Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Nhìn lại 1 năm tập luyện!
Hybrid View
-
22-03-2020, 15:39 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2019
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 810
- Thanked 923 Times in 36 Posts
Nhìn lại 1 năm tập luyện!
Con chào Thầy và các anh chị em trong ngôi nhà Khí Công Tâm Linh!
Con xin giới thiệu lại con là người trong bài: Tôi đến với Khí Công Tâm Linh phần 1 – 2 ở link :
http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...am-linh-Phan-1 và http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...ng-Tam-linh-P2.
Con bắt đầu những ngày đầu luyện tập với cơ thể và tinh thần “mang đầy thương tích”. Sau biến cố vào cuối 2018 đó, con được người bạn thân nhất của mình chia sẻ về các bài luyện trong diễn đàn tukhicongdentamlinh nhưng vì đang theo bác Tr nên mọi thứ đến với con chỉ là thông tin ban đầu nhận để chờ xử lý. Chính thức ngày 17/03/2019 con tập bài Thanh khí khai tâm. Nhưng lần luyện đầu tiên đó chỉ kéo dài được 15-20’ vì bên trong con như 1 viên bi bị lắc trong ống nghiệm đến buồn nôn không chịu nổi, 2 mi mắt giật như có ai dí điện vào và sợ hãi bao trùm tâm trí.
Con của ngày xưa đó là một người sức khỏe thể chất kém, gầy, nóng trong, bị 1 số bệnh về dạ dày, viêm khớp nhưng đáng kể đến là nền tảng sức khỏe tinh thần còn yếu kém hơn. Từ nhỏ con đã có rất nhiều nỗi sợ và nỗi sợ lớn nhất là sợ ma; Tinh thần luôn bất an, tâm cứ nhảy lên nhảy xuống như con khỉ trong lồng sắt; Trí nhớ kém, hay quên mọi thứ; Hay nghĩ đến cái chết và những điều tiêu cực; Những mối quan hệ cũ không muốn liên lạc, những mối quan hệ mới không muốn có thêm; Hay tự nói chuyện trong đầu vì con cảm giác như bên trong con là 2 người tốt - xấu vậy; Ít cảm xúc hay vô cảm với xung quanh nên mọi thứ xảy ra đối với con nó như là mưa rơi xuống lá, thời điểm đó con cho rằng đây là hệ quả của trầm cảm sau sinh; bị ma nhập, đã ra trình đồng….
Cũng như những người mới đầu luyện tập và tự học, hành trang của một người xuất phát điểm cực thấp như con đã có nhiều sự ngăn cản, những câu hỏi đã và chưa được giải đáp, nhiều khó khăn và tìm cách khắc phục, nhiều trải nghiệm về lần duy nhất được Thầy chữa bệnh, nhiều lắm những lần nản chí, quá nhiều những nghi ngờ, không đếm được những đấu tranh nội tâm, sự cố gắng của bản thân và sự động viên chỉ bảo của Thầy và anh Hocdao… Tất cả đã giúp con viết nên những trang mới của đời mình với lòng biết ơn.
Sau 1 năm luyện tập con vẫn đang luyện 4 bài: Thanh khí khai tâm, Vạn pháp cắt lớp chữa bệnh, Vạn pháp Hộ tâm trận và Vạn pháp Hộ não trận. Con tâm niệm rằng mình không phải đi nhanh mà hãy bước những bước chân thật vững chắc và đi dài nhất có thể.
Ngày hôm nay con nhận thấy mình đã có Khí cảm ở mức trung bình, ban đầu có khí quang, cảm nhận được huyệt đạo trên cơ thể được tác động và số lượng nhiều lên theo từng lần tập, những bệnh trên cơ thể và tâm lý đã được chữa khỏi đến 80%. Như vậy từ đáy sâu con đã vươn lên và đối với con việc tập luyện như là việc leo núi vậy, càng lên cao thì càng mệt, gió càng mạnh, không khí càng loãng nhưng vẫn phải tiếp tục nhìn lên và không được buông tay…
Con xin trích 1 câu truyện đã truyền cảm hứng cho con trong thời gian qua: “Cùng một tảng đá được xẻ ra từ núi, một nửa tạc thành tượng Phật, một nửa làm thành bậc cầu thang.
Bậc thang không phục mới hỏi tượng Phật rằng: Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi nhưng lại sùng bái Người?
Tượng Phật trả lời: Vì ngươi chỉ chịu đựng có bốn nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đớn đau muôn vàn.
Lúc đó bậc thang im lặng...”
Sau bài này, con sẽ chia sẻ kinh nghiệm luyện tập của bản thân để cho mọi người trong ngôi nhà Khí Công Tâm Linh nói chung và những người tự học của “Hệ đào tạo từ xa” như con nói riêng cùng trao đổi và giúp đỡ nhau ạ.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy, anh Hocdao, người bạn của con - Minh và những anh chị em đang đọc bài viết này!
/View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
-
38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuonganhhp
bần tăng (26-03-2020),Dịch Phong (26-03-2020),haile (28-03-2020),Hạnh An (30-03-2020),hiepqf3 (26-03-2020),Hieuhoc (28-03-2020),Hoa Cát Tường (22-06-2020),HoangSyHiep (25-03-2020),hoanlinh (23-03-2020),hoatuyet (24-03-2020),huongtamlinh (23-03-2020),Hương Nhu (26-03-2020),july (28-03-2020),Lê Minh (26-03-2020),Lobbyvietnam (29-03-2020),longtadinh (31-03-2020),manhcao277 (23-03-2020),manhtuongngo (24-03-2020),nganuoc (29-03-2020),Ngoạn Hiền (01-04-2020),phuongngoc (27-03-2020),Phương Nam (23-03-2020),tam_thuc (27-03-2020),THANHTINH (27-03-2020),theoThầy (26-03-2020),Thutrang (30-03-2020),tiendung23680 (30-03-2020),trangpham (23-03-2020),trungthanh (23-03-2020),tuluyenthantam (25-03-2020),TuMinh (26-03-2020),Vidieu (23-03-2020),xuangiang14 (24-03-2020),youme (26-03-2020),Đức Thành (23-03-2020),ĐINHQUANG HIỆP (23-03-2020)
-
25-03-2020, 16:34 #2
Cảm ơn Phuonganhhp vì những chia sẻ qua các bài viết và cũng xin chúc mừng bạn đã có những cải thiện về tâm lý cũng như một số bệnh trên cơ thể. Hãy tiếp tục vững tin,"bước những bước chân thật vững chắc và đi dài nhất có thể" như bạn đã nói, và còn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm luyện tập với mọi người nữa nhé.
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
Diệu Hồng (28-03-2020),haile (28-03-2020),HoangSyHiep (26-03-2020),lê chí công (29-03-2020),Lê Minh (26-03-2020),Lobbyvietnam (29-03-2020),manhtuongngo (26-03-2020),trungthanh (25-03-2020),tuluyenthantam (28-03-2020),TuMinh (26-03-2020)
-
26-03-2020, 09:47 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2020
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 0 Times in 0 Posts
Chị ơi , chị cho e xin các bài luyện với ạ, em tìm trên diễn đàn không ra bài luyện nào chị ạ