Kết quả 1 đến 1 của 1
-
16-12-2019, 15:36 #1Trái tim dũng cảm Guest
Thầy chữa bệnh dạ dày cho con trai tôi !
Tuần trước đang trong đêm, con trai hơn 5 tuổi của tôi kêu đau tức ngực không chịu được và khóc ầm ĩ làm hai vợ chồng tức tốc cho vào viện để khám cấp cứu.
Cả ngày tôi ở viện để cho cháu khám, chụp X Quang, nội soi dạ dày và bác sỹ kết luận cháu bị Viêm loét dạ dày và hành tá tràng. Tôi sốc không nghĩ bé như vậy đã có thể bị viêm loét như vậy. Bác sỹ lại kê 1 loạt thuốc về uống. (Về sau tôi nghe mọi người kể rằng uống thuốc trị bệnh dạ dày này mệt và bải hoải người lắm.). Còn tôi thì không mua thuốc mà nhờ Thầy hỗ trợ chữa bệnh cho con. Rất may thời điểm ấy Thầy đang ở Hà Nội và thế là sáng hôm sau tôi đưa cháu đến.Thầy cùng anh hocdao và các học trò trong không gian chữa bệnh cho cháu.
Thầy sử dụng "Chụp NL hiện hình" để khám và tìm ra nguồn gốc bệnh trong cơ thể cháu. Tôi cảm giác như có 1 cái chụp bằng kính bao vây cháu và đúng kiểu "máy scan" với các tia X, màu đỏ dần dần đi từ từ từ trên đỉnh đầu bách hội xuống dưới địa cung.
Thầy cùng anh hocdao trao đổi rằng: Trong dạ dày của cháu bị bao bọc bởi nấm độc. Thầy hỏi rất cụ thể: Rằng nấm vào cơ thể do vô tình hay cố ý? Còn chỗ nào trong cơ thể có nấm độc nữa không? thì anh hocdao cho hay là nấm độc này do vô tình xâm nhập vào cơ thể từ trục sinh lực, chỉ bị tập trung ở dạ dày. Thế nên rất nhanh chóng Thầy đã chỉ đạo các anh chị triển khai chữa bệnh bằng cách đưa dạ dày của cháu ra ngoài, lộn trái dạ dày ra, rửa bằng nước VTCL sau đó cho vào lò hấp diệt nấm. Đúng là khi Thầy có các học trò "chữa bệnh lành nghề" thì Thầy chỉ đạo các anh chị hiểu việc rất nhanh, Thầy chỉ phải nói từ khóa đơn giản là các anh chị đã triển khai ( còn nếu như ở trần tục thì....nhiều khi Thầy vừa hướng dẫn xong cũng đã có lần tôi làm sai rồi)
Thế là bệnh dạ dày đã được tìm ra nguyên nhân là do nấm độc. Không những thế, Thầy tiếp tục chỉ đạo cho hiện rõ hơn xem còn có vấn đề gì trong cơ thể của cháu nữa không thì Thầy thấy trong bụng cháu có nhiều con vật như cá, lươn đen cũng là nguyên nhân gây ra đau bụng của cháu. Thầy xác định có 1 kiếp nào đó cháu bị rơi xuống biển bị chết đuối và các con vật ấy định ăn thịt cháu nên vây xung quanh cháu. Rồi Thầy nói 1 câu rất nhẹ nhàng :"Để Thầy cứu TV nhé", và Thầy quay về kiếp đó cứu rồi hồi sinh cháu. Thầy nói người của cháu sáng lắm, và cháu dẫn Thầy về nơi cháu ở - đó là 1 cái hang. Từ xa cái hang đó đã phát ra ánh sáng. Thầy cho người đi tiên phong trước xem có vấn đề gì không, có an toàn không để cả đoàn tiếp tục di chuyển --> Tôi lại học được bài học về tính cẩn thận từ Thầy. Khi gần đến nơi thì có 1 ông cụ đi từ trong hang ra chào và nhận đấy là cháu của ông. Hai ông cháu sống cùng nhau ở chiếc hang này từ lâu, do cả đại gia đình cùng đi trên 1 chiếc bè nhưng đã bị tai nạn chết đuối hết, chỉ còn hai ông cháu. Thầy tìm cách hồi sinh cho gia đình nhưng không được vì mọi thứ đã mủn ra, không thể cứu vãn được.
Thầy hỏi ông cụ: Hai ông cháu có muốn được chuyển đến 1 nơi khác sống tốt hơn không?
Lúc này tôi ngồi lắng nghe mà rất xúc động. Khi nghe Thầy hỏi câu này tôi nghĩ rằng ông cụ sẽ lựa chọn ở lại nơi đây. và đúng vậy, ông cụ nói là hai ông cháu ở đây quen rồi nên không muốn chuyển đi đâu khác.
Thầy hỏi thêm: Thế hai ông cháu ở đây có an toàn không, có kẻ xấu đến bắt nạt không?
Ông cụ trả lời: Thưa không ạ, từ khi ở đây chưa thấy có hiện tượng đó xảy ra ạ.
Thầy hỏi tiếp: Thế hai ông cháu ở đây có tu tập gì không?
Ông cụ trả lời: Có ạ. Hai ông cháu có tu tập theo 1 ông lão ở trên núi cao. Tuy nhiên cũng lâu rồi không được gặp Thầy ấy.
Thầy thấy trong động có viên đá rất sáng và Thầy đã hỏi ông cụ có thể cho xem không thì ông cụ đồng ý, và trên viên đá khắc chữ "Quang đăng bảo tháp", công dụng của viên đá là tạo ra năng lượng tốt cho việc tu tập.
Thế rồi Thầy nói: "Nếu hai ông cháu đã muốn ở lại đây thì ta sẽ sắp xếp tặng cho nhiều sách vở đọc, học để tu tập, với việc ở nơi vắng vẻ như này cũng là điều kiện tốt để tu tập" và thế là Thầy chị đạo các anh chị học trò sắp xết thiết lập lại hang đá cho thuận tiện việc tu tập cho hai ông cháu.
Sau khi chữa xong con trai nói với tôi "không hiểu sao con lại chảy nước mắt mẹ ạ" và đúng thật, tôi thấy dấu ấn nước mắt trên khóe mắt cháu! Vậy là cháu đã được giải 1 nghiệp kiếp, được Thầy cứu và tiếp tục được tu luyện trong kiếp đó. Hơn 1 tuần đi công tác, tôi gọi về hỏi thăm thì thấy cháu không còn kêu đau bụng, và chính cháu cũng nói là "con đỡ đau rồi mẹ ạ" quả thực rất mừng về điều đó.
Chuyện tu tập của 2 ông cháu làm cho tôi khá bất ngờ vì trong năm vừa qua, tôi được biết đến chị bạn tôi tu tập theo trường phái Phật giáo Nguyên thủy - chị có kể cho tôi nhiều điều và thấy rằng người ta nói về việc làm thế nào để "ĐỘC CƯ" - tu 1 mình 1 thất, rời xa đời để không sinh ra luân hồi, tham sân si, nghiệp quả. và có lẽ 2 ông cháu có thể đã được học của 1 ông Thầy trên núi tu theo trường phái này nên tôi cũng có duyên được nghe được biết về trường phái này ở đời thực.Còn tôi, kiếp này được gặp Thầy, được "Đời đạo song tu" đó là tối ưu nhất, hiệu quả nhất và tuyệt vời nhất cho kiếp này của tôi rồi ạ !
Gia đình con xin cảm tạ ơn Thầy đã chữa bệnh triệt để cho cháu ạ ! Chúng em xin cảm ơn anh hocdao đã hỗ trợ cùng Thầy chữa bệnh cho cháu ạ !
View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Lần sửa cuối bởi Trái tim dũng cảm, ngày 17-12-2019 lúc 10:02. Lý do: câu chữ cho hợp lý
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
bần tăng (17-12-2019),cảnh thắng (20-12-2019),haixuyentb (19-12-2019),Hạnh An (18-12-2019),HoangSyHiep (17-12-2019),hoanlinh (20-12-2019),hoatuyet (18-12-2019),Hương Nhu (18-12-2019),kiencuong304 (31-12-2019),Lê Minh (19-12-2019),Lobbyvietnam (17-12-2019),manhcao277 (17-12-2019),manhtuongngo (29-12-2019),nangbanmai (17-12-2019),Ngô Minh Thành (17-12-2019),PhongThuyGia (18-12-2019),Phương Nam (24-12-2019),tamminh (19-12-2019),THANHTINH (23-12-2019),tranquang1510 (21-12-2019),trungthanh (19-12-2019),xuangiang14 (21-12-2019),youme (17-12-2019),Đại Minh (17-12-2019),ĐINHQUANG HIỆP (17-12-2019)