Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Trở lại!
-
29-02-2020, 23:00 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,912
- Thanked 1,633 Times in 66 Posts
Trở lại!
Có sinh con mới biết lòng cha mẹ, mới trải qua muôn vàn những lo lắng và khó khăn, mới vỡ oà trong hạnh phúc. Với tôi cũng vậy, lần đầu làm mẹ còn rất nhiều bỡ ngỡ và lo lắng.
Ngay từ khi chuẩn bị sinh con tôi đã bị bác sĩ cho biết rằng tim thai dao động kém trong khi tuần tuổi chưa đủ như dự sinh. Bà mẹ nào trong tình huống này cũng khá hoang mang và lo lắng. Nhưng tôi tự tin hơn họ, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào tôi cũng có Thầy luôn âm thầm giúp đỡ, chỉ một vài từ ngắn gọn “con yên tâm”, “con bình tĩnh” cũng đủ để tôi vững tin. Bởi vì tôi biết trong cuộc vượt cạn này tôi không đơn độc, ở bên cạnh tôi có người thân và đặc biệt là những lực lượng vô hình đang âm thầm giúp đỡ thế nên dù bác sĩ có nói mọi thứ vẫn đang trong chỉ số an toàn và chờ sinh thường. Phải mất khoảng 2 ngày kể từ thời điểm tôi nhắn tin nhờ Thầy thì dấu hiệu sinh mới trở nên rõ rệt và dồn dập. Thầy không giải thích nhiều nhưng tôi tin tôi vẫn trong vòng an toàn. Tôi đau rất đau, trong khi các sản phụ khác cần tiêm thêm thuốc để tăng cơn co thì tôi lại phải tiêm thuốc giảm co, từng cơn đau như không thể thở được. Tôi chợt nhớ đến bài tập đan điền công cách hít vào thở ra, mỗi khi cơn co đến tôi hít thật sâu xuôi theo cơn đau sẽ giúp tôi đỡ mất sức hơn. Tuy nhiên nó chỉ giúp tôi khi tần suất những cơn đau còn thưa, tôi không thể ngủ nổi, không thể ăn nổi nên dường như cảm thấy sức khoẻ cạn kiệt. Từng cơn đau trở nên dồn dập, Tôi gọi điện cho Thầy nhưng thật không may máy của Thầy lại không liên lạc được, tôi đã từng nghĩ đến tình huống mình không thể vượt qua được, tôi đã dặn người thân nếu tôi có làm sao mà không tự liên lạc được với Thầy thì hãy gọi nhờ Thầy. Nhưng rồi tôi suy nghĩ cũng khá nhanh, tôi liền gọi luôn cho anh Sơn nhờ anh giúp đỡ, ơn trời anh đã nghe máy và giúp tôi, việc của tôi bây giờ là cố gắng hết sức mình thôi. Tôi cảm thấy tự tin hơn, trong khi đau dồn dập như vậy mà tôi đã có những giây phút ngủ thiếp đi. Tôi biết không phải ngẫu nhiên mà tôi có được những giấc ngủ ngắn ngủi như vậy, mỗi giấc ngủ chỉ ngắn khoảng 1 phút nhưng cứ lúc nào không có con co là tôi lại ngủ thiếp đi. Đó thực sự là những giấc ngủ quý giá. Tôi biết mình chắc chắn đang được tiếp sức, được trực tiếp giúp đỡ. Bác sĩ hướng dẫn tôi cách rặn nhưng tôi quá yếu, tôi thấy mình chỉ rặn được 1 hơi là đã không thể tiếp tục thì làm sao mà sinh được đây. Vậy nhưng, kỳ diệu thay tôi đã sinh thường 1 bé trai. Thật tuyệt vời thời khắc 2 mẹ con gặp nhau, mọi đau đớn do vết khâu trở nên nhẹ nhàng, bác sĩ còn khen tôi chịu đau giỏi nữa. Tôi báo cáo với Thầy và anh S đã sinh cháu mẹ tròn con vuông. 1 tuần về nhà loay hoay trong bỉm với sữa, làm quen với sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình. Chưa kịp phục hồi và nghỉ ngơi tôi nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện không được như ý. Mẹ con phải bồng bì nhau vào viện nhi làm lại xét nghiệm, nhìn bàn chân bé tý của con bị người ta lấy cả xi lanh máu, người tôi trở lên lạnh toát mặt mày xây xẩm, nghe tiếng khóc của con mà quặn thắt. 1 tuần sau, sau khi vào gặp bác sĩ với yêu cầu làm lại xét nghiệm do có nhiều chỉ số tăng giảm mà tôi lặng người, nước mắt không ngừng rơi, tôi không biết phải làm sao, lại nhìn con bị lấy máu như lần trước ư? Ừ thì nếu lấy máu đã đành, lỡ sau đó kết quả có vấn đề gì thì sao. Bác sĩ dặn đi đóng tiền nhanh còn về làm xét nghiệm không thì hết giờ, ấy thế mà tôi cứ bần thần, rồi tôi suy nghĩ không thể như thế này được, mình còn có Thầy cơ mà. Tôi quyết định gọi cho Thầy, nếu Thầy bảo làm tôi sẽ làm còn nếu Thầy bảo không thì tôi cũng không làm. Giọng Thầy vang lên ở đầu dây bên kia mà tôi khóc nghẹn không nói lên lời, Thầy hỏi liên tục có lẽ Thầy đang rất lo cho tôi, kể sự việc và xin ý kiến Thầy xong đúng là thực sự nhẹ lòng và có hướng giải quyết. Gạt nước mắt và đi làm theo lời Thầy, tôi không nhớ rõ từng lời Thầy nói nhưng hiểu rằng cứ làm cho rõ, cho yên tâm. Những ngày sau, gia đình thì lo lắng nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Và rồi kết quả không hoàn mĩ 100% nhưng thực sự đó là điều tốt nhất bấy giờ. Em bé của tôi vẫn lớn lên từng ngày, tôi vẫn luôn dùng năng lượng yêu thương để nuôi dưỡng con, hi vọng “hạt giống tốt” sẽ lớn lên thành một cây tốt. Còn rất nhiều, rất nhiều điều Thầy đã bao dung, đã giúp đỡ, đã chở che. Con không quên, không bao giờ quên những công ơn đó.
Mỗi lần bước qua một bước ngoặt trong cuộc đời con lại không sắp xếp được để trở về với lớp với Thầy, mỗi lần có sự kiện gì đó lòng con lại bồn chồn tiếc nuối, lại cảm thấy mình như một kẻ vô ơn. Nhưng Thầy ơi, con sẽ trở lại vì con cần Thầy và gia đình KCTL. Con cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả các anh chị em!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
bần tăng (03-03-2020),Diệu Hồng (05-03-2020),Dungnph (08-03-2020),haixuyentb (07-03-2020),Hanhthong (08-03-2020),Hải Lý (05-03-2020),Hoa Cát Tường (03-03-2020),HoangSyHiep (04-03-2020),hoanlinh (08-03-2020),Hoasentrang (03-03-2020),hoatran (04-03-2020),Hương Nhu (05-03-2020),lê chí công (04-03-2020),Lê Minh (07-03-2020),Lobbyvietnam (06-03-2020),manhcao277 (03-03-2020),manhtuongngo (09-03-2020),nganuoc (03-03-2020),Ngoạn Hiền (03-03-2020),NguyetQuangTu (03-03-2020),PhongThuyGia (07-03-2020),phuongngoc (06-03-2020),tamminh (03-03-2020),tam_thuc (04-03-2020),THANHTINH (04-03-2020),ThanhTrung90 (04-03-2020),thanhvinh (04-03-2020),thànhtâm (19-03-2020),theoThầy (03-03-2020),tiendung23680 (08-03-2020),trangpham (03-03-2020),Trần Kim Cương (03-03-2020),Trung Nghĩa (03-03-2020),trungthanh (03-03-2020),tuluyenthantam (04-03-2020),TuMinh (04-03-2020),Vidieu (04-03-2020),youme (03-03-2020),Đại Minh (20-03-2020),Đức Thành (09-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2020)