Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    1,069
    Thanked 641 Times in 21 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi tập luyện bài Vạn Pháp Thủy Bồn Huệ Tâm Trận

    Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Thầy NQT đã chia sẻ các bài luyện tập ở trên facebook cho mọi người có…..để cùng tập luyện tăng cường sức khỏe chống virus covid. Ngoài những bài luyện Thầy đã chia sẻ trên facebook còn có những bài luyện tập khác Thầy NQT chia sẻ trên diễn đàn KCTL. Các bài luyện của Thầy ko chỉ có tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe mà còn giúp chúng ta có thể khai tâm, mở huệ, nâng cấp mức năng lượng của bản thân…

    Hàng ngày tôi vẫn tập các bài luyện của Thầy NQT, với mỗi bài luyện tôi đều có cảm nhận khác nhau. Hôm nay tôi xin chia sẻ một số cảm nhận khi tập bài luyện Vạn Pháp Thủy Bồn Huệ Tâm trận.

    Đầu bài luyện Thầy cho mọi người tập thanh lọc cơ thể bằng vòng thanh khí, giúp thanh lọc cơ thể cho người tập để có buổi tập luyện tốt và có hiệu quả hơn. Tôi quán tưởng và cảm nhận vòng thanh khí theo lời dẫn của Thầy. Những cảm nhận thanh lọc cơ thể bằng vòng thanh khí tôi đã chia sẻ ở link: http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...Vong-Thanh-Khi

    Khi Thầy hô: “Huệ Tâm Dược Sư khám bệnh, năng lượng từ cơ thể của Huệ Tâm phát thành các tia đến thằng cơ thể từng người ngồi trong trận. Cùng lúc khám bệnh cho tất cả mọi người”.

    Lúc này tôi quán tưởng tia năng lượng Thầy vừa hô đi vào cơ thể, thì tôi thấy có tia năng lượng đi thẳng vào người mình. Sau đó tôi cảm nhận thấy tia năng lượng chạy đi khắp cơ thể để khám bệnh, tìm ra những bệnh mà cơ thể từng mắc phải để lưu vào sơ đồ bệnh lý.

    “Vạn pháp Thủy bồn Huệ Tâm trận xuất hiện.
    Mỗi người được ngồi trong một thủy bồn.
    Căn cứ vào sơ đồ bệnh lý đã được lưu tại não bộ của từng người, Huệ Tâm Dược Sư lựa chọn một loại nước từ bình Vạn Thủy Cổ Linh thích hợp với việc làm sạch cơ thể và chữa bệnh cho từng người
    Từ đáy thủy bồn, nước quay thật nhanh, xoáy thật mạnh nhưng lại dâng lên thật chậm
    Quay thật nhanh, quay thật nhanh, xoáy thật mạnh, xoáy thật mạnh dâng thật chậm
    Cơ thể hoà tan vào trong thủy bồn, Cơ thể là thủy bồn, thủy bồn là cơ thể.
    Xoáy nước tấn công vào các vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh, giải toả mọi chất độc, chất bẩn do vùng bệnh tạo ra.
    Xoáy nước tấn công vào các dị vật có trong cơ thể, phá hủy dị vật, tháo gỡ dị vật ra khỏi cơ thể
    Dòng nước xoáy mạnh vào từng ngóc ngách của phủ tạng, của cơ thể
    Xoáy nước đảo chiều để rửa thật hết mọi bụi bẩn, chất độc, chất gây bệnh và các chất của cơ thể.
    Xoáy nước đi đến đâu thì đẩy theo chất bẩn, chất thải dâng lên đến đấy…


    Theo lời Thầy hô, tôi quán tưởng và cảm thấy mình đang ngồi trong một chiếc bồn rộng, dòng nước trong bồn xoáy mạnh từ dưới lên và nước dâng lên thật chậm, thật chậm. Dòng nước xoáy mạnh len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Khi dòng nước dâng toàn bộ cơ thể, tôi cảm giác như cơ thể mình hòa tan vào dòng xoáy nước, các khí độc, chất độc, dị vật……có trong cơ thể như được hòa tan trong nước. Sau đó tôi thấy người mình bắt đầu nóng dần lên như được ngâm trong bồn nước ấm, các vùng bệnh của tôi bắt đầu đau hơn (tôi cảm nhận được vùng bệnh đang được chữa).

    Thầy tiếp tục hô: “Công cụ hỗ trợ từ phía trên bách hội hút tất cả dị vật, chất thải rắn và mọi chất bẩn khác ra khỏi bách hội.
    Khi nước trong bồn bị quá bẩn thì công cụ hỗ trợ hút luôn nước bẩn ra ngoài và thủy bồn được thay nước mới…..”
    Tôi tưởng tượng phía trên bách hội có một vòi hút lớn đang hút những chất độc, dị vật, chất thải ra ngoài. Người tôi cảm nhận được các luồng khí xấu đang chạy dọc cơ thể từ dưới lên như đang được hút dần ra khỏi cơ thể và bách hội thì tôi cảm nhận khí đang được xả ra ngoài.

    Sau khi cơ thể được làm sạch các chất độc, dị vật, vùng bệnh bằng thủy bồn, Huệ Tâm Dược Sư cấp thuốc cho từng người. Các con thuốc được chế tạo riêng, phù hợp với cơ địa, bệnh lý của mỗi người, các con thuốc đi vào cơ thể để chữa lành bệnh cho từng người. Khi lời Thầy vang lên, tôi cảm nhận được con thuốc đi trực tiếp vào cơ thể của mình ngay ở huyệt Đản Trung. Khi các con thuốc bắt đầu chuyển tải các kết quả phần linh vào thực thể thì các vùng bị đau của tôi giảm đau dần dần và đến khi hết bài thì tôi không còn bị đau nữa, người cảm thấy khỏe hơn rõ rệt.

    Con xin cảm ơn Thầy đã tạo ra nhiều bài tập chữa bệnh thật hay giúp cho mọi người nâng cao sức khỏe và tinh thần. Dù Thầy bận nhiều việc, nhưng Thầy vẫn quan tâm và chăm lo cho sức khỏe của tất cả mọi người trong mùa dịch Covid này!

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhngoc

    bần tăng (30-04-2020),cảnh thắng (30-04-2020),Dungnph (30-04-2020),haile (20-06-2020),Hải Lý (03-05-2020),Hoa Cát Tường (03-01-2021),hoanlinh (05-01-2021),hoatran (01-05-2020),kiencuong304 (31-12-2020),lê chí công (07-12-2023),nganuoc (30-04-2020),NguyetQuangTu (03-01-2021),nhsamth (03-10-2020),Phương Nam (05-01-2021),THANHTINH (03-01-2021),theoThầy (04-01-2021),Trần Kim Cương (03-01-2021),trungthanh (30-04-2020),TuMinh (29-04-2020),Vidieu (08-05-2020),youme (30-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (29-04-2020)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    2,898
    Thanked 1,262 Times in 57 Posts

    Mặc định

    Thời gian này bên não phải tôi thấy bí bách, cảm giác tê bì, nhiều lúc cảm thấy như có dòng khí xoáy vào. Hôm nào tôi chưa ngồi thiền được đến cuối ngày cảm giác tê bì càng rõ rệt và cảm giác đó lan xuống bên mắt phải. Những lúc khó chịu tôi phải lấy tay vuốt lên mắt và lấy tay giật giật chân tóc để giảm bớt cảm giác đó đi. Tôi nghĩ chắc bị tắc khí, hoặc bị nhiễm khí xấu vào người nên chăm chỉ tập các bài luyện để đẩy khí xấu ra. Tôi thường tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ Tâm trận, đây là bài tôi có nhiều cảm nhận rõ ràng.
    Khi ngồi thiền tôi tập trung vào tiếng Thầy hô:
    Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng, nhắm mắt thở đều, nhắm mắt thở đều
    Bế ngũ quan, buông bỏ mọi việc
    Thảm định tâm xuất hiện, một môi trường thiền định xuất hiện
    Cơ chế tự động làm sạch khí độc, khí thải xuất hiện.
    Công cụ này đảm bảo cho mọi loại khí độc, khí thải xuất hiện trong không gian vùng trận sẽ được hút sạch khỏi vùng trận…
    Vòng thanh khí của HTDS xuất hiện.
    Từ trên rất cao, vòng Thanh khí quay quay theo chiều thiên chuyển đưa một luồng thiên linh khí chân dương thật nóng xoáy thẳng xuống đỉnh đầu bách hội…

    Lúc này tôi cảm nhận dòng khí lan tỏa từ trên xuống, dưới lớp da đầu bên phải cảm nhận thấy khí chạy lăn tăn. Khi Thầy hô đến vòng thanh khí, tôi quán tượng vòng xoáy khí ngay trên đầu mình và bắt đầu xoáy xuống. Tôi cảm nhận rất rõ vòng xoáy khí trên đỉnh đầu bách hội xoáy xuống cơ thể, cảm nhận khí dồn ra hai bàn tay và hai chân.Tôi tiếp tục tập trung vào lời hô của Thầy để giảm thiểu những suy nghĩ lung tung, để cảm nhận bài thiền tốt nhất.
    Vạn pháp Thủy bồn Huệ Tâm trận xuất hiện.
    Mỗi người được ngồi trong một thủy bồn.
    Thủy bồn xuất hiện
    Căn cứ vào sơ đồ bệnh lý đã được lưu tại não bộ của từng người, Huệ Tâm Dược sư lựa chọn một loại nước từ bình Vạn thủy cổ linh thích hợp với việc làm sạch cơ thể và chữa bệnh cho từng người
    Từ đáy thủy bồn, nước quay thật nhanh, xoáy thật mạnh nhưng lại dâng lên thật chậm.
    Xoáy nước tấn công vào các vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh, giải toả mọi chất độc, chất bẩn do vùng bệnh tạo ra.
    Xoáy nước tấn công vào các dị vật có trong cơ thể, phá hủy dị vật, tháo gỡ dị vật ra khỏi cơ thể.
    Dòng nước xoáy mạnh vào mọi ngóc ngách của phủ tạng, của cơ thể
    Xoáy nước đảo chiều, Xoáy nước đảo chiều để rửa thật sạch, thật hết mọi bụi bẩn, chất độc, chất gây bệnh và các chất thải của cơ thể
    Xoáy nước đi đến đâu thì đẩy theo chất bẩn, chất thải dâng lên đến đấy…công cụ hỗ trợ từ phía trên bách hội hút hết tất cả dị vật, chất thải rắn, và mọi chất bẩn khác ra khỏi bách hội.

    Theo lời Thầy hô, tôi tưởng tượng thấy mình đang ngồi trong một chiếc bồn rộng, dòng nước trong bồn dần dần dâng lên thật chậm, thật chậm. Các dòng nước xoáy mạnh, xoáy thật mạnh, len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể. Cảm giác như các chất bẩn, chất độc trong cơ thể tan theo dòng nước.
    Khi Thầy hô : công cụ hỗ trợ từ phía trên bách hội hút hết tất cả dị vật, chất thải rắn, và mọi chất bẩn khác ra khỏi bách hội. Tôi cảm nhận như mọi khí xấu được đồn lên trên thật mạnh và được hút ra khỏi cơ thể. Sau đó tiếng nhạc ru dương cất lên để quá trình làm sạch được tiếp tục, tôi tập trung vào hơi thở để cảm nhận.
    Sau khi cơ thể được làm sạch, Huệ Tâm dược sư cấp thuốc cho từng người. Các con thuốc được chế tạo riêng cho mỗi người, các con thuốc đi vào cơ thể để chữa lành bệnh cho từng người. Các con thuốc truyền tải việc chữa bệnh từ phần linh thành phần thực một cách nhanh nhất.
    Cơ thể tôi lúc này không còn cảm giác tê bì bên não phải nữa, cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này tôi lại chìm vào trong tiếng nhạc của bài thiền, thả lỏng cơ thể để cảm nhận.
    Kết thúc bài tập bên não phải đã không còn cảm giác khó chịu nữa mà thay vào đấy là cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng.
    Tôi chắp tay xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã giúp con luyện tập và chữa bệnh cho con.

  4. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304

    bần tăng (06-01-2021),Diệu Hồng (03-01-2021),Dungnph (13-06-2021),Hạnh An (03-01-2021),Hoa Cát Tường (03-01-2021),hoanlinh (05-01-2021),hoatran (07-01-2021),lê chí công (07-12-2023),Lê Minh (04-01-2021),Lobbyvietnam (04-01-2021),NguyetQuangTu (03-01-2021),nhsamth (08-04-2021),Phương Nam (05-01-2021),thanhngoc (05-01-2021),THANHTINH (03-01-2021),theoThầy (04-01-2021),Trần Kim Cương (03-01-2021),TuMinh (03-01-2021),youme (04-01-2021),Đại Minh (13-01-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •