Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Hồ nước kỳ diệu
-
31-12-2019, 21:32 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Hồ nước kỳ diệu
.
Ở nhà chúng tôi có 1 hồ nước rất kỳ lạ. Bé nhà tôi tính tình nhút nhát nhưng từ khi bé chưa đầy tuổi, bé về nhà và cúi mặt xuống hồ rồi vốc nước hồ lên mặt, lên tóc, ướt hết cả phần đầu, kéo lên cũng không được, bé sẽ la ầm ĩ đến khi bé được vốc nước tiếp. Ông của bé đi qua, khi nhìn bé như vậy, ông lại bảo : tốt tốt ... như được cổ vũ, bé lại làm hăng say hơn. Một lát lại phải thay áo và lau tóc cho bé vì bé ướt hết rồi. Sang ngày thứ 3 ở đấy, bé không làm thế nữa. Nhưng sau khi về Hà Nội, bé bắt đầu thuộc các bài hát theo kiểu thuộc chữ cuối cùng. Ví dụ : cháu lên ... bé sẽ nói ba. Dù bài hát rất dài thì khoảng 2-3 ngày bé vẫn luôn thuộc rất nhanh.
Bé nhà tôi rất hay bị ho, có đợt bé ho và sổ mũi lên đến cả tháng , bé uống bao nhiêu thuốc mà chỉ đỡ hơn thôi. Bé rất hay bị lại. Lần gần đây nhất là vào tháng 11 bé được về nhà. Trước khi về mấy ngày bé đã bị ho và sổ mũi kèm sốt nhẹ. Ngày đầu tiên về nhà, bé giảm ho hẳn, giảm cả sổ mũi nhưng sang ngày thứ 2 bé ho nhiều hơn, sổ mũi nhiều hơn. Trong lúc chơi gần hồ, tôi có cho bé mượn 1 chiếc cốc nhỏ để bé múc nước, vô tình bé đưa lên miệng và uống nước. Bé chỉ uống có 1 ngụm, tôi lấy cốc nước và ngửi thấy mùi tanh của cá. Sau ngày hôm đó, khi quay lại Hà Nội, bé ho nhiều hơn hẳn, ho liên tiếp 2 ngày, ho đến mức không ngủ được kể cả ngày hay đêm. Tôi và bố bé thường phải bế lên vai và đi lại để mong bé ngủ được 1 chút. Bà của bé lo cho bé và khóc vì thương bé. Mọi ngườitrong gia đình tôi dự định cho bé đi viện, nhưng tôi cố gắng kiên trì thêm ngày nữa. Vẫn kết hợp KCTL ( cho bé nghe Hộ phế, vạn pháp a di đà, thanh khí đều đặn và chữa cho con bằng thực công, bằng năng lượng tình thương của bố, của mẹ... ) và thuốc kháng sinh, thuốc dị ứng cho bé. Đêm ngày thứ 2, tôi nhắn tin cho Ông của bé vào lúc nửa đêm, lúc cảm thấy mệt mỏi và bất lực nhất. Nhắn xong ông không nhắn lại nhưng tôi ôm bé ngồi và như 1 giấc mơ, mẹ con tôi về nhà, ngồi bên hồ ngắm đàn cá bơi lội. Bé nhà tôi như 1 người lớn khi ngồi cạnh hồ, các bạn cá bơi lòng vòng xung quanh rồi bơi vào họng, vào phế quản, phế nang của bạn ấy. Đàn cá bơi đến đâu thì ăn hết những viên màu đen nho nhỏ như những hạt bụi li ti.Những nơi đàn cá đi qua thì nhìn sạch sẽ hơn, sáng hơn hẳn. 1 dòng nước đi vào những vùng đó cuốn trôi nốt những bụi bẩn còn lại... Được 1 lát, bé nhà tôi nghịch ngợm trở lại. bé gọi mẹ ơi. Tôi giật mình mở mắt : là mơ hay là thật. Bé đang ngủ yên trong vòng tay tôi, tiếng thở đã êm và dịu hơn, tôi ghé tai vào ngực bé để nghe tiếng thở, cùng lúc đó tôi ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng quen thuộc của cá. Đêm đó bé đã ngủ yên đến sáng. Ngày hôm sau, bé đỡ hơn rất nhiều và dần dần khỏi hẳn.
Đến nay đã gần 2 tháng, cũng coi như kỷ lục của bé từ trước đến giờ bé không bị sổ mũi và ho, trộm vía !
( còn nữa ....)
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (01-01-2020),haile (01-01-2020),haixuyentb (03-07-2020),Hanhthong (16-07-2020),HoangSyHiep (06-07-2020),hoanlinh (04-01-2020),Hoasentrang (05-01-2020),hoatran (01-01-2020),hoatuyet (17-07-2020),huongtamlinh (01-01-2020),Hương Nhu (04-07-2020),kiencuong304 (03-01-2020),Lê Minh (03-01-2020),Lobbyvietnam (03-01-2020),manhcao277 (01-01-2020),Mộc Lan (03-07-2020),Nganpham (03-01-2020),nganuoc (02-01-2020),Nghệ Linh (02-02-2020),Ngoạn Hiền (07-01-2020),NguyetQuangTu (03-07-2020),PhongThuyGia (03-01-2020),Phương Nam (03-01-2020),Thanh Quang (03-07-2020),thanhphong (05-01-2020),THANHTINH (06-07-2020),theoThầy (04-07-2020),Thutrang (09-01-2020),tiendung23680 (01-01-2020),Tieutrucxinh (05-07-2020),trangpham (11-07-2020),Trần Kim Cương (03-01-2020),trungthanh (02-01-2020),TuMinh (02-01-2020),Vidieu (02-01-2020),youme (02-01-2020),Đức Thành (01-01-2020),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2020)
-
30-06-2020, 23:53 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Sau khi sinh con năm 2017 gần 1 tháng, chân tôi hay đổ mồ hôi và bắt đầu nổi những mụn nước, bắt đầu từ kẽ chân rồi lan ra lòng bàn chân.
Ngày đó, chăm con nhỏ nên tôi và mọi người trong gia đình không mấy quan tâm và để ý, vài hôm là các mụn nước ấy lặn đi rồi lớp da chỗ đấy sẽ có nhiều lớp, cứng như lớp bị chai và tôi dùng kìm cắt móng cắt được.
Khi bé con được 5 tháng, đầu năm 2018 tôi bắt đầu đi làm. Do tính chất công việc thường xuyên đi lại nên tôi thường đi giầy thể thao hoặc giày búp bê, xăng đan thấp gót … Các mụn nước xuất hiện thường xuyên hơn, chân tôi ra nhiều mồ hôi hơn, tôi bắt đầu ngứa nhiều.
Các mụn nước cứ càng ngày càng lan rộng và tôi thì càng ngày càng ngứa hơn, khi tôi cố gắng không gãi nó thì nó khỏi, đóng vảy lại và thay da. Được vài ngày sau chân tôi lại bắt đầu nổi mụn và ngứa đặc biệt là trước những ngày mưa.tôi cứ gãi khi ngứa, và cố gắng kiềm chế không gãi. Tôi cũng bỏ tất cả các loại giày dép đang đi và đổi lại thành đôi dép lê để chân tôi đỡ ra mồ hôi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến : tôi vẫn nhớ là sau trung thu năm 2018 chân tôi bị loét, các mụn nước quá nhiều, lại san sát nhau, sau khi vỡ tạo thành một khoảng lớn ở chân.
Chân tôi lúc bắt đầu nặng
Tôi bắt đầu đi lại khó khăn. Lúc này tồi bắt đầu cầu cứu đến bác sỹ Tây y ( tôi là nhân viên của 1 bệnh viện). Bác sỹ đó nói với tôi : cháu bị tổ đỉa rồi, bệnh này không khỏi đâu, đỡ rồi lại bị lại thôi. Chấp nhận sống chung với nó nhé.
Sau khi biết tôi bị tổ đỉa ở chân, rất nhiều phương thuốc dân gian được chuyển đến tay tôi. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều tìm các bài thuốc để chữa cho tôi. Và hậu quả là chân tôi viêm nặng, nóng rát, đỏ đau. Tôi phải nghỉ làm ở nhà.
Chân tôi khi bị viêm
Nhờ sự tư vấn và giúp đỡ của em T , chân tôi đỡ dần, đỡ dần … Những lúc đau quá, tôi phải nhờ đến chồng tôi chữa cho tôi và mỗi lần chữa xong, anh ấy nằm vật ra giường và mệt, anh bảo : độc của em mạnh quá, anh mệt không thở nổi, nước mắt nước mũi chảy dài . Sau lần ấy, anh không dám chữa cho tôi nữa. Và rồi em T bảo tôi : chị uống kháng sinh đi thôi ( thời điểm đó tôi đang cho con bú ).Tôi uống kháng sinh dòng dã 10 ngày, em T cũng tích cực các biện pháp giảm đau, chữa bệnh cho tôi. Chân tôi tiến triển lên …
Chân tôi tiến triển tốt
Nhưng rất đáng buồn là khi chân tôi gần khỏi thì trời bắt đầu đổ mưa. Các mụn vừa hết thì khi trời đổ mưa nó lại mọc lên như nấm. Cảm giác bất lực vô cùng.Đến dịp 30/4 năm 2019, cả nhà tôi xuống Côn Sơn, và anh bạn nhỏ nhà tôi luôn cúi người vục nước lên mặt. Thế là 1 ý tưởng chợt lóe trong đầu tôi là lấy nước ở hồ cá dội lên chân, xin các bạn cá, xử lý hết nấm tổ đỉa ở chân tôi. Và rồi tôi làm thật. Sau khi lấy tay múc nước cho vào chân đặc biệt là những chỗ mụn, Lẩm nhẩm trong đầu xin các bạn cá giúp đỡ. Trong lúc có thể ngồi thiền được, tôi cũng xin cụ Huệ Tâm chữa bệnh ở chân cho tôi. Sau lần đó,chỗ chân tôi vẫn thường xuyên nổi mụn thì không bị nữa. Và chân tôi gần như rất hiếm khi lên mụn nếu có thì các mụn nhỏ và không san sát nhau nữa. Nếu tôi không động chạm gì thì chỉ ngày hôm sau chân tôi cũng ổn, không bị ngứa. Các mụn ấy cũng chỉ xuất hiện như một điềm báo ngày mai trời sẽ mưa.
Chân tôi khi trời mưa
Mấy lần liền, kéo dài đến cả tháng như vậy, tôi quyết định cầu cứu Thầy, và khi gọi cho Thầy xong, Thầy hẹn khi nào Thầy về hà nội, Thầy sẽ chữa cho tôi. Sau cuộc điện thoại ấy, chân tôi đỡ dần và giảm hẳn. Rồi cứ lần lữa mãi khi Thầy về mà tôi không được gặp Thầy, chân tôi đi lại bình thường và tôi sợ trời mưa .
Nhưng khoảng 1 tháng gần đây, chân tôi bắt đầu xuất hiện mụn nước nhiều hơn, bôi thuốc hay uống thuốc đều không đỡ. Hôm sau nó lại lan thêm vài cái mụn nhỏ lẻ ở chỗ khác. Rất may mắn là tháng 6 vừa rồi, tôi có 1 dịp được về CS. Tôi đã xin 2 chai nước nhỏ ở hồ cá. Khi về nhà, mỗi lần chân tôi bị ngứa, lên mụn tôi đều dùng 1 ít nước ấy dội lên chân. Cảm giác ngữa ngáy giảm rất nhiều . Tôi cũng thấy chân tôi ổn hơn.
Chân của tôi bây giờ
Điều kỳ diệu ở ngôi nhà CS luôn luôn có rất nhiều. Cám ơn Thầy, các ơn các vị bề trên đã tạo ra một nơi như thế.Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (03-07-2020),haixuyentb (03-07-2020),Hạnh An (07-07-2020),HoangSyHiep (06-07-2020),hoanlinh (07-07-2020),hoatran (06-07-2020),hoatuyet (17-07-2020),Hương Nhu (04-07-2020),Lê Minh (06-07-2020),manhtuongngo (04-07-2020),Mùa Xuân Đến (04-07-2020),Mộc Lan (03-07-2020),nganuoc (04-07-2020),Ngô Minh Thành (06-07-2020),Nghệ Linh (03-07-2020),NguyetQuangTu (03-07-2020),tamminh (08-07-2020),Thanh Quang (03-07-2020),thanhphong (12-07-2020),THANHTINH (06-07-2020),Thutrang (08-07-2020),tiendung23680 (06-07-2020),Tieutrucxinh (05-07-2020),trangpham (11-07-2020),Trần Kim Cương (07-07-2020),Trung Nghĩa (03-07-2020),trungthanh (04-07-2020),tuluyenthantam (03-07-2020),TuMinh (03-07-2020),Vidieu (03-07-2020),youme (03-07-2020),Đào Hương 95 (03-07-2020),ĐINHQUANG HIỆP (03-07-2020)