Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chuyện bây giờ mới kể
-
23-04-2020, 22:57 #1
Chuyện bây giờ mới kể
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Đã từ lâu tôi không viết bài, cảm giác rất có lỗi với Thầy, với lớp và các bạn đồng tu. Lý do một phần vì lớn tuổi, phần không thạo công nghệ máy tính… Hôm nay, tôi xin phép Thầy, các bạn được phép viết vào PP nội bộ rồi chuyển sang KCTL cho dễ. Tôi rất mong Thầy và mọi người đồng ý.
Con kính chào Thầy! Tôi chào gia đình KCTL và mọi người xem diễn đàn!
Tôi xin kể lại câu chuyện có thật đã xẩy ra .
Chuyện thứ nhất: Vong người yêu cũ và cô gái.
Ở phòng trọ nhà tôi có hai cô giáo thuê trọ, trong đó cô giáo P là người rất hiền lành, siêng năng,chăm chỉ có phần nhút nhát.
Vào một buổi tối tháng 2 năm 2013 chừng khoảng 12 h đêm. Mọi người đang chìm vào giấc ngử yên lặng. Tôi bỗng dưng nghe tiếng náo loạn bên dãy phòng trọ, tôi sang thì thấy một con rắn to chừng bằng ngón tay cái ở trước của phòng cô P. Và cô P kể lại:
Hai cô đang nằm ngủ. Cô P thấy nhột thì cầm điều khiển tivi để sáng phòng, Cô P giật mình khi một con rắn nằm cuộn tròn trên bụng cô. Hoảng hốt hai cô bật dậy hét toáng, cả tám phòng trọ dậy như động trời, hét toáng lên, tất cả bật sáng đèn điện . Các cháu rất bối rối và cho ra nhiều giả thiết Riêng tôi rất bình tĩnh đã hiểu ra vấn đề vì là học trò của Thầy. Tôi trấn an các cháu ngủ, để xóm làng được yên tĩnh. Sau đấy tôi đưa hai cháu sang nhà tôi ngủ . Sáng mai, tôi gọi cháu P ra hỏi: “Cô chắc chắn là cháu có vấn đề về vong nhập, rất may là phúc đức cháu lớn nên là tổ tiên nhà cháu đưa vào ở nhà cô để nhờ Thầy cứu giúp. Bây giờ cháu hãy kể rõ để tìm hướng giúp cháu”
Cô P đã kể rằng: Hồi học cấp 3, cháu có quen một bạn A , học cùng lớp nhưng khác xã. Thực tế cháu không biết gì về yêu đương nhưng bạn A đã thầm yêu cháu… Sau đó bạn ấy bị tai nạn mất, cháu cũng không biết. Thời gian tiếp đó, cháu thấy người cháu không bình thường thì gia đình cứ ngỡ do thay đổi môi trường. Đặc biệt cháu rất sợ giao tiếp vào ban đêm chừng hai năm. Một hôm, bạn A về báo mộng cho mẹ bạn A: “Con yêu cái P, nay đã vào người nó hai năm rồi mà nó không biết , nó hiền lắm và con thương nó lắm. Con nhờ mẹ đến nhà nó nói mẹ nó tìm Thầy đưa con ra…”
Bạn ấy cho mẹ bạn địa chỉ nhà cháu. Mẹ bạn đến nhà gặp mẹ cháu và hai mẹ tìm thầy để giải quyết, moi việc đã được ổn , cháu bình thường được khoảng 3 tháng rồi đâu lại vào đấy. Thấy thế bố mẹ cháu cố gắng xin việc ở Thành phố Vinh cho cháu thay đổi môi trường sống... Đến hôm nay xẩy ra chuyện thế này là chắc mọi người cũng phần nào hiểu ra vấn đề.
Tôi nói bây giờ muốn nhờ Thầy giúp thì bắt buộc cháu phải học Thiền và đọc diễn đàn để hiểu rõ mọi việc, cháu làm được không?
P trả lời: Cháu làm được !
Và tôi gọi điện nhờ Thầy giúp đỡ, Thầy đồng ý, khoảng 3 tháng sau thì có dịp Thầy và đoàn KCTL về làm việc ở Đền thờ Vua Quang Trung ở Núi Quyết Thành phố Vinh- Nghệ An.
Hôm đưa cô P đến gặp Thầy ở Núi Quyết thì có cô hiệu phó trẻ cũng hiếu kỳ tò mò và con gái tôi dạy cùng trường, qua cầu nối của tôi thì Thầy giúp đỡ cô P.
Trước lúc vào việc chính của Thầy và đoàn, Thầy đã chữa giúp cô P , sự việc đã diễn ra ở Đền Vua Quang Trung rất nhanh chóng chừng 5 phút. Mọi người và tôi chưa kịp hiểu ra gì cả ( Hôm đó, Đoàn KCTL về đi làm nhiệm vụ cùng Thầy khá đông tôi nhớ là có Mạnh Cào , MC ở gần Thầy nhất nên hiểu rõ hơn. Xong việc chưa kịp nói lời cảm ơn Thầy thì ba cô giáo về trường làm việc để Thầy cùng đoàn vào làm việc chính.
Từ giờ phút đó trở đi thì cô P khác hẳn hoàn toàn, tôi hỏi thì cô P kể : “Cháu không nhớ thật rõ gì cả, chỉ mang máng nghe Thầy hỏi cháu , tự nhiên Thầy chỉ ngón tay vào ngực cháu nghe như là cái vòng gì đó Thầy đeo vào cháu là vong không nhập được vào nữa. Sau vài tháng thì cô P có người yêu và hiện nay đã có bé gái chừng 5 tuổi và gia đình hạnh phúc.
Thưa mọi người Thầy tôi là thế đấy! Chuyện đáng sợ vậy mà Thầy chỉ giải quyết chừng 5 phút, không cần lời cảm ơn, liên quan đến chuyện này là giấc mơ báo trước của tôi, hôm sau tôi sẽ viết tiếp truyện.
Rât cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện tôi kể .
/View more the latest threads:
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
bần tăng (24-04-2020),haixuyentb (24-04-2020),Hạnh An (24-04-2020),Hải Lý (26-04-2020),Hieuhoc (24-04-2020),Hoa Cát Tường (26-04-2020),hoatran (24-04-2020),hocdao (26-04-2020),huongtamlinh (24-04-2020),Hương Nhu (24-04-2020),Lê Minh (24-04-2020),LinhTâm (26-04-2020),manhcao277 (24-04-2020),manhtuongngo (27-04-2020),Ngô Minh Thành (24-04-2020),Nghệ Linh (24-04-2020),Ngoạn Hiền (22-10-2020),nguoihoc (30-08-2022),PhongThuyGia (24-04-2020),Phương Nam (28-04-2020),tam_thuc (24-04-2020),Thanh Bình (24-04-2020),thanhngoc (24-04-2020),THANHTINH (24-04-2020),thànhtâm (24-04-2020),theoThầy (24-04-2020),tiendung23680 (25-04-2020),Tieutrucxinh (24-04-2020),Trung Nghĩa (24-04-2020),TuMinh (24-04-2020),Vidieu (24-04-2020),youme (24-04-2020),Đại Minh (24-04-2020)