Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tết Đoan Ngọ

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định

    Ngày tết đoan ngọ năm nay, được sự cho phép của thầy Huệ Tâm lớp KCTL chúng tôi đã cử một nhóm học trò đại diện lên hành lễ tại NNLĐ. Việc làm ấy ngoài thể hiện tấm lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành, các bậc bề trên, nó còn thể hiện truyền thống văn hóa uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam chúng ta.
    Mỗi khi được về NNLĐ trong lòng tôi luôn cảm thấy rất phấn khởi, buổi sáng tôi dậy từ sớm tập bài VP Thanh Khí Khai Tâm và chuẩn bị cho mình một bộ trang phục thật chu đáo, với mong muốn khi về NNLĐ thì ngoài việc thật trang nghiêm cơ thể phải thật sạch.
    Về đến NNLĐ, khi bước qua cánh cửa sắt quen thuộc tôi cảm nhận như có một nguồn năng lượng lớn ùa tới. cảm giác khi bước vào khu vườn đặc biệt (Nguyệt Quan Viên) thật thoải mái và dễ chịu. mỗi góc vườn, mỗi nhành hoa, các nàng tiên cá thật quen thuộc làm sao.



    ( Các nàng tiên cá vô tư bơi lội tung tăng)

    Các loài hoa đua nhau khoe sắc:







    Tết đoan ngọ năm nay thật đặc biệt khi hoa Ưu Đàm đã nở ngay trên cửa chính vào Nhật Quang Điện.



    ( Hoa Ưu Đàm nở trên cửa vào Nhật Quang Điện )

    Thời gian thông báo làm lễ đã định là 16h00. buổi sáng các học trò chúng tôi phân công nhau chuẩn bị đồ lễ và dọn dẹp Nhật Quang Điện.
    14h30 chúng tôi được Thầy cho tập bài VP LTTHT, Lần này khi tập tôi có thể cảm nhận được kích thước cây lương tri của mình lớn đến đâu và nó đang lớn lên từng ngày. tôi rất vui mừng vì chỉ sau 1 tháng 1 ngày kể từ ngày Thầy gieo hạt cây lương tri vào tâm chúng tôi mà cây lương tri lại có thể lớn nhanh đến như vậy.
    Đúng 16h00 sau khi đã chuẩn bị chu đáo, Thầy cho phép học trò chúng tôi được đứng ra tổ chức buổi lễ. chị "theoThầy" đại diện cho các học trò đứng ra hành lễ chính.
    Chúng con xin dâng năm thức hương thơm. hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng pháp giới, cúng dường: Các đấng sinh thành thầy Huệ Tâm, Các Thầy của thầy Huệ Tâm, Các bạn bè của thầy Huệ Tâm, Các vị bề trên...
    Kết thúc buổi lễ Thầy gọi Huệ Minh ra hỏi: Huệ Minh kể cho Thầy nghe xem hôm nay có những cụ nào về. có rất nhiều cụ đã về như :
    - Bà chúa Sao Sa, Thượng Tể Cổ Trạch, Bùi Thị Xuân...và 425 người thuộc các triều đại đang tu luyện tại đây.
    - Khi về Bà Chúa Sao Sa có căn dặn: " Việc các con đang làm ta biết cả rồi, cố gắng lên, cứ đúng đường mà đi ".
    Kết thúc buổi lễ tôi cảm nhận được sự trang nghiêm, lòng thành kính với các vị bề trên và sự cần thiết bản thân phải tìm hiểu về các ngày lễ lớn của dân tộc, cũng như sự cố gắng hơn nữa trên con đường tu luyện của mình để xứng đáng là học trò của thầy Huệ Tâm. giống như hai câu thơ mà Thầy đã dậy các học trò:
    Mỗi người cố gắng góp phần,
    Làm cho trần thế dần dần tốt hơn!

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    bần tăng (03-07-2020),cảnh thắng (06-07-2020),haile (03-07-2020),haixuyentb (03-07-2020),HoangSyHiep (06-07-2020),hoatran (06-07-2020),hocdao (03-07-2020),huongtamlinh (04-07-2020),Hương Nhu (04-07-2020),Lê Minh (06-07-2020),LinhTâm (21-07-2020),manhcao277 (05-07-2020),Mùa Xuân Đến (04-07-2020),nganuoc (04-07-2020),Ngô Minh Thành (04-07-2020),Nghệ Linh (03-07-2020),Ngoạn Hiền (05-07-2020),NguyetQuangTu (03-07-2020),Thanh Quang (12-12-2023),thanhngoc (03-07-2020),thanhphong (12-07-2020),THANHTINH (07-07-2020),theoThầy (04-07-2020),tiendung23680 (11-07-2020),trangpham (04-07-2020),Trần Kim Cương (07-07-2020),trungthanh (04-07-2020),tuluyenthantam (14-06-2021),TuMinh (03-07-2020),Vidieu (03-07-2020),youme (03-07-2020),Đào Hương 95 (03-07-2020),Đại Minh (04-07-2020),Đức Thành (04-07-2020),Đức Tin (07-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (03-07-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •