Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Năng lượng của thơ thầy
Threaded View
-
29-02-2020, 10:01 #1
Năng lượng của thơ thầy
Không ít người đã được nghe hoặc đọc các bài thơ của Thầy trên diễn đàn, các bài thơ được Thầy sáng tác trong nhiều năm, bây giờ trở thành một kho thơ khổng lồ. Những bài thơ này đối với chúng tôi là một “kho kiến thức” “kho năng lượng tình thương” vô cùng quý giá.
Tại sao thơ của Thầy lại là “kho kiến thức”??
Các bài thơ của Thầy được Thầy sáng tác ở nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi bài thơ đều được làm trong một hoàn cảnh và trạng thái cảm xúc riêng. Thầy dùng các từ ngữ, ngôn từ để ghi nhận lại những trạng thái cảm xúc này và truyền tải các thông tin, nội dung đến cho người đọc. Thơ Thầy được sáng tác trong quá trình Thầy tu luyện và làm việc nên mỗi bài thơ đều chứa trong nó rất nhiều kiến thức về: tâm linh, học tập, tu luyện.. và cả những cảm xúc vui sướng, hạnh phúc, khổ cực, đớn đau...trên con đường tu luyện của Thầy. Đọc và hiểu từng chút một trong các bài thơ của Thầy, chúng tôi học được nhiều kiến thức về tâm linh, thấy được những gì Thầy đã trải qua trên con đường tu luyện (khổ cực, vui buồn, hạnh phúc, khổ đau..) để từ đó hiểu hơn về con đường chúng tôi đang đi và sẽ đi. Mỗi lúc khó khăn lại mang thơ Thầy ra đọc, ra nghe để thấy vững tin hơn, bình tâm hơn.
Các bài thơ của Thầy không chỉ hay về nội dung (vì kho kiến thức quá rộng lớn) mà còn rất hay ở cách Thầy dùng và sử dụng ngôn từ trong đó, mỗi bài thơ được Thầy sử dụng các từ ngữ rất đơn giản, gần gũi nhưng thể hiện được rất chân thật, sắc nét cảm xúc và nội dung muốn truyền tải. Để làm được điều đó trước tiên chúng tôi phải học cách thay đổi tư duy, mà điều đó chắc còn phải cố gắng nhiều nhiều lắm!!
Thơ của Thầy là “kho năng lượng tình thương”
Trước kia tôi copy thơ Thầy máy tính hoặc điện thoại để nghe, cứ nghe dần dần rồi thuộc lúc nào không hay. Khi tham gia vào LTN, nội dung học đầu tiên là học thuộc các bài thơ của Thầy (học thuộc đến từng từ), mỗi người đều in ra một quyển sách riêng mỗi ngày học thuộc vài bài và cả lớp cùng phân tích các bài thơ, chỗ nào chưa hiểu thì các anh chị em cùng nhau trao đổi thảo luận. Trước mỗi buổi học đều kiểm tra bài cũ nên ai ai cũng rất nghiêm túc học thuộc và tìm hiểu kỹ các nội dung trong bài thơ. Khi đó mỗi khi thời gian rảnh dỗi hay đi xe trên đường tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm lại các bài thơ. Và cảm giác đọc đi đọc lại, thuộc lòng từng câu từng từ, từng dấu chấm dấu phẩy.. tôi thấy được sự khác biệt trong năng lượng giữa trước kia nghe thụ động và bây giờ. Và cũng từ đó rất nhiều kiến thức, rồi cả năng lượng cứ chạy vào đầu mình lúc nào không hay. Trước kia đi đường hay rảnh rỗi đầu óc cứ hay suy nghĩ lung tung thì bây giờ tôi thay bằng việc lẩm nhẩm thơ, những lúc như thế đầu óc giống như được tiếp nhận những nguồn năng lượng mới, đầu óc cứ sáng lên, ánh sáng như một khối cầu cứ mở rộng ra, thậm chí có những lúc trong đầu bay hết đi những thứ hỗn tạp mà trong đầu chỉ còn một quả cầu ánh sáng vàng vàng và cảm xúc trong người lâng lâng khó tả như trong lúc thiền.
Có một lần Thầy lên lớp Thầy hỏi chúng tôi rằng: Tại sao lại học các bài thơ của Thầy? Mỗi người một ý kiến nhưng chưa hoàn toàn đúng, sau đó Thầy nói với cả lớp rằng: “Các bài thơ của Thầy chính là con đường tu luyện của Thầy, nó chưa trong đó kiến thức và năng lượng của Thầy, nếu những ai học thuộc được hết các bài thơ đó thì sẽ tiếp nhận được 30% năng lượng của Thầy, còn nếu hiểu hết được nội dung trong đó dần dần sẽ nhận được 70% năng lượng còn lại.” Cả lớp ai cũng phải tròn xoe mắt khi Thầy nói như vậy, ai cũng không ngờ rằng việc học thơ Thầy lại có ý nghĩa và lợi ích to lớn như thế.
Đọc, nghe và tìm hiểu các bài thơ của Thầy, là một việc rất có nhiều lợi ích cho những ai đang đi trên con đường của Thầy đang đi. Trong các file đọc thơ của Thầy, tôi vẫn thích nhất là các bài thơ do chính Thầy đọc, rất ấm áp và nhiều cảm xúc bởi lẽ Thầy là người làm ra những bài thơ đó, trạng thái cảm xúc trong bài thơ Thầy là người hiểu nhất nên mỗi khi đọc Thầy đưa cái cảm xúc đó tới người nghe một cách chân thật nhất.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã dành những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho chúng con!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (03-03-2020),Diệu Hồng (06-03-2020),hoanlinh (03-03-2020),hoatran (27-04-2020),huongtamlinh (03-03-2020),manhcao277 (03-03-2020),Mộc Lan (03-03-2020),Nghệ Linh (05-03-2020),Ngoạn Hiền (03-03-2020),NguyetQuangTu (03-03-2020),PhongThuyGia (07-03-2020),thanhngoc (04-03-2020),trangpham (03-03-2020),Trần Kim Cương (03-03-2020),Trung Nghĩa (03-03-2020),trungthanh (03-03-2020),TuMinh (04-03-2020),Vidieu (04-03-2020),youme (03-03-2020),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2020)