Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Thầy ơi! (p3)

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Thầy ơi! (p3)

    .
    THẦY ƠI ! (phần 3)
    Không biết là do thời tiết hay là do bệnh tật mà tôi thấy một cảm nhận thật khó tả: toàn thân đau mệt rã rời, thấy hụt hơi, tôi bắt đầu choáng váng, không còn muốn làm gì nữa và tôi gọi xe đi về nhà.
    15h30 ngày 26 tháng 3 năm 2020, dọc đường về lại là một cảm nhận khó tả tiếp theo “Hà Nội mùa này vắng những ... người đi”. Về đến nhà tôi vội vàng tắm giặt, định bụng là tắm giặt nhanh gọn nhất có thể quay ra nằm nghỉ. Từ ngoài cửa vào đến giường vừa đi qua chiếc gương, tôi giật mình và khựng lại: “Trời ơi, gì thế này có đúng là mặt của tôi không, sao trắng bệch lên như thế này, lông mày, môi đâu cả rồi, chỉ thấy một màu trắng xóa.” Ôi ! nhìn mặt tôi không khác gì mặt của một người chết đã chôn 3,4 ngày được khai quật lên. Tôi bị làm sao thế này ? (Tại sao tôi có sự mô tả này, vì cả khóa luận Tốt nghiệp và luận văn Thạc sỹ của tôi đều viết về Hiện trường các vụ án giết người. Tôi lắc qua lắc lại, tôi cúi xuống nhìn lên, thậm trí tôi đã tát và cả mặt mình, thấy đau, vậy mà sao mặt tôi vẫn trắng bệch ra thế này, hay là tôi bị ảo giác. Khi tôi chưa kịp định thần lại thì chuông điện thoại reo:
    16h25 Thầy gọi cho tôi, Thầy hỏi hôm nay con không đi làm à ?
    Tự nhiên tôi buột miệng nói: Con có ạ, con đang đi làm ạ.
    Thầy hỏi: Cảm nhận tổng thể của con từ hôm làm lại bát hương ra sao ? Con thấy trong người như thế nào ?
    Tôi trả lời: Thưa thầy từ hôm có bát hương mới Con thấy một cảm giác được sống trong không gian thoáng đãng, trong sạch, thấy mình có lúc khỏe, nhưng đa số là không khỏe hẳn, nhưng không lúc nào bị yếu hẳn như trước ạ.
    Thầy nhắc tôi: Con viết bài về vấn đề này đi
    Tôi thưa thầy: Con viết rồi nhưng không hiểu con cứ thấy làm sao, cứ chờ đợi điều gì, nên con chưa gửi ạ?
    Thầy nói: Con gửi đi thầy sẽ xem cho con.
    Tôi thưa Thầy: “Vâng ạ” và kết thúc cuộc trò chuyện.
    Sau khi nghe điện thoại xong tôi ngẩng mặt lên: gì thế này, tôi không tin vào mắt mình nữa “Lại là tôi đây rồi, lông mày - mắt - mũi - miệng hiện hết lên, cái nào rõ cái đấy, hình nào rõ hình đấy” đúng là mặt của tôi rồi - đúng tôi đây rồi, tôi vui quá, tự nhiên tôi thấy mình khỏe thế, hết mệt luôn.
    Thầy ơi! Sao Thầy lại gọi cho con đúng vào lúc ấy - Thầy đã cứu sống lại! Thầy đã gọi con từ cõi chết trở về! Tôi lại cầm vào điện thoại để gọi điện cảm ơn Thầy, nhưng lại nghĩ: Lúc nãy tôi đã kể với Thầy đâu mà bây giờ cảm ơn thầy, tự thấy vô duyên quá, nên tôi quyết định sẽ viết ra đây để kể với Thầy và mọi người. Vậy mà cũng không hiểu vì sao mà đến tận hôm nay (30/3/2020) tôi mới hoàn thiện xong bài viết để gửi Thầy

    THẦY LÀM LẠI BÁT HƯƠNG VÀ PHONG THỦY CHO GIA ĐÌNH TÔI

    Dân gian có câu: “Đại phúc tại Thiên, tiểu phúc tại tạo”, ý nói phúc lớn là do Trời ban, phúc nhỏ là do con người tạo ra. Câu nói này khuyến khích con người thế gian phải hiểu được đạo lý vừa thuận theo Trời, vừa cần cù chăm chỉ, tự mình cố gắng thì mới có phúc. Phúc của con và Gia đình con là được gặp Thầy, được gặp Anh S, chị V và Gia đình Khí công tâm linh; được Thầy cùng Anh chị và các học trò của Thầy trong gia đình Khí công tâm linh giải bùa chú cho, bản thân con đang được Thầy chữa bệnh và hôm nay con được Thầy cùng Anh, Chị làm lại bát hương - phong thủy cho Gia đình.
    Con và Gia đình con xin bày tỏ lòng biết ơn, lời tri ân sâu sắc tới Thầy cùng Chị V, Anh S đã cho gia đình con có được một không gian sạch sẽ, thoáng đãng, Tổ tiên được an vị. Các Thần linh cũng như đất đai của toàn khu vực gia đình con ở cũng có được một không gian tuyệt vời và cũng xin được cảm tạ và biết ơn Thầy.
    Một lần nữa Thầy và Anh chị lại ban tặng cho gia đình con một món quà thật lớn đầu năm mới. Thầy làm lại bát hương và toàn bộ phong thủy giúp gia đình con. Trong tâm con luôn cố gắng để chuẩn bị mọi thứ hoàn chỉnh nhất mong được đón Thầy và Anh chị bằng tấm lòng thành kính nhất. Mặc dù đã rất cố gắng, tuy nhiên không tránh khỏi những sơ xuất và sự chuẩn bị còn chưa được đầy đủ!
    Thật vất vả khi Thầy phải đi cầu thang bộ đến tận tầng 5 nhà con để làm việc. Vậy mà Thầy vừa lên đến nơi, Thầy đã nói nhà này không khí cũng sạch sẽ đấy. Thầy ngồi xuống, và Thầy nói ngay: Có luồng khí tốt vừa về đấy, nhà này có duyên rồi! Thầy bảo chị V kiểm tra xem, luồng khí tốt đó báo điều gì. Đồng thời cùng lúc đó thì chúng tôi mang 2 tượng Phật để Thầy xem nên chọn thờ “Cụ” nào. Lúc đầu Thầy nói, vừa bước vào nhà đã thấy thích tượng màu xanh (Phật Thích ca mâu ni). Nhưng khi Thầy đặt tay vào tượng Phật Bà thì chị V nói ngay: Bức tượng này đã biến đổi và bây giờ tượng đã phát ra ánh sáng ngũ sắc rồi! Vợ chồng nhà này rất có duyên với Thầy, nên thờ Bồ tát Diệu Thiện thì tốt hơn!
    Sau khi làm thủ tục hô thần nhập tượng, làm bát hương thờ Phật và trấn đất xong thì liền có một cái lầu bát giác nằm trùm lên nhà tôi, phía trước lầu là một cái đầm sen! Ôi, thật diệu kỳ!
    Khi mời bà cô , ông mãnh nhà tôi về thì Thầy nói ngay: Có một bà cô già đội khăn mỏ quạ đi hơi khòng khòng có ánh mắt không bình thường! Các con bắt bà này lại!
    Học trò trong không gian liền báo cáo với Thầy: Đây đúng là bà cô nhà này nhưng bà đã bị một con mèo thành tinh nhập vào nên ánh mắt mới như thế! Con mèo này ở khu này lâu rồi, nó có ảnh hưởng xấu đến nhà này nhiều rồi! Nó định đội lốt người nhà để ở lại đây nhưng đã bị Thầy phát hiện ngay!
    Thầy lại chỉ đạo Anh chị kiểm tra và biết nguồn nước thải của khu vực này có vấn đề, thầy cùng anh chị giải quyết thật đơn giản …
    Thầy đưa con và cả gia đình đi từ ngạc nhiên này đến kính phục khác. Con đang loay hoay bưng, bê, kê, đặt ...toát mồ hồi thì thầy nói: Xong rồi còn lại là việc của gia đình. Có nghĩa là bây giờ bắt đầu “Cúng cơm gia tiên và làm nốt các công việc còn lại. Vậy là chỉ mình tôi chạy kịp xuống đến cửa nhà để nói lời cảm ơn Thầy và 2 học trò của Thầy.
    Cúng cơm xong, mọi người trong gia đình đi hóa vàng còn con ngồi tập thiền bài Vạn pháp Thiên Linh Ngọc Quang minh Giáo chủ Di Lặc trận, cả bài tập con chỉ nhìn thấy Phật Bà (Phật Bà mà nổi lên ở bên trong là hình ảnh cô bé mười mấy tuổi) chủ yếu con nhìn thấy phần quang quanh Phật thôi và hình như con bị ám thị hay sao mà con cứ toàn nhìn thấy thầy Chu Văn An mặc quần áo Ngọc Hoàng đang ngồi đó ạ.
    Một lần nữa con cùng gia đình mình xin cảm tạ ơn Thầy, Anh S và chị V, cảm ơn những con người vĩ đại đã mang đến cho con, gia đình con và người dân sống quanh khu vực gia đình con một không gian sạch sẽ, thoáng đãng, một bầu trời đầy ánh hào quang, một đường tu đầy hoa và nắng. Con nguyện một lòng theo thầy và theo lời dậy của cổ nhân xưa:“Người trồng cây cảnh người chơi, ta trồng cây đức để đời mai sau”

    Trời sinh, trời ắt đã dành phần
    Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ
    Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá
    Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ
    Giấu người, khôn giấu được linh thần.


    Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020



    HOA CÁT TƯỜNG

    /

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    bần tăng (01-04-2020),Diệu Hồng (01-04-2020),Hạnh An (01-04-2020),hoanlinh (02-04-2020),hoatuyet (02-04-2020),huongtamlinh (02-04-2020),Hương Nhu (01-04-2020),Lê Minh (31-03-2020),Lobbyvietnam (31-03-2020),manhcao277 (31-03-2020),manhtuongngo (31-03-2020),nganuoc (01-04-2020),Ngoạn Hiền (01-04-2020),NguyetQuangTu (31-03-2020),PhongThuyGia (01-04-2020),phuonganhhp (15-04-2021),tamminh (02-04-2020),tam_thuc (10-05-2020),thanhphong (04-04-2020),THANHTINH (02-04-2020),thànhtâm (01-04-2020),theoThầy (03-04-2020),trangpham (01-04-2020),trungthanh (31-03-2020),TruongKhoat (01-04-2020),tuluyenthantam (31-03-2020),TuMinh (01-04-2020),turaunt (04-04-2020),Vũ Thị Điệp (31-03-2020),youme (31-03-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •