Kết quả 1 đến 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    281
    Cảm ơn!
    5,381
    Thanked 6,569 Times in 275 Posts

    Mặc định



    Sau khi biết được thông tin về hoàn cảnh gia đình cháu Hoàng Lê Đại Phúc, Thầy Huệ Tâm đã phát động phong trào quyên góp giúp đỡ bà cháu Hoàng Thị Khéo và cháu Hoàng Lê Đại Phúc tại thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.

    Sau gần 2 tuần phát động phong trào quyên góp, lớp KCTL đã nhận được nhiều sự đóng góp giúp đỡ về tinh thần, và tiền mặt từ phía Thầy Huệ Tâm, các học trò và nhiều khách của diễn đàn. Sáng ngày 14/6/2020 lớp KCTL đã về Tĩnh Gia, Thanh Hóa trao tận tay số tiền đã kêu gọi quyên góp được cũng như động viên về mặt tinh thần, chia buồn cảm thông với gia đình.

    Đúng 8h sáng, các học trò KCTL Thanh Hóa đại diện Thầy Huệ Tâm và các học trò KCTL xuất phát về thôn 4 xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Nơi gia đình ở là một vùng quê nghèo, đầy đất cát, cộng với cái nóng gay gắt của phía Tây Nam Thanh Hóa đủ để biết cuộc sống của người dân ở đây không hề dễ dàng. Chúng tôi men theo một con đường nhỏ để đi vào nhà, bước vào nhà là một cảnh sơ xác, đầy bi thương của một gia đình vừa trải qua đại nạn.
    Bước vào trong nhà, anh Hạnh đại diện đoàn có lời giới thiệu với gia đình, chúng tôi là học trò của Thầy Huệ Tâm - môn phái Khí Công Tâm Linh sau khi biết về hoàn cảnh gia đình Thầy đã kêu gọi mọi người giúp đỡ hôm nay có dịp vào thăm gia đình. Sau khi giới thiệu xong, chúng tôi xin phép vào thắp hương cho vợ chồng anh Đức, chị Hằng, cùng cháu Nhân (anh trai cháu Phúc).

    Sau khi thắp hương xong, đoàn thăm hỏi về tình hình gia đình thì chúng tôi được biết, cháu Hoàng Lê Đại Phúc hôm nay đang được bác họ đưa đi tiêm phòng, ở nhà có bà nội và bà ngoại cháu. Từ khi bố mẹ và anh trai mất, cháu ở với hai bà, tối đến nhớ mẹ thường hay khóc, bà dỗ mãi mới chịu ngủ. Hai bà bây giờ đã nhiều tuổi rồi, bà nội trước đây tham gia Thanh niên xung phong khi tuổi già ốm đau bệnh tật liên miên, sức khỏe yếu. Còn bà ngoại thì bị thoát vị đĩa đệm nên cứ bế cháu một lúc là đau nhức nên hai bà mỗi người đỡ nhau một lúc. May mắn có thêm mấy bà dì và anh em họ hàng thường xuyên tới giúp đỡ nhưng rồi mọi người cũng có công việc riêng nên mai đây 3 bà cháu cũng sẽ còn rất nhiều khó khăn vất vả.

    Sau khi nghe hai bà nói chuyện, chúng tôi xúc động như không kìm được nước mắt, đoàn đã động viên hai bà cố gắng chăm sóc cháu, giờ đây dù có được giúp đỡ về vật chất bao nhiêu thì cũng không thể bù đắp được những khó khăn, thiệt thòi cho cháu Hoàng Lê Đại Phúc nói riêng và gia đình nói chung. Động viên hai bà cố gắng giữ sức khỏe và chăm sóc cháu, bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Được biết về tình hình đau thoát vị đĩa đệm của bà ngoại cháu Phúc và tình hình sức khỏe của bà nội, anh Hạnh đã chia sẻ với hai bà về phương pháp chữa bệnh bằng Khí Công của Thầy Huệ Tâm cho bà, và đã xin số điện thoại của người cháu để gửi file nhạc Thiền rồi nhờ chị coppy vào máy nghe nhạc cho các bà bật lên ngồi thiền hằng ngày.
    Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì cháu Hoàng Lê Đại Phúc đi tiêm về, nhìn cháu bé rất kháu, đẹp trai, bụ bẫm ít ai biết rằng cháu vừa trải qua mất mát lớn đến vậy. Nhìn cháu vui đùa cùng mọi người, khuân mặt sáng ngời chúng tôi thật sự thương xót và cầu mong cháu sẽ trở thành một cháu bé ngoan, tràn đầy nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và sẽ trở thành những người tốt, người tài giỏi cho gia đình và xã hội.

    Sau đó chúng tôi trao số tiền 42.750.000 VNĐ (Bốn mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) cho gia đình, số tiền không thể bù đắp hết tất cả những khó khăn nhưng là tất cả tấm lòng, tình cảm, tình thương của Thầy Huệ Tâm, các học trò cùng mọi người động viên gia đình, mong gia đình sớm khắc phục khó khăn.

    Sau đây là một số hình ảnh về chuyến đi:







    CHÁU HOÀNG LÊ ĐẠI PHÚC ĐƯỢC BÁC HỌ BẾ





    ĐẠI DIỆN LỚP KCTL TRAO QUÀ CHO GIA ĐÌNH



    /
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 17-06-2020 lúc 09:38. Lý do: căn chỉnh
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (16-06-2020),Dungnph (21-06-2020),Hạnh An (17-06-2020),hiepqf3 (18-06-2020),Hoa Cát Tường (16-06-2020),HoangSyHiep (18-06-2020),hoatuyet (16-06-2020),hocdao (15-06-2020),huongtamlinh (15-06-2020),july (19-06-2020),kiencuong304 (17-06-2020),Lê Minh (16-06-2020),Lobbyvietnam (15-06-2020),longtadinh (16-06-2020),manhcao277 (15-06-2020),Ngô Minh Thành (15-06-2020),PhongThuyGia (16-06-2020),Phương Nam (16-06-2020),tamminh (15-06-2020),tam_thuc (15-06-2020),Thanh Quang (16-06-2020),Thanhduong (17-06-2020),thànhtâm (15-06-2020),theoThầy (15-06-2020),Tieutrucxinh (16-06-2020),trangpham (16-06-2020),tranquang1510 (16-06-2020),Trần Kim Cương (17-06-2020),Trung Nghĩa (22-06-2020),trungthanh (17-06-2020),tuluyenthantam (18-06-2020),TuMinh (15-06-2020),Vidieu (15-06-2020),youme (15-06-2020),ĐINHQUANG HIỆP (16-06-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •