Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: “ngày định mệnh” của cát tường
-
19-05-2020, 02:57 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
“ngày định mệnh” của cát tường
“NGÀY ĐỊNH MỆNH” CỦA CÁT TƯỜNG“Tuyệt vọng” vốn không phải là chuyện gì quá xấu. Đôi khi tuyệt vọng lại chính là bước ngoặt cho ta một cuộc đời mới. “Vận mệnh” vốn không phải chỉ là những may rủi tình cờ trên trời rơi xuống, mà là tiếp nhận và khẳng định những điều hạn chế trong sinh mệnh hữu hạn của con người. Nhà văn O. Henry trong truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của ông có kể một câu chuyện, về một bệnh nhân nằm trên giường, tuyệt vọng chán nản, nhìn ra cái cây xơ xác bên ngoài cửa sổ không ngừng có gió mạnh thổi qua. Cô bỗng nhiên phát hiện, trên cái cây ấy, vẫn còn một chiếc lá xanh tươi chưa rụng đi. Bệnh nhân nghĩ, đợi đến khi chiếc lá này rụng rồi, mình cũng sẽ kết thúc mạng sống này. Thế là, cô cả ngày nhìn chằm chằm vào chiếc lá đó, đợi nó rụng đi, cũng lặng lẽ chờ đợi sinh mệnh của mình kết thúc. Nhưng mà, chiếc lá đó vẫn không có rơi rụng, mãi đến khi bệnh nhân hoàn toàn hồi phục sức khỏe, chiếc lá đó vẫn xanh ngắt như thường. Kỳ thực, vốn không còn có chiếc lá nào trên cái cây đó cả, chiếc lá đó là của một ông họa sĩ già vẽ lên, nó không phải chiếc lá thật, nhưng nó đã đạt đến hiệu quả chân thực sinh động giống hệt như chiếc lá thật, cho bệnh nhân đó một lòng tin vững chắc mà sống tiếp, chỉ cần chiếc lá đó không rụng đi, mạng sống của bản thân cũng sẽ không kết thúc. Kết quả, cô thật sự đã khỏe mạnh, đi ra khỏi phòng bệnh nhìn xem chiếc lá đó rốt cuộc là thế nào. Cô đứng dưới gốc cây, vô cùng cảm động trước tấm lòng của người họa sĩ thầm lặng. Chính chiếc lá giả này, đã tiếp thêm cho cô dũng khí để tiếp tục sống. Cứu vãn được sinh mệnh thật sự không phải là chiếc lá đó, mà là lòng tin vững chắc của con người.
Khi đi qua nửa cuộc đời - tôi đã phải đón nhận bao khổ đau, trong con người tôi chuỗi ngày qua là những nỗi đau giằng sé triền miên, tan nát tâm can, nhiều lúc tưởng chừng như đã gục ngã, rồi lại gượng đứng lên; chưa dừng lại ở đó tôi tiếp tục nhận được kết quả “U màng não đỉnh đầu phải” - đất trời như sụp đổ, tôi bị choáng, không thể tự đứng và tự đi lại được “tôi xin nghỉ 1 tuần để tiêm và uống thuốc tại nhà”, giường tôi nằm cạnh cửa sổ, nên hàng ngày mỗi buổi sáng tôi cứ nằm và nhìn ra cửa sổ, nhìn phía tường nhà bên cạnh, một cây dương xỉ (gồm 3 cành) mọc ngang ngay giữa tường; tôi thầm nghĩ, mình hạnh phúc hơn cô bé trong câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” rồi, cô bé đó chỉ có một chiếc lá, còn tôi, tôi có những 3 cành cây dương xỉ và niềm tin của tôi cũng như được nhân lên ba lần. Tôi luôn tâm niệm “Qua cơn mưa trời lại sáng”. Rồi ông trời đã không phụ lòng tôi. Tôi được trở thành bệnh nhân của Thầy Nguyệt Quang Tự, tôi đã tìm đến Thầy và Thầy đã giang tay cứu tôi và cả gia đình tôi.
Buổi sáng tại vùng đất địa linh nhân kiệt của tỉnh Hải Dương tôi được gặp Thầy, được tiếp cận với “Thiền chữa bệnh”, tôi say mê, miệt mài tìm hiểu về thiền, từ tư thế ngồi, cách thả lỏng, cách loại bỏ tạp niệm… Ngày qua ngày khi tập luyện tôi được trải nghiệm nhiều điều lý thú, đầu tháng tư vừa qua, tôi đã tự kết thúc 3 tháng tập luyện của mình bằng cách khép lại Tập 1 cuốn“Nhật ký chữa bệnh của Hoa Cát Tường” và bước vào Tập 2 cuốn Nhật ký với tâm trạng đầy hứng khởi. Bỗng oạch “Cát Tường lại bị ngã”. Trời ơi, gì thế này, trái đất quay tròn chứ không phải là hình tròn nữa, tôi sờ lên chỗ đau thấy rất mát, tôi cảm nhận rõ máu đã chảy ra, nhưng không phải, chắc tại tôi sợ quá trong lúc đang rất đau, rất choáng, lúc hoang mang đó người mà tôi nghĩ ngay đến là Thầy, cầm máy lên tôi nhắn tin “Thầy ơi. Con vừa bị ngã. Đập đầu bên đối nghịch với bên bị U xuống nền xi măng”.
Thầy hỏi tôi: “Có bị sưng đau không ?”
Tôi thưa thầy: Con có bị sưng to (tấy)
Thầy nói tiếp: “Con nằm im để thầy chữa cho”
Tôi lại tiếp tục thưa với Thầy “Con bị tê bì (mất cảm giác) cả cánh tay trái”
Thầy bảo tôi: “Con đi ra bệnh viện cấp cứu ngay”
Làm theo lời Thầy dặn: 0h27 phút tôi có mặt tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đăng ký khám, chụp chiếu xong tôi ngồi chờ đến 2h hơn thì có kết quả, Bác sỹ nói với tôi gọi người nhà đến đây để trao đổi với người nhà-còn bệnh nhân có thể ra ghế ngồi hoặc nằm trên cáng. Rồi bác sĩ không đồng ý cho tôi về, và nói ở lại tiếp tục theo dõi thêm, và nên mổ ngay vì có khối U ở đỉnh đầu phải. Mãi đến 4h sáng sau khi ký các loại giấy tờ Bác sĩ yêu cầu ...tôi được về nhà, đến 5h hơn buổi sáng ngày 13/5/2020 tôi thấy đỡ đau hơn và bắt đầu ngủ li bì, mê man: “tôi mơ thấy mình đến 1 ngôi chùa thờ ngài Quang Trung, có tượng Quan âm đứng giữa sân chùa, ngồi thiền tại đó xong mới về”.
Đến 10h45 phút sáng giật mình tỉnh dậy, tự hỏi mình “tôi còn sống hay đã chết, tôi đang ở đâu thế này?” tôi phải chấn tĩnh lại mới biết mình đang nằm ở nhà, tôi mừng quá tôi còn sống. Người tôi nghĩ đến ngay lúc này là Thầy, tôi đi tìm điện thoại để liên lạc với thầy “đâu mất rồi, tôi để đâu được nhỉ”, vừa tìm thấy được điện thoại của mình, tôi nhận được tin nhắn của thầy, thầy nói điện thoại của Thầy bị hỏng, bây giờ mới sửa được, Thầy chúc mừng tôi. Trong cơn mê man tôi không hỏi thầy tại sao lại chúc mừng tôi nữa, với tôi cứ được thầy chúc mừng là tôi vui. Sau khi cảm ơn Thầy xong, tôi nghĩ rất nhiều về giấc mơ sáng nay, tôi quyết định tìm ngôi chùa này và đi đến, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng tôi đã tìm được.
Đúng 16h45 tôi có mặt tài “Chùa Đồng Quang” Ngõ 119, phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - giữa trung tâm thành phố mà lại có một ngôi chùa đẹp, thanh bình đến lạ; thủ đền nói với tôi: cháu đến muộn quá nên khu vực thờ ngài Quang Trung đã đóng cửa, rồi đưa cho tôi một cái mâm nhỏ và dặn: “Cháu cứ đặt tất cả lễ của mình ở Đức Mẹ Quan Âm”, lễ xong rồi chờ xin hạ lễ, tôi thưa: “vâng” rồi đi về phía trước ngôi chùa. Khi sắp lễ xong tôi vừa dâng lễ lên thì trời bắt đầu giông bão; thắp hương xong tôi báo cáo Ngài: tôi nằm mơ thấy Ngài, nên tôi tìm đến xin được ngài đón nhận và chỉ bảo tôi, tôi xin Ngài tôi muốn sớm khỏi bệnh để mọi hoạt động của tôi được trở lại bình thường như mọi người và xin được ngồi thiền dưới chân Ngài, tôi bắt đầu thiền bài “Vạn pháp Liên đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật Linh Quang trận pháp” thì trời bắt đầu mưa, mưa to dần, tôi cứ mơ màng hình ảnh một trần đại thủy chiến rất lớn, nước mênh mông lênh láng, rồi hình ảnh như một đập thủy điện bị vỡ, nước lại càng mênh mông hơn, hình ảnh đó cứ tiếp tục tiếp diễn, mưa to hơn, tôi ngồi lùi lại phía gốc cây bỗng nghe ai nói “có người thành lập một bệnh viện lấy tên BỆNH VIỆN …… trong không gian mà không báo cáo Thầy, như thế là không được”; và tiếp tục: “Con khỏi bệnh rồi còn mong muốn làm gì nữa”; trời lại mưa to hơn tôi lại ngồi sát vào trong phía gốc cây nhãn, tôi báo cáo ngài không biết con có lỗi gì không mà con đến đây không được vào dâng lễ Vua Quang Trung, tôi xin xám hối - xin các ngài nếu tha thứ cho tôi và báo cho tôi biết khỏi bệnh thì sau khi tôi thiền xong trời sẽ tạnh mưa.
Tôi thiền xong, tạnh mưa thật, tôi vui quá, cầu xin của tôi đã linh nghiệm; thế là tôi yên tâm, vui vẻ ra về, về đến nhà tôi mới tìm kết quả hôm qua đi khám để mở ra xem, nhìn kết quả chụp Citi của mình thì thể tích khối U đã giảm đi một nửa, tôi vui quá, thầy chưa cho tôi được 4 tháng, cộng với một phần nhỏ từ công sức tập luyện của tôi, hôm nay có được kết quả bước đầu như ngày hôm nay, không lẽ mình lại hét tôi “Tôi vui quá”.
Ngày hôm sau, tôi đi làm, (MỘT TIN VUI) tôi nhận được điện thoại của Thầy, thầy hỏi tôi: “Con khỏe hơn chưa? Đã đi làm được chưa”; lúc này thầy mới nói cho tôi biết “tôi bị vỡ mạch máu não, bị chảy máu trong não”, rất may cho tôi là tôi đã báo cho Thầy kịp thời, nên đã được Thầy cùng một số học trò chữa trị đúng lúc nên không nguy hiểm đến tính mạng, Thầy thông báo: “phần linh của cái U không còn”, có nghĩa là tôi đã khỏi, vẫn là câu “Con cảm ơn Thầy”, và vẫn là tâm trạng. Vui, vui, và rất vui. Nên Cát Tường xin được chia sẻ lên diễn đàn Khí công - Tâm linh, trước tiên là lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đến Thầy và những người học trò của thầy đã quan tâm, giúp đỡ, chữa trị cho Cát Tường, nhưng ai đang có bệnh có niềm tin để cố gắng.
Viết đến đây thì tôi bị gọi có việc đột xuất (MỘT HUNG TIN): “2 lần Sét đánh ngang tai, tôi bị choáng váng, tôi rơi đến tặn địa ngục của trần gian rồi”, tôi sống không bằng chết, một mình tôi hoang mang, vô định, tôi không biết mình phải đi đâu về đâu nữa, tôi đã mất hết tất cả sau 2 tiếng đồng hồ, “Một ngày định mệnh, một ngày mà kiếp này tôi sẽ không bao giờ quên: MỘT TIN VUI - MỘT HUNG TIN” tôi đã tự đưa ra quyết định cho mình, để tự tạo một đường sống, tạo ra một lối đi cho mình, xin mượn lời của ai đó:“Nước đến tận cùng là Thác đổCon người ngay lúc lâm vào tuyệt vọng thì cũng đừng vội buông tay, chỉ cần bước thêm một bước nữa đã là cánh đồng hoa tươi sáng, nhẫn chịu thêm một chút nữa đã là cảnh vật hoan ca vui vẻ.
Người đến đường cùng Người Hồi Sinh”.HOA CÁT TƯỜNGView more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
64 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
bần tăng (19-05-2020),Dungnph (26-07-2020),haile (27-05-2020),haixuyentb (19-05-2020),Hạnh An (21-05-2020),Hải Lý (06-06-2020),hiepqf3 (27-05-2020),Hieuhoc (21-05-2020),HoangSyHiep (19-05-2020),hoanlinh (22-05-2020),hoasen (20-05-2020),hoatran (20-05-2020),hocdao (19-05-2020),huongtamlinh (19-05-2020),Hương Nhu (19-05-2020),kiencuong304 (30-05-2020),Lê Minh (28-05-2020),LinhTâm (11-08-2020),Lobbyvietnam (19-05-2020),MaiHuong (27-05-2020),manhcao277 (19-05-2020),manhtuongngo (20-05-2020),Mùa Xuân Đến (19-05-2020),Minh Toàn (16-12-2021),nangbanmai (20-05-2020),Nganpham (24-05-2020),nganuoc (20-05-2020),Ngô Minh Thành (20-05-2020),Nghệ Linh (25-05-2020),Ngoạn Hiền (23-05-2020),NguyetQuangTu (19-05-2020),phongha (02-08-2020),PhongThuyGia (19-05-2020),phuonganhhp (29-07-2020),phuongdet (23-05-2020),phuongpham (21-05-2020),Phương Nam (25-05-2020),Tamhuongthien (23-05-2020),tamminh (20-05-2020),tam_thuc (19-05-2020),Thanh Quang (21-05-2020),thanhngoc (19-05-2020),THANHTINH (19-05-2020),ThanhTrung90 (25-06-2020),thanhvinh (16-10-2020),thànhtâm (01-06-2020),theoThầy (19-05-2020),Thien Nghia (06-06-2020),Thutrang (29-05-2020),tiendung23680 (20-05-2020),tieuthiennguyen (22-06-2020),Tieutrucxinh (27-05-2020),trangpham (19-05-2020),Trần Kim Cương (25-05-2020),trungthanh (21-05-2020),TuMinh (19-05-2020),turaunt (20-05-2020),Vidieu (19-05-2020),youme (19-05-2020),Đào Hương 95 (19-05-2020),Đại Minh (20-05-2020)
-
20-05-2020, 10:42 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Bạn khổ quá, tôi thấy thương và đồng cảm với bạn lắm!
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
haile (27-05-2020),haixuyentb (21-05-2020),Hoa Cát Tường (26-05-2020),Lê Minh (22-05-2020),LinhTâm (11-08-2020),manhcao277 (20-05-2020),manhtuongngo (20-05-2020),nganuoc (27-07-2020),Phương Nam (25-05-2020),Thanh Quang (21-05-2020),thànhtâm (01-06-2020),theoThầy (29-05-2020),tieuthiennguyen (22-06-2020),Tieutrucxinh (27-05-2020),trangpham (22-05-2020),Trần Kim Cương (28-07-2020),trungthanh (21-05-2020),TuMinh (21-05-2020),Vidieu (21-05-2020)
-
27-05-2020, 18:20 #3
Đọc chia sẻ của chị Hoa Cát Tường mà thấy rưng rưng xúc động. Chúc mừng chị đã có duyên với Gia đình Khí Công Tâm Linh và may mắn được Thầy chữa bệnh. Chị kể câu chuyện của chị vừa chân thực, vừa sinh động, đúng là phúc lành, thay đổi "vận mệnh", vượt qua "tuyệt vọng", cầu chúc chị những điều tốt lành, như cái tên chị đã chọn!
Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
Dungnph (26-07-2020),Hoa Cát Tường (02-06-2020),Lê Minh (28-05-2020),manhtuongngo (28-05-2020),nganuoc (27-07-2020),phuonganhhp (29-07-2020),Thanh Quang (02-06-2020),ThanhTrung90 (25-06-2020),thànhtâm (01-06-2020),theoThầy (29-05-2020),Thutrang (29-05-2020),tieuthiennguyen (22-06-2020),trangpham (28-05-2020),tranquang1510 (08-08-2020),Trần Kim Cương (28-07-2020),TuMinh (28-05-2020),Vidieu (29-05-2020)
-
23-07-2020, 23:31 #4
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2020
- Đang ở
- Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
- Bài viết
- 96
- Cảm ơn!
- 1,108
- Thanked 2,190 Times in 95 Posts
.
Mình cảm ơn những thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ của bạn Trúc xinh nhiều !
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường
Dungnph (26-07-2020),LinhTâm (11-08-2020),nganuoc (27-07-2020),theoThầy (26-07-2020),Tieutrucxinh (31-07-2020),trangpham (26-07-2020),Trần Kim Cương (28-07-2020),TuMinh (26-07-2020)