Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2020
    Đang ở
    Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - VN
    Bài viết
    96
    Cảm ơn!
    1,108
    Thanked 2,190 Times in 95 Posts

    Mặc định Thầy ơi! Ai tạo nên việc ấy?

    .
    Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình công chức tại một phố huyện nghèo vùng núi trung du phía Bắc. Bố tôi nối tiếp sự nghiệp của cha ông, vất vả ngày đêm đèn sách, say mê với công việc: “Gác cho dân vui chơi - thức cho dân ngủ ngon”, vậy là chị em tôi được một tay mẹ nuôi nấng dạy bảo đến khi trưởng thành.
    Thời gian cứ trôi qua, chị em tôi ngày một lớn, tâm sinh lý cũng phát triển theo thể xác, rồi em tôi lấy vợ - Không biết vì sao vợ chồng em tôi nhiễm những thói hư tật xấu do môi trường sống mang lại, vợ chồng em tôi dần dần nợ cao như núi!
    Có lúc em trai tôi còn dọa bắn chết tôi! Ôi đứa em tôi yêu quí hết lòng và cưu mang đủ thứ đã đối với tôi như thế đấy! Tại sao? Tại vì sao lại thế?
    Bố mẹ tôi mang “tình yêu thương mù quáng” ra mà ban phát cho những đứa con không còn xứng đáng ấy! Bố mẹ tôi đã bán đi cả 5000m2 đất để cho con dâu trả nợ! Ấy thế mà ông bà còn hỉ hả lắm cứ như là vừa làm đươc một việc thiện lớn! Tại vì sao lại thế??? Rồi bố mẹ tôi bán nốt căn nhà đang ở để giúp đỡ con dâu cờ bạc! Từ hôm đó ông bà đi ở nhờ nhà hàng xóm!!!
    Đúng lúc này tôi nhận được kết quả “U màng não đỉnh đầu phải” Đất trời như sụp đổ, trong con người tôi chuỗi ngày qua là những nỗi đau giằng sé triền miên, tan nát tâm can, nhiều lúc tưởng chừng như đã gục ngã, rồi lại gượng đứng lên; rồi tự nhủ “mình phải sống vì chồng vì con và cũng cả vì bố mẹ đã già cùng đứa em trai bất nghĩa ấy nữa!!!
    Tôi được nghe bác sỹ của 3 bệnh viện (Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108) tư vấn về bệnh tật nhưng làm sao mà yên lòng được! Cũng dúng lúc này được nghe Cậu và Cô tôi kể về Thầy, Cậu và Cô đã từng được thầy chữa bệnh cho, Cậu tôi còn mất ngủ 1 đêm khi được thầy chính thức nhận làm “Học trò”, thì tại sao tôi lại không tự tìm đến, được làm bệnh nhân của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm???
    Từ hôm đó tôi ao ước được gặp thầy và luôn tâm niệm “Qua cơn mưa trời lại sáng”. Rồi ông trời đã không phụ lòng tôi, điều đó đã trở thành sự thật, tôi đã được Cậu, Cô dẫn lối đưa tôi đến với ÁNH SÁNG và Thầy đã giang tay cứu vớt cả gia đình tôi.

    TÔI ĐƯỢC GẶP THẦY
    Ngày 02 - 03 tháng 01 năm 2020
    Một buổi sáng chủ nhật Hà Nội giữa đông những con đường không còn ồn ào, vội vã mà đã có phần lắng lại, những dòng người đã bớt hối hả. Mùa Đông đi ngang phố, cái lạnh làm mỗi người sống chậm hơn đôi chút, những chiếc lá bàng rụng hoài trên mái phố, hàng cây khẳng khiu chờ ngày thay lá mới, tôi được Cô của tôi đưa đến gặp Thầy. Đến nhà Thầy tôi thấy cái gì cũng rất đặc biệt, rất đẹp, rất lạ … tôi nhìn thấy một gốc cây sần sùi để ở phía dưới bàn thờ nhà thầy tôi hỏi: Gốc cây hóa thạch kia là hình con chim Đại Bàng hay là hình con Rùa.
    Thầy hỏi tôi: Con nhìn ra con gì ?
    Tôi thưa thầy: Con thấy giống con Chim, nhưng nhìn kỹ thì là con Rùa đang gùi cái giỏ trên lưng.
    Thầy bảo con ra đây đứng ở góc này chụp ảnh, chụp xong nhìn thì ra con gì ngay. Tôi chụp xong và thưa thầy: Đây đúng là con Rùa đang gùi cái giỏ trên lưng.
    Thầy bảo: Đúng rồi đây là con Rùa đang gùi thuốc trên lưng.
    Từ khúc gỗ này tôi mới liên tưởng đến ngày tôi còn bé, Bố tôi bắn phải con chim Đại Bàng; lúc ăn cơm tôi mới thưa thầy trước kia bố con bắn rơi con chim Đại Bàng, lúc rơi xuống bố con giật mình vì thấy to quá khoảng 5-7kg, nhưng vẫn mang về và cho người nhồi lông thú. Rồi từ đó tôi tiếp tục miên man kể rất nhiều câu chuyện về Gia đình tôi cho Thầy nghe:
    - Thằng em con ngày bé nó ngoan lắm, xuống HN học vợ chồng con giúp đỡ nó hết lòng còn nó thì cũng rất quí con. Rồi nó yêu một cô bé, cả nhà cũng mừng cho nó. Có điều lạ là lần đầu tiên nó đến chơi nhà bạn gái thì nó bị tai nạn giao thông, mặt nó vỡ ra làm ba, người không phải người mà ma cũng chưa phải ma! Ai cũng nghĩ nó không thể sống được! Thế rồi không biết có phép màu nào đã cho em con sống lại. Nó ra viện và rồi cũng đến ngày nó cưới cô bé ấy. Sau khi lấy vợ hình như em con trở thành một ngườ khác còn vợ nó thì cờ bạc tối ngày, ăn chơi bừa bãi! Vợ chồng nó bắt đầu tróc nã tiền của bố me con để thỏa mãn tính ăn chơi lêu lổng của chúng nó.
    Không biết vì sao mà em trai con càng ngày càng xa lánh con … Rồi mẹ con cũng càng ngày càng lạnh nhạt với con! Ai đời em trai đòi bắn chị gái! Con gái về nhà thì mẹ đẻ tránh mặt không gặp!
    Các em con nợ nhiều quá nên bố mẹ con cứ phải bán đất dần đi để trả nợ cho chúng! Bán đất để trả nợ cho con, rồi lại bán đất để trả nợ cho con và cuối cùng là bán đất hương hỏa và bán luôn cả ngôi nhà bố mẹ con đang ở để trả nợ cho con và rồi hai ông bà già dắt nhau đi ở nhờ hàng xóm!
    Bố ơi! Bố là một cán bộ, một người đàn ông đầy bản lĩnh cơ mà. Tại sao bây giờ bố lại vô cảm và im lặng trước những điều vô lý như thế?
    Mẹ ơi! Mẹ là một người phụ nữ tràn đầy tình yêu thương chồng con cơ mà. Tại sao bây giừ mẹ lại đồng lõa với việc phá nát gia đình nhà mình? Tại sao mẹ lại nhìn con với con mắt như con khoongphair là con gái mẹ nữa? Mẹ ơi! Con có tội tình gì đâu?

    Còn nữa…

    /
    Attachments Pending Approval Attachments Pending Approval

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoa Cát Tường

    bần tăng (08-01-2020),cảnh thắng (08-01-2020),Diệu Hồng (08-01-2020),haile (12-01-2020),haixuyentb (08-01-2020),HoangSyHiep (11-02-2020),hoanlinh (09-01-2020),Hoasentrang (09-01-2020),huongtamlinh (08-01-2020),kiencuong304 (09-01-2020),Lê Minh (12-01-2020),Lobbyvietnam (08-01-2020),MaiHuong (10-01-2020),manhcao277 (08-01-2020),manhtuongngo (08-01-2020),Minh Toàn (09-01-2020),nganuoc (15-01-2020),Ngô Minh Thành (09-01-2020),Ngoạn Hiền (25-01-2020),NguyetQuangTu (08-01-2020),PhongThuyGia (09-01-2020),Tamhuongthien (08-01-2020),tamminh (15-01-2020),tam_thuc (09-01-2020),Thanh Bình (13-01-2020),thànhtâm (19-01-2020),theoThầy (09-01-2020),Thutrang (09-01-2020),tiendung23680 (20-01-2020),Trần Kim Cương (09-01-2020),trungthanh (08-01-2020),tuluyenthantam (09-01-2020),TuMinh (08-01-2020),Vũ Thị Điệp (15-01-2020),youme (09-01-2020),Đại Minh (09-01-2020),ĐINHQUANG HIỆP (11-01-2020)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •