Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thầy tôi và Covid!
-
28-04-2020, 15:45 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 133
- Cảm ơn!
- 5,223
- Thanked 3,767 Times in 131 Posts
Thầy tôi và Covid!
.
Vì dịch bệnh Covid-19 nên từ Tết tới giờ, tôi chưa có dịp về nhà thăm Thầy Cô, ra vườn ngắm những bông hoa tươi thắm, thơm ngát, ngắm các nàng tiên cá thướt tha xinh đẹp tung tăng bơi lội giữa hồ. Các sự kiện thường niên của gia đình KCTL đã không thể tổ chức được như Lễ giải hạn đầu năm, và đợt nghỉ lễ 30/4-01/5 sắp tới. Dịp này hàng năm là một kỳ nghỉ đáng nhớ của gia đình KCTL. Chúng tôi sẽ có 3 - 4 ngày được Thầy dạy học, được luyện tập, chữa bệnh, được đến những nơi linh thiêng tại linh địa Côn Sơn…. mà năm nay, rất tiếc là không thể có được.
Thêm nữa, đã mấy tháng nay việc lên lao động tại NNLĐ cũng bị tạm dừng, chắc Cô và mọi người sẽ vất vả hơn để chăm sóc cho khu vườn. Cảm ơn YX và TM đã mang những bông hoa đẹp từ NQV tới cho mọi người vơi nỗi nhớ Nhà.
Những ngày này, tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh về cơ bản đã kiểm soát được, mọi hoạt động dần trở về bình thường.
Cập nhật thông tin về dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và Việt Nam đến ngày 27/4/2020 như sau:
Những con số thật ấn tượng! Kết quả này của Việt Nam được quốc tế đánh giá cao. Một đất nước không lớn, không phải là nước phát triển, vị trí ngay cạnh ổ dịch lớn của thế giới mà đã ứng phỏ tốt, làm được những điều thật đáng khâm phục. Trong khi đó những cường quốc như Mỹ, Nhật, Hàn, những nước lớn như Trung Quốc, Nga, …. với tiềm năng kinh tế, trang thiết bị hiện đại, trình độ chuyên môn cao …. đã phải chịu tổn thất rất lớn về người và của do ảnh hưởng của đại dịch này.
Chúng tôi hiểu rằng, để có được thành công này, không chỉ sự nỗ lực của thế giới trần tục, mà còn được sự chỉ bảo, dẫn dắt và tác động rất lớn từ thế giới tâm linh. Thầy đã phải vất vả, lao lực và hao tổn bao năng lượng để bảo vệ chúng sinh, môi trường trên đất nước này, và cả môi trường sống cho toàn trái đất.
Trong những ngày tháng cả nước gồng mình chống dịch, chúng tôi - những học trò của Thầy liên tục nhận được các thông báo của Thầy. Thông điệp trong đó mang đầy tình thương yêu, lo lắng, dặn dò của cha mẹ đối với những đứa con. Có thể tóm tắt diễn biến trong hơn 1 tháng qua như sau:
Ngay từ những ngày đầu tiên Thầy đã xác định chính xác có mầm bệnh trong một số người ở Hà Nội và mật độ virus trong không khí là rất lớn. Mặc dù mỗi người của KCTL đã có một hàng rào năng lượng bảo vệ nhưng virus vẫn có khả năng lọt vào nên Thầy đã dặn học trò có điều gì khả nghi thì cần báo cáo ngay. Cả con trai tôi đang ở nước ngoài cũng được Thầy cho phép gọi cho Thầy nếu cảm thấy không ổn. Một số trường hợp học trò không may nhiễm virus, Thầy lại mất rất nhiều năng lượng để xử lý bắt hết virus , kiểm tra cho mọi người trong nhà, khử trùng toàn bộ khu vực nhà.
Để giải quyết triệt để, trên phạm vi rộng, cần khống chế được mầm bệnh. Thầy đã chế tạo các loại lưới 3 lớp để bắt virus, cấp 10 nghìn tấm lưới lớn, gồm 5 nghìn tấm 6m2 và 5 nghìn tấm 15m2, giao học trò trong không gian nhân lên thật nhiều để cấp cho mọi nơi trên khắp thế giới.
Trong lúc dịch bệnh hoành hành, Thầy đang lo bảo vệ mọi người, bắt và diệt nguồn bệnh thì bọn xấu thừa cơ tổ chức tấn công và bỏ độc khắp nơi. Thầy vừa lo chống dịch, chữa bệnh, vừa phải đánh một trận và tiêu diệt nhiều kẻ xấu trong không gian, điều quân đội trong không gian với qui mô lớn về chống dịch và giải độc trong phạm vi toàn trái đất; tăng 300% số thiết bị hút và giải độc cho môi trường. Sau khoảng 2 tuần, năng lượng chung của toàn vũ trụ đã phát triển thích ứng và có chuyển biến tốt, ổn định; năng lượng độc còn không đáng kể - năng lượng độc ở đây chính là môi trường thuận lợi để virus corona phát triển.
Một tuần sau đó, chúng tôi được biết năng lượng ở tầng thấp đang có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới trần tục. Thầy dặn học trò khi ra đường hoặc ngồi thiền, hãy tâm niệm: "Dồn năng lượng ra bên ngoài tạo thành lớp bảo vệ vững chắc cho cơ thể".
Thầy tôi là thế đó! Thầy đã luôn lo lắng và đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cho học trò. Mỗi lần nhận được thông báo của Thầy, tôi rất xúc động, biết ơn, cảm nhận được tình cảm ấm áp, năng lượng tình thương của Thầy tới đất nước, con người, tới toàn cõi trần bao gồm cả vạn vật muôn loài.
Thầy làm những việc rất vĩ đại, rất phi thường nhưng lại rất âm thầm, không phô trương. Để rồi trong những ngày giãn cách xã hội, mọi người được làm việc ở nhà, nghỉ ngơi thì chúng tôi nhận được tin Thầy cần phải nghỉ ngơi đề hồi phục sức khỏe do thời gian qua làm việc quá tải.
Biết tin này, tôi thấy lòng mình se lại và thương Thầy quá. Suốt thời gian qua, để bảo vệ học trò, bảo vệ toàn thể chúng sinh trên đất nước này và trên toàn thế giới, Thầy đã hao tổn quá nhiều năng lượng. Từ việc tính toán các phương án, chế tạo thiết bị hữu hiệu để bắt và tiêu diệt mầm bệnh, chữa bệnh cho học trò nhiễm virus, khử trùng, giải độc môi trường; đánh lại những thế lực xấu với lực lượng rất đông và mạnh. Thật, nếu không phải Thầy thì chẳng ai có thể làm nổi được bao nhiêu việc lớn như vậy trong một thời gian ngắn.
Mong rằng dịch bệnh đã tạm yên, Thầy tôi sẽ được nghỉ ngơi và mau khỏe.
Đất nước này may mắn vì có Thầy về, nhân loại cũng ay mắn vì có Thầy. Chúng tôi may mắn được theo Thầy, biết ơn Thầy luôn dạy bảo, che chở, bảo vệ.
View more the latest threads:
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Bài khấn ĐÊM GIAO THỪA TẾT GIÁP THÌN - ẤT TỴ
- Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
- Nghe ĐỂ THAM KHẢO!
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p3)
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p2)
- Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
- Bàn về NGHE & NHÌN
- Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 29-04-2020 lúc 20:33.
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
75 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
Bát Quái (01-05-2020),bần tăng (01-05-2020),cảnh thắng (01-05-2020),Diệu Hồng (02-05-2020),Dungnph (13-05-2020),hagiangtptn (04-05-2020),haile (06-05-2021),haixuyentb (02-05-2020),Hanhthong (01-05-2020),hiepqf3 (03-05-2020),Hieuhoc (02-05-2020),Hoa Cát Tường (09-05-2020),HoangNV (02-05-2020),hoanlinh (04-05-2020),Hoasentrang (01-05-2020),HoaThai (05-05-2020),hoatran (01-05-2020),hoatuyet (29-04-2020),hongvulien (01-05-2020),huongtamlinh (01-05-2020),Hương Nhu (02-05-2020),kiencuong304 (05-06-2020),KTKTPQ (02-05-2020),Lam (05-05-2020),lê chí công (01-05-2020),Lê Minh (05-05-2020),Lobbyvietnam (01-05-2020),manhcao277 (02-05-2020),manhtuongngo (22-02-2021),Mùa Xuân Đến (03-05-2020),Mộc Lan (27-05-2020),nangbanmai (11-05-2020),Nganpham (02-05-2020),nganuoc (30-04-2020),Ngô Minh Thành (02-05-2020),Nghệ Linh (04-05-2020),Nguyễn Quyên (04-05-2020),nguyenbinh82cm (04-05-2020),NguyetQuangTu (29-04-2020),PhongThuyGia (16-05-2020),phuonganhhp (31-07-2020),Phương Nam (02-05-2020),Tamhuongthien (04-05-2020),tamminh (04-05-2020),tam_thuc (01-05-2020),tanrau (26-05-2020),Thanh Quang (04-05-2020),Thanhduong (07-05-2020),thanhngoc (01-05-2020),thanhphong (02-05-2020),THANHTINH (02-05-2020),thanhvinh (02-05-2020),thànhtâm (11-05-2020),theoThầy (01-05-2020),Thutrang (14-05-2020),Tieutrucxinh (30-04-2020),trangpham (02-05-2020),Trần Kim Cương (09-05-2020),trungthanh (30-04-2020),tuluyenthantam (01-05-2020),TuMinh (29-04-2020),turaunt (02-05-2020),Vidieu (06-05-2020),xuangiang14 (02-05-2020),youme (30-04-2020),Đại Minh (08-05-2020),Đức Thành (13-05-2020),Đức Tin (06-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (01-05-2020)
-
01-05-2020, 14:59 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 24
- Cảm ơn!
- 7
- Thanked 884 Times in 25 Posts
MoPhat - Tạ ơn Thầy!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Bát Quái
hagiangtptn (04-05-2020),haile (06-05-2021),haixuyentb (02-05-2020),Hanhthong (01-05-2020),hiepqf3 (03-05-2020),Hieuhoc (02-05-2020),HoangNV (02-05-2020),hoanlinh (04-05-2020),Hoasentrang (02-05-2020),hoatran (01-05-2020),hoatuyet (07-05-2020),huongtamlinh (02-05-2020),lê chí công (01-05-2020),Lobbyvietnam (02-05-2020),manhcao277 (02-05-2020),manhtuongngo (22-02-2021),Mùa Xuân Đến (03-05-2020),nganuoc (04-05-2020),Ngô Minh Thành (02-05-2020),Nghệ Linh (04-05-2020),NguyetQuangTu (02-05-2020),Phương Nam (02-05-2020),Thanh Quang (04-05-2020),thanhphong (02-05-2020),thànhtâm (11-05-2020),theoThầy (01-05-2020),Tieutrucxinh (01-05-2020),trangpham (02-05-2020),trungthanh (01-05-2020),TuMinh (02-05-2020),Vidieu (07-05-2020),Đại Minh (08-05-2020),Đức Tin (05-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (01-05-2020)