Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #3
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    Cảm ơn chị Y Xuân đã viết bài rất hay, chi tiết và cụ thể để mọi người hiểu về TRƯỜNG HỌC KCTL TRÊN DIỄN ĐÀN.
    Thời kỳ giãn cách xã hội vì Covid 19 cũng là thời kỳ vàng để tôi được tự học lại dựa trên những kho tàng kiến thức đã có trên diễn đàn. Và nhận ra mình "mất gốc" quá nhiều vì lười ôn luyện kiến thức.
    Tôi đọc lại quyển Thầy trả lời các câu hỏi của học trò lại thấy nhiều kiến thức như mới nghe lần đầu. Vì lâu không học, đọc lại thì lai quên.
    Tôi đọc lại các bài thơ và các câu chuyện về 8 vị Bát Cổ, thật chi tiết, thật ngưỡng mộ cuộc đời của các Cụ và cũng thấy ngày xưa tu luyện cực khổ, vất vả ra sao, ngày xưa nhiều Cụ bị oan ức, bị thử lòng, thử sự quang minh chính trực.....
    Cuộc đời có nhiều cám dỗ, cám dỗ đó là phép thử đắt giá và các Cụ đều vượt qua. Tôi đọc và lại hình dung ra những chuyến đi, những cảm giác, cảm xúc được đến thăm Bát Cổ mỗi dịp về nguồn ngày 30/4 và mùng 1 tháng 5 hàng năm. Và lại tiếc nuối vì năm nay đại dịch nên từ đầu năm đến giờ chưa được gặp Thầy và mọi người.

    Tôi đọc lại quyển chữa bệnh bằng phương pháp KCTL và lại thấy may mắn vì gia đình luôn được Thầy và các anh chị hỗ trợ kịp thời để được khỏe mạnh và bình an. Vậy mà bấy lâu nay mình vẫn lười tập luyện. Thế nên kết quả nhãn tiền là vía không kịp hiểu những mong đợi của mình ở mặt trần tục về việc muốn được đi học, nên dù hàng ngày có xin, có nguyện xin Thầy cho con đi học nhưng vía vẫn còn mải chơi thì....vẫn là chặng đường để cả vía và thực cùng phải cố gắng luyện rèn.
    Khi đọc lại , học lại những bài học cũ, tôi như đang xem lại 1 thước phim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, được nhìn sự máu lửa cố gắng, rèn luyện, hồi hộp lo âu của mình, của đồng môn ở nhiều sự kiện, những thành tựu mọi người đạt được, những sẻ chia của những người mới, những tâm huyết của nhiều người....Tôi lại như có thêm được sức mạnh, sự hy vọng, niềm tin , cố gắng.
    Và tôi cũng nhìn thấy những người cũng đã rất tâm huyết nhưng rồi vòng xoáy trần tục cũng dẫn những người ấy không thể lựa chọn đời đạo song tu, mà tập trung vào phần đời nhiều hơn. Tiếc....tôi cũng thấy tiếc lắm, nhưng đó cũng là duyên của mỗi người và sự quyết tâm của mỗi người.
    Thế rồi tôi lại đọc lại Sổ tay học tập - Các kiến thức cơ bản mà người mới cần biết và lại thấy hay ! lại thấy nhiều câu có thể đưa ra thành câu hỏi ôn tập cùng nhau.
    Và tôi có cơ hội đọc dần lại các bài viết Thầy đã viết từ cách đây rất lâu, đúng như chị Y Xuân đã nói "Diễn đàn này là một trường học", cái gì cũng có....chỉ là....ta đã học như thế nào, học ra sao, hành ra sao....
    anh hocdao đã từng chia sẻ với tôi là Học KCTL khác rất nhiều so với học đời thường, nó không giống như học bất cứ cái gì mà mọi người được học ở trường....đó cũng là điều tôi đang ngẫm nghĩ trong sự học của tôi. Tôi chưa có nhiều tư duy phi trần tục để vỡ ra nhiều, nhưng những gì học lại, đọc lại nó cũng giúp ích cho tôi để 1 lần ôn luyện, 1 lần nhớ. Lúc đầu là nhớ mang máng, giờ lại ôn tập tiếp để có thể nhớ hơn, và lại rèn luyện để nhớ mãi....
    Tôi được biết đến câu "Có thực mới vực được đạo", chúng ta thường hay hiểu và hay nói trong nhiều trường hợp ví dụ như khi đang học, gần 12h rồi, bụng kêu gào đói rồi, hoa mắt chóng mặt mất tập trung thì cần ăn vào để có thể làm và học tiếp và lúc đấy hay trêu nhau "có thực mới vực được đạo" và mọi người đứng lên đi ăn. Nhưng còn có 1 ý nghĩa nữa đó là có thực ở đây là thực tế, thực hành thì mới có thể đắc đạo, có thể nhuần nhuyễn 1 việc nào đó. Vậy nên nếu lý thuyết chỉ đọc thì sẽ quên, vậy nên cần ôn luyện, cần thực hành nhiều hơn để biết mình có tiển triển hơn không, có những gì cần chỉnh sửa cho tốt hơn. Tôi vẫn còn nhiều tư duy trần tục nên các cách thức triển khai vẫn chưa vỡ ra được nhiều và vẫn tìm cách để có thể tốt hơn...
    Tôi có 1 thói quen là gặp người nào có tên mà ghép với tên mình tạo thành 1 từ có nghĩa thì lại chụp lại ảnh lưu giữ kỷ niệm. Đầu năm nay tôi gặp 1 anh tên là Vững , ghép với tên mình được chữ "Vững Tâm". Viết bài này tôi lại nhớ đến bố tôi tên là Lại, có 2 bác bạn thân, 1 bác tên là Được và 1 bác tên là Học. 1 ngày kia 2 bác đến nhà chơi, tôi đọc và cười thích thú khi ghép được tên bộ ba bạn thân của bố theo 3 cách đó là:
    - ĐƯỢC - HỌC - LẠI
    - HỌC - LẠI - ĐƯỢC
    - LẠI - ĐƯỢC - HỌC
    Và Con rất mong được Thầy và các anh chị đồng môn tiếp tục chỉ dẫn, hỗ trợ, dạy bảo cho con trong chặng đường tiếp theo để con được học lại; học lại được và lại được học ạ!Con cảm ơn Thầy và các anh chị đã đọc bài viết của con ạ !

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    bần tăng (17-05-2020),haixuyentb (16-05-2020),Hieuhoc (17-05-2020),hoanlinh (18-05-2020),hoatran (18-05-2020),Hương Nhu (17-05-2020),Mùa Xuân Đến (17-05-2020),nangbanmai (18-05-2020),Ngô Minh Thành (18-05-2020),NguyetQuangTu (19-05-2020),phuongngoc (18-05-2020),tam_thuc (17-05-2020),thanhngoc (18-05-2020),theoThầy (19-05-2020),Trung Nghĩa (17-05-2020),trungthanh (16-05-2020),TuMinh (17-05-2020),Vidieu (19-05-2020),youme (16-05-2020),ĐINHQUANG HIỆP (16-05-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •