Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Sự trừng phạt
Hybrid View
-
29-02-2020, 14:46 #1Khánh Ly Guest
Sự trừng phạt
Câu chuyện của người con gánh hậu quả
Có một gia đình nọ làm nhà trong khu đất có mấy nấm mồ. Không biết cơ duyên thế nào, người cha bỗng có khả năng tâm linh. Dân làng thấy người cha lập điện thờ, cúng bái ngày đêm. Rồi không biết từ đâu lại có nhiều người ở nơi khác tìm về làng, hỏi thăm nhà ông. Ở đó người cha thì viết sớ cầu xin và cúng bái, còn vợ và con dâu thì chuẩn bị mâm cỗ cúng cho khách, đồ mã thì con trai ông chuẩn bị. Làm thầy một thời gian thì nhà ông xây nhà mới to đẹp khang trang. Chỉ có điều là con trai ông lúc xây nhà thì bị ngã từ trên tầng 2 xuống gãy chân. Hình như người con trai cũng không có nghề nghiệp gì ổn định. Sau đó không lâu thì người con trai lại bị tai nạn xe máy, ngã đập mặt xuống đường, phải khâu mấy đường trên mặt. Người ở nơi khác đến nhà ông không biết chuyện lại tưởng con ông làm xã hội đen, trông như bị đánh nhau rạch mặt. Bẵng đi một thời gian, điện thờ của ông dần ít khách đến. Dân làng thì không ưa gia đình này, nếu có người hỏi thăm đến nhà ông thì người làng không những không chỉ đường mà còn văng những lời nói khó nghe.
Sự trừng phạt luôn hiện hữu
Câu chuyện từ một người lạ khiến tôi suy nghĩ về sự hiển hiện của “sự trừng phạt”. Sự trừng phạt có khi đang diễn ra ở khắp mọi nơi, đối với nhiều người, mà với nhận thức hạn hẹp của người trần thì không thể nào biết được. Trong kinh thánh, kinh Phật, hay trong những nền văn minh trước đây của nhân loại đều có nói đến những sự trừng phạt của các đấng tối cao, các vị bề trên đối với những hành vi xấu xa, độc ác của con người. Sự trừng phạt có thể xảy ra trên từng cá nhân, hoặc có thể là cả một làn sóng trừng phạt với quy mô rộng lớn, mà lớn nhất chính là xoá sổ sự sống trên hành tinh này. Thế nhưng cũng không thể cảnh tỉnh những vết xe đổ lần này qua lần khác của loài người!
Tại sao người tốt vẫn gặp phải tai ương?
Thiên tai, dịch bệnh, tai nạn… đâu có thể phân biệt người tốt người xấu để mà chỉ xảy ra với người xấu? Thầy có giải thích thế này: một đứa bé đi ra gốc cây ngồi chơi thì bị kiến đốt. Khi đấy nếu là bố mẹ nó thì có hỏi đàn kiến xem con nào đốt con tao hay không, hay là cầm luôn bình thuốc diệt kiến xịt cả đàn? Hơn nữa, để đánh giá một con người là tốt hay xấu không hề đơn giản. Bởi vậy, dù có thương tiếc những người tốt không may rơi vào những “sự trừng phạt” thì cũng phải chấp nhận nó như một điều tất yếu phải xảy ra để thanh lọc và lập lại trần tục này.
Lời kết
Mỗi một linh hồn tồn tại ở Trái Đất này dưới hình hài con người đều có một lý do, nhiệm vụ riêng. Chỉ xét phạm vi Trái Đất thôi thì con người cũng đã quá bé nhỏ rồi, sự sống cũng rất mong manh, tại sao con người cứ phải chạy theo “chủ nghĩa sùng bái vật chất” để rồi đến lúc mất hình hài này đi lại chẳng mang theo được vật chất gì?View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly
bần tăng (07-05-2020),Diệu Hồng (09-05-2020),haixuyentb (08-05-2020),Hạnh An (03-03-2020),hiepqf3 (07-05-2020),Hieuhoc (24-05-2020),HoangSyHiep (03-03-2020),hoanlinh (03-03-2020),hoatuyet (07-05-2020),hocdao (03-03-2020),Hương Nhu (07-05-2020),kiencuong304 (09-05-2020),lê chí công (03-03-2020),Lê Minh (07-05-2020),LinhTâm (14-05-2020),Lobbyvietnam (04-03-2020),longtadinh (07-05-2020),manhcao277 (03-03-2020),manhtuongngo (03-03-2020),Mùa Xuân Đến (07-05-2020),nangbanmai (11-05-2020),nganuoc (03-03-2020),Ngô Minh Thành (07-05-2020),Nghệ Linh (13-05-2020),Ngoạn Hiền (03-03-2020),NguyetQuangTu (09-05-2020),PhongThuyGia (03-03-2020),Phương Nam (03-03-2020),tamminh (03-03-2020),tam_thuc (07-05-2020),Thanh Quang (10-05-2020),thanhngoc (08-05-2020),thanhphong (08-03-2020),thanhvinh (08-05-2020),thànhtâm (19-03-2020),theoThầy (07-05-2020),Thutrang (12-03-2020),tiendung23680 (11-05-2020),Tieutrucxinh (09-05-2020),trangpham (03-03-2020),Trần Kim Cương (03-03-2020),Trung Nghĩa (03-03-2020),trungthanh (03-03-2020),TuMinh (04-03-2020),Vidieu (04-03-2020),xuangiang14 (10-05-2020),youme (03-03-2020),Đại Minh (20-03-2020),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2020)
-
07-05-2020, 11:41 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 61 Times in 3 Posts
Đọc bài này cũng thấy sợ. Quê tôi cũng có nhiều chuyện tương tự, bó tôi kể bọn phá đình phá chùa ngày xưa hầu hết đều bị trừng phạt bất kể bọn chúng giữ chức vụ gì. Có những nơi chỉ cần mấy con mụ vu oan giá họa cho người khác cũng bị phạt méo mồm. cả mấy đứa đưa chuyện chỗ này sang chỗ khác để thỏa mãn cái tính ngồi lê đôi mách, hận lòng không đâu cũng bị phạt méo mồm mà mặt mũi còn trông như con hủi, sợ lắm sợ lắm!
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới QuangSon
haixuyentb (08-05-2020),hoatuyet (07-05-2020),Hương Nhu (07-05-2020),lê chí công (16-05-2020),Lê Minh (07-05-2020),LinhTâm (14-05-2020),manhcao277 (07-05-2020),manhtuongngo (07-05-2020),nangbanmai (11-05-2020),NguyetQuangTu (09-05-2020),thanhngoc (08-05-2020),thanhphong (07-05-2020),thànhtâm (11-05-2020),theoThầy (14-05-2020),tiendung23680 (11-05-2020),Tieutrucxinh (09-05-2020),trungthanh (12-05-2020),Đại Minh (08-05-2020)