Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Lưới cứu độ chúng sinh!
Threaded View
-
25-02-2020, 21:14 #1Hạ Vi Guest
Lưới cứu độ chúng sinh!
Dịch virus Corona khiến tôi khá hoang mang. Nhưng thông tin của Thầy đưa ra khiến tôi yên tâm. Nhớ lại lúc thời điểm dịch cúm bắt đầu bùng phát ở Hà nội cuối năm ngoái, cũng là thời điểm Vũ Hán đã bắt đầu có dịch và không ai lường trước được mức lan rộng của nó cho tới nay. Nhưng cũng rất may, Thầy đang tổ chức đợt chữa bệnh ở Hà Nội lúc đó, trong số bệnh nhân nhiều người đã bị nhiễm cúm và Thầy chữa đã chữa khỏi cho tất cả mọi người và đợt cúm đó được dập tắt nhanh chóng.
Thầy đã chữa thế nào chỉ có người bệnh mới cảm nhận được. Riêng tôi, tôi cảm nhận được cách chữa đặc biệt chữa mà như không chữa của Thầy cho con gái tôi: Lúc đó, con tôi cũng chỉ bị sốt nhẹ nhưng day dứt mấy hôm không khỏi. Tôi đã áp dụng cách chữa theo phương pháp khí công không được. Tôi định bụng xin Thầy phác đồ để tự chữa trị cho cháu thì Thầy liền bảo tôi: Dùng lưới cứu độ chúng sinh. Tôi được biết Thầy vừa nâng cấp Lưới cứu độ chúng sinh nên mức năng lượng mới nên khả năng diệt virus đã được nâng cấp ở mức độ cao hơn. Tôi yên tâm trở về nhà, nhưng cũng chẳng kịp làm gì cả, ấy vậy mà sáng hôm sau, đã thấy cháu khỏi và đi học bình thường, khiến mẹ cháu chỉ biết cúi đầu tâm phục: Đúng là chỉ cần Thầy nghĩ tới thì sẽ được y lệnh.
Trong thời gian đó, sau mỗi buổi thiền, Thầy lại cho chúng tôi dùng Lưới cứu độ chúng sinh để tăng cường sức đề kháng của mọi người và tôi không có nhiều cảm nhận gì cả.
Trong đợt bùng phát dịch ngay từ đầu năm nay, có một hôm tôi ra ngoài buổi tối đi chơi. Lúc về nhà, tôi cảm thấy rất khó chịu, ngứa mũi và hắt xì hơi liên tục. Tôi ngồi thiền và nghĩ ngay đến việc dùng lưới cứu độ chúng sinh. Tôi nhớ lời Thầy hô khi Thầy chữa bệnh cho chúng tôi và nhẩm đọc câu lệnh cho riêng mình: "Lưới cứu độ chúng sinh bao trùm toàn bộ cơ thể bệnh nhân, bắt thật sạch tất cả các vi khuẩn, virus gây bệnh bao gồm cả bụi mịn và virus Corona". Cứ như thế, tôi nhắc lại ba lần liên tục. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy xung quanh rất nhiều con virus. Ôi thảo nảo mà mũi tôi ngứa thế, hắt xì liên tục. Tôi thấy cơ thể mình nhẹ dần nhẹ dần và trở lại bình thường sau khi thiền. Lúc này, tôi thực sự chỉ cảm nhận được sự khác biệt về mặt năng lượng của chiếc lưới sau khi Thầy nâng cấp và mức độ hiệu quả của nó.
Trong khi thế giới đang chao đảo vì dịch virus Covid - 19, thì ở Việt Nam lúc này rất bình yên . Có được điều này, mấy ai biết được là vì chúng ta đã rất may mắn vì đã có Thầy ở bên và được Thầy che chở bảo vệ.
Chúng con vô cùng cám ơn Thầy. Mong Thầy luôn luôn được khỏe mạnh và mong những việc làm thầm lặng của Thầy sớm được trở thành hiện thực!View more the latest threads:
- KCTL chữa chảy máu cam từ xa
- KCTL chữa bệnh cùng lúc cho 2 người từ xa
- Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
- KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
- Tập chữa bệnh cho trẻ bằng KCTL
- Chữa viêm mũi viêm tai cho bé
- Covid và KCTL
- Gia đình tôi được Thầy cứu giúp khi bé trai...
- Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
- Lắng nghe thực thể mình “nói”
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
bần tăng (27-04-2020),haile (06-05-2021),haixuyentb (11-03-2020),Hanhthong (02-03-2020),Hạnh An (28-02-2020),hiepqf3 (27-04-2020),Hieuhoc (27-02-2020),hoanlinh (27-04-2020),Hoasentrang (26-04-2020),hoatran (19-03-2020),hoatuyet (27-02-2020),Hương Nhu (26-04-2020),LinhTâm (26-04-2020),MaiHuong (27-04-2020),manhcao277 (27-02-2020),manhtuongngo (27-04-2020),nganuoc (26-04-2020),Nghệ Linh (04-03-2020),PhongThuyGia (27-02-2020),Phương Nam (28-04-2020),THANHTINH (27-02-2020),theoThầy (26-04-2020),Trần Kim Cương (26-04-2020),trungthanh (27-02-2020),TuMinh (27-02-2020),Vidieu (28-02-2020),ĐINHQUANG HIỆP (02-03-2020)