Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Nhật ký ngày.... của Vũ Hiên.
Threaded View
-
15-05-2011, 17:49 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 55 Times in 14 Posts
- To Vũ Hiên: 8h30 Tối Sau khi mình dự buổi sinh nhật chỗ bạn về thì thấy cháu sốt cao hơn hồi tối. Hơi lo lắng nên mình đã gọi điện cho VH để hỏi. Thật may mắn VH nhận lời và sau khoảng 45 phút thì VH đã có mặt tại khu ở của PV xem xét, hỏi ý kiến thầy và truyền năng lượng cho bé. Sau lần truyền năng lượng đầu tiên thì PV và mọi người đã thấy cháu đỡ sốt ( Người và trán mát hơn). Nghỉ một chút VH truyền năng lượng lần 2. Sau lần này thì bé đã đỡ sốt hơn hẳn.
- Cảm nhận của mẹ bé: Trong quá trình truyền năng lượng đầu tiên thì mẹ bé thấy cháu thở mạnh hơn và thấy vùng bụng bé có một cái gì đó xoáy hình chôn ốc (Chưa kể cho VH) nên mẹ bé lo lắng và hỏi VH: Nếu chữa sai thì có sao không. Hj. Để tạo lòng tin cho mẹ bé, sau khi truyền năng lượng xong cho bé VH đã truyền cho mẹ bé. Mẹ bé đã có cảm nhận rất rõ: Khi VH đặt tay lên lưng giai đoạn đầu thì mẹ bé cảm thấy người nóng lên rõ rệt sau đó thì cảm thấy người lâng lâng rất khó tả và cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và mát hơn.( VH có hỏi mẹ bé: cảm giác lâng lâng như dùng thuốc phiện đúng không? VH dùng thử thuốc phiện rồi ah ^^ ?
- 9h sáng nay bố mẹ bé đã đưa bé về quê: Về đến nhà thì hết hẳn sốt và đùa như…^^.
- PhongVan và gia đình gửi lời cảm ơn đến Thầy và VH rất nhiều !
- PhongVan chúc Thầy, VH và các anh chị đồng môn luôn khỏe mạnh để tiếp tục thực hiện ước vọng của Thầy cũng như của mình.Lần sửa cuối bởi phongvan, ngày 15-05-2011 lúc 22:30.
Hãy trân trọng những gì mình đang có.
Đừng để khi đánh mất rồi mới trân trọng !
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phongvan
Dieu Minh (15-05-2011),ducdokieu (10-06-2011),HuyenAnh (05-07-2011),mai (18-05-2011),newebook (31-12-2014),nhuhainguyen (15-05-2011),PhongThuyGia (16-05-2011),PHUCLONG (16-05-2011)