Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Mời Cụ Di Lặc chữa bệnh
Hybrid View
-
06-07-2020, 16:43 #1
Mời Cụ Di Lặc chữa bệnh
Ngày 4/7/2020 Vĩnh Thịnh đi tiêm phòng, lần này tư vấn viên khuyên nên tiêm hai mũi phòng hai bệnh khác nhau vì hai mũi tiêm này ít gây phản ứng thuốc. Sau khi tiêm xong con lại đi bơi tại bể bơi nước nóng trong nhà cùng tòa nhà con ở. Lúc chuẩn bị về thì con kêu lạnh quá mẹ ơi. Và đêm hôm ấy con sốt. Như những lần trước con đều không uống hạ sốt mà chỉ chườm ấm để giảm nhiệt độ, lần này cũng vậy ( vidieu hạn chế cho con dùng thuốc tây vì cơ thể trẻ cần một thời gian khoảng 6 tháng để đào thải hết độc tố khi uống hạ sốt, tiếp theo sốt sẽ là ăn rất kém). Cùng lắm, bí lắm thì lại Cụ ơi giúp con vì Cụ hiện diện ở khắp nơi trong nhà Vidieu.
Bức ảnh Phật có hội tụ năng lượng của Thầy, Cụ Di Lặc và nhà Phật. Bàn thờ Phật đầu tiên Thầy làm sau khi Cụ Di Lặc lên làm giáo chủ Đạo Phật
ảnh Thầy ở một không gian khác trong phòng khách
Đến 16 giờ ngày 5/7/2020 Vĩnh Khang kêu con đau đầu quá mẹ ạ. Vidieu cũng thấy mình rất đau đầu, đau đến mức chỉ muốn nằm xuông ngủ. Vĩnh Thịnh lúc này đang sốt 39 độ. Đoán là có thể ba mẹ con bị trúng độc nên thu xếp công việc xong đến 17 giờ ba mẹ con quyết định Thiền, trong bài thiền sẽ xin về Nhật Nguyệt Linh Đường để chữa bệnh. Trước khi thiền Vidieu dặn các con:
- Bây giờ ba mẹ con sẽ ngồi thiền xin xuất vía về NNLĐ để chữa bệnh. Vĩnh Thịnh nhớ xin xuống bể cá ở NQV để hạ sốt nha con.
- Vâng. Vĩnh Thịnh trả lời
- Con xin về NNLĐ học lắp ráp robot mẹ ạ. Vĩnh Khang nói
Tiếng nhạc thiền Thanh Khí Khai Tâm vang lên, Vĩnh Khang ngồi thiền cùng Vidieu còn Vĩnh Thịnh nằm thiền bên cạnh. Vidieu xin cho các con xong rồi cũng xin Cụ cho mình vào kho sách để đọc sách về thuốc và chữa bệnh.
Kết thúc bài thiền, Vidieu không còn đau đầu nữa, cơ thể sảng khoái dễ chịu các con cũng đã ngủ từ khi nào.
Một lúc sau Vĩnh Thịnh dậy khóc, sờ trán, sờ tai con nóng quá. Trong lúc này anh lobby cũng đang chuẩn bị lên hương cúng Cụ ngày rằm. Hai mẹ con lại lậy Cụ xin Cụ chữa giúp Vĩnh Thịnh. Chưa định hình được là lần này xin Cụ nào chữa thì anh Lobby khấn đến câu Nam mô Quang Minh Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật. Vidieu nảy ra ý nghĩ mời Cụ Di Lặc chữa bệnh (từ lúc mang bầu Vĩnh Thịnh trong suy nghĩ của Vidieu có hình ảnh Cụ Di Lạc nhiều hơn). Vidieu dặn con:
- Mẹ con mình cùng xin Cụ chữa cho con hết sốt nhé (Vĩnh Thịnh thường hay chữa bệnh cho Vidieu, lúc nào bị đau Vĩnh Thịnh cũng kéo mẹ ra trước bàn thờ, nhắm mắt, đặt tay vào vùng bị đau và xin Cụ chữa bệnh cho mẹ). Con gật đầu đồng ý.
Vidieu đặt con nằm cạnh chắp tay xin Quang Minh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật về chữa bệnh và hạ sốt giúp Vĩnh Thịnh, đưa cở thể VT hết sốt ngay lập tức. Khoảng 2,3 phút sau sờ vào sau tai của VT thấy nhiệt độ đã giảm đáng kể. Vidieu vui quá nói với con “ Cụ đang chữa cho con rồi đấy, con đang giảm sốt rất nhanh”. Bây giờ con nằm im tiếp để Cụ chữa nhé.
- Con xin Cụ tiếp tục chữa cho VT khỏi sốt, đưa cơ thể VT về trạng thái bình thường như trước khi bị sốt ạ.
- Con xin Cụ cho VT thuốc thập toàn đại bổ linh đan để VT ăn ngon và khỏe mạnh trở lại ạ.
Lúc này anh lobby cũng vừa khấn xong, Vidieu lậy Cụ 3 lậy rồi kiểm tra con thấy đúng là đã hết sốt thật rồi. Mừng quá, trong thâm tâm nghĩ Cụ chữa kiểu gì mà giỏi và nhanh thế nhỉ? Chỉ trong vòng chưa tới 10 phút đã hết sốt.
VT trước đó bỏ ăn, sau khi hạ sốt một lúc thì con tự đi tìm nhãn, tự bóc ăn và ăn được rất nhiều, hết ăn nhãn con lại ăn ổi và xúc một chút cơm ăn. Trước đó con nằm bẹp thì giờ con lại tiếp tục đánh nhau với anh Vĩnh Khang như chưa bị gì và còn háo hức tự xếp tiệc ngọt tổ chức sinh nhật cho chính mình nữa.
Vidieu mừng và vui không kể xiết vì cảm thấy lúc nào các Cụ cũng đang ở bên mình. Tới giờ vidieu vẫn luôn suy nghĩ và đặt câu hỏi “Cụ chữa bệnh kiểu gì mà giỏi và nhanh thế nhỉ!”
Chúng con cảm ơn các Cụ ạ.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lobbyvietnam
bần tăng (08-07-2020),cảnh thắng (08-07-2020),haixuyentb (08-07-2020),Hạnh An (09-07-2020),Hoa Cát Tường (08-07-2020),hoanlinh (13-07-2020),Hoasentrang (11-07-2020),hoatran (08-07-2020),hoatuyet (17-07-2020),hocdao (09-07-2020),Hương Nhu (10-07-2020),july (18-07-2020),kiencuong304 (09-07-2020),lê chí công (08-07-2020),Lê Minh (09-07-2020),LinhTâm (17-07-2020),Mai Ngoan (22-09-2020),manhcao277 (08-07-2020),manhtuongngo (08-07-2020),Mùa Xuân Đến (10-07-2020),Ngô Minh Thành (09-07-2020),Ngoạn Hiền (30-07-2020),PhongThuyGia (08-07-2020),phuongdet (12-07-2020),phuongngoc (08-07-2020),Phương Nam (09-07-2020),tam_thuc (12-07-2020),Thanh Quang (10-07-2020),thanhphong (12-07-2020),THANHTINH (12-07-2020),thanhvinh (08-07-2020),thànhtâm (12-08-2020),theoThầy (10-07-2020),Thutrang (08-07-2020),trangpham (08-07-2020),tranquang1510 (18-07-2020),Trần Kim Cương (09-07-2020),Trung Nghĩa (09-07-2020),trungthanh (09-07-2020),tuluyenthantam (09-07-2020),TuMinh (08-07-2020),turaunt (09-07-2020),youme (08-07-2020),Đào Hương 95 (08-07-2020),ĐINHQUANG HIỆP (10-07-2020)