Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: "Vợ hai" của tôi bị yểm bùa !
Threaded View
-
08-07-2020, 01:23 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
"Vợ hai" của tôi bị yểm bùa !
“VỢ HAI” CỦA TÔI BỊ YỂM BÙA !Những ngày đầu tháng 5, thời tiết thật khắc nghiệt, trái đất như quả cầu lửa nóng rực, càng cộng hưởng cùng sức nóng trong lòng tôi, nóng lên như lửa đốt, vì những trái ngang tồn tại trong gia đình tôi hơn thập kỷ nay, nó giống như khối U đã phát triển lớn quá, nó đã nguy hiểm quá mức; nếu không gặp được bác sỹ giỏi và quyết tâm, hết lòng chữa trị dứt điểm sẽ biết chứng thành ung thư và dẫn đến cái chết. Từ ngày gặp Thầy tôi mới thấy câu nói “THÁNH NHÂN ĐÃI KẺ KHÙ KHỜ”, đúng: “Bề trên thương gia đình tôi nên cho tôi gặp Thầy”.
Ngày ngày tôi tâm niệm mong được gặp Thầy để xin Thầy giúp cho gia đình mình. Vào buổi trưa cuối tuần ngày 29/4/2020 (âm lịch) tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Thầy, lúc đó tôi đang thiu thiu say trong giấc nồng nên không biết Thầy gọi. Không hiểu có phải linh cảm hay không, trưa hôm đó đang say giấc nồng tôi lại tỉnh giữa chừng và nhìn vào điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Thầy, tôi vừa mừng vừa lo và mọi cơn buồn ngủ tan biến hết. Các Nơron thần kinh đang ngủ bỗng tất cả thức dậy làm việc. Tôi lập tức gọi lại cho Thầy ngay trong tâm thế sẵn sàng, Thầy nói rằng chiều nay có rảnh không thì đi ăn với Thầy? Tôi mừng quá, Tôi luôn nghĩ Thầy vô cùng bận nên được gặp Thầy là một ân huệ nên tôi sẽ phải thu xếp tất cả mọi việc để gặp Thầy ngay.
Tự bạch: Cảm giác khi “tậu” được chiếc xe hơi đầu tiên giống như chinh phục được cô gái mất nhiều công theo đuổi. Sau một khoảng thời gian ngắm "nàng" trên ảnh, rồi trên catalog, nhiều đêm mất ngủ vì “thương nhớ”, và rồi được gặp và sở hữu... thực sự vô cùng thỏa mãn, và hạnh phúc.” Tôi chăm bẵm, cưng nựng, chiều chuộng “nàng” là thế. Vậy mà không biết kẻ độc ác nào đang tâm dám hại “vợ hai” của tôi. Như mọi lần trước khi gặp Thầy tôi đều có cảm giác hồi hộp, nên thường đến sớm, tôi đi xuống tầng hầm lấy xe ôtô, đánh xe ra bỗng có mùi khét lẹt bốc lên khoang xe, nhìn xuống thì lốp xe phía trước của tôi đã bị vỡ rồi. Ôi, “vợ tôi lại bị thương, tôi thương vợ tôi quá”; lạ thật mới rước nàng về được 4 năm mà tôi để nàng bị hỏng Lốp 3 lần”, lần đầu tiên đã xảy ra từ rât lâu rồi, còn 2 lần sau tôi bị hỏng lốp liên tiếp trong vòng 2 tháng; đặc biệt hơn nữa cả 2 lần hỏng lốp xe đều trùng lặp là ngày tôi được gặp Thầy. Lần hỏng lốp thứ 2 (16/5/2020 - DL) là khi tôi lái xe trở Thầy và các học trò của Thầy về CS dọn Vườn, về đến cổng Nhật Nguyệt Linh Đường thì ôi thôi tôi đang đi bằng “vành xe”, và hôm nay là lần thứ 3. Trong đầu tôi chợt nghĩ: không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế được, chắc có khuất tất ở đây rồi, rất có thể “vợ tôi” đã bị ai đó yểm bùa, chúng biết tôi đi gặp Thầy nên cố tình phá chăng? Vì nếu gặp Thầy thì chúng sẽ bị trừng trị nên chúng phải cản trở tôi.
Vậy là chiều hôm đó tôi buồn như mất đi một nửa linh hồn, khi phải để “vợ hai” ở nhà và đi xe máy đến gặp Thầy. Vào phòng ăn thì Thầy, chị V, vợ chồng người bạn tôi và 2 anh nữa đã có mặt đầy đủ. Sau một hồi ngồi ăn uống vui vẻ cùng mọi người thì tôi mới biết 1 anh là chồng chị V, anh còn lại là một Luật sư rất giỏi chuyên môn và văn thơ, toàn những người quen tôi xin phép Thầy trình bày những khó khăn của gia đình nhà tôi. Đó là các việc........
Thầy nói: các việc đó thì chưa uống hết cốc bia là Thầy đã giải xong rồi.
Tôi mừng quá. Kết thúc buổi làm việc tôi cảm thấy rất lạc quan và mong đợi ngày sớm nhất sẽ được Thầy giải.
Từ đó, ngày nào tôi cũng tâm niệm được gặp Thầy mong Thầy giải việc cho gia đình tôi. Vào đêm 3/6/2020 DL tôi thao thức và lo lắng không ngủ được, tôi mở các bài viết của Thầy trên trang “Khí công tâm linh” để học. Đến gần 3 giờ sáng lòng tôi thôi thúc cứ muốn nhắn tin xin phép Thầy giải việc của tôi. Gần 3 giờ sáng tôi đã soạn tin nhắn rất dài nói rõ những việc của gia đình tôi và tôi ngồi đó mong chờ Thầy hồi âm , đến gần 4h sáng thì mệt quá tôi ngủ quên mất. Hơn 6 giờ sáng tôi dậy mở điện thoại ra nhận được tin nhắn Thầy thì thôi vui lắm. Thầy nói : người mà tôi đi theo sinh hoạt tâm linh trước đây đã không còn hồn vía thì làm sao liên lạc được vớithế giới tâm linh được. Mọi việc cứ từ từ vì khi mọi người đến gặp Tôi đều không nói thật !!!” . Đọc xong tin nhắn của Thầy tôi yên lặng một hồi lâu để tự kiểm điểm bản thân xem mình còn điều gì chưa đúng để Thầy phải dậy bảo như vậy? Tôi suy nghĩ rất lâu, rất lâu và tự nghĩ từ ngày tôi gặp Thầy là tôi rất thành tâm một lòng muốn theo Thầy, do vậy tôi luôn báo cáo với Thầy tất cả những công việc của tôi đã làm trong tâm linh để Thầy hiểu và nắm rõ. Trong thâm tâm tôi hiểu rất rõĐời là một kiếp đầu thaiTôi hiểu “chốn cũ” của mình như thế nào, tôi không có điều gì muốn giấu Thầy cả, tôi phải làm sao cho Thầy hiểu tấm lòng của tôi bây giờ, tôi quyết định gửi tin nhắn “Vâng, con đã thấy được cái sai của con ạ, vì trước kia con đã đi không đúng đường. Con xin lắng nghe Thầy dạy dỗ và khai sáng cho con để con đi đúng hướng ạ. Con mong Thầy sớm giúp con thoát khỏi U mê lầm lạc để được đi theo Thầy học tập và rèn luyện để thành những người tốt”.
Làm người sửa chữa nhưng ai sẽ làm
Hay là càng lợi càng tham
Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau.
Tôi dám khẳng định, mình đã tỉnh cơn mê, và giờ đây mình đã đi đúng đường, tôi mong muốn theo Thầy để tôi được tu hành trở thành người tốt hơn, được Thầy khám chữa bệnh cho tôi và người thân của tôi và mong có đủ duyên được thành cậu học trò nhỏ của Thầy, được cùng Thầy khám chữa bệnh cho người khác, tôi còn luôn khắc khoải một mong muốn Thầy che chở mình không bị kẻ xấu dùng bùa ngải và các thứ khác hãm hại. Cả buổi sáng hôm đó, ngồi làm việc nhưng đầu tôi cứ hướng đến Thầy, chờ hồi âm của Thầy. Gần 10 giờ trưa, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, ngước nhìn màn hình điện thoại thấy là số Thầy, tôi vui quá, Thầy hỏi: thế trưa nay tôi muốn anh đến ... thì anh đi được không? Không cần do dự tôi trả lời dứt khoát rằng tôi sẽ đến đúng giờ ạ.
10h40 tôi xin nghỉ sớm và gấp rút đi đến nhà Thầy. Đúng giờ hẹn tôi bước vào nhà:Thầy và học trò của mình đang làm việc, tôi thấy ấm lòng vì biết chắc chắn rằng: Gặp được Thầy, thì không có khó khăn nào là không thể giải quyết.
Tôi và học trò của Thầy bày biện đồ ăn trưa và nghe Thầy dạy, tôi thấm từng con chữ vào đầu và dần dần hiểu những vấn đề tâm linh huyền bí, tôi hiểu rõ được bản chất “Nơi tâm linh mà tôi đi theo trước kia”, tôi thấy thương họ - tôi thấy họ khổ quá, bao nhiêu năm cứ sống bằng ảo giác, bằng ám thị, tôi hiểu được đâu là đúng và đâu là sai, tôi sẽ không bao giờ để cho bản thân mình rơi vào tình trạng như họ. Tôi vui mừng biết mấy, tôi thấy tôi hơn họ, vì bao năm cùng u mê, đi sai đường, giờ thì tôi tôi đã tỉnh, tôi đã tìm được hướng đi đúng cho vô lượng kiếp của mình, còn họ thì ngược lại: họ càng lún sâu hơn…”
Cuối cùng thì tôi đã được Thầy và các học trò của mình bắt đầu vào việc Thầy ra lệnh vía của tôi đưa vía của HM và học trò của Thầy xuống bãi đỗ xe xem chiếc xe oto của tôi làm sao mà rất hay bị hỏng, xem có bị yểm bùa không.
Kiểm tra xong HM báo cáo với Thầy: 4 lốp ô tô của tôi đã bị dán 4 cái bùa.
Thầy hỏi tôi: “Cậu có xin Bùa dán lốp xe không”?
Tôi trả lời: “ Không ạ”
Thầy ra lệnh: “Điều tra xem đứa nào dán bùa vào lốp xe như thế ? thảo nào xe lien tục hỏng, lốp thì bị nổ... dán bùa lên xe như thế này nguy hiểm chết người ”
HM báo cáo Thầy: “Cái bùa này do cô em gái của Quân xin ở Chùa”
Thầy hỏi: “Do cô em gái xin ở Chùa? Xong rồi nó tự đem về nó dán à? Mục đích là gì? Giúp anh hay làm hại anh? Hay làm gì nữa ?
Nghe HM báo cáo Thầy nói: Cái bùa đó ghi chữ “AN-THÂN-VÂNG-LỜI”
Thầy hỏi tôi: “Cậu hiểu thế nào là … làm hại Cậu chưa? Tức là cô em gái cậu đi xin bùa về để cho Cậu im mồm để cho nó làm loạn”
Thầy ra lệnh: “Bắt vía nó (em gái tôi) về đây, tất cả hồn vía về đây ”
Sau khi trao đổi với HM thầy hỏi HM : “Điều tra xem vì sao, hay là đứa nào bỏ bùa nó hay là chính nó xin. Nó tự nguyện hay kẻ khác làm nó? Có khi nó bị đứa khác làm hại nên phải điều tra cho rõ. Người bình thường không thể tự làm việc này được, nó phỉa nhờ qua 1 lực lượng nào đấy. Vấn đề là nó tạo ra hay 1 lực lượng khác”
Sau một lúc trao đổi với HM và Thầy cũng biết được HM bị mệt. Thầy ra lệnh:“Thầy giải hết cho nó, GIẢI! Đánh về nơi sản xuất, đánh những kẻ tạo ra những bùa này, kẻ nào dẫn dắt cô này. Đánh hủy diệt !”
Thầy nhắc HM: ”Lần sau con mệt thì nói ngay nhé. Không được làm cố, Con đưa luôn việc nhà Quân vào kế hoạch rồi làm đi. Tìm rõ nguyên nhân, đúng người đúng tội, mà con cũng phải nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì hẵng làm con ạ, nhớ! việc còn lại để buổi sau sẽ làm nốt”.
Như vậy là hôm nay tôi đã thở phào nhẹ nhõm, tôi đã trút đi được phần lớn ghánh nặng lo âu bao ngày trong lòng. Tôi đã được Thầy cùng các học trò của Thầy cho tôi biết bản chất đáng sợ của toàn bộ sự việc. Tôi thật may mắn được gặp Thầy và các học trò nên đã tìm được hướng đi, tôi lại tiếp tục nóng lòng đợi buổi làm việc tiếp theo của Thầy và các học trò dành cho mình......Tôi và những người bạn đồng hành cùng ngân nga bài hát “Con đường Tôi”, của nhạc sỹ Khắc Hưng:Có đôi khi chính con đường dài tôi bước
Tôi sẽ gặp những khó khăn
………………….
Ngày tháng cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ
Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước
Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy
Một khát khao đang rực cháy.
Bỏ lại sau lưng những nghi ngờ khiến tôi chùn bước
Để cho con tim dẫn lối tôi đi tìm
Một ngày tôi sẽ vượt qua con đường kia
Và đến chân trời đó tôi hằng mơ./.
HOA MINH QUÂN(Bài viết của Hoa Minh Quân đăng nhờ nicks của Hoa Cát Tường)
NQT: Không có nik thì thôi - Đăng nhờ xấu hổ lắm!
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
cảnh thắng (08-07-2020),haixuyentb (08-07-2020),Hạnh An (09-07-2020),hoanlinh (17-07-2020),Hoasentrang (11-07-2020),hoatran (08-07-2020),hoatuyet (17-07-2020),hocdao (10-07-2020),Hương Nhu (10-07-2020),july (18-07-2020),kiencuong304 (09-07-2020),Lê Minh (09-07-2020),Lobbyvietnam (08-07-2020),longtadinh (13-07-2020),manhcao277 (08-07-2020),manhtuongngo (08-07-2020),Mùa Xuân Đến (10-07-2020),nangbanmai (09-07-2020),nganuoc (20-07-2020),Ngô Minh Thành (09-07-2020),Nghệ Linh (10-07-2020),NguyetQuangTu (08-07-2020),PhongThuyGia (08-07-2020),phuongngoc (08-07-2020),Phương Nam (10-07-2020),tam_thuc (09-07-2020),Thanh Quang (17-07-2020),Thanhduong (08-07-2020),thanhngoc (08-07-2020),THANHTINH (12-07-2020),thanhvinh (08-07-2020),theoThầy (08-07-2020),tiendung23680 (11-07-2020),tieuthiennguyen (23-07-2020),Trần Kim Cương (16-07-2020),Trung Nghĩa (09-07-2020),trungthanh (12-07-2020),tuluyenthantam (08-07-2020),TuMinh (08-07-2020),turaunt (09-07-2020),Vidieu (08-07-2020),youme (08-07-2020),ĐINHQUANG HIỆP (08-07-2020)