Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy chữa bệnh cho 3 Cô cháu tôi
-
21-06-2020, 23:53 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
Thầy chữa bệnh cho 3 Cô cháu tôi
.
THẦY CHỮA BỆNH CHO 3 CÔ CHÁU TÔITháng 6 đã về cùng những cơn nắng hè gay gắt. Nắng tháng Sáu đối với tôi là thứ nắng trinh nguyên, như dòng mật vàng tay ai vừa vắt siết lấy Mặt Trời. Nắng mùa này không như nắng tháng Ba khô khốc hanh hao, chẳng như nắng tháng Năm “lốm đốm” bởi hai mùa giao nhau pha trộn, hay như tia nắng đông le lói xuyên thủng lớp khí lạnh cắt da. Nắng tháng Sáu không biết gian dối, không biết lòng vòng, tháng 6 như nỗi lòng của chính tôi buổi trưa 04/6/2020 chúng tôi nhận được tin tốt lành Thầy giành cho chúng tôi thời gian buổi trưa để khám chữa bệnh theo nguyện vọng của chúng tôi: Thầy chữa bệnh cho vong linh em trai của Cô; Bà ngoại một người bạn của tôi và chữa bệnh đại tràng cho tôi.
Một trưa hè nắng dịu (nắng dịu hay lòng chúng tôi dịu), đúng giờ Thầy hẹn chúng tôi có mặt và mở đầu là bạn tôi
-Thầy chỉ đạo chị V kiểm tra và gọi vong “bà ngoại” của bạn tôi. Thầy yêu cầu bạn tôi quán tưởng đưa Thầy và chị V đến nơi chôn cất bà, rồi đưa đến nơi sau khi bốc mộ đưa bà về an nghỉ; thầy và chị V kiểm tra thật kỹ rồi Thầy kết luận: “Bà ngoại của bạn tôi đi đầu thai rồi”, không còn liên quan gì nữa, được đi đầu thai là tốt rồi, Thầy nói bạn tôi hãy yên tâm.
- Sau đó Thầy chỉ đạo chị V khám và chữa cho em ruột của Cô tôi. Thầy hỏi tên chú là gì rồi Thầy mời vong chú về. Cô kể chú Dũng em ruột của Cô bị bệnh và mất từ lúc 7-8 tuổi từ những năm đầu của thập kỷ 70 – thuộc thế kỷ trước. Thầy yêu cầu bác sỹ và học trò trong không gian hãy rìu và đặt chú nằm xuống để khám chữa bệnh cho chú. Tôi cảm nhận là chú vẫn đang rất yếu vì căn bệnh gây ra cái chết của chú vẫn còn đó, chưa được chữa khỏi nên chú còn yếu và đau đớn lắm. Sau một hồi kiểm tra Thầy nói chú bị ngã và chấn động não bộ, sau đó gây ra sốt nhưng gia đình có lẽ không biết và nghĩ chú chỉ bị sốt thông thường do vậy cả gia đình cô tôi đã không biết. khi đã kểm tra tất cả các bệnh tật trên người chú xong thầy chỉ đạo cho bác sỹ trong không gian chữa lành những vùng tổn thương do chấn động cho chú, vì chú mất đã khá lâu, gần 48 năm rôi nên thời gian chữa kéo dài rất lâu…
- Đồng thời, khi các bác sỹ trong không gian vẫn đang chữa bệnh cho Chú, Thầy chỉ đạo chị V bắt đầu khám bệnh đại tràng cho tôi. Tôi ngồi thiền ngay trước mặt Thầy và chị V. Thầy ra lệnh : “Chụp năng lượng...xuất hiện, chụp lên cơ thể bệnh nhân, truy nguyên kính xuất hiện, tập trung soi kiểm tra khu vực đại tràng” ….. Tôi không hiểu sao lúc này tôi tĩnh tâm đến lạ, tôi không biết là mình tĩnh tâm hay nhập tâm nữa, nhưng tôi có một chút cảm nhận – bắt đầu thấy một chút xáo trộn trong nội tạng của tôi, lọt vào tai tôi được một số câu nói: đại tràng của tôi đã bị nhiễm độc, Thầy ra y lệnh trước hết phải đưa toàn bộ đại tràng của tôi ra ngoài cho dễ chữa trị, bắt đầu tẩy rửa hết độc tố đi, bóc hết niêm mạc đã bị hỏng ra, bóc hết polip; tiếp tục rửa sạch bề mặt đại tràng…. Thầy tiếp tục ra y lệnh cho thắt chân các polip lại và yêu cầu chị V kiểm tra thêm xem chúng có các chân không vì có những con bọ rất giống polip, nhưng nếu là polip thì cắt cái chân ra sau đó nó sẽ tự rụng. Thầy và các học trò của mình liên tục trao đổi, rồi đi đến từng kết luận; thầy cần rất nhiều học trò và bác sỹ trong không gian hỗ trợ vì bệnh của tôi quá nặng.... Thầy đọc câu lệnh: “Năng lượng từ tâm....Tuệ minh, trí năng từ não dồn xuống Tuệ minh” “…. Tâm năng trí não hòa hợp tại Tuệ minh...” . Thầy ra lệnh đến khi kiểm tra thấy thật sự sạch sẽ, thì lấy các tế bào gốc trên chính cơ thể của tôi tạo ra lớp màng đại tràng và dán lên đó, dán lớp niêm mạc mới vào tạo ra các tế bào mầm để sản sinh ra niêm mạc đại tràng mới..... Cuối cùng là Thầy ra lệnh cho các bác sỹ đưa đại tràng của tôi ghép nối trở lại cơ thể… và tôi bừng tỉnh dậy như vừa qua một giấc ngủ trưa…đây là một giấc ngủ trưa tuyệt vời nhất từ xưa đến nay của tôi.
Kết thúc cuộc chữa bệnh của riêng tôi, nhìn đồng hồ - gần 40 phút đã trôi qua. Tôi ngước nhìn Thầy và Chị V, thì cảm nhận được 2 người đã phải rất chú tâm và tiêu hao rất nhiều năng lượng vì tôi. Chắc là Thầy thấy gương mặt ngơ ngác của tôi nên Thầy giải thích một chút cho tôi biết phần nào quá trình khám chữa bệnh vừa rồi, Thầy nói: “Thầy đã lôi tất cả đại tràng của tôi ra ngoài để bổ ra, rồi bóc hết lớp niêm mạc cũ đi vì nó hỏng rồi (vì nếu để lâu thì nó thối dần và đó chính là nguyên nhân của ung thư), tiếp sau đó dán một lớp niêm mạc mới vào”. Thầy nói rằng con chỉ cần biết thế thôi và dặn tôi lần sau đừng có cố nghe như lúc nãy, con có cố nghe con cũng không hiểu hơn được, và cũng không giải quyết được việc gì, vì đây là cái điều mà trần tục không bao giờ làm được.
Tôi đang bàng hoàng vì niềm vui thứ nhất, thì lại tiếp tục vỡ òa vì niềm vui thứ 2: Thầy nói “bản nguyên thần” của tôi là một “con khỉ” nhưng không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên thầy nói con khỉ này có một cái tính tốt là rất hay giúp đỡ những con khác. Đặc biệt là khi các con vật khác bị thương thì nó đi hái thuốc về chữa trị cho những con đó. Thầy gọi 2 con khỉ: Một là: Khỉ Hoàng Hầu rất giỏi võ và chữa bệnh rất giỏi và hai là khỉ thứ 2 là con Bạch Nhiên (Nhiên là Vượn trắng) con Vượn trắng này là con khi của Vua Văn Vương thời nhà Trụ Vương Đát Kỷ.
Thầy nói: Thầy gọi 2 con để kiểm tra xem con khỉ này thế nào ?
thì được báo cáo: “đây là con khỉ tốt, có tấm lòng tốt”
Thầy hỏi: Các con thấy thế có tiếp nhận, dậy bảo nó được không?
Được 2 con khỉ báo cáo: “Được ạ, chúng con tiếp nhận và dạy bảo được ạ”
Thầy kể cho chúng tôi nghe một chút về con khỉ Bạch Hiên (cuộc đời của con khỉ này cứ phải sống chui lủi vì nó luôn bị muôn loài và con người tìm giết để lấy bộ não của nó, vì bộ não đó là thuốc trường sinh bất lão), con khỉ đó rất muốn được thi theo Thầy, nhưng lúc đầu còn rất rón rén, Thầy nói với nó: “Con về với Thầy, nếu thầy có cận kề cái chết, ngoài bộ óc của con ra không có thuốc nào chữa cho Thầy được, thì Thầy cũng không giết con, có nghĩa là Thấy chết chứ con không chết” thế là con Bạch Hiên đã khóc, nó quỳ xuống xin được theo Thầy, thầy đã tặng cho con khỉ đó 1 cái áo giáp để không ai tấn công và làm hại nó được nữa.
Thầy và các học trò trần tục - học trò trong không gian, cùng các bác sỹ trong không gian khám, chữa bệnh cho người em trai của Cô tôi; khám và rồi giải quyết căn bệnh đại tràng đang nguy cơ bị ung thư của tôi thật nhanh, mà hơn nữa là không một chút đau đớn; vui hơn nữa là người bạn tôi đã biết chính xác được “Bà ngoại của mình đã được đi đầu thai”. Thầy quả thực là vị Thần Y đáng kính nhất mà tôi đã từng được biết, tôi vô cùng khâm phục, ngưỡng mộ Thầy. Về bản thân tôi còn có thêm một niềm vui thứ 2: con khỉ quý của Thầy là Hoàng hầu và Bạch Hiên đánh giá tôi là con khỉ tốt và có thể theo học Thầy được. Từ hôm nay, tôi sẽ phải “sốc” lại bản thân mình, phải lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo, tôi sẽ cố gắng học tập và thực hành nhiều hơn nữa để ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai tiến bộ hơn ngày hôm nay. Ba cô cháu tôi ra về mà lòng cứ lâng lâng vui sướng, tràn ngập lên tất cả là lòng biết ơn Thầy - chúng tôi còn đang tồn tại, còn đang có được ngày hôm nay là công ơn của Thầy, chúng tôi nguyện sẽ:Một lòng tu luyện không ngừng nghỉ
Đền nợ non sông trả nghĩa Thầy./. (Sưu tầm)
HOA MINH QUÂN (Đăng nhờ nick của HOA CÁT TƯỜNG)
/View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
bần tăng (23-06-2020),cảnh thắng (23-06-2020),haile (22-06-2020),haixuyentb (23-06-2020),Hieuhoc (28-06-2020),HoangSyHiep (29-06-2020),hoanlinh (23-06-2020),Hoasentrang (24-06-2020),hoatran (24-06-2020),hoatuyet (23-06-2020),hocdao (27-06-2020),huongtamlinh (23-06-2020),Lê Minh (23-06-2020),LinhTâm (23-06-2020),Lobbyvietnam (23-06-2020),manhcao277 (23-06-2020),manhtuongngo (24-06-2020),Mùa Xuân Đến (26-06-2020),Mộc Lan (07-07-2020),nganuoc (26-06-2020),PhongThuyGia (23-06-2020),Phương Nam (25-06-2020),Tamhuongthien (30-06-2020),tam_thuc (24-06-2020),thanhngoc (25-06-2020),THANHTINH (23-06-2020),ThanhTrung90 (26-06-2020),tiendung23680 (27-06-2020),trangpham (23-06-2020),tranquang1510 (24-06-2020),Trần Kim Cương (25-06-2020),Trung Nghĩa (30-06-2020),trungthanh (23-06-2020),TuMinh (23-06-2020),youme (23-06-2020),Đào Hương 95 (24-06-2020),ĐINHQUANG HIỆP (28-06-2020)