Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nghiệp kiếp của LÃO GÀN - P2
Hybrid View
-
03-02-2020, 08:25 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Nghiệp kiếp của LÃO GÀN - P2
.
,
NGHIỆP KIẾP CỦA LÃO GÀN - P2
SỐ PHẬN
Số phận này do ai tạo ra?
Quả nay như thế, bởi vì hoa!
Nào ai biết được hoa ngày ấy,
Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh, tím, lơ?
*
Chắc hẳn ngày xưa tội rõ nhiều,
Nên nay đời mới lắm phiêu diêu,
Hỏi ai, ai chỉ? Trời cao lắm!
Ngẩng mặt trông lên đã xế chiều.
*
Khởi công tu luyện dẫu muộn màng,
Nào ngờ gặp phải trái cùng ngang.
Ô hay! Làm thiện sao khó vậy?
Thiên hạ trông ta một "lão gàn".
*
Hãy gieo giống tốt để mùa sau,
Mong cho đời giảm bớt khổ đau.
Cứ tin như thế… Tin như thế!
Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều.
004
Ngày 13/01/2020.
*Lúc 15h02
- Các con đâu? Bây giờ Thầy muốn giải nốt cái nghiệp kiếp ở chân trái đi. Thầy nghĩ ra cách rồi, cứ làm đi.
- Thưa Thầy vâng.
- Cái chỗ chết một đống phải không?
- Vâng.
- Bây giờ ai về làm cùng Thầy đi.
- Thưa Thầy có con, có Y Bạch, Hà Minh.
- Bắt đầu làm nhé.
- Thầy chờ con chuyển thông tin cho mọi người. Thưa Thầy bắt đầu.
- Máy Thời Gian, Máy Thời Gian đưa ta trở về quá khứ, về nơi mà ta cần phải giải cái nghiệp kiếp khi mà có một số người cùng bị chết đè lên chân ta.
- Mới đi được nửa đường lại bị mất phương hướng rồi ạ!
- Truy nguyên kính, chụp hiện hình nghiệp kiếp xuất hiện. Chụp hiện hình nghiệp kiếp, Truy nguyên kính giúp ta tìm về nơi có nghiệp kiếp.
- Nghiệp kiếp này rất xa!
- Xa cũng phải đi! Có phải ta đang đi qua một vùng đất như một chiến trường tan hoang hết không?
- Đang dần hiện lên hình ảnh giống như một cái khu bỏ hoang sau đấy hình ảnh lại đi xuống rất là sâu. Nghĩa là phải quay ngược thời gian của cả khu đất này nữa!
- Quay ngược lại, quay ngược lại đến chỗ ta bị chết, rồi các xác chết khác đè lên cổ chân ấy.
- Có hình ảnh một người đàn ông bế một đứa trẻ con chạy ở trên một triền núi, người này bị thương ở cổ chân. Vẫn đang chạy, đằng sau có rất nhiều người cũng đang chạy. Phía xa giống như có một cơn sóng thần hay động đất gì đấy, xoáy lốc đang mù mịt đuổi đến.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại đến phía sau đoàn người rồi dùng sức mạnh đẩy cho đoàn người này đi với tốc độ nhanh hơn để cứu tất cả đoàn người này. Có được không? Chặn sóng thì khó không làm được đâu!
- Đang có một sức mạnh nào đó muốn thay đổi cả kết cấu của mặt đất này luôn. Khó quá, tất cả mọi người không có chỗ nào để chạy.
- Hay là tạo một đường ống lớn hút đoàn người vào. Lôi lệch hướng khỏi hướng sóng, thí dụ hướng sóng chạy dọc thì mình kéo đoàn người đi lên xong chạy ngang ra để tránh đi.
- Đại hồng thủy này nó làm dịch chuyển thay đổi cả kết cấu của khu này không biết chạy đi đâu cho thoát được.
- Cả khu thì cũng không thể hỏng toàn bộ được đúng không? Nó phải có giới hạn chứ? Trừ trường hợp nhấn chìm toàn bộ trái đất. Đưa đoàn người vào ống rồi kéo thật mạnh lên những điểm thật cao, lên núi đi.
- Đây đang là trên núi rồi ạ. Cái núi này cũng không thoát được cơn đại hồng thủy này đâu!
- Chờ xem nó thế nào.
- Hình ảnh lúc nãy mình nhìn thấy là nước chiếm toàn bộ trên một mặt phẳng sâu, mặt phẳng nước ở trên cao.
- Tất cả những ai xứng đáng được sống, được thoát khỏi cơn đại hồng thủy này thì theo đường ống bay lên mây. Phải là những người thật xứng đáng!
- Chỉ có 4 người lên được thôi!
- Có anh đau chân kia không?
- Có ạ. Lên rồi ạ, sắp đi đến mây rôi.
- Lên một cái núi ở trên mây rồi, chỗ này đẹp như tiên cảnh phải không?
- Đúng là lên một đỉnh núi nhưng xa lắm ạ.
- Trên rất cao, nó không còn liền với trái đất nữa đúng không?
- Nó là chỗ cũng nửa trời, nửa đất.
- Bây giờ các con tìm cách hỏi tên cả 4 người này xem có được không, có biết tên không? Bắt đầu ngồi nghỉ đúng không?
- Họ ngồi nhìn xung quanh không biết là mình ở đâu.
- Ta nói cho mọi người biết này, vừa rồi có một cơn đại hồng thủy, ta về đây để cứu mọi người thoát khỏi cơn nạn đó. Cũng muốn giúp tất cả nhưng những người kia số phận họ như vậy, chỉ có 4 người này số phận còn có hi vọng thoát được nên ta đã cứu thoát. Bây giờ 4 người có thể cho ta biết tên được không?
- Có 5 người ạ, cả đứa bé là 5 ạ.
- Một là quê hương ở đâu, hai là tên. Người thứ nhất bế đứa bé nói đi xem nào. Tên là gì, ở nước nào, bế con mình hay bế ai?
- Thưa Thầy mấy người này hiện nay không nói được. Mình thay đổi tầng không gian của họ nhanh quá, họ đang sốc năng lượng.
- Bây giờ cho họ thuốc men để họ cân bằng ổn định lại hoặc làm cho họ một không gian để quen dần con ạ, để mức độ thay đổi năng lượng quen
dần đi, giống như thay đổi áp suất dần dần ý.
- Thưa Thầy vâng ạ!
- Có thể sau đó mình quay lại hỏi sau được không?
- Vâng, chuyện rất lớn không giải quyết ngay được đâu.
- Chuyện lớn đúng không? Ai phụ trách vùng đất vùng trời mà có 5 người mới đến xin mời xuất hiện? Chúng tôi cần giúp đỡ, chúng tôi cần giúp đỡ.
- Có một tiên ông bước ra ạ!
- Xin tiên ông giúp đỡ, có 5 người vừa rồi gặp một cơn đại hồng thủy nhưng. Chúng tôi kiểm tra thấy 5 người này đáng được cứu giúp, chúng tôi đã đưa về đây xin tiên ông giúp đỡ.
- Lạ nhỉ, sao có người trần tục lại lên được thế giới của tiên?
- Thì chắc do số phận họ cũng có một điều gì đấy nên là được giúp đỡ lên đây.
- Tại sao họ lại lên đây được?
- Thì chúng tôi có giúp đỡ họ, và đến đây để cầu xin tiên ông.
- Đã có duyên đến được đây thì ta sẽ nhận chăm sóc 5 người này.
- Vâng xin tiên ông giúp cho, chúng tôi sẽ quay lại. Tiên ông có thể cho biết quý danh để chúng tôi xin gặp lại có được không?
- Ta là Mã Thiên Long.
- Tiên ông ở khu vực này thuộc Thiên Hà Xanh của Ngọc Hoàng đúng không?
- Đúng ạ.
- Tiên ông có quen biết Thái Thượng Lão Quân không?
- Ta cũng biết nhưng Cụ ấy ở tầng cao hơn.
- Tiên ông có biết trong khu vực của vùng trời này có ai tên là Nguyệt Quang Tử không?
- Ta cũng có láng máng nhưng chưa bao giờ gặp.
- Ta chính là kiếp sau của Nguyệt Quang Tử, và người đưa theo đứa bé này là một kiếp của ta đấy. Hôm nay có duyên gặp tiên ông ở đây, xin tiên ông giúp đỡ.
- Tiên ông Mã Thiên Long vội quì xuống và nói : “Xin Ngài tha tội”.
- Không sao cả, không sao cả! Ta đã có lời nhờ rồi xin tiên ông giúp đỡ, rồi ta sẽ quay lại để kiểm tra những người này xem thế nào nhé.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Vâng cảm ơn tiên ông, chúng tôi về.
….
- Thưa Thầy cái chân đau của ông đấy thì sao ạ?
- Thì cứ để ông tiên ấy giúp một thời gian mình sẽ lên chữa sau, mà chắc là ông ấy sẽ giúp được thôi đúng không?
- Thưa Thầy vâng.
- Bây giờ vừa mới nhờ, mấy người đó cũng đang còn quá yếu thì chưa nên chữa. Mà người trần về đất tiên, cái chân đau đối với tiên chắc cũng không phải là khó.
- Vâng, vết thương này cũng không bị nặng.
- Thôi được rồi cảm ơn các con.
- Chúng con chào Thầy ạ.
………………………………………… ………….
* Lúc 18 giờ 30 phút.
- Huệ Minh với Hà Minh về Thầy nhờ việc đây.
- Chúng con Hà Minh với Huệ Minh ạ.
- Các con này, có khi phải quay trở lại chỗ ông Tiên ban nãy để mà làm cho nó dứt điểm con ạ. Vừa rồi mình làm đảo lộn hết cả, ông tiên trình độ lúc ấy như thế nào mình cũng chưa biết, có chữa nổi nghiệp kiếp hay không mình cũng không biết đúng không?
- Thưa Thầy tốt nhất là nên quay lại.
- Đúng rồi con dẫn đường quay lại đấy đi.
- Thầy quay ngược thời gian đi ạ!
- Quay ngược thời gian, quay ngược thời gian về chỗ Tiên ông Mã Thiên Long, nơi ta gửi 5 người ở đấy.
- Đến rồi Thầy ạ.
- Xin mời Tiên Ông.
- Ông ấy vừa đi hái thuốc về rồi ạ.
- Ban nãy tôi vội quá cho nên gửi Tiên Ông mấy người, bây giờ muốn lên xem lại vết thương của người dắt đứa trẻ.
- Vâng mời Ngài vào.
- Huệ Minh khám chân cho anh ta xem bị làm sao mà lại đau?
- Chân của người này bị một viên đá rơi vào dập cổ chân ạ!
- Cũng lại là nghiệp kiếp? Bây giờ có cách nào? Bây giờ đến chỗ đá rơi vào chân là nghiệp kiếp khác đúng không?
- Viên đá là nó ở kiếp đấy của ông ta.
- Nhưng mà kiếp đấy là kiếp đại hồng thủy, lại phải quay trở về chỗ ý à?
- Không thể quay như thế được ạ!
- Quay đi quay lại không được hả? Bây giờ chỉ có cách chữa chân cho anh ta thôi.
- Vâng ạ.
- Thôi để Thầy chữa cho: “…….chữa lành vết thương, chữa lành vết thương… Ơ nhưng cái xương mới hình thành này không giống xương chân bên kia! Tại sao thế nhỉ?
- Thưa Thầy vì thời gian nó quá xa nhau nên năng lượng từ ngày đó với năng lượng của Thầy bây giờ nó không tương đồng.
- Thay đổi năng lượng tác động để xương được tạo ra giống hệt chân của chính người đấy lúc ban đầu. Đặc thù tính chất của xương, của thịt của mọi thứ trong chân này đều giống hệt chân bên kia về bản chất.
Thầy hiểu rồi, dùng năng lượng hiện đại để chữa cho người cổ xưa là không được. Năng lượng của loài người lúc đó nó ở caapf thấp hơn bây giờ. Loài người tiến hóa về hình dạng thì ít nhưng tiến hóa về tư duy và cấp độ năng lượng thì nhiều.
- Vâng! Được rồi, xong rồi ạ! Ngược lại thì cái phần cơ thể của ông này cũng được một chút ảnh hưởng của năng lượng hiện đại nên đã được nâng cấp lên một ít.
- Theo Huệ Minh những người này để lại đây à? Để đấy hay trả về quê hương họ?
-Thưa Thầy trong thời điểm này thì chưa về ngay được ạ! Họ làm gì còn quê mà về, phải một thời gian lâu sau nữa ạ.
- Khi người trần hồi phục sau đại hồng thủy phải không?
- Vâng ạ.
- Ông ấy mà về thì lúc đấy ông ấy có biết ai và ai nữa đâu! Thà đầu thai kiếp khác cho xong.
- Đúng là như thế ạ.
- Hay trả về bản nguyên thần?
- Nếu thế thì những người này phải ở đây một thời gian nữa.
- Còn những người khác bị thương chữa cho họ luôn đi, có chữa được không?
- Những người khác tiên ông sẽ giúp.
- Thế còn đứa bé mà người này bế là ai?
- Chính là con của người này ạ !
- Ông ở kiếp ấy tên là gì, người nước nào?
- Khi đó chưa phân chia theo nước ạ!
- Không có tên nước, hồi đấy chỉ có loài người nói chung đúng không? Hồi đấy đã có tiếng nói chưa, có tên chưa?
- Cũng đã có tiếng nói nhưng chưa có chữ viết.
- Tên ông ấy là gì?
- Tên của ông ấy khó dịch lắm ạ.
- Nó không giống tên bây giờ đúng không?
- Vâng ạ.
- Thôi được rồi, mọi việc cơ bản là được. Theo Huệ Minh còn phải làm gì nữa không con?
- Con đang xem đứa bé…Được rồi ạ, bây giờ cứ để thế thôi ạ.
- Thế thì Huệ Minh lưu ý, con theo dõi trường hợp này, khi nào cần đưa đi đâu thì con phải chú ý.
- Xin nhờ Tiên Ông tiếp tục giúp cho. Những người này hiện nay chưa đi đâu được.
- Vâng.
- Cảm ơn Tiên Ông, chúng tôi về.
./.View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
66 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (04-02-2020),cảnh thắng (04-02-2020),Diệu Hồng (10-02-2020),Dungnph (04-02-2020),haile (03-02-2020),haixuyentb (04-02-2020),Hạnh An (07-02-2020),Hạt Bồ Đề (04-02-2020),hiepqf3 (04-02-2020),Hieuhoc (08-02-2020),HoangNV (04-02-2020),HoangSyHiep (04-02-2020),hoanlinh (03-02-2020),hoatran (03-02-2020),hoatuyet (03-02-2020),hocdao (03-02-2020),hongvulien (03-02-2020),huongtamlinh (04-02-2020),Hương Nhu (05-02-2020),kiencuong304 (05-02-2020),lê chí công (03-02-2020),Lê Minh (03-02-2020),Lobbyvietnam (03-02-2020),longtadinh (17-02-2020),manhcao277 (03-02-2020),manhtuongngo (06-02-2020),Mộc Lan (03-02-2020),Một điều lành (23-10-2023),Nganpham (03-02-2020),nganuoc (06-02-2020),Ngô Minh Thành (03-02-2020),Nghệ Linh (05-02-2020),Ngoạn Hiền (03-02-2020),nguoihoc (05-11-2022),PhongThuyGia (03-02-2020),phuonganhhp (03-02-2020),phuongdet (03-02-2020),Phương Nam (04-02-2020),Tamhuongthien (03-02-2020),tamminh (03-02-2020),tam_thuc (03-02-2020),Thanh Bình (06-02-2020),Thanh Quang (03-02-2020),Thanhduong (04-02-2020),thanhngoc (03-02-2020),thanhphong (12-02-2020),THANHTINH (05-02-2020),ThanhTrung90 (03-02-2020),thanhvinh (03-02-2020),thànhtâm (10-02-2020),theoThầy (04-02-2020),thiện tai (05-10-2021),Thutrang (03-02-2020),trangpham (04-02-2020),Trần Kim Cương (03-02-2020),Trung Nghĩa (04-02-2020),trungthanh (10-02-2020),tuluyenthantam (03-02-2020),TuMinh (03-02-2020),Vidieu (04-02-2020),xuangiang14 (04-02-2020),youme (03-02-2020),ĐINHQUANG HIỆP (09-02-2020)