Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Thầy về "thăm quê" !

    Thầy về 'thăm quê" !
    Về thăm Yên Lập cùng anh,
    Suối reo nước chảy mát quanh đá thờ.
    Hồ Ly phong cảnh mộng mơ,
    Tạo nên vẻ đẹp bất ngờ....Thượng Long.
    Đông về lũ trẻ lại mong,
    "Nối vòng tay lớn" ấm lòng Trung Sơn.
    Tết gần lại nhộn nhịp hơn,
    Lương Sơn, Thị Trấn vui hơn thường ngày.
    Nương chè em hái nhanh tay,
    Ngọc Đồng, Xuân Thủy hăng say sớm chiều.
    Minh Hòa chẳng giới thiệu nhiều,
    Chiến khu cách mạng, một điều vui thay.
    Lễ hội cấp sắc thật hay,
    Nghe tên thôi đã biết ngay Nga Hoàng.
    Bao nhiêu đổi mới vinh quang,
    Hưng Long, Đồng Thịnh thêm làng Xuân Viên.
    Ở làng quê ấy bình yên,
    Đặc sản "gà gáy" nếp miền Mỹ Lung.
    Núi cao tiếp núi chập chùng,
    Ngọc Lập nơi đó cả vùng đá vôi.
    Phúc Khánh giờ cũng khác rồi,
    Kinh tế phát triển đã thôi đói nghèo.
    Mỹ Lương, Đồng Lạc noi theo,
    Nông lâm ngư nghiệp đông neo cũng làm.
    Dân mình đói kém không cam,
    Xuân An ấy cũng đã làm rồi đây.
    Rừng xanh chắn gió đón mây,
    Quê hương giờ đã đủ đầy, đẹp tươi./.



    Huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ quê hương Thầy là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên trên 43.000ha, dân số trên 95.000 người, với 17 dân tộc anh em cùng chung sống. Thời thanh niên Thầy tôi cũng như bạn bè trang lứa háo hức với các chuyến đi, đặt chân đến bao nhiêu vùng đất, đi và đi, xa rồi lại xa hơn, có lần thầy đã kể rằng: Xa quê Thầy nhớ nhất mùi rạ đồng khô sau vụ gặt thơm quyện trong sương chiều, mùi lá đốt trong góc vườn nhà ai, mùi vạn thọ thơm ngát sực nức bao quanh…, thầy dạy chúng tôi ghi nhớ: "Thiếu quê hương… ta về… ta về đâu”
    Đặt chân đến quê hương Thầy lòng tôi như vỡ tung cảm xúc vui buồn, bâng khuâng khó tả. Tôi đã đi qua bao hành trình, đặt chân lên nhiều mảnh đất, nhưng chẳng có nơi nào giống được quê hương Thầy (Như con chim trưởng thành, tuổi trẻ nào cũng muốn rời xa chiếc tổ, bay thật xa tìm kiếm những chân trời mới. Thanh xuân có muôn vạn chuyến đi) … và giờ đây, với Thầy tuyệt vời nhất vẫn là gói trọn cảm xúc trong tim hành trình trở về quê hương, nơi quê nhà, những người thân yêu đang chờ mong, nơi mà Anh chị, bạn bè, các cháu nao nức ra ngõ ngóng Thầy lòng đầy khấp khởi.
    Tiếng xe đỗ kịt trước cửa nhà người bạn của Thầy, khuôn mặt - ánh nhìn hồ hởi của bác khiến tôi cũng cảm thấy ấm lòng, tôi càng ấn tượng hơn nữa với con chó có đốm lưỡi và chân huyền đề của bác. Tiếp theo chúng tôi cùng Thầy đến nhà 2 bác (là anh chị của Thầy). Những lời thăm hỏi động viên của người em xa nhà, Thầy cùng Anh/Chị chữa bệnh cho Bác xong là bữa cơm đoàn viên, chúng tôi nâng ly chúc mừng cả gia đình đã về đây tề tựu, sum vầy, quây quần bên nhau, lòng ai nấy đều thấy nhẹ nhàng, an yên. Bên những người thân Thầy không nói nhiều, nâng ly lên là lòng người cùng hiểu, những món ăn ở đây không cầu kỳ, chẳng phô trương mà thật ngon, mùi thơm, vị đậm quê hương mộc mạc, thâm tình. Dùng xong bữa tối chúng tôi về Khách sạn Yên lập (nơi đó: sạch sẽ, gọn gàng, cùng với mùi mít thơm nồng).
    Buổi sáng khu vườn nhà Bác thật trong lành, tôi bước tới vươn vai hít căng lồng ngực không khí mát lành của nhà quê, tiếng chim trên cành lại vút lên rót vào ngày thanh âm trong trẻo như níu bước người ở lại. Hoa lá trong vườn hiền từ đến lạ, từng làn khói mỏng manh bay lên vấn vít trên cành. Ngước mặt nhìn mùa trôi đi mải miết, tôi mới hay thời gian đâu có đợi người, thoáng đó mà tôi cũng đã xa quên 20 năm. Hai bác chào đón Thầy trò tôi bằng bữa sáng một tô bún riêu cua giò lòng lợn thật ngon, đã được ăn no - tôi lại được học hỏi Thầy/Anh/Chị chữa bệnh cho Bác. Chị em tôi ríu rít hái trái mít chín trong vườn nhà, anh/chị/em tôi cảm nhận rõ vị ngọt thanh cứ thấm vào đầu lưỡi, ngọt mát đến tận lòng người. Ba chị em tôi lại náo nức được đi chợ quê, cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ, cái gì cũng thích vì đậm chất quê, đến 10h 30 phút trên tay chị em tôi đã nặng chĩu nào là Măng rừng, rau ngót, rau bí, cà pháo… bàn chân vội bước đi về phía quán ăn mà mắt chị em chúng tôi cứ ngoái lại nuối tiếc (chị nuối tiếc con Vịt suối, tôi thì nuối tiếc chiếc bánh trưng dài đậm hương vị vùng cao…).
    Bước lên tầng 2 quán ăn chị em chúng tôi thật ngưỡng mộ tình bạn - tình người của Thầy vô cùng, gần một năm rồi Thầy và các bạn mới có dịp gặp lại nhau, bao chuyện nhỏ - to để hàn huyên tâm sự. Kết thúc bữa ăn Thầy bắt đầu khám và chữa bệnh cho người bạn xấu số đã qua đời, rồi những người bạn có mặt ở đó, tình thương – tình thân của Thầy dành cho người thân và bạn bè tràn đầy, không gì sánh được. Tôi nghe hơi thở mình - nghe tim mình bồi hồi thổn thức, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà với tất cả những người có mặt nơi đây, là niềm vui, niềm hân hoan trong mỗi người, niềm hạnh phúc tuyệt vời, để gắn kết, để yêu thương tròn đầy,.
    Kết thúc chuyến đi, người thân và bạn bè tiễn Thầy - tôi chợt thấy sống mũi mình nóng ran - cay cay, Ai cũng có một miền quê để mộng mơ, Ai cũng có một miền đất hứa của riêng mình. Quê hương một chìa khóa vạn năng giúp chúng ta gợi mở một cách sống, cách làm người. Phải biết coi trọng gốc rễ, hướng về cội nguồn, biết yêu quê hương. “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…”. Vì vậy, dù đi đâu về đâu, thì vẫn hãy nhớ nơi đó vẫn đang chờ, chờ một ngày chúng ta trở về đem lại nhiều thành công rực rỡ vang dội về cho quê hương - đất nước - con người Việt Nam.
    Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020
    HOA CÁT TƯỜNG

    /

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    bần tăng (05-06-2020),haixuyentb (06-06-2020),Hải Lý (06-06-2020),hoanlinh (05-06-2020),hoatuyet (09-06-2020),Hương Nhu (05-06-2020),kiencuong304 (05-06-2020),lê chí công (05-06-2020),Lobbyvietnam (05-06-2020),longtadinh (09-06-2020),manhcao277 (04-06-2020),manhtuongngo (05-06-2020),Mùa Xuân Đến (04-06-2020),Minh Toàn (16-12-2021),nganuoc (05-06-2020),Nghệ Linh (05-06-2020),NguyetQuangTu (15-06-2020),PhongThuyGia (05-06-2020),Phương Nam (09-06-2020),tam_thuc (04-06-2020),thanhngoc (06-06-2020),THANHTINH (08-06-2020),thanhvinh (10-06-2020),thànhtâm (06-06-2020),theoThầy (08-06-2020),tiendung23680 (05-06-2020),Tieutrucxinh (11-06-2020),trangpham (05-06-2020),Trần Kim Cương (04-06-2020),Trung Nghĩa (04-06-2020),trungthanh (04-06-2020),tubi (06-06-2020),tuluyenthantam (07-06-2020),TuMinh (05-06-2020),Vidieu (05-06-2020),youme (04-06-2020),Đại Minh (05-06-2020),ĐINHQUANG HIỆP (05-06-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •