Kết quả 1 đến 5 của 5
Threaded View
-
28-06-2020, 00:07 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
Tuy tôi có mặt tại hôm sự kiện diễn ra tại chùa Quỳnh Lâm, nhưng khi được cụ Trần Nhân Tông tặng cánh sen, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Vào một hôm ngồi thiền, tôi tâm niệm gọi cánh sen của Cụ tặng và thấy có một luồng năng lượng đi từ tâm ra lòng bàn tay trái rất mạnh. Tay trái cảm thấy nặng và nóng ấm. Trong lòng nghĩ, ồ có cảm nhận rõ ràng, có thể cánh sen ra rồi, chứng tỏ mình được nhận thật. Lúc đó tâm trạng rất phấn khởi và háo hức, tập trung cao độ xem điều gì sẽ diễn ra, mình sẽ cảm nhận như thế nào. Tay trái tôi cứ nặng và nóng ấm như thế một lúc, rồi sau đó tay dịch chuyển lên phía đỉnh đầu, úp lòng bàn tay xuống. Từ từ cổ tôi bắt đầu ngửa ra sau, mặt hướng vào lòng bàn tay. Lúc đó, tôi cảm nhận từ lòng bàn tay phát ra một luồng ánh sáng trong bao trùm toàn cơ thể. Rồi tự nhiên tôi bật khóc nức nở mà không hiểu vì sao. Cảm xúc đó diễn ra khoảng gần một phút thì dừng lại. Tay tôi bắt đầu hạ xuống, cổ thẳng trở lại, lòng bàn tay không còn cảm thấy nặng và nóng ấm nữa. Toàn bộ cơ thể quay trở lại trạng thái thiền như bình thường, nhưng trong lòng thì rất nhiều cảm xúc: vui, ấm áp, cảm động, biết ơn, bình yên như được che chở vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi thiền và có những cảm nhận như thế. Những lần thiền tiếp theo cũng mong muốn có lại được trạng thái đó nhưng đến nay vẫn chưa “đạt được” thêm lần nào.
Khi hỏi cánh sen có tác dụng gì, có lẽ với trải nghiệm trên của mình, tôi sẽ trả lời: cánh sen giúp tôi được khai tâm. Trong trạng thái xúc động, tôi thấy cánh sen có khả năng làm trái tim mình trong hơn, khơi dậy lòng biết ơn, lòng vị tha, sự tử tế và sự hợp tác. Tôi cảm thấy biết ơn vì được nhận món quà này, biết ơn vì Cụ đã dành tình yêu thương cho những người được nhận quà của Cụ, trong đó có tôi. Cũng mong rằng tất cả những người được nhận sẽ phát huy được sức mạnh của món quà này để có kết quả tốt hơn trong tu luyện.
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
Hieuhoc (04-07-2020),Hoa Cát Tường (03-03-2021),HoangSyHiep (01-07-2020),hoatran (30-06-2020),hoatuyet (02-11-2020),hocdao (02-07-2020),huongtamlinh (01-07-2020),Hương Nhu (01-07-2020),kiencuong304 (03-03-2021),lê chí công (01-11-2020),longtadinh (30-07-2020),manhtuongngo (01-03-2021),Mùa Xuân Đến (04-07-2020),Mộc Lan (03-07-2020),Nganpham (02-07-2020),nganuoc (02-07-2020),Ngô Minh Thành (04-12-2023),Ngoạn Hiền (05-07-2020),NguyetQuangTu (30-06-2020),PhongThuyGia (01-03-2021),phuonganhhp (04-03-2021),phuongpham (01-03-2021),Phương Nam (12-11-2020),tam_thuc (03-11-2020),THANHTINH (02-11-2020),ThanhTrung90 (01-07-2020),theoThầy (02-07-2020),Thien Nghia (08-07-2020),Trần Kim Cương (04-11-2020),Trung Nghĩa (30-06-2020),trungthanh (01-07-2020),youme (01-07-2020),Đào Hương 95 (02-11-2020),Đại Minh (03-07-2020)