Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Giấc mơ lạ

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định

    Tôi cũng có một giấc mơ

    Tôi cũng có một giấc mơ, ấy là trong một lần ngồi thiền. Tự nhiên thấy trước mặt mình là một hình hay một khối hình, vuông hay chữ nhật gì đó (tôi không nhớ chắc chắn, trí nhớ kém mà). Rồi một vài giây sau thì tôi thấy có tiếng nói của một người rất quen "con phải để gọn vào chứ..." Dạ...ơ Thầy ơi, cái này nó bị mốc rồi ạ...?!", "con lau đi, mở ra xem nó là cái gì?", "quyển Bách khoa toàn thư ạ"... rồi sau đó tiếp theo thế nào thì tôi không nhớ nữa. Và cũng không hiểu quyển sách này nó đã nằm trong đầu tôi từ bao giờ nhỉ mà nó đã bị mốc rồi?! Và một lúc sau đó thì tôi biết mình cần phải làm gì, tôi đã gọi quyển sách ấy ra đọc. Vừa gọi xong được vài giây thì tôi thấy đầu mình chúi xuống và giữ nguyên tư thế ấy như đang đọc một cái gì rất chăm chú. Cảm giác này giống như khi thiền tôi đã từng xin Thầy cho đến "Kho sách Đường thiền" để đọc sách, cứ đọc một quyển sách nào đó thì luôn trong tình trạng như vậy cho đến khi không đọc nữa thì đầu lại từ từ ngẩng lên hoặc rùng mình một cái và ấn đường bình thường trở lại. Và tôi cũng đã được dặn rằng mỗi lần đọc quyển Bách khoa toàn thư này chỉ được đọc 100 trang, không hơn không kém. Mà quyển sách này cỡ khoảng vài chục nghìn trang, giờ không thể nhớ con số chính xác là bao nhiêu (84 ngàn hay bao nhiêu tôi không rõ), đầu óc quả thật bã đậu. Thấy nếu như thế thì có đọc đến hết đời cũng không xong được, xong tôi lại nghĩ nếu nó đã nằm trong đầu mình rồi thì chắc mình muốn đọc lúc nào chả được, không nhất thiết phải đọc trong lúc thiền. Và hình như cũng không hạn chế số lần đọc trong 1 ngày thì phải, may quá hihi. Vậy là tôi đã thử trong khi không ngồi thiền và kết quả là vẫn OK. Quả thật, tôi là một người rất lười đọc sách, có khi còn chăm đọc truyện hơn, thế nên mới có chuyện để một quyển sách quý bị mốc như vậy. Các Cụ dạy thật thâm thuý! Trong nhà tôi chả có mấy quyển sách mà có vài quyển rồi cũng lười, không chịu đọc. Vì vậy mà tôi bị hổng nhiều kiến thức quá nên để bù đắp số kiến thức ấy có lẽ không gì bằng quyển bách khoa toàn thư. Chắc vậy nên tôi đã được ban tặng điều đó. Con cảm ơn Thầy đã thấu hiểu lòng con, hiểu con cần gì, thiếu gì! Thầy đã luôn ở bên con, uốn nắn dạy bảo con và đồng hành cùng con ngay cả trong những vấn đề mà con không thể nói ra hoặc chia sẻ với ai. Con cảm ơn Thầy đã ban cho con kiến thức và từng bước "Gạo đem vào giã bao đau đớn" để rồi chính bản thân con cũng mong đến một ngày con sẽ được "Gạo giã xong rồi trắng tựa bông"!

    Thầy ơi! ... Con cảm ơn Thầy ạ!


    /
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 22-04-2020 lúc 21:47.

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (23-04-2020),haile (22-04-2020),haixuyentb (23-04-2020),Hanhthong (22-04-2020),Hạnh An (23-04-2020),Hieuhoc (28-04-2020),Hoa Cát Tường (26-04-2020),HoangSyHiep (23-04-2020),hoanlinh (23-04-2020),Hoasentrang (22-04-2020),hoatuyet (23-04-2020),huongtamlinh (22-04-2020),Hương Nhu (24-04-2020),Lê Minh (24-04-2020),LinhTâm (23-04-2020),manhtuongngo (26-04-2020),nganuoc (22-04-2020),Ngô Minh Thành (22-04-2020),nguyenbinh82cm (23-04-2020),NguyetQuangTu (27-04-2020),phuongpham (26-04-2020),Phương Nam (28-04-2020),Tamhuongthien (23-04-2020),tamminh (27-04-2020),Thanh Bình (26-04-2020),thanhphong (22-04-2020),THANHTINH (23-04-2020),thànhtâm (28-04-2020),theoThầy (26-04-2020),Tieutrucxinh (22-04-2020),Trần Kim Cương (26-04-2020),trungthanh (23-04-2020),TuMinh (22-04-2020),Vidieu (22-04-2020),youme (22-04-2020),Đại Minh (22-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (23-04-2020)

  3. #2
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    .
    Còn tôi thì không biết là “giấc mơ lạ”, “giấc mơ lạc” hay chỉ là giấc mơ thôi.

    Trước đây tôi thường mơ về hai dạng giấc mơ rất “cơ bản” một là, tham gia một cuộc chiến tranh nào đó súng đạn cứ bắn ầm ầm bên tai, bị kẻ thù truy sát hoặc chết trong chiến trận. Hai là, giấc mơ bị ngập nước đến cổ, rơi từ độ cao xuống nước hoặc sắp chết đuối. Tôi rất ít khi mơ, nhưng cứ mơ lại là giấc mơ “cơ bản” về chiến tranh và chìm ngập nước. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống của mình như vậy nên tôi thấy cũng lạ. Tôi nói chuyện với bố, bố tôi giải thích có thể bố rời chiến trường về quê xây dựng gia đình, lúc này những ký ức ám ảnh về chiến tranh vẫn còn, nên có thể ảnh hưởng đến tôi. Còn về giấc mơ ngập nước và chết đuối, có lẽ vì cơ thể của tôi yếu nên tôi rất sợ ngập nước. Đó cũng là một cách lý giải.

    Từ sau khi luyện tập, thì những giấy mơ dạng này gần như không xuất hiện nữa, nếu có xuất hiện thì cũng không còn khủng khiếp như trước đây. Vì vậy mới có giấc mơ đẹp để kể lại ngày hôm nay.

    Chuyện là thế này, trong một giấc mơ tôi đã mơ mình sử dụng “ĐPHTC” để giải bùa. Giải bùa xong, tôi quay người để đi tiếp thì gặp một ông Cụ, ông Cụ nói với tôi “sao không đánh về nơi sản xuất”?. Tôi lí nhí đáp “con sợ mình không đủ sức đánh về nơi sản xuất”. Ông Cụ nhìn tôi không nói gì rồi rảo bước, còn tôi biết mình sẽ phải làm gì. Một lần khác, trong giấc ngủ của mình tôi cũng mơ đi phá bùa và lần này thì tôi “đánh về nơi sản xuất”. Đánh xong, tôi cảm giác người mình tan tành như xác pháo, một lúc sau thì cũng gom những “xác pháo” lại và định dạng được hình người. Sáng ra ngủ dậy, cũng mệt tương đối.

    Nhìn thấy bùa ban ngày, giải bùa trong mơ. Lần này là tôi đi làm việc ở một cơ quan khác, tiện thể đến thăm một người bạn giờ là thủ trưởng một đơn vị của cơ quan đó. Đến phòng làm việc của bạn ấy, tôi nhìn thấy có lá bùa dán ở cửa ra vào, tôi cũng cảm thấy có năng lượng của bùa nhưng tôi chưa làm gì với nó cả. Định bụng hôm sau sẽ hỏi kỹ hơn bạn mình xem như thế nào? Chứ cầm đèn chạy trước ô tô cũng không nên. Chưa kịp hỏi bạn thì trong một giấc ngủ tôi đã mơ đến đúng phòng làm việc của bạn mình và sử dụng ĐPHTC để giải bùa. Giả thiết rằng, giấc mơ này là thật và việc giải lá bùa là cần thiết thì tôi có cần đến tận nơi để giải bùa nữa không nhỉ?.

    Ước gì những giấc mơ của tôi về giải bùa là thật, không phải là mơ. Nếu được như vậy thì tốt quá./.



    /

  4. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    bần tăng (27-04-2020),haixuyentb (27-04-2020),hiepqf3 (27-04-2020),Hieuhoc (28-04-2020),Hoa Cát Tường (28-05-2020),hoatran (01-05-2020),hoatuyet (28-04-2020),Hương Nhu (27-04-2020),Lobbyvietnam (26-04-2020),MaiHuong (27-04-2020),manhtuongngo (26-04-2020),Ngô Minh Thành (26-04-2020),Nghệ Linh (27-04-2020),NguyetQuangTu (27-04-2020),phuongpham (26-04-2020),Phương Nam (28-04-2020),Tamhuongthien (28-04-2020),tamminh (27-04-2020),Thanh Bình (26-04-2020),thanhngoc (26-04-2020),thànhtâm (28-04-2020),theoThầy (26-04-2020),Thutrang (28-04-2020),Tieutrucxinh (27-04-2020),Trần Kim Cương (26-04-2020),Trung Nghĩa (28-04-2020),trungthanh (26-04-2020),TuMinh (26-04-2020),Vidieu (27-04-2020),youme (26-04-2020),Đại Minh (27-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (27-04-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •