Kết quả 1 đến 5 của 5
Threaded View
-
25-06-2020, 02:06 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
Cánh Hoa Sen Của Cụ Trần Nhân Tông
.
Cánh Hoa Sen của Cụ Trần Nhân Tông ( phần 1)
.Từ nhỏ tôi luôn bị thu hút bởi những thứ kỳ lạ, bí ẩn, những thứ… không thật. Tôi mê mẩn truyện chưởng , đọc ngấu nghiến hết bộ này đến bộ khác. Hết kiếm hiệp tôi lại chuyển sang tiên hiệp. Bước vào tiên hiệp tôi như lạc vào thế giới của riêng mình. Các môn phái, các công pháp rồi đến kỳ hoa dị thảo, linh thú , pháp bảo… Mọi thứ qua ngòi bút của tác giả trở lên sinh động , huyễn lệ và rất thật cứ vậy lôi cuốn tôi. Có đôi lúc tôi còn tự hỏi bản thân liệu: phải chăng nó phải có thật thì người ta mới viết được rành mạch và kín kẽ như vậy chứ? Và có đôi khi tôi cho rằng chuyện “tu tiên” là có thật chỉ là mình chưa gặp , chưa thấy hoặc có thấy cũng không thể biết được có người đang “tu tiên”.
.8/2015 - 8/2020, Cũng đã gần 5 năm tôi luyện Khí Công Tâm Linh. Đối với tôi môn KCTL này lạ mà không lạ. Không lạ vì mọi thứ tôi thấy giống thấy quen thuộc như cái “cái thế giới của riêng mình”. Lạ vì các khái niệm kia, các pháp bảo, các linh thú, kỳ hoa dị thảo đó lại tồn tại trong thế giới vô hình dưới hình thái năng lượng mà muốn tiếp xúc, giao tiếp , hay “nhìn” đươc những thứ đó ,thì cần phải mở được con mắt “thứ ba”. Mặc dù tôi không có khả năng đó, nhưng có lẽ do việc đọc nhiều truyện Tiên hiệp quá, nên tôi dễ chấp nhận chuyện đó hơn những người bình thường khác… Năm năm luyện tập,có lẽ “tư chất” yếu kém nên tôi cũng không có nhiều cảm nhận về “khí”, hay các “hiện tượng” xảy ra trong các buổi tập, các buổi tham gia hoạt động ngoại khóa giống như mọi người…
.Tôi nhớ Lần đầu tiên tham gia hành hương về Đất Phật - Yên tử cùng lớp Khí công Tâm linh. Hồi đó tôi chưa được Nhập môn, mới chỉ là khách tham gia luyện tập và chữa bệnh. Hôm đó ở khu mộ Tổ, được ba vị Sư Tổ tặng hoa,nhưng thật sự tôi không cảm thấy gì. Mặc dù có nghe thấy nhiều người tả lại cảm nhận lúc nhận hoa thế nào, nhưng ngẫm lại vẫn thấy mình “ không thấy gì “. Tôi vẫn tin mình được nhận. Vài hôm sau, khi qua nhà anh HĐ chơi , tôi có hỏi : sau khi nhận , thì bông hoa đó ở đâu, và nó có tác dụng gì hả anh?. Tiếp đến năm ngoái – 2019, đợt này tôi đã được Thầy cho Nhập Môn, nhưng do bận việc tôi không tham gia về Yên Tử được. Và đợt này lịch trình thay đổi Thầy và mọi người không về Yên Tử như kế hoạch, mà về chùa Quỳnh Lâm làm việc. Đọc bài viết của mọi người tôi thấy vừa buồn vừa tiếc vì mình không được tham gia. Tuy nhiên, vẫn may mắn là khi làm việc tâm linh Thầy luôn gọi các vía của học trò về cùng tham gia. Nhận được thông tin : tất cả những người tham gia đều được cụ Trần Nhân Tông tặng một cánh sen trắng. Khi luyện linh pháp thì mời cánh sen ra cùng luyện tập. Nghe thông tin như vậy tôi đã biết ngay là cánh sen này chắc chắc có nhiều tác dụng, ít nhất là sẽ hỗ trợ mình luyện tập được tốt hơn. Không có mặt tham gia trực tiếp buổi làm việc, nhưng tôi vẫn tin vía của mình đã nhận được quà của Cụ. Tôi mừng lắm, tối về tập là làm luôn. Khi mời cánh hoa sen ra, tôi cảm thấy tay trái có cái gì đó gờn gợn nhè nhẹ. Dù tác động không lớn, cảm nhận không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn tin.Từ đó, trước khi tập linh pháp là tôi mời : “ mời cánh sen của cụ Trần Nhân Tông xuất hiện, cùng luyện tập cùng giúp nhau tiến bộ” hoặc mời cánh sen của cụ Trần Nhân Tông xuất hiện, cùng luyện tập, cùng học cách chữa bệnh của Thầy và các vị Bề trên, sau này còn giúp ta chữa bệnh.”
.Trước mắt cứ chăm chỉ luyện tập đã, còn Cánh Hoa Sen có tác dụng gì, thì để dần dần tìm hiểu thêm.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (26-06-2020),haixuyentb (26-06-2020),Hạnh An (27-06-2020),hiepqf3 (02-11-2020),Hieuhoc (04-07-2020),Hoa Cát Tường (26-06-2020),HoangSyHiep (01-07-2020),hoanlinh (28-06-2020),hoatran (26-06-2020),hoatuyet (02-11-2020),Hương Nhu (26-06-2020),kiencuong304 (28-06-2020),KTKTPQ (28-06-2020),lê chí công (01-11-2020),Lê Minh (26-06-2020),longtadinh (30-06-2020),manhcao277 (26-06-2020),manhtuongngo (27-06-2020),Mùa Xuân Đến (26-06-2020),Mộc Lan (03-07-2020),Nganpham (02-07-2020),nganuoc (29-06-2020),Ngô Minh Thành (26-06-2020),Ngoạn Hiền (05-07-2020),NguyetQuangTu (26-06-2020),PhongThuyGia (01-03-2021),phuonganhhp (04-03-2021),phuongngoc (27-06-2020),phuongpham (03-11-2020),Phương Nam (29-06-2020),Tamhuongthien (30-06-2020),tamminh (26-06-2020),tam_thuc (27-06-2020),thanhngoc (26-06-2020),thanhphong (01-07-2020),THANHTINH (29-06-2020),ThanhTrung90 (27-06-2020),thanhvinh (29-06-2020),theoThầy (29-06-2020),Thien Nghia (08-07-2020),Thutrang (08-07-2020),tiendung23680 (27-06-2020),trangpham (26-06-2020),tranquang1510 (26-06-2020),Trần Kim Cương (28-06-2020),Trung Nghĩa (30-06-2020),trungthanh (26-06-2020),tuluyenthantam (28-06-2020),TuMinh (26-06-2020),Vidieu (26-06-2020),xuangiang14 (29-06-2020),youme (26-06-2020),Đào Hương 95 (02-11-2020),Đại Minh (03-07-2020),ĐINHQUANG HIỆP (28-06-2020)