Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tết Hàn Thực năm Canh Tý!
Hybrid View
-
02-04-2020, 23:02 #1
Cảm ơn em Theo Thầy đã viết lại câu chuyện thật cảm động về Lễ Hàn thực năm nay. Cũng giống như em, quả thật tôi cũng không để tâm đến Lễ này lắm mà năm nào cũng chỉ làm như một thói quen mà chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của Lễ Hàn thực. Tôi nghĩ, đây là một bài học sâu sắc cho tôi và các bạn đồng môn trên con đường học tập và tu luyện.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các cụ bề trên đã dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng con những điều chúng con còn chưa biết, chưa hiểu. Câu chuyện đã giúp cho chúng con nhìn nhận lại mình, xem lại những khiếm khuyết mà mình còn mắc phải để sửa chữa và cố gắng làm tốt hơn.
Lời dặn dò của Thầy thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Để từ nay trở đi, chúng con cần có ý thức hơn về các ngày Lễ truyền thống của dân tộc mình. Điều này giúp chúng con nhận biết và hiểu đúng về các ngày Lễ của dân tộc (bởi cũng có nhiều Lễ hội được du nhập vào Việt Nam và biến tướng thành các Lễ hội không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc) để từ đó có ý thức trong việc thực hành và giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, của đất nước mình.
Để vào những ngày Lễ này, chúng con sẽ thắp nén tâm hương để tỏ lòng thành kính của mình dâng lên các Cụ bề trên. Các cụ không cần gì cả, chẳng phải mâm cao cỗ đầy, mà chỉ cần con cháu có tấm lòng nhớ tới các cụ là được! Đó cũng là đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của cháu con để tưởng nhớ các vị tổ tiên, tiền tổ.
Mỗi một lần học là một lần sáng. Từ những câu chuyện giản dị trong cuộc sống đã giúp chúng con thêm trân trọng và gìn giữ truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp của ông cha ta.
Trong những lần tham gia Lễ Giải hạn, Lễ Báo Ân hay ngày giỗ các Cụ bề trên…, Thầy luôn dạy chúng con về lòng hiếu thảo, về sự tri ân đối với các vị bề trên, lòng yêu thương đất nước, con người, tình yêu Tổ Quốc, dân tộc mình. Thầy từng nói: Mọi thứ đều là tương đối, chỉ có hai điều mang tính chân lý. Đó là: Không có cha mẹ thì không có mình. Không có Thầy thì mình không giỏi được. Những bài học về tình yêu Tổ Quốc, yêu dân tộc luôn thấm đượm trong lời dạy của Thầy với chúng con qua từng câu chuyện Thầy kể.
Học trò của Thầy phải tốt, giỏi, đẹp. Để làm được điều đó, chúng con còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện mình. Con xin cảm tạ Thầy đã luôn bao dung cho chúng con!
Kính Thầy!
View more the latest threads:
- 10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm...
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (04-04-2020),HoangSyHiep (06-04-2020),hoatran (05-04-2020),Lobbyvietnam (03-04-2020),manhtuongngo (05-04-2020),Mộc Lan (04-04-2020),nganuoc (04-04-2020),phuongngoc (06-04-2020),Tamhuongthien (29-04-2020),tamminh (05-04-2020),thanhngoc (05-04-2020),thanhphong (05-04-2020),thanhvinh (05-04-2020),theoThầy (06-04-2020),trangpham (01-10-2020),Trung Nghĩa (05-04-2020),trungthanh (04-04-2020),TuMinh (04-04-2020),youme (04-04-2020),Đức Thành (06-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (04-04-2020)

Trả lời kèm Trích dẫn