Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Đọc và suy ngẫm những bài học từ diễn đàn Khí công Tâm linh

    Vidieu rất thích nghe Thầy kể chuyện và đọc các bài viết của Thầy, qua đó có rất nhiều bài học bổ ích mà theo thời gian sẽ có những hiểu biết khác nhau về bài học ấy. Vidieu xin ghi lại để mọi người cùng đọc:


    1. “Khi người ta không ham muốn gì cả, không cần cái gì cả, không tranh chấp với ai cả…Sức mạnh lúc ấy mới thật sự là lớn nhất và có thể nói sức mạnh này là bất khả chiến bại”. - Thầy Huệ Tâm -
    2. Để có đủ sức mạnh xóa bỏ tà đạo thì cần phải hội tụ được sức mạnh của vạn vật muôn loài. Chiến thắng trong những ngày sắp tới là chiến thắng của sức mạnh tập thể chứ không phải của riêng ai. - Thầy Huệ Tâm -
    3. Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây,ta rất xúc động.Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng đừng hời hợt.Ta rất thương các con vì đã biết đi con đường của ta vì con đường ấy mới chỉ có ta biết ta. Phải khắc phục khó khăn mà cứu độ chúng sinh, nếu làm được như thế thì vẫn chữa được cho mọi người.Các con nên nhớ việc mình làm mình cứ làm, cứ làm như thế sẽ có ích nhiều cho xã hội, giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh đó cũng là cầu mong của ta cho đến mãi sau này. Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật, làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện. Không phải âm thầm như thế này mãi đâu, sau này có nhiều cái chúng ta sẽ thay thế được cho cái mà người ta bảo là khoa học hiện nay. - Cụ Trưởng Cần –
    4. Lão Tử nói:

    Thượng sỹ văn đạo, cần nhi hành chi
    Trung sỹ văn đạo, nhược tồn nhược vong
    Hạ sỹ văn đạo, đại tiểu chi bất tiểu, bất túc dĩ vi đạo

    Dịch:
    Bậc cao nghe đến đạo thì cố gắng làm theo
    Bậc trung ghe nói đến đạo thì thoạt nhớ thoạt quên
    Hạng thấp nghe nói đến đạo thì cười to lên không cười to lên thì sao đủ gọi là đạo cả

    5. Về chuyện luộc đá!

    Thẩm Kính luộc đá. Thật hay!
    Mười năm trông đợi…mà nay không thành
    Tu luyện mà tính thời gian
    Làm sao đắc đạo - trái ngang tại mình
    Sống chân thành, tu giản đơn
    Không mong kết quả, không hơn, kém người
    Việc tốt thì làm thế thôi
    Giống như con kiến tha mồi, cần lao…
    Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu
    Suy nghĩ trần tục trong đầu
    Hãy nên giảm thiểu cho đầu rỗng không
    Lúc về không, lúc Tâm trong
    Là lúc thoát tục,
    Không mong mà thành.
    - Thơ Thầy Huệ Tâm -

    /
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 29-02-2020 lúc 19:25. Lý do: Lỗi chính tả

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (23-02-2020),Hieuhoc (27-02-2020),Hoa Cát Tường (26-02-2020),HoangNV (23-02-2020),HoangSyHiep (24-02-2020),hoanlinh (03-03-2020),hoatran (24-02-2020),hoatuyet (26-02-2020),Hương Nhu (24-02-2020),manhcao277 (25-02-2020),Mùa Xuân Đến (23-02-2020),PhongThuyGia (24-02-2020),phuongngoc (25-02-2020),tiendung23680 (25-02-2020),tranquang1510 (27-02-2020),trungthanh (23-02-2020),tuluyenthantam (23-02-2020),TuMinh (24-02-2020),xuangiang14 (24-02-2020),youme (23-02-2020),ĐINHQUANG HIỆP (23-02-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •