Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi lại được thầy “ mắng”
Hybrid View
-
27-02-2020, 12:05 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2017
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 10
- Thanked 86 Times in 2 Posts
Tôi lại được thầy “ mắng”
.
Đêm qua lại là đêm thứ hai không ngủ được, thời tiết tốt, không mưa lạnh, nhiệt độ 22oc mà suốt đêm tôi trằn trọc, cứ khoảng dăm phút lại ngứa họng và lại ho, đã nhiều lần tôi cố nhịn nhưng rồi bù lại là cơn ho dữ dội như sặc nước, nuốt nước bọt khan thì đau hết cả khoang mũi lên tận trán, đến mắt.
3 giờ kém 15 phút , lần thứ 3 tôi dậy pha nước chanh nóng với mật ong để uống cho bớt ho lạnh, cổ và đầu thì chit khăn, lòng bồn chồn lo lắng, không hiểu vì sao ??? Nhiều câu hỏi được đặt ra, đặc biệt là lúc này đang có dịch Covid-19…..
Tôi lấy điện thoại ra rồi nhắn tin gửi Thấy vừa viết vừa phân vân là nửa đêm lại gửi tin cho Thấy. Song tôi lại tự nhủ giờ này gần sáng rồi, chắc Thầy đang ngủ ngon và để chế độ rung chắc không bị làm phiền, sáng ra khi nào dậy Thầy xem sẽ hiểu cho tình cảnh của tôi, lời lẽ trong tin nhắn không quá dài , xong cũng đủ để mô tả về bệnh tình của mình và xin Thầy cứu giúp. Vừa gửi tin xong, chưa đầy 2 phút sau khi tôi nhận được hồi âm của Thầy: “ Sao lại nhắn tin giờ này? ”. Tôi giật mình, cảm thấy ái ngại quá, không biết Thầy có giận không? Tôi vội vàng nhắn tin lại xin lỗi Thầy về sự vô ý này trong lòng cũng băn khoăn khó tả và cứ mong là đêm nay Thầy làm việc muộn chưa đi ngủ chứ không phải tin nhắn của tôi làm Thầy thức giấc….Tôi đợi hoài tới sáng không thấy Thầy trả lời sau khi tôi đã gửi mấy tin nhắn để giải thích và xin Thầy thứ lỗi.
Đến hơn 9h sáng, tôi nhận được hồi ầm của Thầy “ Sáng nay có đến chữa được không ?” Tôi mừng quá vội vã trả lời ngay là xin Thầy sau một tiếng nữa có mặt để được Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho .
Vừa đến gặp Thầy, mới ngồi xuống chưa đầy 5 phút, chưa kịp uống ly nước do cô Vân đưa cho. Thầy lớn giọng hỏi ngay làm tôi giật mình : “ Vừa qua anh có đi đâu, làm gì mà bị nhiễm khí độc và khí lạnh nặng thế kia. Hãy nói thật ra đi ” Tôi vội nói ngay thưa Thầy cách đây mấy hôm con có đi lễ ở đền Quan Hoàng Bảy ở Bảo Hà ạ, Nghe xong Thầy lớn tiếng mắng “ Tôi đã nói với các anh là trên đó lâu nay không có Thần Thánh nào về đó nữa, chỉ có toàn những kẻ buôn thần bán thánh làm việc bậy bạ thì tại sao anh không nghe lời mà còn lên đó để lễ ???” Tôi trình bày với Thầy là việc này không phải tôi không nghe lời Thầy dạy mà là việc bất khả kháng tôi phải tháp tùng một người mà lâu nay tôi không thể từ chối lời đề nghị và xin Thầy bớt giận và chữa cho tôi….
Thầy kiểm tra cho tôi thấy trong người tôi rất nhiều khí độc nhưng lại rất khó giải ra vì bên trong người tôi thì dày đặc vong khí, bên ngoài khí này thì lại bị bao bọc bởi một loại hàn khí rất độc và chắc chắn. Thầy hỏi tôi là trong hoặc sau khi lễ anh có uống thứ nước gì do ai đưa cho không ? Tôi thưa có ạ vì lễ ở Hậu cung rất lâu nên mọi người khát nước, người pháp sư có đưa 5 chai nước và bảo cho 2 người uống một chai, đấy là nước suối “ Lộc đã cúng của nhà Đền” Thầy bảo thế thì đúng rồi, Thầy đột ngột ra lệnh phát công lên tận trên đền Quan Hoàng Bảy ở Bảo Hà để phá vỡ bùa của pháp sư đã đặt vào tôi và cả đoàn. Ngay lập tức tim tôi nhói một cái như được giải thoaats ... Nhưng tôi không dám nói gì mà vẫn ngồi im chịu trận!!!
Thầy lại gọi “ Lửa Tam Muội bao quanh người này phá bỏ toàn bộ hàn khí ” Tôi ngồi yên lặng trong tư thế thiền để cảm nhận sau khoảng 10 phút Thầy bảo thôi được rồi và hỏi “ Anh có thấy gì không” tôi thưa : Thưa thầy ngay khi Thầy phát công phá lên trên Bảo Hà khi đó con đã thấy dễ chịu ngay, tim đập bình thường chứ không bị loạn nhịp và bỏ nhịp như trước đó.Thầy bảo : Anh bị nặng lắm nên tôi phải dùng Lửa Tam Muội giải cho anh, đây là trường hợp rất hãn hữu mà tôi phải dùng đến Lửa Tam Muội.
Sau khi chữa xong Thầy dặn “ Đây là lần cuối cùng tôi chữa cho anh.Nếu anh còn không nghe lời tôi còn đi lễ bái ở những nơi tương tự mà tôi đã dặn học trò không được đến lễ thì anh tự gánh lấy trách nhiệm của mình”
Tôi xin Thầy cho phép tôi được giải thích thêm là : Đây là trường hợp khó nhất của tôi vì đã từ gần 30 năm nay tôi chưa bao giờ chối từ lời đề nghị của anh ấy vì tôi luôn coi đó là nhiệm vụ phải thực thi và xin Thầy lượng thứ : Thầy nói “ Chấp hành như thế anh tưởng là anh làm việc tốt à ? Nếu anh biết đó là không đúng mà anh vẫn làm là anh hại người ta. Anh phải nói lại và giải thích cho người ta không nên làm vì người ta không biết. Nếu người ta cố tình làm thì anh sẽ không làm. Thế mới đúng là tu chứ !” Còn nếu anh không nghe tôi, tôi nhắc lại một lần nữa là anh sẽ tự chịu, tôi không cứu nữa đâu. Đây là lần cuối cùng.
Nghe Thầy nói xong, tôi như người chợt tỉnh. Tôi thưa với Thầy : “ Thưa Thầy , con xin nghe lời Thầy và con sẽ cố gắng làm theo lời Thầy dạy và con biết con sẽ phải làm thế nào để khỏi phụ lòng Thầy đã dạy dỗ, chỉ bảo và giúp đỡ con ạ.”
Về nhà, tôi thấy người nhẹ hẳn, không ngứa cổ, không ho, đêm thiền sớm và đi ngủ sáng nay dậy sớm ngồi viết những dòng này mong được tạ lỗi với Thầy và các đấng trong không gian đã cứu giúp, che chở cho tôi.
Con xin được tạ ơn Thầy ạ.
TIỂU THIỆN NGUYÊN
Sáng 27/02/2020
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tieuthiennguyen
bần tăng (28-02-2020),cảnh thắng (29-02-2020),haile (28-02-2020),haixuyentb (29-02-2020),Hạnh An (27-02-2020),Hải Lý (29-02-2020),Hoa Cát Tường (28-02-2020),HoangNV (28-02-2020),HoangSyHiep (28-02-2020),hoanlinh (27-02-2020),Hoasentrang (27-02-2020),hoatran (28-02-2020),hoatuyet (27-02-2020),hocdao (27-02-2020),huongtamlinh (28-02-2020),Hương Nhu (02-03-2020),july (29-02-2020),kiencuong304 (18-02-2021),lê chí công (28-02-2020),Lê Minh (01-03-2020),Lobbyvietnam (28-02-2020),manhtuongngo (29-02-2020),Mộc Lan (03-03-2020),Một điều lành (24-04-2024),nganuoc (28-02-2020),Ngô Minh Thành (27-02-2020),Ngoạn Hiền (27-02-2020),PhongThuyGia (28-02-2020),phuongdet (28-02-2020),phuongngoc (28-02-2020),Phương Nam (01-03-2020),Tamhuongthien (02-03-2020),tamminh (28-02-2020),tam_thuc (28-02-2020),Thanh Quang (27-02-2020),thanhngoc (28-02-2020),ThanhTrung90 (28-02-2020),theoThầy (27-02-2020),Thutrang (29-02-2020),trangpham (27-02-2020),Trung Nghĩa (02-03-2020),trungthanh (27-02-2020),tuluyenthantam (28-02-2020),TuMinh (27-02-2020),Vidieu (28-02-2020),youme (28-02-2020),Đào Hương 95 (27-02-2020),Đại Minh (02-03-2020),ĐINHQUANG HIỆP (02-03-2020)