Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
13-07-2020, 21:46 #1
Tâm sự của một học trò trước thềm sinh nhật Thầy
Trong quá trình học khí công, thi thoảng được theo Thầy đi chữa bệnh, được học Thầy chữa bệnh, học để là bác sĩ cho chính mình và gia đình, tôi khám phá ra rất nhiều điều kỳ diệu mà không sao giải thích được. Có lẽ chính vì điều đó mà nó vẫn là bí ẩn của khoa học, của y học mà mọi người hay gọi là chữa bệnh không dùng thuốc hay chữa bệnh bằng năng lượng. Nhiều người thì nói, vạn sự tùy duyên, nếu bạn xứng đáng, bạn sẽ gặp được người có thể giúp bạn khỏi bệnh hay còn được gọi là Gặp Thầy Gặp Thuốc, hoặc 1 số người thì gọi là những phép màu.
Tôi thường thấy bệnh nhân của Thầy hay chúng tôi thường gặp chia làm 3 loại chính
1. Bệnh không tên: Tức là bệnh nhân đã đi nhiều bác sĩ, mô tả bệnh của mình, chụp chiếu hay xét nghiệm đủ loại và được nghe kết luận: KHÔNG CÓ GÌ BẤT ỔN, và bệnh nhân không có gì nguy hiểm, khá nhiều lời giải thích ĐÂY LÀ BỆNH TƯỞNG, rằng người bệnh mắc sợ hãi, suy nhược và làm quá lên. Một số bác sĩ cũng tin rằng bệnh nhân đau thực sự nhưng không thể giải thích được nguyên nhân.
2. Điều trị không hiệu quả: Có khá nhiều bệnh nhân đến với môn Khí công Tâm linh vì họ đã điều trị lâu năm nhưng không hiệu quả với bệnh của họ. Họ có các triệu chứng nhất định nhưng chưa có phương án nào khả thi để phục hồi. Uống thuốc theo đơn chưa tạo ra sự khác biệt với sức khỏe bệnh nhân và theo thời gian bệnh nhân sẽ đươc thông báo họ sẽ phải chung sống với bệnh này suốt đời.
3. Chẩn đoán sai bệnh: Đôi khi có những bệnh nhân bị chẩn đoán sai bệnh. Với những bệnh khó giải thích hoặc chưa có trong tiền sử bệnh lý họ thường quy về một mối chung chung "bệnh cơ địa!". Ví dụ các nội tiết tố phải chịu trách nhiệm khi bệnh nhân nữ ốm đau, mãn kinh, bị nám hoặc mất cân bằng nội tiết…
Đôi khi, nhiều bệnh nhân thấy họ thuộc cả 3 đặc điểm này, và với mỗi bác sĩ họ lại có những chấn đoán mới, nhiều khi người sau còn khác biệt hoàn toàn với người khám trước.
Với khí công tậm linh, Thầy thường sẽ tìm hiểu nguyên nhân gốc, những bí mật đằng sau căn bệnh “bí ẩn” và đưa giải pháp kiểm soát được nó. Có những điều Thầy chẩn đoán thật khác biệt, cách chữa cũng rất “viễn tưởng”, cứ như bạn đang lạc vào 1 câu chuyện cổ tích nào đó. Tôi biết có những bệnh nhân không tin tưởng mấy những điều Thầy nói, nhưng vì bệnh tật họ chấp nhận chữa. Tôi cũng biết có những lúc Thầy tôi chữa bệnh trong thầm lặng, không để bệnh nhân biết Thầy đang làm gì, Thầy cũng chả cần giải thích, cũng chả cần mô tả, cứ lặng lẽ những việc mà Thầy thấy cần thiết và thấy người bệnh là người tốt và họ xứng đáng.
Có nhiều người trong chúng ta không tin có luân hồi, không tin có kiếp sau nhưng dù bạn có tin hay không thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Bởi đôi khi nguyên nhân gốc của căn bệnh của bạn lại đến từ quá khứ, từ một dấu ấn năng lượng hằn lên cơ thể hiện tại dù bạn đã tái sinh. Tôi hiểu được điều này khi được theo Thầy học hỏi, chứng kiến Thầy chữa bệnh, chứng kiến Thầy tiếp xúc với những người ở không gian khác. Đôi khi bắt gặp những linh hồn hiện hữu đau đớn như hồi họ còn sống, họ chết vì tai nạn, vì ung thư, vì đủ các bệnh lý nan y… và được Thầy chữa bệnh. Tôi hiểu rằng, chết chưa phải là hết. Bị bệnh mà chết, chưa phải đã hết đau đớn. Bạn chỉ thực sự khỏi bệnh khi những mảnh năng lượng bệnh tất ấy biến mất. Và tôi thấy Thầy đã làm được điều này. Không chỉ chữa bệnh cho người đang sống, nhiều lúc Thầy còn phải hàn gắn vết thương, phục hồi năng lượng nguyên lành cho cả những những người đã khuất. Chỉ có như thế, bệnh tật kiếp ấy mới không khiến họ bị mắc lại hoặc ảnh hưởng đến họ ở kiếp sống mới.
Thấm thoát mà tôi đã đi theo Thầy được 8 năm với nhiều trải nghiệm lớn trong cuộc đời về tâm linh, về chữa bệnh, về cách sống. Năm nay lại sắp đến ngày sinh nhật Thầy, đầu tôi bỗng có 1 cuốn phim quay chậm từ ngày đầu tiên được gặp Thầy cho đến bây giờ. Mỗi năm, Thầy lại có những thành tựu mới, làm được những việc mà có thể nói chưa ai có thể làm, nhưng Thầy vẫn là một ông cụ bình dị và ấm áp, nghiêm khắc và quyết tâm với sự nghiêp chữa bệnh, giúp đỡ vạn vật, giúp đỡ muôn loài.
Mừng thầy thêm tuổi mới, tôi chỉ biết tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng để không hổ thẹn là 1 học trò của Thầy, để Thầy có thể tự hào về chúng tôi một ngày không xa.
/Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 14-07-2020 lúc 11:24. Lý do: ct
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (14-07-2020),cảnh thắng (14-07-2020),Diệu Hồng (16-07-2020),Dungnph (16-07-2020),hagiangtptn (14-07-2020),haixuyentb (14-07-2020),Hanhthong (14-07-2020),Hieuhoc (23-07-2020),Hoa Cát Tường (16-07-2020),HoangSyHiep (14-07-2020),hoanlinh (15-07-2020),hoatran (14-07-2020),hoatuyet (17-07-2020),hocdao (16-07-2020),huongtamlinh (14-07-2020),Hương Nhu (14-07-2020),july (18-07-2020),kiencuong304 (16-07-2020),Lê Minh (14-07-2020),LinhTâm (17-07-2020),Lobbyvietnam (14-07-2020),manhtuongngo (14-07-2020),Mùa Xuân Đến (14-07-2020),Mộc Lan (17-07-2020),nganuoc (20-07-2020),Nghệ Linh (14-07-2020),Ngoạn Hiền (30-07-2020),NguyetQuangTu (13-07-2020),PhongThuyGia (14-07-2020),phuongdet (22-07-2020),phuongngoc (14-07-2020),Phương Nam (14-07-2020),tamminh (15-07-2020),tam_thuc (14-07-2020),Thanh Bình (17-07-2020),thanhngoc (14-07-2020),thanhphong (02-08-2020),THANHTINH (15-07-2020),ThanhTrung90 (16-07-2020),thanhvinh (14-07-2020),thànhtâm (14-07-2020),Thutrang (17-07-2020),Tieutrucxinh (17-07-2020),trangpham (13-07-2020),Trần Kim Cương (16-07-2020),Trung Nghĩa (17-07-2020),trungthanh (15-07-2020),TuMinh (14-07-2020),Vidieu (14-07-2020),youme (14-07-2020),Đào Hương 95 (14-07-2020),Đại Minh (17-07-2020),ĐINHQUANG HIỆP (17-07-2020)