoc (20-07-2020),thanhphong (02-08-2020),THANHTINH (21-07-2020),ThanhTrung90 (21-07-2020),thanhvinh (24-07-2020),theoThầy (24-07-2020),Thutrang (26-07-2020),tieuthiennguyen (23-07-2020),Tieutrucxinh (31-07-2020),trangpham (21-07-2020),Trần Kim Cương (20-07-2020),Trung Nghĩa (25-07-2020),trungthanh (20-07-2020),tuluyenthantam (25-07-2020),TuMinh (20-07-2020),Vidieu (20-07-2020),xuangiang14 (24-07-2020),youme (20-07-2020),Đào Hương 95 (20-07-2020),Đại Minh (29-07-2020),ĐINHQUANG HIỆP (21-07-2020)