Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

    Trong dân gian Việt Nam xưa từ lâu đời đã lưu truyền câu thơ:

    Dù ai đi ngược về xuôi
    Nhớ ngày Giỗ Tổ, mùng mười tháng ba.
    Khắp miền truyền mãi câu ca
    Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

    Câu ca dao đậm đà tình nghĩa đã đi vào lòng mỗi người dân Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ bao đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quốc Tổ Lạc Long Quân, Quốc Mẫu Âu Cơ và các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Vào ngày này, những người con đất Việt, nòi giống Lạc Hồng ở khắp mọi miền của Tổ Quốc và đồng bào ở nước ngoài luôn hướng về nguồn cội.

    Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt. Dù trời có mưa lạnh, nhưng lòng tôi thật ấm áp. Tôi nhớ Thầy, nhớ Côn Sơn đến lạ. Một cảm giác thật bồi hồi, xúc động, nao nao.

    Hôm nay tôi cũng dậy từ sớm để chuẩn bị đồ lễ cho ngày Giỗ Tổ của gia đình mình. Tấm bánh chưng xanh tượng trưng cho đất, bánh dày tròn tượng trưng cho trời, mâm ngũ quả, trầu cau, hoa hồng… đã được đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên, bất chợt tôi lại nhớ ngày chúng tôi được theo Thầy về dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày kỷ niệm Quốc Tổ về Trời vào năm 2018.

    Hôm đó, Thầy đã đưa chúng tôi vào đền Nội tại làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (nơi thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân) để dâng hương. Hôm đó, Quốc Mẫu đã tặng cho mỗi học trò chúng tôi một cành hoa, gọi là “Cành lộc Việt”. Quốc Mẫu đã nói với Thầy Huệ Tâm: Con và các học trò cố gắng làm sao để mỗi cành hoa đó trở thành một cái cây để đóng góp sức mình vào công cuộc trấn hưng Đại Việt. Còn Quốc Tổ nói với Thầy: Một trăm trứng nở ra một trăm con, một trăm con này phải cố gắng xây dựng Đại Việt luôn luôn phải là Đại Việt chứ không phải là Tiểu Việt. Thầy Huệ Tâm đã đưa “Cành Lộc Việt” vào trong Tâm của tất cả học trò và Thầy nói: Hãy xứng đáng với tình thương của Quốc Tổ và Quốc Mẫu. Và chúng tôi còn được Quốc Mẫu dạy lễ vật dâng lên Quốc Mẫu chỉ cần một lá trầu và một quả cau…thật vô cùng ý nghĩa.

    Mới đó mà đã hai năm trôi qua…

    Với tấm lòng thành kính, tôi thắp hương kính dâng Lễ vật lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu, các Vua Hùng và các vị bề trên… để tri ân công đức của các Cụ, xin các Cụ độ trì cho đất nước được hưng thịnh, cho tất cả mọi người đều được mạnh khỏe, bình an; độ trì, dạy dỗ chúng con… Tôi tâm niệm xin Thầy cho vía của cả gia đình tôi được về Côn Sơn, về Nhật Nguyệt Linh Đường để dâng hương các Cụ. Trong người cảm giác có điều gì đó thật khác lạ. Tôi mong là hôm nay, vía của gia đình mình cũng như vía của tất cả các bạn đồng môn sẽ về Côn Sơn đông đủ để được theo Thầy về Đền Hùng dâng hương và lễ vật lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu và các vị Vua Hùng.

    Giá mà không có dịch Covid-19, chắc là chúng tôi sẽ được gặp Thầy và được nghe ông Một Trăm kể nhiều chuyện hay. Tối hôm qua, cậu con trai út nhà tôi đã đọc cho cả nhà nghe chuyện của cụ Nhất Nhãn và ông Một Trăm hay ơi là hay. Đúng là như Ông nói thì Ông chỉ kể những chuyện có thật nhưng lại rất ít người biết. Đúng là nếu không có Ông kể lại tích xưa thì chúng con làm sao có thể biết được nhiều chuyện hay về Quốc Tổ, Quốc Mẫu và các vị Vua Hùng. Không hiểu sao con lại nhớ ông Một Trăm đến vậy!

    “Con người có tổ có tông
    Như cây có gốc, như sông có nguồn”.

    Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ công lao to lớn của Quốc Tổ, Quốc Mẫu, các vị Vua Hùng, các vị bề trên, các vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.

    Chúng con xin cảm tạ Thầy Huệ Tâm, một trong những người con của Mẫu Âu Cơ thật nhiều! Được làm học trò của Thầy là hồng phúc của tất cả chúng con!

    Kính Thầy!


    Lần sửa cuối bởi hoatuyet, ngày 04-04-2020 lúc 09:04.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (04-04-2020),Diệu Hồng (06-04-2020),haixuyentb (05-04-2020),Hạnh An (05-04-2020),Hoa Cát Tường (05-04-2020),HoangSyHiep (05-04-2020),hoanlinh (04-04-2020),hoatran (05-04-2020),huongtamlinh (04-04-2020),Lê Minh (04-04-2020),LinhTâm (04-04-2020),Lobbyvietnam (03-04-2020),manhtuongngo (04-04-2020),Mộc Lan (04-04-2020),nganuoc (04-04-2020),NguyetQuangTu (04-04-2020),Phương Nam (10-04-2020),tamminh (05-04-2020),Thanh Quang (04-04-2020),thanhphong (04-04-2020),thànhtâm (06-04-2020),theoThầy (06-04-2020),Thutrang (16-04-2020),tranquang1510 (07-04-2020),Trung Nghĩa (05-04-2020),trungthanh (04-04-2020),TuMinh (04-04-2020),Vidieu (04-04-2020),xuangiang14 (05-04-2020),youme (04-04-2020),Đại Minh (05-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (04-04-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •