Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,005
    Thanked 544 Times in 20 Posts

    Mặc định Cái đầu của tôi (p4)

    Người tôi không còn bị lạnh buốt
    .
    Trước khi biết đến KCTL, tôi vốn là một người thể trạng không tốt. Ngoài lí do là cái đầu hành hạ tôi suốt, thì cơ thể tôi luôn yếu, dễ nhiễm lạnh, làm việc cần nhiều sức lực mà làm lâu một chút là bắt đầu thở hổn hển, mặt mày say sẩm. Những triệu chứng này khiến tôi biết đến mình là thiếu máu, huyết áp thấp, tiền đình,...Tôi tự hỏi: Không biết mình là một cô thanh niên 20 tuổi hay một bà lão 80 tuổi nữa?!?

    Mỗi lần thời tiết lạnh một chút, là tôi lại cảm thấy ngôi nhà mình lạnh toát. Đặc biệt là phòng bố tôi (từ khi tôi hay tập thiền tôi mới để ý), vừa vào đã thấy không khí lạnh toát bao chùm toàn căn phòng, lạnh hơn cả bên ngoài dù đã đóng hết cửa sổ.

    Mỗi lần tôi tập thiền dù trời lạnh có 20 độ, nhưng người tôi đã RUN CẦM CẬP, thực sự là “Buốt đến tận xương”. Tôi thử mở Lửa thiêng trận pháp với hi vọng cơ thể mình sẽ ấm lên, nhưng hôm đó cơ thể tôi lạnh đến mức bụng đau dữ dội, không thể tập tiếp... Tôi cũng định hỏi Thầy nhưng lại sợ sẽ làm phiền Thầy, tôi vẫn chịu đựng được khi mặc thêm chiếc áo khoác gió, và tin rằng tập bài của Thầy cơ thể sẽ dần dần ổn thôi!

    Vậy là tôi luôn tâm niệm, cứ từ từ rồi cái gì đến sẽ đến, theo câu nói của Thầy. Vậy mà đúng thật, bây giờ Tôi đã HẾT LẠNH BUỐT NGƯỜI.


    1. Hệ thống khung năng lượng cơ bản chuẩn:

    Hôm chữa bệnh gần đây nhất, tôi được Thầy, và cô Vân khám bệnh. Chất độc trong não bộ tôi đã được đẩy ra nhiều. Thần kinh đằng sau gáy tôi được phát hiện là đã bị thủng lỗ chỗ như gián ăn, là lí do mà các tín hiệu không thông báo lên hệ thống não bộ của tôi. Sau đó, tôi là người đầu tiên được trải nghiệm Khung năng lượng cơ bản chuẩn, một sáng chế mới nhất của Thầy. Thầy bảo tất cả các học trò chú ý, Thầy làm phần khung, còn lại để các học trò hoàn thiện nốt. Vui quá! Một vinh dự quá lớn cho tôi! Thầy bảo 500 năm nữa cũng không có loại máy này. Khi có khung năng lượng cơ bản có nghĩa là Âm Dương trong cơ thể được cân bằng, con người được khỏe mạnh. Từ hôm đó, tôi cũng cảm nhận cơ thể mình như có một chiếc khung chống mình lên, cơ thể cũng bớt mệt mỏi. Sau 1 tháng, tôi có nhận thấy một rối loạn trong cơ thể vô cùng quan trọng (mà tôi dễ nhận biết nhất) đã được điều chỉnh lại bình thường!

    2. Thầy làm sạch toàn bộ nhà của tôi, và môi trường xung quanh
    Bố mẹ tôi đã có dịp mời Thầy đến nhà bốc lại bát hương và làm phong thủy. Thầy dùng nước VTCL bảo học trò làm sạch toàn bộ căn nhà. Thầy còn cứu giúp những vong linh ở xung quanh nhà tôi, mà trước đó khu nhà tôi nổi tiếng là khu nhiều ma, người chết nhiều chồng chất những năm 44 45, tập kết trong bể xương và nghĩa trang Hợp Thiện. Thầy thương chúng sinh quá! Thầy thương chúng sinh lắm! Chúng tôi nghe thấy tiếng Thầy nói như đang cáu giận, nhưng bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh và uy nghi. Thầy ra lệnh gọi những vị cai quản khu đất, cai quản vong, người cai quản nước Đại Việt,... (những Ngài mà tôi không thể tin sẽ đến nhà mình, ước gì tôi có mắt thần để được diện kiến) nhưng khi Thầy hỏi thì chưa thể nhận được một câu trả lời thỏa đáng: “ Tại sao lại để chúng sinh khổ thế này!!!”. Sau đó, Thầy cứu giúp, chữa bệnh và cho những vong linh này có nơi ăn chốn ở đàng hoàng! Mẹ tôi ngồi chứng kiến, từ đầu đến cuối luôn chắp tay lên ngực, rơm rớm nước mắt!

    3. Tôi được Thầy cởi bỏ chiếc mặt nạ
    Làm sạch trong xong không khí trong nhà và những khu vực xung quanh. Thầy gọi tôi qua để chữa bệnh. Chú Sơn nhìn vào mặt tôi một lúc và nói: “ Sao nó có đeo một chiếc mặt nạ nhỉ? Và có một sợi chỉ buộc ngang qua mặt cô bé luôn ạ!”
    Nghe xong mà tôi thấy Sốc, rờn rợn và cũng cảm thấy li kỳ: “Nghe hơi giống một bộ phim ma kinh dị của Mỹ... Chả nhẽ từ trước đến giờ mọi người trong không gian, vong linh đều nhìn tôi với bộ mặt đeo chiếc mặt nạ đó sao???- tôi nghĩ. Thầy bảo:” Làm rõ xem ai đã buộc chiếc mặt nạ ấy. Nó có làm hại cái T không.” – “Thưa Thầy, vía tự buộc ạ”. “Vía tự buộc? Vía chữa hết rồi cơ mà, nó bị làm cho ngớ ngẩn rồi. Gọi cái vía đã buộc mặt nạ đó ra đây!”. Vía ra, và nhận nó đã tự đeo mặt nạ. Hóa ra, có thể nó đã nhìn thấy những hình nhân thế mạng hay treo phấp phới lơ lửng trong không gian, thấy đẹp đẹp, nên nó đã tự buộc mặt nạ vào mặt tôi cho giống chơi chơi. Tôi được phen phì cười, cái vía nó trẻ con và ngây ngô như tôi hồi nhỏ vậy. “ Cởi bỏ chiếc mặt nạ!” Thầy áp tay sau lưng tôi: “ Đẩy tất cả khí độc, khí xấu ra khỏi cơ thể....” Trước đó, tôi vừa thở hổn hển vì phải chuẩn bị nhiều thứ chạy đi chạy lại, vậy mà sau khi được Thầy truyền năng lượng, tôi được hồi sức, người có lực và có sức sống hẳn

    Và có thể đây là lời lí giải thứ 2 mà người tôi bị lạnh buốt: Tôi đeo chiếc mặt nạ giống như mặt những hình nhân thế mạng, chính vì vậy nó thu hút khí xấu, vong khí từ những hình nhân thế mạng đó, người tôi dày đặc những ám khí, lạnh hơn mọi người bình thường và lạnh buốt tận xương khi thiền.

    Kết quả:
    Sau hôm được Thầy làm xong bát hương và phong thủy, ngay sáng hôm sau, tôi lại lên tầng 3 tập thiền với bố như thường lệ, một luồng thanh khí lưu thông trong không khí, nhẹ nhàng và thoáng đãng, trong lành, lướt nhẹ như đang vẫy chào tôi. Tôi thực sự vui sướng khi cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi trong ngôi nhà. Vào trong phòng, Trời, nó không lạnh như trước nữa! Mắt tôi tròn xoe vì bất ngờ. Tôi, với một chiếc áo phông dài tay, ngồi thiền từ đầu đến cuối trong sự hài lòng mãn nguyện, một không khí mới cực kì dễ chịu và nhẹ nhàng. Tạm biệt chiếc áo khoác. Tôi mở máy điện thoại, hôm đó là 17 độ C!!!

    Đây là lần đầu tiên tôi biết được thực sự về việc bốc lại bát hương. Bởi nhà tôi nhờ thầy bốc bát hương từ 10 năm trước, khi tôi chỉ mới 10 tuổi. Tôi thật may mắn khi lần đầu tiên mình thực sự hiểu về việc bốc lại bát hương, làm bàn thờ thì lại được chính Thầy giúp cho. Khác hẳn so với những thầy khác. Chưa xét tới những điều cao siêu như năng lượng trong gia đình sẽ thế nào (bởi tôi không thể nhìn thấy, đó sẽ là phúc phận, sự thành tâm báo hiếu với Tổ tiên, thời gian sẽ chứng minh), nhưng cảm được sự thay đổi ngay thật là một điều tuyệt vời! Gia đình tôi An tâm là Tổ tiên đã về hết được ngự trên bát hương. Trông bàn thờ của gia đình tôi cũng có tính thẩm mỹ cao hơn và thật trang nghiêm. Thầy đi đến đâu, không chỉ giúp cho gia chủ, mà mang cả những điều hạnh phúc, lộc lành cho những người và khu vực xung quanh cũng được hưởng theo!


    Thầy ơi, con xin cảm tạ ơn Thầy rất nhiều ạ!

    Đôi khi con tự nghĩ, tại sao mình lại bị căn bệnh quái lạ này!!! Bị từ rất lâu, và theo con đối chiếu và nghiệm lại những gì còn nhớ thì là từ nhỏ, có khi là bẩm sinh, con đã có rất nhiều khó khăn, điều giản đơn nhất mà một người có thể mà con lại không. Con đã không ngừng tìm cho mình những lời lí giải tại sao mình lại thế này thế kia, ngay từ khi con phát hiện thấy mình thật lạ, trước đó con không hề để ý đến nó và cứ chấp nhận trong sự buồn tủi ngây ngô đáng thương của 1 đứa trẻ con, luôn nỗ lực hành động, khao khát mình sẽ trở nên tốt hơn. (Nhưng đến giờ vẫn bị cản trở. Nên những gì con tâm sự với Thầy và cô Vân không phải là tự kỷ ám thị đâu ạ. Nhưng những điều Thầy và cô Vân khuyên con, con vẫn luôn khắc ghi và luôn thực hiện mỗi ngày khi có thể ạ!)./// Con cũng bực và thất vọng nhiều, chán nghe những lời khuyên và giúp đỡ từ người xung quanh vì mọi người nghĩ con là bị tâm lý, là tạm thời,..., và con sợ nhất là câu: Chắc học nhiều quá nên bị thế......(con chỉ im lặng cười trừ, và xúc động biết ơn vì 1 chị trong KCTL đã trả lời hộ “Không phải vậy đâu”), dù con rất hiểu, biết ơn vì mọi người luôn muốn tốt cho con. “Trên con đường chữa bệnh, con thật cô đơn, vì chỉ con biết bệnh nó có từ lúc nào, biểu hiện nhưng tại sao và bản chất là gì thì con chưa thể tỏ ạ...? Thầy ơi...!” Nhưng, bây giờ con vẫn luôn luôn trân trọng, và cảm ơn nó, vì nhờ có bệnh mà con mới biết tới và gặp được Thầy, biết tới Khí công – Tâm Linh, một thế giới khác mà những người bạn của con trong tuổi này chưa chắc đã được nhìn thấy, nghe hay tin. Người ta có câu: “Trong cái rủi, có cái may” quả thật không sai ạ!

    Trong đợt nghỉ dài này, con sẽ kiên trì luyện tập và tin tưởng kết quả trong tương lai, con mong chờ được gặp lại Thầy và cô Vân chữa bệnh một ngày gần nhất. Con kính chúc Thầy và gia đình KCTL đều được mạnh khỏe và an toàn trong mùa dịch này ạ!


    Cháu xin cảm ơn cô Vân, chú Sơn và gia đình KCTL rất nhiều, vì đã luôn song hành cùng Thầy để mang lại điều tốt đẹp đến cho gia đình cháu và mọi người ạ!

    (P/s: Sau khi được Thầy giúp, thì con mới đọc được bài này của cô Hạnh An để hiểu thêm về ý nghĩa và công việc: http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...hp/t-5615.html và bài của cô hoatuyet để mọi người có thể rút kinh nghiệm nếu sau này may mắn được Thầy giúp làm bàn thờ ạ: http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...-den-lm-bn-tho)
    Lần sửa cuối bởi trangpham, ngày 02-04-2020 lúc 17:48.

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trangpham

    Hạnh An (02-04-2020),Hoa Cát Tường (02-04-2020),HoangSyHiep (02-04-2020),hoatuyet (02-04-2020),hocdao (02-04-2020),huongtamlinh (02-04-2020),Lê Minh (02-04-2020),Lobbyvietnam (02-04-2020),manhcao277 (02-04-2020),manhtuongngo (27-02-2021),Một điều lành (14-03-2023),Minh Toàn (14-02-2022),Nganpham (02-04-2020),nganuoc (08-04-2020),Nghệ Linh (14-07-2020),Ngoạn Hiền (02-04-2020),phuonganhhp (24-05-2021),songhieu (15-04-2025),thanhngoc (02-04-2020),theoThầy (03-04-2020),tuluyenthantam (07-04-2020),TuMinh (02-04-2020),Vidieu (02-04-2020),youme (02-04-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •