Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,005
    Thanked 544 Times in 20 Posts

    Mặc định Thầy chữa cái đầu ... p1

    .
    Ngày đầu con được Thầy chữa bệnh:

    Lời đầu tiên, con xin kính chúc Thầy và gia đình KCTL một năm mới 2020 sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.
    Sau khi con gửi tin nhắn đến cho Thầy, thì ngay hôm sau Thầy đã gọi điện cho con. Con rất xúc động sau khi nghe một giọng nói vui vẻ, ấm áp từ đầu dây điện thoại bên kia:” Thầy Nguyệt Quang Tử đây!”
    -Con lặng đi một lúc, và thầm nghĩ: “Cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho con, cho con được gặp Thầy” ...
    Sau một hồi nói chuyện với Thầy, Thầy nói: “Cái đầu hỏng thì thay đầu khác, lo gì”, “ Bệnh quỷ thì có thuốc tiên”. Con cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc vô cùng vì Thầy là người đầu tiên đồng cảm và chấp nhận bệnh của con. Sau đó, Thầy hẹn con đến nhà Thầy để Thầy khám.
    Bố mẹ và con đến nhà Thầy. Đầu tiên, Thầy rất kiên trì lắng nghe những lời con kể, mặc dù nó không logic tí nào. Một lúc sau chú Sơn đến, việc khám bệnh bắt đầu. Con không nhớ rõ, nhưng may là co đã ghi trộm được như sau:
    “ Chụp hiện hình bệnh tật, chụp lên cơ thể bệnh nhân. Truy nguyên kinh truy nguyên gốc gác của căn bệnh”…
    Một lát sau lại nghe thầy nói: “Huệ Minh, Y Bạch khám bệnh còn Hà minh thì chú ý theo dõi ở xung quanh”
    Một lúc sau nữa thì chú Sơn nói: “Thưa Thầy Y Bạch xin báo cáo!” Thầy trả lời: “Y Bạch báo cáo đi”
    - Thưa Thầy! người này bị nhiễm độc toàn bộ hệ thống thần kinh, đặc biệt là thần kinh não bộ! rất may là hạch tùng chưa bị nhiễm độc!
    - Bị nhiễm độc lâu chưa?
    - Thưa Thầy cũng khá lâu rồi ạ!
    - Còn nguyên nhân gì khác không?
    - Người này còn bị dán bùa phía sau lưng nữa ạ!
    - Bùa trần tục hay bùa trong không gian?
    - Thưa Thầy, bùa trần tục do một thầy ở cái điện nào đó dán!
    Thầy quay sang hỏi bố mẹ con: “Ở nhà có cho cháu đến cái đền cái điện nào đó chữa bệnh không?
    - Có ạ!
    Thầy cười rồi nói: “Trang bị dán bùa sau lưng rồi”. Nói xong Thầy chỉ tay vào người con nói một câu: “Giải”. Tôi thấy người hơi bị hẫng một cái và nhẹ hẳn đi!
    Thầy và chú Sơn còn nói một vài thông tin gì đó nhưng con không rõ. Thông tin mà con nhớ nhất là: Thầy nhìn thấy một con tinh tinh có hàm răng rất sắc đang ở trong một cái hang, Thầy bảo: “Các con kiểm tra xem trong hang có nhốt một cô bé trần truồng đang rất hoảng sợ, có đúng không?”
    - Thưa Thầy đúng ạ!
    - Đón đứa bé về đây! … Mặc quần áo cho bé đi. Con cứ yên tâm nhé, mọi người giúp con đón con về đấy, con bị bắt nên sợ quá phải không?
    Nghe Thầy nói con vừa sợ, vừa mừng rồi rùng mình …
    Thầy quay ra giải thích với mọi người: “Đây chính là vía của Trang bị con tinh tinh này bắt rồi nhốt vào hang!”. Thầy hỏi con này: Con tinh tinh nó có đánh con không, nó có làm hại con không? Nhìn mắt bé này đã tinh nhanh hơn rồi đấy, bớt hoảng loạn rồi đấy!
    Chú Sơn nói: “Vía đó bảo: nó chỉ nhốt con thôi chứ nó không đánh con!...”
    Chú Sơn lại nói thêm: “Thưa Thầy trong người chỉ còn có 4 vía nhưng cũng bị nhiễm độc thần kinh nên trông rất lơ ngơ … Còn có 4 vía nữa đã ra khỏi người giống như bị lạc, bị ngớ ngẩn cả rồi!
    Thầy nói: “ Còn đủ 9 vía là tốt rồi, có nhiều hy vọng rồi. Quạt chiêu hồn xuất hiện, chiêu hồn gọi vía, chiêu hồn gọi vía, chiêu hồn gọi vía…”
    Thì hóa ra trong người con chỉ còn 4 vía, 4 vía còn lại thì đi lang thang. Thế rồi Thầy gọi cả 9 vía ra để chữa, cho vào bồn tắm ngâm để rửa hết chất độc. Sau đó Thầy chữa cho con, thì nếu con nhớ không nhầm, chất độc bám dày đặc vào hệ thần kinh não bộ của con. Thầy bảo chú Sơn lấy ra dần dần, và sau đó thì bảo dừng lại, sau lấy tiếp vì sợ con bị sốc năng lượng...(còn chi tiết hàn khí, luân xa gì đó Thầy cũng chữa nhưng con không nhớ)
    Vậy là buổi đầu tiên chữa bệnh của con như vậy đấy.

    Còn nữa…

    /

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trangpham

    bần tăng (04-01-2020),cảnh thắng (04-01-2020),haixuyentb (02-11-2021),Hạnh An (06-01-2020),HoangSyHiep (04-03-2020),hoatran (05-01-2020),Hương Nhu (05-01-2020),Lê Minh (05-03-2020),LinhTâm (21-07-2020),manhcao277 (04-01-2020),Một điều lành (25-10-2023),Nganpham (04-01-2020),nganuoc (07-01-2020),Ngoạn Hiền (07-01-2020),PhongThuyGia (06-01-2020),Phương Nam (06-01-2020),tamminh (06-01-2020),tam_thuc (16-01-2020),thanhngoc (04-01-2020),theoThầy (09-01-2020),ThienTruong (04-01-2020),Thutrang (09-01-2020),tranquang1510 (08-01-2020),Trần Kim Cương (05-01-2020),tuluyenthantam (04-01-2020),TuMinh (06-01-2020),Vũ Thị Điệp (15-01-2020),youme (04-01-2020),Đào Hương 95 (07-01-2020),Đại Minh (09-01-2020),ĐINHQUANG HIỆP (11-01-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •