Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    trannam792003 Guest

    Mặc định Điệp viên 001- Nhiệm vụ bất khả thi

    Ngày 15/5, Thầy và một số học trò từ Thái Bình về Hà Nội lúc 3 giờ chiều. Các học trò ở Hà Nội được tin thầy về đều kéo đến nhà nghe kể chuyện. Duy trình bày : khoảng 2 tháng nay con thấy trong người rất lạ, con cảm thấy không phải là con nữa, lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu, những công việc muốn làm thì không thể hoàn thành, chỉ những lúc ngồi thiền nghe bài luyện hoặc nghe thơ của thầy thì con mới cảm thấy đỡ, mới là chính con… Nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy, Thầy kiểm tra giúp con.
    Thầy bảo anh Sơn kiểm tra xem Duy có vấn đề gì không? Anh Sơn kiểm tra rồi hỏi Duy:
    - Có phải dạo này cậu rất muốn đánh nhau không ? Duy giật mình: Đúng , đúng, nhiều lúc em tự đấm vào tường .
    Anh Sơn nói : Trong người cậu có một người đang luyện võ.
    Thầy nói : Ai đang luyện võ trong người Duy ra đây !
    Người đó ra ngoài, chắp tay chào thầy, Thầy hỏi:
    - Con tên gì ?
    - Thưa thầy, con tên Bạch Vân
    - Tại sao con lại luyện võ trong người Duy?
    - Thầy con giao nhiệm vụ cho con.
    - Thầy con là ai?
    - Thầy con là …. Nhưng thầy con chết rồi.
    - Mục đích của việc luyện võ là gì?
    - Thưa thầy, con vào trong người Duy dùng năng lượng của Duy để luyện võ và khống chế Duy.
    - Bây giờ thầy con chết rồi, sao con không ra ngoài?
    Bạch Vân : Con cũng muốn ra nhưng không ra được.
    Thầy nói: Trung thành với thầy của mình là tốt, nhưng cũng cần phải xem người thầy đó đúng hay sai chứ.
    Bạch Vân : Thưa thầy, con cũng biết việc mình làm là xấu, bản thân con cũng không muốn làm như vậy, nhưng lúc đó con bị khống chế nên không thể cưỡng lại được.
    - Vậy bây giờ nguyện vọng của con là gì?
    - Con xin được theo thầy.
    - Tại sao con muốn theo thầy?
    - Vì con muốn làm người tốt.
    Thầy bảo : Được , rồi thầy hô: Giải tỏa khí xấu, nâng cấp năng lượng cho Bạch Vân. A Sơn ngồi cạnh nhìn thấy cơ thể Bạch Vân sáng lên, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Bạch Vân quì xuống bái tạ thầy.
    Thầy hỏi tiếp : Con có biết có bao nhiêu người được giao nhiệm vụ giống như con không ?
    Bạch Vân: Thưa thầy, có rất nhiều người nhưng con không biết hết, con chỉ biết một số thôi.
    - Bây giờ thầy giao cho con nhiệm vụ là đi tìm tất cả những người mà trước đây họ cũng được ông thầy ấy giao nhiệm vụ như con, để giải thoát cho họ và cũng là giải thoát cho những người trần tục khỏi bị họ lợi dụng và khống chế.
    Bạch Vân: Con đồng ý.
    - Nhưng trước khi thực hiện nhiệm vụ, con cần phải tăng thêm sức mạnh. Để làm một người tốt thì cần phải có tâm sáng và sức mạnh để đánh thắng kẻ xấu.
    - Vâng, con hiểu, con sẽ chăm chỉ luyện tập.
    Sau đó , Bạch Vân được đưa đến phòng luyện tập để nâng cấp năng lượng trước khi đi thực hiện nhiệm vụ.

    Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, những kẻ làm việc xấu tưởng rằng những việc xấu mà chúng làm sẽ không ai biết, không ai hay, nhưng chúng đã nhầm, chúng chỉ che mắt được người trần tục chứ không che mắt được thế giới tâm linh. Những kẻ lợi dụng sức mạnh của thế giới tâm linh làm hại con người, mưu cầu lợi ích cho riêng mình trước sau gì cũng phải trả giá đắt.
    Cũng may là ông thầy kia đã chết, nếu không sẽ có bao nhiêu người bị ông ta lợi dụng và khống chế ? Chính ông ta đã vứt đi sự cao quí của một người thầy chỉ vì những ham muốn tầm thường . Tiếc thay! Tiếc thay !!!!!!!!!!!!!!!!

    Về phần Duy, sau bao nhiêu năm dày công luyện tập môn khí công và nhiều môn khác nữa mà kết quả chẳng là bao chỉ vì một sai lầm chết người là tôn kẻ xấu làm thầy, nếu không phải là thầy Nguyệt Quang Tử thì có lẽ cậu ấy và cả Bạch Vân sẽ phải chịu sự hành hạ suốt đời. Từ ngày hôm nay, mình tin rằng Duy sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường tu luyện mà cậu ấy đã chọn. Chúc mừng Duy và chúc mừng Bạch Vân.

    Còn các bạn, những người may mắn được làm học trò, đệ tử của thầy Nguyệt Quang Tử, các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi để gặp gỡ những điệp viên tiếp theo của mạng lưới gián điệp này, điệp viên số 002, 003, 004 ….Kịch hay đang ở phía sau.
    Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 16-05-2011 lúc 18:15.

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    291279 (17-05-2011),bocautrang (17-05-2011),boystyle83 (16-05-2011),Dieu Minh (16-05-2011),ducdokieu (10-06-2011),hiepqf3 (10-11-2011),HoaXuan (16-05-2011),hocdao (16-05-2011),huongtamlinh (16-05-2011),HuyenAnh (16-05-2011),huyenkhongthanhnam (17-05-2011),kiencuong304 (17-05-2011),Liên Như (05-01-2016),manhcao277 (07-11-2015),manhtuongngo (12-09-2018),Minh Toàn (12-05-2016),nhuhainguyen (16-05-2011),PhongThuyGia (17-05-2011),tamanh (17-05-2011),tam_thuc (26-07-2014),Thien Nghia (10-12-2014),thuynhien (16-05-2011),TKKT (16-05-2011),TruongKhoat (16-05-2011),tuluyenthantam (12-06-2016),TuTam (17-05-2011),Đại Minh (02-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (17-05-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Em chúc mừng anh HA đã được trở về với chính mình trước đây! Thì ra là trong thời gian qua, anh bị người ta khống chế. Chuyện này thật khó tin, nhưng nó đúng là thật mà. Em xin chia vui cùng anh nhé!
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  4. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    HuyenAnh (17-05-2011),Thien Nghia (10-12-2014)

  5. #3
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    Chúc mừng Duy! Tớ thấy cậu xứng đáng nhận được những điều may mắn đó!

  6. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    HuyenAnh (17-05-2011),Thien Nghia (10-12-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Chúc mừng e! Giờ đây cuộc chiến đấu giữa "phần trắng" và "phần đen" trong e vẫn còn, nhưng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hãy cố gắng lên e nhé! Nghị lực và chuyên tâm luyện tập sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi trở ngại, dù lớn đến bao nhiêu đi nữa.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  8. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    HuyenAnh (17-05-2011),Thien Nghia (10-12-2014),tuluyenthantam (12-06-2016)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0979951000
    Bài viết
    54
    Cảm ơn!
    399
    Thanked 586 Times in 49 Posts

    Mặc định

    Duy ơi lần đầu tiên anh biết đến diễn đàn cũng là lần đâu tiên anh gặp em. Hôm đó anh gọi điện hỏi em “Mục đích của việc luyện tập môn này là gì ?” Em trả lời “Để mình trở thành người tốt hơn”. Lúc đó anh cũng không để ý đến câu nói của em, bây giờ lúc em gặp khó khăn được Thầy và mọi người giúp đỡ. Anh thấy câu nói đó thật là ý nghĩa. Chúc em chóng hồi phục và tĩnh tâm để bước tiếp.
    Lần sửa cuối bởi boystyle83, ngày 17-05-2011 lúc 12:37.

  10. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới boystyle83

    HuyenAnh (17-05-2011),july (17-05-2011),nhuhainguyen (17-05-2011),Thien Nghia (10-12-2014),tuluyenthantam (12-06-2016)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    TP.HCM, Sđt: 0936686696
    Bài viết
    105
    Cảm ơn!
    610
    Thanked 481 Times in 87 Posts

    Mặc định

    Hôm anh hocdao chữa bệnh có hỏi Em là :"Có muốn đánh nhau không?" lúc đó Anh chỉ sợ bị Em đánh thôi,hihi... Chúc mừng Duy đã được giải oan và trở lại chính mình
    Tâm Anh
    -------------------------------
    Tu lâu là để hiểu người
    Tu cao là để làm người tốt hơn

  12. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh

    HuyenAnh (17-05-2011),Thien Nghia (10-12-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •